4 ngày nghỉ chán nhưng ít ra còn chơi được 1 tẹo, nhưng nghĩ đến mai, Tin + Hóa + Trung, đời đấm vào mặt mình đây, muốn chết mất, nhục thay +_+
Hôm kia : ignore một con bạn chỉ vì chơi trò send contact random như thế /
, dù mày có là bạn cũ của tao nhưng bất kì đứa nào chơi cái trò đấy, khi mà đặc biệt là tao đang treo biển BUSY DONT DISTURB mà mày cứ GIẢ NGU mà fá thì chết, tao chả cần bạn như thế, vô duyên deck chịu được X(
Quyết định đặt chế độ từ nay ko nhận mess từ nick lạ nữa /
Report mày as spam với cái nick ảo của mày /
khốn thế, tao ghét mày đấy /
, Ở đời fải biết mình là ai chứ /
Hôm qua: mẹ về rồi, thoát khỏi những ngày ở nhà với bà ức chế ko chịu nổi.
Trưa mò được độ 50 cái links download game show mà mỗi cái toàn nặng, xem hơn 1 tiếng thế này thì down thế nào cho hết đây 8-}
Tối xem Thảm hoạ trên không, oack, đúng là film US, đỉnh thật 8-}
Mai đi học rồi,. d@mn, TIN X(, Hóa
(, Trung
(
Đời chưa lúc nào muốn chết cho rảnh nợ như lúc này