Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay onl gặp cponj bạn thân! Sướng vãi cả....
Mai thi ròi, cố lên! Cố lên!
 
Mai thi mà hôm nay vẫn tỉnh bơ :(
Sáng đi học E, cô dạy hay quá :x
Trưa về nắng pà cố +____+
Chiều nay lại chán rồi :(
 
Sáng nay sướng quá, lớp nghỉ 3 / 5 tiết, trong đó có 2 tiết cuối, đêk cần bùng :)) Nhưng đen đủi là đễn chỗ kín đáo an toàn nhất của trường tập cũng bị gặp cn, *** hiểu số gì nữa :|
 
Hôm nay vui rồi :) !

Sáng nghỉ 2t đầu :)) !
Thầy lười :)) !
Tiết 3 TD - thầy ko để bụng chuyện lần trước nữa :p !
Tiết 4+5 Văn - bt :D !

Trưa định vật vờ ở trường 8-} !
Nghĩ thế nào lại về nhà :)) !

4h đến trường :p !
Ngồi coi brổ :D !

Tiết 5 :x:x !
Tiết 6 :x:x !
Tiết 7 :x:x !

Tối nghỉ gsư :> !
 
@ Võ: mai phải đến diện kiến quả đầu mới của ấy mới đc, bao nhiêu đứa ra khen ấy đẹp trai lên tò mò thế;;) ;;) ;;) ;;)
@all: chúc mọi người ngày mai thi bình tình tự tin, hợp tác chặt chẽ để đạt kq tốt nhất nha.Good luck!;) :)>- :)>- :)>- :)>-
 
Tại sao lại có người gọi mình là anh đc nhỉ , chả bít đứa nào add nick mình rùi bảo anh có nhớ em ko, bó tay +_+, nói đi nói lại mà nó ko tin:(
 
Hải Thanh P2 đã viết:
@ Võ: mai phải đến diện kiến quả đầu mới của ấy mới đc, bao nhiêu đứa ra khen ấy đẹp trai lên tò mò thế;;) ;;) ;;) ;;)

+________________________________________________+ !


-----------

Tối học nhẹ nhàng thui :) !
Làm thêm độ 5-6 bài chuyên đề roài chơi :D !
Mới kiếm được 1 mớ bài để chơi :)) !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay định ôn bài trong giờ toán nhưng kết cục lại ngồi đọc truyện + chơi Su
Lớp nó tan muộn, chờ mãi mới thấy, tí thì lên xe về trước rồi 8-}
Lại ngồi ngớ ngẩn ở bến với nó mãi
Lúc nó chuẩn bị xuống kéo nó lại bắt đi thêm mấy bến rồi mới thả cho xuống 8-}
Hì hì, mai lại đi cùng nó, nó đi games, mình đi thi (chính xác là đi tung đồng xu và ngủ )
 
Thứ sáu đã không gặp anh ý rồi, hôm nay lại không gặp. Lúc đầu giờ thấy thật là bức xúc nhưng may mà bà bác giải thích là anh ý đi học vẽ. Càng ngày càng thấy anh ý nhiều điểm giỏi quá, thi đại học xây dựng, lại còn biết vẽ, càng ngày càng iu :x
 
mk cái thể loại chó j` thế ko biết
định lên đây xả 1 bài nhưng mà vừa xả với bạn rồi bây h lại thấy yêu đời dek muốn xả nữa :D
thằng chó lại còn đòi xông ra đánh tao mới sợ
ở đời phải biết mình là ai
phải biết mình là cái thể loại j` trong cái xã hội này
đến nhà mình mà như bố như tướng thì làm sao chấp nhận đ.c
 
Chiều nay vợ mình với 2 đại ca tới chơi, vui phết :D, vừa xem phim Nam thiếu Lâm tập 1 xong, còn ăn no nữa, h mệt quá, đêk muốn học :|
 
Chán T.T
Mất nick gunbound
Lập nick khác

Được cho nick nhưng ko nhớ cả ID lẫn pass-->pó chân

=================

Thứ 4 bọn nó thi ở nhà cả ngày onl sướng vật vã
Nhà trên zidean của mình heheh đỉnh vật

http://bilanichan.zidean.com
 
Hôm nay trời đẹp :) !
Chúc cả nhà thi tốt :D !
Đập chết tươi TH & SP đê :)) !

Chiều ( + trưa, nếu được ) có lẽ vi vu đến trường chơi :)) !
Bây giờ ngồi nhà chơi đã :)) !
 
Tối hôm qua chả hiểu sao lăn ra ngủ lúc còn chưa đến 11 h 8-}
Sáng online mạng chập cheng quá b-(
Cứ down down hoài, chiều thi rồi đây, sao lớp mình chả thấy online, chúng nó ôn bài à ?? +_____+
 
Sáng nay đc nghỉ, mấy anh em đi lượn lên chuyên ngữ vui vãi :D soii đc trên này 1 chị rất là xinh, đại ca mình viết giấy làm quen, chị ấy lại bảo thích balô của đại ca kia và thích cái mặt gà của mìnhn 8-} nói đểu buồn cười quá 8-}
 
29/3/06

:) Đi thi - chẳng ôn gì
Thoải mải đầu óc là tốt nhất, thế mà dạo này đầu óc vẫn mụ mị =.=. Vì sao nhỉ?

Làm bài trong 2 tiếng rưỡi, một phần thời gian ngó người, ngó cái bút chì, trời, mây, đất...

Viết viết, ko ngừng, làm bài xong còn 10', đọc lại, ko cảm xúc - thấy bọn nó vẫn cắm cúi làm hết tờ này sang tờ khác - hơi e.

Sắp đi học dance, tối về ăn cơm, học bài rồi ngủ. Một ngày trôi qua ko nhiều kỷ niệm. Ai Yori Aoshi Towa No Hana!
 
Trưa nay HAO die tùm lum 8-} !
Có thông tin là bị 1 ông tên Huỳnh Bá Việt định hack 8-} !
Đáng đánh đòn b-( !
Này thì hack !
Hack nữa này !
Đồ phá hoại !

--------

Trưa đến trường chơi vui vựt :)) !
Ăn trưa 8-} !
Roài vô trường ngồi coi tập trung :)) !

Ra ngoài hàng PS2 thì gặp thằng Lít => chơi đến 3h30 lại vào trường 8-} !
Lần lượt 3 bọn thi Anh - Hoá - Lý ngồi kêu :)) !
Khổ thân các bạn quá cơ :)) !

Tiết 7 :x:x:x !

PS: tối vít típ :p !
 
Ko đi thi giề hết :)
Mình khá mỗi Fa'p mà Fa'p thì ko tổ chức thi :|
Sáng ở nhà ngủ cho bõ n~ ngày đau khổ :))
Chiều NA bắt đi dự quả CLB :mad:)
Nhất wye^'t ko đi :D ở nhà chơi bời đú đởn với hội bạn :beerchug:
 
Hôm nay làm bài khá là xê, nhưng không có vấn đề vì đi thi cho vui, nhưng nếu được cái gì đấy thì càng tốt :D
 
chưa bao h viết văn chán như hôm nay, chẳng có tí cảm xúc nào cả, kiểu này về ăn nói thế nào với NA bây h???:(:)(:)((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên