Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chiều nay đi tập, mie từ hôm nay đại ca cho vào khuôn khổ, bắt đầu từ hôm nay bằng 25 lần tập power, hít đất 30 cái, cơ bụng 50 cái .... 8-}, h người tã vãi 8-}, sáng mai xác định là đau đớn ko muốn sống rồi 8-}. Vừa mua đc cái giầy, đẹp phết mà rẻ thúi :D
 
Từ trưa đến giờ làm được nhiều thứ phết :> !

Xong bài SAT ^^ !
Xì-pam :p !
Chat vs mí anh bên manutdvn.net vui vựt vã :)) !

Đi đón mama :| !
Mama chưa biết chuyện gì xảy ra :| !
Hy vọng có biết thì cũng đừng X( với mình :(( !
Con bị oan :(( !

Cuối cùng là ........ cut tóc 8-} !
Bà cut tóc ở hàng làm 1 phát "hơi" quá tay => quá thì quá cho chót 8-} !
=> dựng hết tóc :(( !
Đau đớn :(( !

Đi ăn đã :D !
 
Hôm nay là chủ nhật hâm hâm!
Chiều đi học ko có phòng-> cô cho nghỉ, mình lại phải đi bộ về!:((
Cứ thế thì đến bao giờ mới học đây?
Tối chăm chỉ làm toán của Cóc, siêu quá, siêu 1 cách ko bình thường!
Lại còn ôn trung với lý mới bó tay!:))
 
Xem bóng rổ ở Chu vãi soài...
MỘt lũ cả tuyển cả cổ vũ lên nhận huy chương vãi cả nhắng (lôi kéo nhau vào cho đủ 12 ng, đến cả Hải Thanh P2 cũng bị dụ dỗ lên nhận 8-} :)) )
Màu đồng xấu không chịu dc!!! năm sau phải đổi sang vàng :D
Chiều lại đi tập
Cứ tưởng liên hoan, với cả đấu xong rồi thì dã đám, ai ngờ tập vừa nặng vừa mệt, căng hết cả cơ rồi, tã quá cơ
Hì hì, mình và nó cứ tập là coi như không quen biết j nhau 8-}
Xong rồi đi liên hoan, níc no cả bụng
Về nhà lại câu
 
Tối nay đi ăn với bố mẹ no quá :D, mỗi tội chiều nay tập trâu quá bây h bụng cũng đau rã, ăn no nó đau hơn :(( Về nhà xem phim cuối tuần với mẹ, phim hay vãi, xem xong mệt lắm tưởng sẽ alưn ra ngủ ngay hoá ra online 1 cái là khoẻ re luôn, đang down Tân dòng sông ly biệt, ức chế bây h có đứa còn nghe thể loại này mà đặt đĩa của mình 8-}
 
Yo !
MU lại thắng rùi !
Sướng quá !

Mở đầu ngày mới may mắn phết :)) !
3-0 :)) !
MU vô địch !
MU vô đối !


--------------------


12h35: đang ngồi viết BKĐ cho thằng CN !
Khốn nạn !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
-_-' .... mệt quá -_-' ... 2 h rồi ... đói +_+ ... cơm ko có, mì cũng ko X_X ... bánh đa với nước lã vậy :((
 
Ghét vật, lại bì trừ tiếp điểm chất lượng... Hix, chừa rùi!:((
Chán vật chiều nay mệt mỏi và chán!
2 nagyf nữa thi roài mừ trong đầu ko có lấy nửa chữ....
 
hôm nay phải cố gắng chăm chỉ học hành...làm nốt đống bài còn dở...chuẩn bị được gặp nó...vui ghê....đúng là không biết lúc gặp nhau sẽ thế nào...chắc buồn cười lắm:))
làm bài tập Toán nào...
ngồi chờ phone của nó mà chẳng làm được cái gì cả...nhớ quá..:((
 
Sao hum nay nó lại ra Hạ Long nhẻy? Mún gặ nó quá, nhớ nó khủng khiếp. Thếmaf bào chiều nay đến gặp mình...
Đọc bài ấy xong, chán cả ng`!
 
Dậy sớm, cắm đầu cắm cổ đạp xe đi học mới nhớ ra hôm ây không học, phải ngày mai mới học cơ mà :((
Đầu óc dạo này làm sao ấy, chẳng dc việc j ra hồn cả
Bất tài, vô dụng, ngu dốt :((
ôi zời ơi !!!
 
Tại sao aQ lại không đi học cơ chứ, cả tuần chỉ đợi đến mỗi hôm đấy để được nhìn thấy aQ :(( Định đưa cho aQ cái vé đi xem thì cũng không gặp :(( sao lại xui xẻo đến thế! Muốn biết Y!M của aQ quá! aQ có thích cH không????? Làm cái gì bây giờ :(
 
Hôm nay đi học với quả đầu mới :)) !
Vui nhộn vãi 8-} !

Học hành như sh!t ( vẫn như mọi ngày ) 8-} !

Tiết 1 Toán - dưới sân 8-} !
15' cuối lên lớp 8-} !
Nộp BKĐ cho thằng CN 8-} !
Như điên 8-} !
Chắc thấy đầu mình "gấu" nên ko nói gì :)) !

Tiết 2 Toán - :)| !
Tiết 3 Toán - :)| !
Đến cuối tiết thì bắt đầu lo 8-} !
Nhưng thật may là CN ko giở sổ đằng trước ra :)) !
Chắc nghĩ là mình ko làm gì nên tội nữa nên thôi 8-} !

Tiêt 4+5 Lý - :)| !

Chiều tự dưng được nghỉ :)) !
1/2 lớp kéo nhau ra Đạt :)) !
Vui vựt :)) !

Bi giờ đi thực hành thui :p !
 
Sáng nay học buồn ngủ vãi hàng, tối qua ngủ muộn, sáng còn đến lớp mới phát hiện ra balô trống ko, lại xe ôm về nhà 8-}, rồi vội quá, còn có 5 phút, sẵn cái xe máy ở đấy, vác đi học luôn, hơi liều nhưng cho nó tiện :)) Đến lớp học như cực hình, char có lúc nào đi ăn sáng cả, cứ rỗi lại phải chép bài :(
 
Hôm nay vui nhộn quá :))
Tiết 1 sinh hoạt + kết nạp đoàn cho M Ngọc :))
Cả lớ[ hát nhầm bài Đoàn ca :))
Còn cái sống đẹp sống có ích thì thôi rồi :)) 8-}
Ra chơi con SHit khóc +____+
Tiết 5 đến lượt con Ngọc khóc +__+
Dù ji hôm nay cũng thật là vui nhộn :))
Quả đầu mới của chồng trông hay lắm ;)
Và đây là bài thứ 1990 của mình x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chiều nay vui :) !
Ở Đạt chán chê roài về trường thực hành Lý :)) !

Tiết 6 :) !
Tiết 7 :) !
Tiết 8 :x:x !

Hy vọng hum nào cũng vậy :) !

Tối nay quyết định học nhẹ nhàng thui :) !
Học SAT + E. là chính :D !
Làm thêm 1 ít chuyên đề nữa :> !
Mượn được vở thằng bạn roài :)) !

Mai được nghỉ 2t đầu ( Lý ) :p !

Học xong lên tâm sự típ :D !

Quyết tâm nào :> !
 
Học hành chán quá
Tối ở nhà bố đi công tác đến thứ 4 mới về:))
Mẹ đi tập TD
Trốn ra net luôn
MÀ chán,sao mẹ ko đi công tác cùng bố luôn
Để con ở nhà mặc sức tung hoành chứ
 
HUm nay vữn là 1 ngày tuyệt vời như hum wa :x :D
@ Võ : Mày cắt tóc à :-/
Hum nay thấy mày đi với kon Shin, cắt tóc trông đẹp zai hơn :))
 
hu hu, đen quá, mới sáng ra mà đã đen rồi :(( :(( ... mất má nó mất 50 gold :((
 
Ly P2 đã viết:
@ Võ : Mày cắt tóc à

Uh 8-} !
Cắt tóc 8-} !

Ly P2 đã viết:
Hum nay thấy mày đi với kon Shin, cắt tóc trông đẹp zai hơn :))

Chậc 8-} !
Gấu hơn thôi chứ 8-} gì 8-} !

----------

Sáng nay được nghỉ 2t đầu :)) !
Đang ở hàng net 8-} !
Tình hình là nhiều đứa nghỉ luôn ở nhà quá +_________+ !
Xin GV mệt đây 8-} !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên