Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bây giờ ko muốn ngồi làm nốt bài Lý nữa :(
Nản quá cơ, tẹo nữa phải đi mua đĩa cho con Ly ko nó jiết mình mất +_+
Sáng nay ... nghỉ học, hy vọng mọi chuyện ở đó ko sao :(
Chiều nay lại chán, lại gặp Cùi, lại gặp thầy Cử :((
Ôi ôi thảm quá +_____+
 
rán thịt dở quá ... >.<", khó nuốt, nhưng vẫn phải nuốt .. vì mình rán mà :|
 
Chán quá chừng, chưa học hành gì chiều nay KT 2 tiết Văn :((
Sao mà Du viết lắm thế!
 
Hôm nay cứ tưởng là tử thần,ko ngờ cũng ko may
Được nghỉ 2 tiết
Mệt vì mấy chuyện.....quá
Điên xừ nó rồi
 
< i am chicki >

mém nó +_+, chìu nay kiểm tra địa, ko ngờ cn tự dưng nổi hứng trông chặt thế ^^ tóm 3 4 đứa ( có cả lớp trưởng thì phải 8-} ) .... chả thuộc gì :| may mà có võ :| bịa được 2 trang =.=
 
Nhat ky lop 10l:
+T1 Sinh:co vao lop muon voi tam trang buon tham bao cac em tu hoc
+T2 TD:doi thay hoai ma thay ko toi
+T3-4 Anh:co di cham bai cac em tu quan lop nha
+T5 Van:ca lop bung tiet nhg co lai ko nghi=====>po' tay
 
31.3.06

Một ngày cuối tháng
Sáng dậy, cố gắng xách con địa hình ra đi học...uguu.... .-.

Trưa, về nằm bẹp ở nhà, ăn cơm rồi lên bus.. Amsterdam! trường iem thân iu!

4 tiết trôi qua, đã bỏ được một bát mỳ vào bụng, ngắm mấy em gái xinh đẹp,
:x

Chen bus, đến khổ...@[email protected]ười người và người, lại toàn con zai! Điên!
 
1 ngày tuyệt vời :x ko nhiều quà lắm :D nhưng yêu mọi người khủng khiếp :D

yêu bạn ý rùi :x yêu lắm ý

và thằng dogdie kia thì X( 8*34&9083(**#908(*#232
 
Ko muốn nói nhiều về ngày hôm nay :( !
Buồn :( !
Khóc hết nước mắt :(( !
Vậy thôi :( !
 
1 ngày cũng khá ngon :x
ko kt Lý ~~> sg' :))
2 tiết còn lại ngồi đọc truyện may là ko bị bắt :)
tiết cúi đc nghỉ Văn ~~> lại sg' :))
chìu đi ăn SN Linh ~~> sg' lém roài :))
kon Shin đã xong đĩa :) thanxx mày nhìu >:-D< :x may ko thì 2 kon kia gít mình mất :|
chỉ có 1 điều duy nhứt tiếc là ko thấy anh đâu :(( nhưng ko sao :) cũng chỉ là 1 chấm đen trong cả ngày tuyệt vời :D :x
 
Sáng nay mệt nên phải nghỉ học :( !
10h hơn mới dậy :( !
Ngủ hơn 11h 8-} !
Vẫn còn buồn 1 chút :( !
 
HIX
Hôm nay chán quá chòi +_+
Sáng : chăm chỉ học Sử
chiều ktra đề vừa dài vừa shit 8-}
bài địa được có 9,25 sao cô ko cho thêm 0,25 nữa nhỉ :((
may mà còn có chuyện Mít + Liên và bài Bà tôi chế của con Dương còn vui :D
Sinh nhật Ri Song Mi, lớp mình đúng là sn nào cũng ăn bánh kem ngon thế :p
Hy vọng bạn ý giữ món quà của lớp để mãi nhớ về 10 CE khi quay lại Triều Tiên ^^
Tiết 6 : về 1 mình :|
Tiết 7 : bị trêu là Anh yêu em :))
Nhưng hôm nay 1-4 biết thừa, đã vậy cũng trêu lại chứ mất cái ji đâu
Thật là …
 
1-4 nhạt nhẽo
Đi với nó cứ nhạt thế nào ấy
Kt Sử dễ vl
Chơi br với nó
Nó giận dỗi cái j ấy
Về kô về cùng nó
Ra bến cùng nhau
Đi xe cùng số
nhưng nó đi xe trc mình đi sau
đã bảo nó chờ mình ăn xong cốc Duy mạnh rồi mà cứ leo lên xe. kệ, cho đi 1 mình.
:((
đi xe kô có nó là cả 1 điều ức chế 8-}
 
Hôm nay ngày 1-4 phải nói là cực nhạt nhẽo!Chưa có ngày nào nhạt nhẽo như ngày hôm nay!
 
Nhạt nhẽo thật 8-} !
Có nhiều chuyện 8-} !
Nói gì thì nói, đùa gì thì đùa, có mức độ thôi chứ 8-} !


11h: MU chiến thắng !

Hoan hu Saha + Ruud ^^ !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bình thường
vui
vui
vui
bình thường
chán
cực kì vui
:) cực kì buồn và thắc mắc :)
 
Hôm nay vui phết, từ sáng đến tối :D
Sáng nay tiết đầu học Anh, chuồn xuống cuối ngồi quậy, nhắn tin, chơi điện tử, chép Lý,... ko tính :))
Tiết Văn cô giáo dạy thay, laị chuồn xuống cuối & tương tự :))
Tiết 3 thể dục, đôi lớp mình đấu với đội các anh lớp 11... các anh ý trâu vãi, lâu lắm mới chơi bóng rổ lại :|
Tiết 4 học Lý, cô Lý vui tính lừa cả lớp, bảo làm bài kiểm tra 15 phút,cuối cùng có 33 con cá :))
Tiết 5 kiểm tra Địa 1 tiết, quay hơi khổ sở, nhưng cũng xong hết :D

Chiều hì hà hì hục từ trưa đến 4h chiều mới làm xong đc 2 cái đĩa, phải đi tập karate luôn, đến sớm tưởng đc tập ai dè hết ngồi chờ rồi lại đưa đón rồi cuối cùng nghỉ ko tập, sáng mai cứ đến mà đấu 8-}

Tối đi chơi với bạn, 1 buổi tối mệt nhưng vui :D
 
Kết thúc ngày 1/4 8-} !
Vừa vui mà lại vừa buồn :( !

Vui vì MU đã thắng, Chel đã thua ( hoài ) :) !
Buồn vì ...... nhiều chuyện :( !
 
tối qua ngồi nghĩ ko biết ai là người có lỗi :) uh thì có lẽ mình cũng hơi nửa vời 8-} hơi lằng nhằng 1 tí :) nhưng bạn bè chẳng lẽ lại ko được chơi với nhau 8-} cứ chơi là thik chắc 8-} điên à :| còn bực vì sao thằng đấy nói thế được nhỉ :| thôi biết chọn cái gì rồi
 
Chiều tối qua CLB hẹn 7h sáng nay tập trung ở PHT chuẩn bị các thứ để 8h bắt đầu vào thi đấu, đến 8h30 mới dậy 8-}, lúc đầu giật mình, lúc sau bình tĩnh lại thấy Quái ! Sao tối qua chả ai báo mình - theo đúng lời họ nói 8-}< gọi cho 1 anh :.... Hoãn rồi em à,. sướng quá :)) Chuẩn bị đi ăn sáng với bố mẹ rồi đi học :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên