Chúng mày là 1 lũ ko có tài năng, ko có lòng tin!
Phải như tao đây, hôm nay quyết lật đổ thằng Khoai để được 200k, tao học giỏi nhất lớp môn lý rồi, bây giờ sẽ cả môn Trung nữa!)
Chúng mày xem nhá! Rồi sẽ bít thế nào là hot boi)) )
Ơ hay, tại chúng mày chê tiền đấy chứ!
Mà bản thân tao là con người gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động do cô chủ nhiệm phát động, chỉ có chúng mày mới là lũ phản động thôi!)
Tao iu cô Thúy nhất!)
chiều nay sẽ biết đề thi Olympic nó hoành tráng thế nào )
mama nó chứ...nghĩ ra cái trò này, vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian...)
tao nghĩ là ko nên nộp giấy trắng, mà nên ghi tên vào đó, để cô dễ xếp giả)
cHIỀU NAY THI OLYMPIC Trung cấp lớp, giải nhất đựơc 200k chắc thuộc về ông Khoai )
Nhì thuộc về Fang Chảo ) 150 k
)
còn lại cả lớp ko thèm làm bài làm ji +_+
Sáng nay lớp tổ chức NGÀY CON ZAI vui vãi ) Mình bị trang điểm kinh *** chịu đc 8-}, tiếc là ko ở lại đc đến hết h
Chiều mấy anh em thân thân kéo nhau về nhà mình, ăn đạm bạc, lên phòng đứa ngủ đứa lên net, phim FF VII hay vãi , chiều tí nữa quên đi học may nhờ con bạn nhắc 8-}, học xong qua trường chơi, gặp gỡ bạn bè 1 tí rồi về, cả ngày vui, nhưng mệt, tối nay có chuyện phải lo lắng
He he chưa có ngày nào đẹp như hum nay :x
Gặp đủ cả bộ 3 lun
Iu wa', sáng chìu xem bóng rổ hay vãi đé )
Kt làm cũng ko đến nỗi nào
Uầy, đẹp zai đến ngạt thở lun :x :x >:-D<
Sáng nay học cũng bình thường ) 2 tiết Toán ôn tập trôi qua nhàm chán, chỉ ngồi làm cho xogn bài rồi ngồi ngủ + buôn chuyện ) Tiêt Anh cũng khỏi nói, khoảng 5 đứa bùng, cô cũng lờ tằng tằng chả để ý gì )