Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tối qua đêk làm gì ngoài online, sáng nay đnàh lôi sách vở ra học gấp, cũng may bài ko dài lắm và dễ nhớ, nhg vãn phair online :))
 
38,7 độ C, thật là khủng khiếp, mệt rã rời, băn khoăn không biết nên đi học hay không ??
 
Chán ghê cơ, ngày hum nay lại là 1 ngày dài và mệt mói` Mong là tiết 4 :x!:))
Chán thế, sao lại cứ phải chán mới chịu đc nhẻy> Sáng dậy ko làm gì đã chán, sờ vở Lý còn chán hơn!....
Ko mún ở tỏng tình trạng này, mẹt mỏi và đau khổ lắm....
Hum wa cô Oanh đã trhoong báo là thiết kế 2 bộ Đồng phục... Chỉ có ý kiến là ko nên có đồng phục:D
 
@Shit : lỗi chính tả chi chít, đánh vội thế /:)

Sáng nay đi học muộn 5 mins vì mama còn chăm bà +___+, ko sao, cũng bt thôi :)
Học E mà vẫn lo số phận mình ko hiểu có đc nổi cái giải KK ko, hix :(
Nghĩ đến chiều phải mặc đồng fục mà muốn chết luôn 8-}, chí ít ra các sếp phải cho hs có 1 ngày trong tuần ko mặc đồng fục chứ, ghét quá b-(
Hy vọng chiều được nghỉ tiết TD + TIN luôn đi cho rồi /:)
 
Sáng nay bà hiệu phó bảo 3 thầy cả bảo vệ cả giáo viên ra trước cổng trưởng thực thi lệnh giới nghiêm đồng phục, bọn mặc quần vải đc vào, quần bỏ ở ngoài, may nhờ thằng em giúp, ko phải trèo tưởng vào rồi :))
 
Chán quá trời :(( !
1 buổi sáng đầy rẫy bất hạnh :(( !

Tiết 1+2 Lý - :)| !
Mr.Hugo nói nguyên 2t :(( !
Bài học thì đã khó, thầy lại cứ tuôn trào :(( !

Tiết 3 TD - lại nghỉ :| !
Ko hiểu Mr.Thân bị sao :| !

Tiết 4+5 Văn - ktra 2t :(( !
Bài như sh!t :(( !
Dám cá là ko quá 6 :(( !
4 đứa bị bắt quay bài 8-} !
Chết mất thôi :(( !
TV giết người :(( !
 
4 đứa bị bắt?Hình như là mình thì phải:((
Huhu đây là lằn đầu tiên trong đời bị bắt quay bài:((
Nhục nhã quá:((
 
Hôm nay học chán ko tả nòi
Chiều chẳng làm được việc gì cả
Lại vô ích
Ước tự dưng thg` cướp ngân hàng nào để quên bọc tiền ở trc' cửa nhà mình
Ước mai ko phải học thêm 2 tiết hóa
Ước mai ko Kt anh:(
 
Chiều nay đi chơi vui vãi !!! Đang phớ lớ thì về đúng lúc cô cậu vừa đưa thằng em từ trưởng mẫu giáo vế, cậu đòi lại xe luôn :| Bảo phải học chuyên viên đặc biệt trong 1 tháng tới, khổ rồi :( Cũng may tối thứ 7 chủ nhật cậu vẫn cho mượn xe đc :p
 
mai sẽ là 1 ngày rất là ấy ấy :(
Minh Sơn ơi mày cố gắng đi đi mày ko đi là bố mày đấm đấy /:)
 
Tối nay nóng quá, ức chế quá mệt quá, chiều nay tập tành chả ra cái gì, 1 lúc là mệt, mồ hồi đầm đìa, tay chân uể oải, còn bực mình cả mấy chuyện bạn bè, trường lớp .... ỨC CHẾ !!!
 
Chiều ngồi chơi :)) !
4h đến trường :D !
Ngồi coi brổ hay vựt :)) !
Hôm nay sinh nhật Toàn "điếc" :> !
Oánh "ảo" ko chịu được :)) !

Tiết 5 :) !
Tiết 6 :) !
Tiết 7 :x :) !

8h15: chưa ăn cơm 8-} !
Kiểu này lại phải thức khuya :( !
 
ôi ôi ôi hồi hộp
bây h đã đau tim rồi 8-}
còn run hơn cả hôm đi thi hsg + đi thi vào Ams 8-}
2 hours remaining
có j` về tường thuật :-s
 
Hôm nay làm 1 trò cực kì lố bịch là thi olympic trung! Olympig mới đúng! ức thế! Quyết tâm nộp giấy trắng!:))
 
thôi mày, hôm qua cả lớp nhất trí với nhau là để giấy trắng cho nó đoàn kết anh em mà! Cho thẳng Khoai giải nhất nhì ba bét hết, gom tiền lại đi ăn 1 bữa:))
 
hix hix
ko đi
:((
tuần sau đi :((
làm hồi hộp cả buổi sáng
ts chứ ốm j` mà nhè đúng hôm nay mà ốm X(
 
Phạm Hồng Anh đã viết:
thôi mày, hôm qua cả lớp nhất trí với nhau là để giấy trắng cho nó đoàn kết anh em mà! Cho thẳng Khoai giải nhất nhì ba bét hết, gom tiền lại đi ăn 1 bữa:))
thế cũng được shit ạ:))
có khi lại hay:))
 
Ừ, giá mà thi Trung đề vãi khó ---> lấy lý do là khó quá ẻm ko làm đc!
Đùa, thi Olympic là để thử sức. Mình có bít sức bọn trg` khác thía nào đâu? Thê mới thi.
Đằng này cả lớp bít nhau roài, Cùi cũng bít thừa sức học roài! Thi làm cái eck giề?
Điên!
 
bình tĩnh đi mày:)
ko thi thì ngồi chơi :))
ngắm trời ngắm đất:))
có mấy khi có cơ hội thảnh thơi nhu lúc này đâu:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên