Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Từ chiều đến giờ nhiều chuyện ko được như ý cho lắm :| !

Ngủ từ 12h30 - 2h30 :| !
Online cả chiều 8-} !
Từ điển tự dưng lăn đùng ra hỏng => ko đi làm được :( !
VN 1 - 1 Iran :( !

Tối cũng có nhiều chuyện ko may xảy ra :| !
Rồi cũng sẽ qua nhanh thôi :| !

Niềm tin :) !
 
12 h đêm
ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng
muỗi bay qua bay lại tấp nập ồn ào náo nhiệt
hết con béo lùn đến con chân dài rồi lại sọc đen sọc trắng
đua nhau bay tr'c mặt tao mà tao ko có khả năng đập trúng mới ức chứ
nãy h đập đ.c 1 con béo ú nó đậu vào tay tao xong rồi ko bay lên được
cứ tà tà tà tà tr'c mặt tao :))
bẹp phát đi luôn :D
 
Thế mà cũng là nhật kí hả :)) Dô ơi, nếu nhật kí ai cũng viết như thế thì topic này lên cả nghìn trang từ lâu rồi. Nhưng mà công nhận ngồi buổi tối muỗi nhiều khó chịu wa'. :D
Cậu có phải làm lại bài kiểm tra tin ko Siêu nhân?
 
Zuo tian, wo hen fu xi? :))
lâu lắm rồi mới có cái cảm giác ấy...chắc được 1 năm...thời gian lâu quá, mình tưởng không bao giờ như thế nữa...cảm ơn...
chiều mọi thứ diễn ra suôn sẻ...
tối đi học thêm như con chết rồi...2 hôm liền, mỗi hôm ngủ co 4 tiếng...:( mệt ghê
về nhà...thấy chán...chỉ muốn được như thế...
 
Lại Thùy Liên đã viết:
Zuo tian, wo hen fu xi? :))
tối đi học thêm như con chết rồi...2 hôm liền, mỗi hôm ngủ co 4 tiếng...:( mệt ghê

Ngủ đến 7 8 tiếng 1 ngày mà vẫn thấy mình như con chết rồi ý chứ :))
Hôm nay bò ra làm nốt Lý, ôn lại Sử, chưa học Địa + SInh :((
 
Ngáp.
Hôm nay đến là chán.
Buồn ngủ không chịu đc
2 tiết Anh còn cố mở mắt đc.
Đến tiết Văn là gục hẳn.
 
Bực bực, thấy mình hơi vô lý những vẫn bực.....

cũng may hôm nay bus vắng, còn được ngồi, nên nguôi ngoai,,...uhm, mưa rồi lòng thoải mái hơn.
 
Hờ 8-} !
Đời nhiều lúc khổ đau thật 8-} !

Sáng học chán ko chịu được 8-} !
Trừ 1 cái là thi HK TD chắc chắn 10 òi 8-} !
Đụng phải sở trường 8-} !

Chiều ngủ li bì 8-} !
4h dậy, vật vờ trên net 8-} !
5h đi học 8-} !
Tạt qua hàng MU mới được giới thiệu 8-} !
Thất vọng ( vì đắt quá ) 8-} !

Đi học về dính ít mưa 8-} !
Trời thật u ám 8-} !

Hy vọng đêm nay thức được 8-} !
Nhiều việc quá 8-} !
Hôm nào cũng bận bịu thế này 8-} !
 
Ming tian hen jing kung!
Kiểm tra 3 môn sinh sử địa, xong rồi lại trả bài 1 tiết văn:((
Đời thật là shit!
Tuần sau thi tập trung, xác định rồi!
 
hôm nay thi 3 môn sinh sử địa liên tiếp
lại còn phải học văn nữa chứ
quả này chắc die rồi
tuần sau lại còn thi tập trung nữa
chán
 
Sáng nay chán không chịu đc :(
Tiết Địa chả học hành gì.
Thi rồi còn gì.
Tiết Toán Minh già bắt kiểm tra 1 tiết không báo trước mới cáu chứ. X(
Đề thì vừa khó vừa dài. X(
Số thì lẻ dek chịu được X(
Nhầm lung tung X(
T4 Hóa muốn bùng không chịu đc.
Bà Hóa đi Lào rồi còn đâu.
Mon men ra khỏi cửa rồi thì lão kêu kiểm tra.
Nên mình ở lại.
Kiểm tra kiểu gì mà không thu bài X(
Bịp bợm không chịu đc X(
Cáu lắm rồi X(
--------
Rất may T5 đc nghỉ.
Đi giải trí :))
Phe ta toàn thắng :))
 
Thằng Noob cáu gì mà cáu thế :)) !

------------

Sáng nay chán thật 8-} !

Tiết 1 Địa - :)| !
Ngồi chép Hoá :)| !

Tiết 2 Toán - ktra 1t' ko báo trước 8-} b-( !
May mà làm kịp 8-} !
Thiếu 1 dấu = , thừa 1 dấu = 8-} !

Tiết 3 Toán - chữa bài ktra :)| !
Ngồi chép nốt Hoá :)| !
Thằng CN lại lấn giờ ra chơi, lần này là 15' X( b-( b-( b-( !

Tiết 4 Hoá - 8-} !
Chả biết diễn tả thế nào 8-} !

Trưa ngủ ngon :) !
Chiều đi làm :) !

Tối Chel - Liv ;) !
 
Ngày ji đen như shit b-(
Sử thiếu 1 ý rồi, 9 là max :(
Địa thì tốt :)
Sinh thì :((, 5 mất
cuối giờ bảo vệ chửi cả lũ b-(
 
đã qua được ngày thứ 7 khủng khiếp
 
Chỉnh sửa lần cuối:
3 môn thi khóc thét đã qua
ngon hết trừ sinh

lại đi đú :D thôi thì chơi nốt trước khi thi tập trung :D
 
Ôi thứ 7 khủng khiếp!
Thi 3 môn tử cả 3!
Đi học thêm toán phát hiện ra mình quên hết về đồ thị và véctơ! Ko ngờ mình lại học ngu thế này! Đỗ đại học kiểu gì đây:(( Đi ăn xin cho xong!
 
Lý Khánh Hậu đã viết:
Ôi thứ 7 khủng khiếp!
Thi 3 môn tử cả 3!
Đi học thêm toán phát hiện ra mình quên hết về đồ thị và véctơ! Ko ngờ mình lại học ngu thế này! Đỗ đại học kiểu gì đây:(( Đi ăn xin cho xong!
cái mặt em đi ăn xin ai cho:))
 
Anh nói thế là có ý gì?
Mặt em mĩ miều thế mà xin ăn ko ai cho áh?
Thế em xin anh anh có cho em được bát mỳ ko? Tuần sau thi tập trung xong em đi xin ăn luôn!
 
Chỉ còn 6 môn :|
Cố cày nốt nào =D> thi xog sẽ fo*?n :)) cố lên nào :)>-
Hum nay thi sg' vãi cả vui :D
Chìu lại gặp cả anh :x >:-D< :*
 
Thi tốt cũng thế thôi học sinh giỏi thì chỉ được học bổng thôi có được gi` nữa đâu mà mong thi tốt làm gì cứ làm đúng sức mình là tốt rồi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên