Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hớ hớ thỉnh thoảng cũng phải bắt chước bạn PHTP chứ nhưng mà bài của mình cũng khá dài không thể gọi là câu bài được thậm chí một số bài có nội dung thông báo rất quant trọng (xem trong Anh2 thâm thúy)
 
Tối qua phê quá, ngủ liền tù tì từ 8h30 tối đến 6h sáng nay 8-}, chắc tại chịu căng thẳng thiếu ngủ 1 thời gian dài rồi nên tối qua gục ngã :)) 8-}, sáng nay mang nhầm vở tiết chủ nhiệm, may mà ko bị phát hiện, học mệt quá, đc cái vui vui :D
 
Sáng nay như "chốt hạ" 8-} !
MK 8-} !
Cáu *** chịu được 8-} !

Tiết 1 Toán - thằng ** CN lại lấn giờ ra chơi b-(b-( !
Tiết 2 Tin - buồn ngủ ko còn gì hơn :)|:)| !
Tiết 3 Hoá - cáu nhất trong ngày X(X( !

Cái thể loại nhìn tên chấm bài bây giờ phổ biến quá 8-}8-} !
Bài ktra 15' + 1 tiết, bà ý cứ gạch gạch mấy vệt cho có xong òi phê điểm 8-}8-} !
Xung phong lên bảng gỡ con 1 thì bà ý lại cho con 9 vào sổ 8-}8-} !
Bố cần ***** gì cái con 9 đấy X(X( !
CÁU X(X( !

Tiết 4 Địa - đi mượn Tập bản đồ để lên bảng rồi ăn con 8 - NHỤC 8-}8-} !

Tiết 5 Lý - lại nghỉ 8-}8-} !

Trời nắng vãi cả "chốt" 8-} !
NÓNG 8-} !

Hy vọng chiều vớt vát ít may mắn +___________+ !

Đã bình thường 8-} !
 
Sáng nay dậy phải đi giặt quần áo, đi phơi quàn áo, soạn sách vở vì tối qua đêk alfm cái gì cả, còn tắm rửa vệ sinh cá nhân..... ko kịp cả ăn sáng 8-}, đạp xe hộc bơ đến trường phải mượn ngay vửo đứa bạn chép cuống quít mấy bài soạn văn bỏ từ lần trước mà cả tiêta Tin ngồi chép vẫn chưa xong 8-}, h ra chơi đc chút thời gian chạyđi ăn thì phải ngồi làm Hoá, thế là nhớ lớp trưởng đi mua hộ hộp xôi, còn 3 phút thì lớp trưởng về " xôi của S đây ", nhồi xôi patê trứng vào mồm như nhồi vịt.... vào h tí nghẹn :-&
 
ĐÚng 2 hôm 3 tiết thì đều phải đi học thêm buổi tối nên cứ ất ơ ở trường như con điên, ăn uống chán lại ngồi 8 rồi cuối cùng là chui vào hàng net.
Hiz, mai lại kt toán rồi, dek hiểu j cả.
 
Chán ốm :((
Can tội hum wa dầm mưa suốt 3 tiếng đồng hồ :(
Hix ... đơ roài ... :|
 
hôm nay ko có gì hay ho cả :) bt
quá bt
bạn ý ko onl
nhưng có 1 người khác cho mình biết phải tin vào cái gì rồi :D
 
1 ngày dai :( !
1 ngày buồn :( !
Buồn vì mọi thứ :( !

Chiều học gsư 8-} !
Chán như thường 8-} !
Cảm ơn trời là sắp được bỏ òi [-o< !

Tiết 5 đến trường :| !
Coi brổ hay quá :) !

Tiết 6 :| !
Tiết 7 :( !

6h10: :| -> :( -> :(( !
Buồn quá :(( !

7h: nói chuyện + suy nghĩ kỹ -> :) !
Nhưng mà vẫn buồn lắm :(( !

Tối nay lại ngồi học :) !
Phải chiến đấu vì tương lai :) !
Trọng trách nặng nề :) !
Cố gắng hoàn thành BT SAT + làm thêm khoảng 10 bài chuyên đề :) !
Hôm qua đã làm được 7-8 bài òi :) !

Cố gắng từng ngày :) !
Quyết tâm :> !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đã đỡ nóng đầu nhưng giờ chuyển sang đau bụng :(
chán cái kon mình wa' , bệnh tật đầy ng` thế nài :|
hum nay anh vữn chơi quả ... :-&
đc hứa mua wa` ~~> sg' :))
bít biển số :D nhưng we^n mất roài :((
 
Trưa nay ăn muốn, 2h mới ăn, đang nấu nướng thì 2 đại ca của mình đến rùi 3 anh em đi đú với nhau đến tối, vui quá :D Hôm nay mới hiểu thêm đc nhiều điều về 2 đại ca :)), và cũng mua đc 2 cái vòng cũng đẹp mà rẻ ở SHARK, từ nay trung thành với Shark, tiptop đắt vãi !!! :D
 
Đùa :(( !
Ngồi cả tiếng đồng hồ mà ko xong nổi 10 bài chuyên đề :(( !
Nghỉ tay 1 tẹo đã >< !
Hôm nay phải làm cho xong 15 bài :( !
Ko thì ko đi ngủ :| !
 
Đen quá mấy hôm nay tối nào cũng buồn ngủ :( Chắc tại cả chêìu nay đêk ngủ tí gì, tối nay lại chả học hành gì :( Thời jan thì cứ trôi, tuần sau là thi rồi, kobiết học vào lúc nào đây, chắc sáng mai dậy sớm làm bài quá :(
 
Chán dek chịu đc. Hum nay học Lý!
ĐÃ có thể khóc. Mặc dù ko nhẹ lòng dc đi là mấy nhưng mà vẫn nhẹ!:)) Cả ngày hôm qua thấy mình thẫn thờ như con down ấy. May mà cũng bt đc!:))
Hum nay trời lạnh hơn hôm qua. Lòng mình thêm trống trải. 1 chút thôi....
Nghe nhạc mà cứ nghĩ đến nó. Chán thế. Muốn đuổi nó đi đâu đó:) nhưng ko thể. Tự nhủ cố gắng hơn nhưng.... I can't:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sáng nay thấy chúng ta đều được cộng điểm chất lượng ^^
Shit ơi lên 16 rồi kìa :)
Pa Hậu ơi lên 14 rồi ^^
Chồng iu lên 12 rồi :p
Mình cũng lên 18 ^^
Hôm nay hy vọng là ngày may mắn hơn :)
Và tối nay chắc chắn phải post cái bài đó :p
Ngứa nghề quá :D
 
Đêm qua Mr.Đỗ Việt dạo 1 vòng quanh box TSVB :D !

----------

Sáng nay học chán quá >< !

Tiết 1 Sinh - lấn giờ 8-} !

Tiết 2 TD - Mr.Thân giận lớp òi :( !
Cho 1 " bản trường ca" roài nghỉ tiết :( !
Hối hận quá :( !

Nghỉ tiết => brổ 8-} !
Vui vựt :)) !

Tiết 3 + 4 - Anh :)| !

May mà ra chơi vui 8-} !
Ko thì chắc ngủ gật trong lớp mất 8-} !

Tiết 5 Văn - nghỉ tiết 8-} !
5' cuối cô lên 8-} !
Chậc 8-} !
Sao ko đi luôn đi chứ 8-} !

---------

Chiều đến trường sớm để ......... "bái sư" :)) !

Hy vọng 1 buổi chiều may mắn + :x !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các thành viên lớp 10p2 và 11L2 đã rất cố gắng xây dựng trại đoàn ta
dù không được như mong muốn nhưng mọi người cũng đã rất thành công
 
Chiều nay đi chơi với mấy đại ca và mấy con em, vui phết :)), gặp Long ái lấy cái chân đang bó bột làm giấy thông hành bùng tiết, xuống sảnh ngồi nch với mấy ông 11Toán 2 vui vl :D 8-}. Đang ngồi nch tự dưng có miếng gạch ở trên rơi xuống cách chỗ mình ngồi 30cm, sợ quá anh em đang ngồi dựa vào tưởng té luôn 8-}
 
Hic hic tối nay lại buồn ngủ vào h này rồi, chán quá, chắc lại phải cố thức khuya như trước thôi, ko chả làm đc tích sự gì :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên