Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Sáng nay học thêm mệt dek chịu được :(
Đã định nghỉ roài lại thoai.
Ngồi gì mà chật nick.
Cái bàn bé tẹo mà nhét 4 đứa 1 bàn.
Tự nhiên chúng nó rue bạn đến học đông thía :(
Buổi chiều:nhức răng không chịu đc :((
Chả tập trung học bài được.
Cũng may mama mua thuốc cho uống.
Giờ hết rồi :))
 
12:03Am - 24.4.06

Đêm đầy gió...

Đêm về vẳng tiếng ai cười,
Cười làm chi khi trời đã ngàn đen.
Lòng người đã nhuốm hơi men
Say say, tỉnh tỉnh, nửa buồn nửa vui.

Tiếng cười giật mình vang đêm!
Giật mình cuộc sống êm vui ban ngày.
Bỗng thấy sống mũi cay cay,
Nụ cười khép miệng, tan theo mộng về.


GHL

emotion: đang hâm...:))!
 
Cả ngày không học dc cái j cả
hôm qua đáng nhẽ ngồi ôn lại shopping với bà zà và con em (khổ thân mama nhìn hóa đơn xong tái mặt)
rồi lại còn sn nữa
hôm nay thì bó toàn tập
NGU!!!
 
muwahahahahaha >:) >:) chicki đúng là chicki :| một lần nữa ko học gì khi bước vào phòng thi địa >:) >:), 5 trang, nộp sớm 30' ... ko biết được bao điểm X_X
 
Ngồi trong phòng thi mà đầu đau như búa bổ.
Đau đầu quá :((
Lại đau răng nữa :((
Cũng may ngồi cạnh con bạn tốt.
Nó nhắc cho.
Không thì...
Mà cũng nhờ cả bà giám thị nữa.
Giám thị mang chửa nên :D
 
Thi Trung...
thi Văn...
Còn cái gì khủng khiếo hơn 2 hôm nay và ngày mai thì mang hết ra đi!Ko chịu đc nữa roài:((
 
hôm nay thi văn xong coi như là thoát nạn
đỡ ghê
mà hôm nay nhờ có 2 con bạn thân nhắc bài cho
ko thì cũng die
đến kinh
 
Khốn nạn....
Ghét cay ghét đắng những đứa abc như thế, đã bảo là mình xyz rồi mà cứ làm như thể khoe ra, tởm!
Ghét vật!
Ước gì nó ko onl! Ghét vô cùng!
 
Ước gì hôm nay là chủ nhật 30/4 >.<
Hôm nay may wa', con cảm ơn cô
Ước gì thi lý mình đc 10, toán 10, văn 9 >.<
 
Ấy ước thế tớ cũng ước đc:))
Ước thi Toán Lý Hóa Anh Trung: 10
Ước thi Văn:9.75!
 
Hôm nay thi Văn. :(
Bài mình làm như... :(( :((
Cả giờ ngồi quay bút :((
Mai thi Lý chắc còn chết hơn :((
 
đau đầu lắm rồi :(
cãi nhau mãi cái bài lý mà chưa rõ đúng sai :((
chết mất :((
 
mai thi lý rồi.vui ghê.thi xong rồi có ai nhảy hồ giảng võ với em cho mát ko?
 
bắt đầu một ngày dạy sớm để học bài
aja aja fighting :x
 
mk! Ghét vật! Đổi trục là cái gì ko bít! Khiếp con Hằng nó kêu cũng dễ, làm anh em sợ quá:((
 
hờ hờ cả ngày cày như trâu cả quyển sách lý đến lúc đọc đề chết lặng người.nhưng nếu MTrang định ra hồ thì ko gặp tớ đâu.ngồi ngay gần thằng quái vật nó làm ko nghỉ ko nghĩ hết cả 4 bài.nhìn nó tớ thấy chép được 3 bài của nó là giỏi lắm rồi, ko có vấn đề giề.:))
 
Làm bài như ***** :((
Làm chả hết bài nào cả.
Quả này thì 5 điểm là may :((
Môn chuyên HK mà điểm trác như vầy thì đi con rồi :((
 
hôm nay thi lý như điên ý
làm vớ va vớ vẩn
tưởng ăn chắc câu 1 với cả câu 4
ai dè câu 1 lý thuyết chép bài con bạn
sai gần hết
may bài 4 còn biết làm sạch sẽ
ko thì đi luôn
 
anh ơi là anh ời là anh ới :((
lần sau đừng chúc em thi tốt nhé :((
vía anh nặng bỏ xừ :((
làm bài như shit :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên