Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
F*ck you
u've hurt me so bad
until last night i still thought that u were my good friend
and just the thought of u made me feel safe
but what u have just said to me really hurts me
U suck
i never wanna see u again in my life
never ever ever
You will have never existed in my life
You are nothing
no longer be my friend
U don't know what da f.u.c.k have u done to me?
Hadn't u been so important to me , I wouldn't be so upset that much now
F*ck u
You have never been my friend
Goodbye Forever
 
Sáng nay dậy sớm từ 5h, chẳng kịp lên Hao, ngồi học Sinh đến lúc đi học, cuối cùng cô chủ nhiệm ốm, nghỉ 2 tiết Sinh, vừa vui vừa buồn :)
Hôm nay mặc phá cách, quần bò hiphop với áo sơ mi nghiêm túc, đến lớp bị bọn nó bắ cài khuya tay khuya cổ, cho áo trong quần.... lên đóng thầy Sử 8-}
 
9:06 Bực mình vì không nhớ ra tên bài hát ấy.
(Hình như đồng hồ ở nhà nhanh hơn)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao ko hiểu mày nghĩ cái j` mà nói như thế
nếu mày thấy thế thật thì vì cái ek j` mà mày còn ngồi đấy? hả? mày thương hại tao à? ồ tao cám ơn mày quá
mày tốt quá
ko nỡ để tao lại
ôi tao biết ơn mày thế
mày từ tr'c vốn là 1 thằng rất hiểu tao
ko hiểu bây h mày có hiểu là mày đã hurt tao ntn ko??????
tao đã từng nghĩ là mày sẽ luôn luôn by my side
hóa ra là mày thương hại tao :))
tao ko bao h muốn gặp mày nữa :))
never in my life
 
< i am chicki >
hôm qua HL với toán 2 vui vãi ạ :)):)), ý 32 người, xôm đíu chịu được >.<"
 
Tối qua ..... :(( !
Muốn khóc mà dek khóc được :(( !
Buồn :(( !
Chán :(( !

--------

Thức đến 4h30 xem soccer 8-} !
MU thắng :) !
Ruud ghi bàn :) !
Vui lên được 1 tẹo :(( !

--------

Sáng nay đi học đau tim quá 8-} !

Tiết 1 Toán - :)| !
Tiết 2 Tin - :)| !
Tiết 3 Hoá - :)| !
Tiết 4 Địa - ktra 1t 8-} ! Quay 8-} ! Mém chết 8-} ! Sợ quá thể 8-} !
Tiết 5 Lý - nghỉ 8-} !

Chiều nghỉ gsư :| !
Hy vọng có chút gì đó an ủi :(( !
 
....

< chic >

hôm nay, 29-3 ( 30 ?? ) chìu ... đi học về .... đường đông ... xe .. ko phanh ... May mà mìn có võ ... :))
 
Chiều ko biết nên vui hay nên buồn :( !

Định 3h đến trường thì lại ngủ quên đến 4h15 8-} !
Đến trường coi brổ :| !
Tuy hay nhưng ngồi xem mà ko biết mình đang bỏ lỡ 30' đáng giá :(( !

Tiết 6 :( !
Tiết 7 :x :( !
 
Mày 1 :tao vẫn choáng
vẫn ko thể tin được n~ j` mày nói hôm qua
ừ mày thương hại tao :))
mày thiêng thế
vừa nhắc đến mày đã thấy online
tao stealth mày rồi
tao ko muốn nói j` với mày nữa
mày nói cái j` nhỉ
tao chả nhớ rõ
chỉ nhớ mang máng là thách mày cưa xong rồi nhạt nhòa
ừ nhạt nhòa thế đấy
thế hóa ra mày thương hại tao rồi :))
cái cách mày nói chuyện như kiểu mày là bề trên là ngôi sao
tao quen rồi và cũng chả chấp
nhưng nhớ lại tao lại ức
tao sợ mày ạ
ngay đến mày còn đối xử với tao như thế
thì ko hiểu ng` khác đối xử với tao như thế nào???
nhiều khi tao cũng lờ mờ hiểu ra rằng
hình như tao chả là ai
ừ thì đúng thế thật
chả là ai cả
:))
Finally, we are nothing but two strangers
nhạt nhòa

nhạt nhòa
mày biết ko ,đây là lần đầu tiên tao khóc vì 1 thằng bạn đấy
Mày 2: lại thằng thần kinh này nữa
mày bị làm sao thế
hoặc là mày bị thần kinh hoặc là mày vờn tao
cái kiểu của mày
phải nói là rất khó chịu khó hiểu khó ưa
bực mình
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(:)(:)(( ngày hôm nay đầy shit.
Bị đổi chỗ ngồi sát cửa, chả nhìn thấy cô viết cái khỉ gì trên bảng.
thứ 7 kt 1 tiết lý mà ko hiểu một chữ nào.
mp3 hỏng, hỏng một cách vô lý, bực hết cả mình.
bài olympic làm sai lung tung, sai ngớ ngẩn, ngu đần. :(( Không được giải thì thật là nhục nhã, còn mặt mũi nào nhìn ai nữa :((
bố khỉ, sao tao khổ thế này.
muốn biến khỏi đây ngay bây giờ.
mệt mỏi.
chán nản.
tuyệt vọng.
giá mà ai đó giết mình đê khỏi bị mang tiếng là tự tử :)) :((
Mày ơi sao mày lại ghét tao, tao có làm gì phật lòng mày đâu. :(
Ấy ơi, gọi điện cho ấy không phải là nghĩa vụ của tớ đâu, tớ xin lỗi vì đã nói thế.
Linh ơi, giá mà anh ở cạnh em lúc này :((.
 
trời ơi
đi đấu giao hữu gì mà chán ghê
đã vậy còn bị ngã dập người
rồi thằng HOT đè lên
 
Hix, sao Pháp ko thi hả Ly ???
Bọn tao Trung còn thi nội bộ lớp giải bằng tiền thi Olympic luôn :))
hôm qua thi Anh không ngờ có hai bài đúng tuyệt đối 8-}
Mà sao cái đề hôm qua down thế, mà chắc cũng do mình vốn đã down 8-}
Sáng đi học bù Trung 3 tiết đến chán, chả làm được cái ji có ích mà cũng bắt người ta đi học x-(
Rồi lại còn quên khóa xe mới điên 8-}
Tiết 1 : Hóa ktra bt
tiết 2 +3 : cô giáo khác dạy Văn thay 1 hôm +_____+
Tiết 4 +5 : thầy Long xxx lên ném cái đề cho cả lớp và báo thầy Hải nhắn các em làm rồi về :))
Cả lớp chép đề xong về luôn :))
Tối về thì dọn dẹp ôi thôi là oải quá +_+
Hôm nay lại đi ngủ sớm , sao dạo này hay buồn ngủ thế ko biết +_+
 
Ngày mai sẽ là 1 ngày dài :(( !

Sáng nghỉ :( !
Chiều ko biết có như bt được ko :(( !
 
kệ mợ đời khốn nạn :))
Chị éo care, chị cứ cười :))
thần kinh ek bt, như kak :D
nói chung, vui vì chán -_-
 
< iem là chicki, đừng có ban em :| >

... móa ... móng tay mình cứng quá ... làm " vỡ " 2 cái cắt móng tay rồi +_+ , dùng kéo cắt, xém vào thịt 8-},,,, fu` ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thật là... Chick ui mày mất dạy quá:))
Vừa thay xong chữ kí, mệt nhoài...
Hum nay ko bít có bài gì:)
Mong là sẽ lại như ngày hum wa:x:x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên