Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
vãi chối :))
Tao bùng về giữa giờ
Kinh dị, trốn về thật gian lao, lúc đầu còn bị bắt quay lại 8-}
Mặc Uniform 8-} rét vãi :((
Vậy mà có ối đứa vẫn ko mặc
Mà sao lớp mình fải đi cái khỉ ấy chứ 8-}
ối lớp đc nghỉ mà :(
 
nằm mơ thấy nó
mặc áo đồng phục
tóc hoe vàng
:))
chụp ảnh nó
nhưng ảnh xấu
chụp nhiều
một lúc sau thằng ý lại thành anh của thằng anh họ
xong rồi chụp tiếp 8-}
nhưng mà chụp xong rồi mới nhớ là ko có ảnh nào chụp mình với nó
8-}
trong mơ thì nó ko kiêu 1 chút nào
dễ thương vãi lúa
thứ ba uỳnh uỳnh uỳnh Thứ Ba uỳnh uỳnh uỳnh Thứ ba uỳnh uỳnh uỳnh :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 
Trần Thu Phương đã viết:
chẳng hiểu cô nghe ở đâu tin 8h đi 8h30 về;;) ;;) ;;)
tao đến lúc 8hkem5 toàn thấy bọn mẫu giáo:eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
tao thấy là là theo như cô nói thì chương trình gì đó về thanh niên
sao lại có toàn bọn lít nhít
thế mới biết là mẫu giáo cũng gọi là thanh niên:eek: :eek: :eek:
8h30 chương trình mới bắt đầu
thì ko hiểu về kiểu gì
vào trong đấy mới biết là lễ kỉ niệm ?? năm thành lập ngành thể dục thể thao
tao với con kim đang hỏi nhau la liệu rằng ngành giáo dục với thể dục thể thao có kiên quan gì đến nhau ko thì gặp 1 cảnh tượng "hãi hùng"
đến 1 đứa trẻ con học mẫu giáo còn biết trước chương trình này rất ch8-| 8-| 8-| án khóc loc ầm mĩ ở chỗ cửa ra vào, bố mẹ nó chắc được tiền bắt nó đi nên kéo bằng được nó vào=>khổ thân em bé8-} 8-} 8-}
RIÊNG mình còn fải nhờ 1 con bé cấp 2 đóng giả làm bạn, trà trộn vô trường nó để thoát ra ngoài khỏi móng vuốt của gviên :))
Kinh dị 8-}
tao con phát hiện ra rằng trong thành phố hà nội này chỉ có duy nhất trường cấp 3 hà nội-ams được vinh dự đi:-? :-? :-? :-? :-?
mà ko phải lớp nao cũng được đi
mà chi co 1 số lớp khối 10 được đi
càng nghĩ càng thấy vinh dự
bọn mày ko đi ko biết bọn tao toàn được nghe các ca sĩ lổi tiếng hát
hay vãi tởm:)) :)) :)) :))
xong rồi xem mấy em mẫu giáo mặc quàn áo bơi, đeo quả bóng trước ngực, đội hoa lên đầu diễu hành:)) :)) :))
bọn tao quyết định "vượt ngục" về
gian nan lắm bọn mày ạ
mấy con đi cổng trước bị túm lại bắt quay vào
bọn tao đành phải đi cổng sau/:) /:) /:)
nói chung đi về tao cảm thấy mình rất vinh dự khi được đi xem 1 chương trình hay như thế này:)) :)) :)) :)) :))

đề nghị các bạn khối 10 vỗ tay :)) 8-}
RẤT ĐÁNG GHI VÀO LỊCH SỬ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bọn ấy đi chơi chơi còn sướng.tớ còn có "vinh dự" phải mặc đồng phục xuống kia cầm cờ."xúc động" đến mức suýt chửi bậy(mà thực tế là chửi rồi).mà vụ cầm cờ này 10H2 lai còn "vinh dự" bội các lớp khác khi chủ yếu là lớp tớ phải làm thôi.khỉ thật.giờ còn ức.chả lẽ chửi bậy trên HAO.
 
1 buổi sáng ngu si X( !
1 buổi sáng phát cáu lên được X( !
Chỉ trong vòng 20' mà phải "lãnh" 2 trận đòn oan của 2 đứa bẩn tính X( !

Tiết 1 Toán - bình thường, buồn ngủ :)| !
Tiết 2 Toán - cáu thằng CN đến chết mất X( !
Ông nghĩ ông là ai chứ X( !
Ông là cái đinh gì mà chửi rủa tôi như thế X( !
Nói cho mà biết: đây *** sợ đâu X( !
Cứ chửi đi X( !
Tôi bật lại thì đừng có khóc vì nhục X( !
Người đâu mà bẩn tính + cố chấp đến vậy /:) !

Tiết 3 Hoá - lần này đến lượt con mụ CS phát rồ X( !
2 thằng ngồi bàn dưới đánh nhau vì 1 chuyện vớ vẩn 8-} !
Mụ CS thấy ngứa mắt => ghi tên ........ mình vào SĐB 8-} !
Tôi đã làm gì à X( !
Tôi bị ghi tên vì ngồi im re à X( !
Tôi bị ghi tên vì ...... làm bà ngứa mắt à X( !
MK X( !
Ngậm máu phun người nó vừa thôi chứ X( !
Đây *** chấp, *** thèm cãi X( !

Tiết 4 Sử - :)| !

Ngày thứ 7 luôn là ngày đáng b-( nhất tuần X( !

CÁU X( !
 
Ngày thứ 7 - 5 tiết bùng 4 tiết :)) :))...lần đầu tiên trong lịch sử làm học sinh! Yê!

Lý do: ngồi mài quần với 7 đứa trong đội tuyển văn ở nhà cô chủ nhiệm...hix hix.. Nhưng hum nay học rất vui, tiết 5 về trường kiểm tra địa. ^_^ Thầy thay cô nên trông rất dễ.

Ngáp, con bạn rủ đi hội Chuyên ngữ...=.= ko mún đi lắm...tính sao đây?
 
Ốm rồi +____________+ !

Sau 1 buổi sáng tức nổ đom đóm 8-} !
39d :)) !
Mệt mỏi 8-} !
Chán đời 8-} !
Nghỉ gsư 8-} !

GLOOMY LIFE 8-} !

-----------

Tí coi Liv bị Everton cho ăn "chốt" :)) !
Tối coi Chel bị ManC đập tơi tả :)) !
 
Chưa bao h kt sg' như hum nay :))
Đạt vào, jao đề, xong ... đi ra :D
Hỏi bài, way kiếc như điên :) làm xong trc' h 20' ~~> sg' chít mất :)):))
 
Hôm nay là ngày hơi ít gặp nó 8-}
Lượn tận ra đạt tìm 8-}
Cuồng cha nó rồi 8-}
 
Hôm nay onl n` n`
Cũng hơi chán tại cái mày ở hàng bị điên
Mạng chậm rì rì
Bị out mấy lần
Đền giờ vẫn chưa vào được cái YM:(
Bó tay
 
Thật là nhạt nhoà :( !
3h liền online mà chẳng nói với nhau 1 câu nào :( !
Muốn gì đây :( !
Chẳng lẽ ko hiểu nhau đến vậy à :( !
 
Ức chế,bực mình
30' ngồi nhìn
Cái YM ko vào được
Thề là nếu mình ko phải vì bị cắt net thì chẳng đời nào thèm ngồi ở cái hàng này
Mà nếu ko phải vì các hàng khác gần nhà chật mấy rồi thì cũng ko thềm ngồi
Mạng ko thể nào .....x-(
 
Tối nay đi dạ hội chuyên ngữ cũng vui phết, gái ko xinh, tiết mục bình thường nhg đc cái không khí nhộn nhịp, nhạc nền hay :D :)) Vừa đi ăn thịt chó về, đói mệt nên ăn trâu vãi !! NGon quá ! No quá ! H về nhà rồi, mệt quả, ngủ thôi :D
 
Hôm nay shit như mọi khi! Cứ tưởng ko phải gặp nó thì giờ ra chơi nó vác mặt đến! Buồn nôn!
Cứ gặp nó là xui ko chịu được! Có ngày mình sẽ giết nó!
 
Sáng nay bố mẹ mình đang ngồi uống nước đầu ngõ, bọn trường QUang Trung đến tham quan Viện bảo tàng HCM 8-}, tự dưng có mấy cái xe kẹp 3 kẹp 4 lạng lách gây tai nạn. Bố mình lại " đấy bọn thằng Sơn đấy, bọn nó đi như thế đấy " :|, làm tối nay tí nữa ko đc mượn xe đi, nhg bố lại phải " ba ko muốn tí nào nhg.... nếu con đảm bảo an toàn .... ( thì ok mie nó đi chứ sao :)) ) " 8-} :)) :D
 
ngày hôm qua...ngớ ngẩn
ngày hôm nay..ngớ ngẩn hơn...chờ dài cổ mà không thấy online, chắc đi chơi rùi...cung không thèm gọi điện...không biết sáng mai nó có gọi không...
 
Sáng nay vác xe phóng đi học, rất may là bố k biết :D, đường thì rõ xa mà bố cứ cấm con đi xe máy là sao nhỉ :)) Chiều nay vác xe đi tiếp, mong bố cũng tậm tịt tình hình :p
 
Hú hum nay xem bóng rổ hay vãi :))
Ams nhà mình đúng là vô đối :D
Iu các anh tuyển nam wa' đê :x
 
Sáng học nhảy vui vựt ^^ !
Nhảy xong đầu óc quay mòng mòng như đúng òi ếh :)) !
Nói chung là vui ^^ !

Chuyện buồn hôm qua đã nguôi ngoai phần nào :) !
Giờ là lúc phải đấu tranh :)>- !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên