Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lại thêm 1 ngày dài nữa :| !

Sáng dậy khá "sớm" ( khoảng 7h30 gì đó ) 8-} !

9h27': chuẩn bị đi học nhảy :| !
Hy vọng hôm nay học bình thường :| !

Chiều tối thi CK VLVN Cup òi :| !
Lo quá :| !
Ko biết có về kịp ko :| !

Tạm thế đã :| !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sáng nay dậy đi ăn sáng với bố mẹ, rồi lượn qua quán cafe gần chỗ học thêm ngồi uống, tranh thủ đánh cái giầy, sạch phết :p
Vào học chui tọt xuống cuối vì hôm qua đã đi sửa lại kính. ngồi dưới toàn chơi điện tử với nhắn tin, thầy chả để ý >:)
Học xong mẹ đến, đèo mẹ đến hiệu cắt tóc gần cơ quan mẹ mà mẹ quen, mẹ gối đầu uốn tóc, thằng con cắt tóc gội đầu vuốt keo, hôm nay đc anh ý vuốt cho cái đầu đẹp phết :D
Hôm nay mẹ chiều vãi !!! Cắt tóc xong đưa qua đại lý điện thoại mà nhà quen, thay cái đai Ngage, mua cái vỏ mới màu xanh hòa bình, chú quản lí tặng luôn cái vỏ và cho làm dịch vụ miễn phí :D
RỒi đèo mẹ ra chợ mua đồ về mẹ con nấu nướng ăn :)) Vui quá :D
 
Sáng ko học nhảy :(( !
Chán :(( !

Chiều đi ăn giỗ 8-} !

Tối nay đấu CK rùi ^^ !
Lý Ams vô địch :D !
 
Tối nay bố mẹ bắt dọn lại tủ quần áo, thải ra cả đống quần áo ko mặc tới nữa cho bố và ông anh họ hoàn cảnh của mình, hic hic hồi trước chả hiểu sao cứ thik áo có cổ, mẹ đi nước ngoài về bắt mẹ mua áo có cổ cho bằng đc, bây h lại ghét áo có cổ thế, bao nhiêu áo mới còn chưa bóc mác cũng chả thiết mặc :(( Mà dạo này cũng chán áo đen trắng lắm rồi, thích áo màu mè 1 tí :))
 
Sau một tuần hơn, cuối cùng cũng gặp được anh ý, lại được đèo về, nhưng cứ thấy bực mình vì cái vụ đấy, tại sao lại đưa cho mình nhỉ, trong khi đã định đưa cho ... . Chả biết có nên ấy nữa không. Nửa vui nửa khó hiểu, bực mình.
 
Tối nay định học nhưng mệt quá rồi, chả còn sức đâu mà học nữa, xem phim còn chả có sức 8-}, chỉ còn sức lên net rồi tí đi ngủ, có gì sáng mai dậy học thôi :))
Trưa nay ăn bún ngan xong với mẹ, mẹ bắt bê mâm 4 bát bún ngan lên cho bố và 3 bác ngồi oánh tá lả ăn, xong đi tập ở Gò, số hên đến đúng hôm có nhảy đấu :D, vui vãi :D, gặp đc bao nhiêu nhân vật tầm cỡ :D
 
Thua 2đ :(( !
Đau đớn :(( !
Chỉ biết cố gắng ở vòng 2 thôi :(( !
Chán quá :(( !

Mai đứng dưới sân coi cả lớp lên sân khấu "ăn chốt" 8-} !
Có cảnh vui roài đây 8-} !
 
Thức trắng đêm chơi Sudoku.
Ngồi từ 12h đến 4h sáng nghĩ ra dc chục số 8-} (NGU VL)
Tiếp tục ngồi ngắm thành quả 2 tiếng chờ trời sáng
Mò ra chợ ăn sáng
Về nhà chán quá onl chui 8-}
Tí nữa đến lớp ngủ bù zzz.....zzzzz.....
 
Chán thật. sáng dậy mất diện, may ghê,bi h thì có rùi
chiều nay có bài gì cũng chưa làm
lòng bùn quá....
trời nóng dần, làm mình thực sự rất mệt mỏi vì phải nghĩ đến chuyện ấy tỏng thời tiết thế này....
 
Hôm nay đầu tuần trời đẹp nhưng nóng hơn, hy vọng chiều ko fải mặc đồng fục :((
Sắp thu hk mà nản quá, chả muốn học hành ji chỉ mong mau đến hè thôi :(
Chán mình +_____+
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ốm rồi, chiều nay nghỉ thôi. Tìm mãi không thấy Hot Blooded Woman, bực cả mình, lại tốn tiền mua truyện rồi.
 
Trời nóng vật, nhưng ko mặc đông fphucj, nhất quyết là ko:))
chưa làm bài Anh, phải làm thaoi....
 
Sáng nay vui vật :)) !
Ngồi 2t đầu nghe thằng CN "chốt hạ" cả lớp :)) !
Nhìn cái mẹt nó tức vui ko chịu được :)) !
Cáu tổng cộng 7 lần :)) !
Số đẹp :)) !

Tiết 1 Toán - "chốt" :)) !
Tiết 2 Toán - "chốt" :)) !
Cả lớp có 5 thằng bị đuổi :)) !

Tiết 3 Toán - học + ktra 8-} !
Làm bài như sh!t :(( !
Mỗi đứa 1 kêt quả :(( !
Chả biết đường nào mà lần :(( !

Tiết 4+5 Lý - :)| !

Chiều lại học tăng cường + thức hành Lý :(( !

Hy vọng .......... :( !
 
Sáng nay học đã chán, trưa về con em cho xem đoạn mấy anh ĐHV HAO nói bóng nói gió, bực mình, còn nói con em mình ko ra gì vì sơ suất nhỏ [-(
 
There you go you're always so right :)
It's all a big show. It's all about you

You think you know w 8-}hat everyone needs
You always take time to criticize me. 8-}It seems like everyday
I make mistakes. I just can't get it right :|
It's like I'm the one :) You love to hate
But not today
So shut up, shut up, shut up. Don't wanna hear it
Get out, get out, get out. Get out of my way
Step up, step up, step up. You'll never stop me. Nothing you say today is gonna bring me down
There you go, You never ask why. It's all a big lie whatever you do
You think you're special:)). But I know, and I know. And I know, and we know that you're not[-x
You're always there to point. Out my mistakes and shove them in my face
Don't tell me who I should be and don't try to tell me what's right for me
Don't tell me what I should do. I don't wanna waste my time. I'll watch you fade away... :))

tất cả cảm xúc hôm nay :)
một ngày quá chán :| cực kì chán
uh :d trừ quà sinh nhật :p
 
Chiều học tăng cường + thực hành Lý như b-( !
Chán quá :(( !

Tiết 5 :| !
Tiết 6 :| !
Tiết 7 :x:x !

Tối lại bắt đầu phải học tử tế 8-} !
Làm nốt chuyên đề 8-} !
Mai ktra Văn 2t 8-} !
Ktra về Du caca 8-} !
 
Trưa nay tự ăn 1 mình ở nhà, ngon vãi :p
Ăn xong online 1 lúc đại ca vào gọi mới nhớ ra phải đi đón đại ca :)) Đến hàng net đón đại ca rồi 2 anh em ra chợ Ngã Tư Sở, tìm đc 1 cái quần bò đẹp vãi, mà rẻ :)), mặc quần này tập cho đỡ xót, mặc mấy cái quần 3 trăm mấy của Shark tập xót lắm :)) Xong anh em ra mấy chỗ chung cư MỸ ĐÌnh tập, mk hôm nay trở trời, ai cũng mệt mỏi, đêk tập tành gì đc [-(
 
Hôm nay chán đời:(
Mình lên present thế mà ko được điểm chỉ vì nhỡ nói mình chỉ là helper của con Trà! Nó 10 mà mình ko có mới đau!
Chán đời tiết toán ngồi tán em Cường dễ thương:))
Em ý nói em ý chỉ yêu Jessica Alba! Kinh vãi hàng! Ko bít xấu hổ!:))
 
xui xui xui xui xui xui kinh khủng
pót bài này + đi chơi tí mấy trò online để xả xui :p
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên