Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hiz, làm j từ bây h cho đến 25 ? Trời nóg wá, chả muốn đến trường. :-s, đến rồi lại ngồi 5 tiết, làm j cho đến hết h.
Rồi hè thì lại làm j nữa? :-s
 
Hôm nay trốn ra sân đi học! TRốn đi chơi để đi học đấy, thế mà mai bị ăn shit roài!:((
 
Mai lớp mình sẽ bị kỉ luật :((
Tại sao những lần trước đi chả làm ji
bây giờ thì lại chết hết rồi :((
 
hôm nay...ung dung ngồi nhà..tối online mới biết tin..:((
rõ ràng cô không hề nói lwops mình phải đi diễu hành hay la chuyện chỉ có mỗi lớp mình phải đi...ai biết đâu được...tưởng đến xem bóng đá :((
chết lãng xẹt...
 
Đấu đá vẫn gà quá!!!
Chậc chậc, lại một lần nữa mong chờ trong vô vọng
Không đến!
Cũng k thấy cáu
nhưng rồi n` ng hỏi quá
=> cáu rồi
mai lại dỗi xem nào ...
 
Hô hô, toàn một lũ miệng nói một đằng làm một nẻo, chỉ được cái mồm ngọt xớt, :)) chẳng có nhiệm vụ gì cũng bon bon chen vào,:)) rõ dơ dek chịu được! :)) Vậy mà thật ko thể chịu nổi là tại sao chúng nó lại được bao che đến thế? [-( [-( [-( Toàn cùng một ruột với nhau, chỉ giỏi lừa bịp dân lành là nhất ko ai bằng! 8-} Bực mình thía ko biết! X(
 
hè, một con chó~! Ghét vật. Có nói đâu mà mắng? Tức thế? Còn gọi đến chỉ bảo nữa à? Ông ko cần!
 
Con cẩu!
Cứ thử giết hết lớp mình xem nó có sống được nổi ko?
Lớp 10 trung đổ đốn:))
Học kì 1 dưới sự chỉ đạo của Mrs Oanh thì toàn học sinh giỏi với hạnh kiểm tốt!
Học kì 2 dưới sự chỉ đạo của .... thì toàn học sinh tiên tiến với trung bình ,kèm theo 1 hạnh kiểm tốt, 28 hạnh kiểm khá, 1 hạnh kiểm trung bình or yếu!:))
Nhộn vãi hàng! Bị hạ hạnh kiểm chỉ vì ko đi xem bóng đá ngày hôm qua!
Ai bảo nó ko nói rõ làm cho lớp mình tưởng chỉ đến cổ vũ thôi, mà có nhiều lớp đi!
Ai dè mỗi mình lớp mình ĐƯỢC đi, lại còn mặc đồng phục và diễu hành.
Cuối cùng chỉ có 1 đứa do phụ huynh bắt nên phải đến!:))
Lớp mình đúng là đoàn kết:))
Chắc hôm nay đến 2 tiết đầu ăn chửi của Mrs Oanh và ... rồi! Hen gao xing;))
 
đời chưa bao h vật vã như thế
2 năm 8.9 tưởng kết thúc rồi! Mọi thứ sẽ tươi sáng
Bi h lại chịu 1 con ngu!
Wo ye hen gao xing!
 
Ni men cứ bình tĩnh :))
Năm học sau chúng ta sẽ ko fải thế này nữa, cái đó gọi là tự do dân tộc :))
CERF cơ mà, 1 con người abc như C laoshi ko thể một tay che cả bầu trời :))
Năm lớp 11 - thoát rồi :p
Thôi cố gắng chiều nay nghe cải lương nhá ;)
Tao đã có hậu fương vững chắc là ba mẹ + .. + CERF ủng hộ :D, cứ thế mà chiến đấu :D
Gwaenchanayo ^^!
 
Năm 11 chỉ thoát 1 HK thoai, HK sau sẽ ưỡn ẹo đến tiếp!:))
Tình hình là mời thầy HẢi CN ngay từ bi h... may ra!
 
