Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay trả một đống bài thi đây
Lo quá
chắc chết rồi
Mong nó trả văn điểm sẽ cao
Hôm nay k biết nó có buồn nữa không nhỉ?
mong là không :x :x :x
 
Hôm nay vẫn bị mấy ông bà giáo hành hạ :(
Đến cáu :(
Thi xong rồi mà chả cho giải lao gì cả :(
Nhất là môn Hóa X(
Vẫn bắt làm bài tập X(
 
Buồn quá :
Lukass
Administrator

Server TEMP DOWN

--------------------------------------------------------------------------------

We have Technical Problems that we are trying to fix as fast as we can


==>> battle đã down, ko biết bao h mới xong đây zzzzzzz o.0
 
Hôm nay khổ sở với Hóa, vất vả với Lý, và toát mồ hôi hột vs Tin /:)
mai thì sẽ là Sử và Sử T____________T
ko biết thứ 2 có giao lưu ko nhỉ
@ bà ơi: cháu sợ máy :-s bà :(( thay ava đi ghê quá
 
Feo ơi là Feo chính mày đã nói điểm chác k là j, sao bi h lại phải nghĩ ngợi lung tung như thế chứ?
Nhưng mà nhìn lại xem, thực lực của mày còn kém hơn nhiều, đấy là mày dc chép rồi, dc nhắc rồi mà còn thế... Mày thường lắm con ạ, mày ngu lắm, do may mắn mà mày chui vài dc đây, mày tưởng mày giỏi lắm à? Không, đừng có mơ, mày chẳng có tí j thông minh cả, mày chẳng thể theo dc, mày kém lắm :(:)(( Rất kém!
 
ý cháu là cháu sợ máu ý hả
đẹp thế còn j` :D hôm sau bà đổi :D
 
trông ava của Dô kể cũng ghê thật
tự nhiên thấy bủn rủn chân tay
vốn đã mệt vì chửi bới + khóc lóc cả ngày rồi
 
ngày hôm nay, toàn cái xui xẻo...:(( chẳng có gì là vui hết...sắp chết hết cả rùi...
hôm nay...ức chế không chịu được :((
 
Tuần sau là tuần kinh hoàng!
Thứ 2 thi anh
Thứ 3 thi tin và thể dục
Thứ 4 tạm thời chưa có gì( mà hình như trả bài Trung:(()
Thứ 5 trả bài văn
Thứ 6 kiểm tra toán 30' và trung 1 tiết
Thứ 7 chẳng biết còn sống nổi ko mà ngồi tính!:((
Thật là tởm!:((
 
Ngày hum nay zui vì làm việc rất ok :D
Điểm chác cũg ngon lành :)) 9.5 Sử 9 Địa :)>-
Đc con Lít vs con Gấu kể ch. bùn cừi vãi hàg :))
 
Có 3 lời hứa !
Thực hiện điều thứ nhất !;)
Chẳng biết làm sao nữa !:D
Cố tham gia 'Ams Strong Men' !;)
Xem ra cuộc sống tươi đẹp phụ thuộc vào mình !
 
ngày hôm wa, 1 ngày thứ bảy tồi tệ :-s kết thúc 1 tuần buồn nhiều hơn vui
Điểm chác linh tinh, các bà chấm như s thế này thì làm sao mà sống cho đc chứ 8-}
Ngồi cả tối trong chờ đợi mà ko thấy bóng dáng nó đâu. Tức. Bực mình. :|
Bây h lại tiếp tục đợi và đi học, lại đc gặp cô iu wí 8-} ;))
Úi zời. Đời ơi là đời. :|
 
Cứ nghĩ nó sẽ onl, nhưng mà lên lại hông thấy
ước j nhà nó lắp net nhỉ?
nhưng mà thế chắc nó sẽ cắm đầu vào games online mà trượt đại học mất :-S
 
Ngày nào cũng như ngày nào :(
Chán ko chịu đc :(
Sắp tới lại phải nghỉ học cả tuần
Chắc chán chết mất :((
Chán...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên