Chị :x! Cho em là 1 trong 9 em đi :x. Hôm nay thấy mấy chị áo dài đỏ em thèm quá :x. Mới cả bảo nhà người ta cho em 50K trả tiền nợ 4 )
haha, đồng ý với Ngân, bây h cứ nghĩ đến màu hồng anh lại bị ám ảnh, ko hỉu đến bao h mới có "diễm phúc" chiêm ngưỡng 1 cơ số người mặc cả cây hồng...)
hi`, đầm ui đám này của Huy Lô phải ko, 4 là có chân trong sô' cửu đại mỹ nhân roài, kinh No bê rượu
Tân: sign này làm tôi thấy nhẹ nhàng bà ạ
hôm nay đi mua giày + tất, kết quả là mua về quyết định ko đi cả tất lẫn giày
-------------
)
lớp mình dạo này đổi nghề sang bê tráp ah`) ;
cũng tốt, hàng để lâu sớm muộn cũng hỏng, lâu lâu phải show hàng 1 tẹo cho nó đỡ hao mòn ) chúng mày nhể( nhiễm nặng Hinh=)) )
học sử có phong trào "vô sản hóa", ai ngờ nó ám vào thân) thật là tàn tệ =))
hic!!! Tao vẫn chưa tìm thấy máy ảnh!!!!! Chán đời quá!!!
À mà nghe nói đi bê tráp là mất duyên hoặc ko thì cũng bị tình duyên trắc trở!!! Sợ quá!! Chắc tao chả dám đi bê hộ chị Num nữa!
@Phương: mày thấy có ai trên đời này bình lặng từ đầu đến cuối không? ) Chả hiểu trắc trở ở đâu vì cái trò bê tráp đấy, nên bê mà kiếm
@4: tôi thik cái trò xin cán rìu cơ mà, cái đấy hay...
@Ev'rybody: đến khi các bạn đọc cái này thì em đang thi Toefl ở trường Ngoại thương rồi đấy, lúc này mới là lúc cần A Di Đà Phật
HIC!! Con Ze ko co duyên mà mất hả!!! Tao biết điếu này rùi!!! Hihi!! Nhưng tao thì duyên lắm đây!!! Thế nên sợ mất duyên lắm!!
Hehe!! Cuối cùng sau bao công sức tao đã tìm được máy ảnh rùi!!!!!
Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao!!!!!!!!!
Hôm qua tao ra bến Nhật Bản và tung 2 đồng xu, 1 đồng cho Tân em :x chúc em thi tốt và sớm tìm được hạnh phúc đích thực, 1 cho a y, chúc anh luôn luôn hạnh phúc và vượt qua được mọi khó khắn
Hôm qua tao cũng mặc đồng phục lớp đi chơi rồi, nổi lắm, chơi nguyên cây hồng, từ khuyên tai vòng vèo đến cả giầy, đảm bảo bờ lổi, 1 con đã nổi huống j` 34 con =))