Nguyễn Thu Trang đã viết:
ừ nó vẫn đối xử tốt với tớ
) vẫn ngồi nghe tớ nói vẫn ở bên tớ lúc tớ cần nó
) nhưng vấn đề là không biết ngoài tớ ra còn bao nhiêu đứa đ.c như thế nữa
) ??
đời này chả thiếu gì những thằng như thế. Mà thực sự bản chất của nó có như thế đâu. Chỉ vì những người xung quanh nó tự dưng cho nó lên mây nên nó cố làm hài lòng tất cả mọi người để không làm mất hình tượng trong mắt mọi người. Nó không hề biết là nếu nó như ngày xưa thì tốt hơn gấp mấy trăm nghìn lần. Bây giờ nó như một chỗ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mọi người. Nó đối xử tốt với tất cả nhưng đều chỉ là giả tạo, nó làm thế để tồn tại
). Quái lạ là ông trời cho nó mọi thứ, chả thiếu gì, con gái nhìn nó thèm, con trai nhìn nó cũng thèm. Riêng mình thì tự hỏi: thằng ý thì có cái gì chứ???
) Thì ra mình không bình thường, mình khác mọi người, trong khi mọi người yêu quý, ngưỡng mộ nó thì mình lại thấy nó chả khác gì một thằng con trai bình thường, thậm chí còn đáng khinh hơn. Lạ thật...
)
ghét nhất là cái cái loại nói thì to mồm xong rồi có làm được cái gì đâu. Ngoài thì ra vẻ là ta đay hiểu vấn đề đấy nhưng thực chất thì chả hiểu cái gì, thậm chí vô tâm... ko muốn nói nữa, nói nhiều rồi đau mồm, đau đầu...rốt cuộc nó cũng chả tiến bộ được, mà mình cũng có là cái gì mà nhắc nhở nó thay đổi, nó sống cuộc sống của nó, nó thấy đi làm hài lòng mọi người như thế là hạnh phúc, là cao cả. Rồi, cứ sống như thế đi... Từ nay tôi đi đường tôi, đằng ấy đi đường đằng ấy, không dính gì đến nhau nữa... thế là được chứ gì???
)