Một ngày đầy bất ngờ
Sáng bất ngờ đọc được tin lớp sẽ bị kỉ luật
Chiều chắc chắn sẽ bất ngờ vì khả năng "giảng dạy" của C laoshi
và đồng thời sẽ bất ngờ vì mối đoàn kết của lớp mình thật cững chắc
Thầy hải CN lại có nhiều chuyện để nói hơn
Ví dụ thầy sẽ cho 1 số bạn HKiểm TB lên khá bằng cách cho 1 số bạn HK tốt xuống khá ^_^
=> "Một phong cách trẻ, một phong cách xìtin"
Vỗ tay các thầy cô nào +_____________+
 
Dạo này thành lệ, ngủ lúc 1h và dậy lúc 10h
đêm qua ngồi chơi phát hiện ra tóc mình có cái bị chẻ ngọn làm 6 8-}
bất lực, vô dụng cả ngày
không có net thì không biết làm j cả
hôm nay 3 tiết PR
k còn j để nói
8-}
ước nghỉ hè mau mau lên
mà, bao h nghỉ ấy nhở?
 
Hài ...
Sáng nay ngủ tới 12h 8-}
Vậy mà lúc ngủ dậy vẫn còn thấy muốn ngủ típ 8-}
Sáng nay nghe nói mình thi Lý đc 8 điểm lận 8-}
Ko thể tin đc 8-}
Tại sao điểm con cao thế :))
 
Ság fa?i đi 1 cái xe cực bửn do 0 tranh đc. vs con Lít :(
Mệt fo*` râu trê :| nắg thiêu ng` :-&
Nhưg cũg có vẻ khả wan :)
Trưa họp, vấn đề to nhất vẫn chưa đc. ja?i wye^'t :-s mog là sẽ sớm xog :)>-
Đến h vẫn chưa hết bùn cừi bà Fg Anh :)) fa trò jo?i thật :D BCH năm nay 8-}
Chìu bùg 3 tiết =D> chán mỗi cái đọc Fa'p như sh*t :((
 
Hôm nay đến lớp, vừa bước vào đã thấy bộ mặt sưng sỉa của Cùi( nhìn vãi tợm)
Chị Cùi cho lớp mình nghe 45 phút dân ca và nhạc cổ truyền vì tội ko đi căng cờ+ cổ vũ bóng đá!
Chưa nói được câu nào đã quy kết cho lớp cái tội: Đoàn kết tập thể chống đối lại nhà trường.
Cãi nhau 1 hồi hóa ra Cùi đúng hết, lớp mình sai hết:))
Cuối cùng chị đã kết luận lại: toàn bộ học sinh lớp 10 trung sẽ bị hạnh kiểm khá nếu BGH ko tha thứ cho hành vi bất chính:))
Sang tiết 2, tiết cô hiệu phó, lại nghe mắng tiếp, nhưng lần này ko thấy bức xúc mà thấy hơi xấu hổ!
Quả thật chị Cùi ko làm cho học sinh phải nể sợ, khiến cả lớp bật lại tanh tách. Lớp mình vui thật, quyết định thứ 4 này nói rõ trắng đen với cả ban phụ huynh, để xem chị Cùi xuyên tạc ra sao, thần điêu đại hiệp đến mức nào:))
Thú vị quá!
 
ăn ngủ net chơi
đến trường bất tài vô dụng
trả điểm toán
sốc toàn tập
đang toàn 7 với 5
tự nhiên bụp một phát 10 một tiết
không hiểu 8-}
mình chép siêu thật 8-}
 
Hôm nay học có 2 tiết !;)
Nhất là vụ cô Văn ! Tội lỗi quá !:))
Sao lớp mình lại thế nhỉ !:))
Mà thôi ! Cuối năm rồi ! Được 1 tiết luyện nhưng trình vẫn kém quá !:(
 
Ở nhà đến chán :(
Sáng ngủ :|
Trưa dậy ăn :|
Ăn xong rồi onl :|
Hết :(
 
Ha, lần đầu tiên trong năm được 9 điểm thi Văn
cũng là lần đầu tiên làm được bài tin của Mr tuấn
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên