:x:X:x Đẳng cấp PRO ^.^ Đẳng cấp V-ams :x:X:x

huhu...Manh mặc váy trong funny lắm...:))..
 
có người bảo là trường chỉ cho mặc đồng phục lớp vào thứ 3 và thứ 5
hay lắm, thể dục
tôi muốn thứ 2 tuần sao 20/11 bọn mình được mặc luôn cơ, sốt ruột lắm
 
đợi tôi đi may lớp lót cho váy đã :))
váy ko có lớp lóp thật là vô dối
 
hờ hờ!!!!!!! tao thì còn phải may khá nhiều thứ :))
 
Tao chả biết phải đi giầy gì nữa đây. Lại còn phải mua để wax nữa.
Cái bộ này trông thế mà ngốn của mình bao nhiêu tiền.
Mặc nhanh đi để tao còn chụp ảnh up lên blog :x
 
wax lam gi =))
mày cứ tốn ít tiền mua tất da là xong ý mà :))
đỡ hơn tốn xiền mua wax tậ 400k đắt lòi :))
à mà hay mày mua đi cả lớp dung chung :D
 
hôm nay đc nghỉ 2 tiết cuối --> thác loạn tuyệt vời!!!! :))
 
Chung à? Gọi là wax cho nó dễ hiểu, chứ nó là cái lọ kem xịt cầm để lau đi thôi mày. Chúng mình cũng 'ấy ấy' à? ;;)
Tất mua roài, đắt lòi mắt, toàn lấy tiền mẹ cho đi siêu thị để mua bán tứ tung, ờ thế mà cụ chả biết gì b-)
@Dom: ai hỏi gì vui thế nào, đang muốn hỏi mày được bao nhiêu tiền sau cái buổi trình diễn đấy thôi :))
 
được j hả Tân , bọn tao chạy như vịt đc co 10k thui nhưng vui là chính!!!
toàn hàng tuyển , trôg chị em , con nào ra con đấy...
 
tất nhiên con nào phải ra con nấy rồi chả lẽ nhìn mày ra con ze à :))
xem ảnh bưng tráp rồi
con đầm..........ứ ừ :)) ko phải nói gì đâu ;;)
 
sau buổi chiều hôm qua có khi đổi nghề bê tráp thuê, cái trò mặc áo dài ghép đôi với mấy anh thật là thú vị 8->
thu hoạch được ava mới
ảnh đẹp quá đi thôi
Tân ơi về sau có gì cho tôi đi bê tráp hộ bà nhá :x, nghe bà hỏi có vẻ như Tân có quan niệm bê tráp kiếm được nhiều xiền;))
có khi chủ nhật tuần sau phải đi ăn cưới chị để gặp lại "cố nhân"8-}
 
4 à, tôi thik cái sign của bà thế :x
Thì tại mấy đám tôi biết mỗi ng` đều được 50k mà
Tôi sau này ở nhà nuôi mèo, làm các bạn mất công ăn việc làm rồi :))
 
@ Xíu: ứ ừ.....chị cứ trêu em ;;) :))
@Ngọc: lại chẳng nữa;;) trông đỏ choe đỏ choét :))
sắp có phi vụ mới, lại......bê tráp;;) cần 9 em:D ngày giờ hẹn sau;;) vụ này linh đình lắm :));;)
 
Ô thế có vụ làm ăn mà lại nói riêng với nhau thế à? b-)
Dom ơi tao đang hết tiền này :(
 
ừ con đàm đi bê tráp kiếm tiền trả tao đấy hả :))
hoan nghênh =))
mai nghỉ cả nhà có đi chơi ko hay học b-) hay ngủ :x

-------------

ơ bây h hao cho dùng mặt cười =)) rồi sướng quá :))
 
Xíu, nhìn sign+ava của 4 thấy meaningful, còn nhìn của mày thì rất là nghĩ ngợi...
Đùa chứ dạo này tao thik câu trở lại rồi, nhớ những ngày đầu của học kì 1 năm lớp 10 quá:x
 
@ Xíu :tao mắc mớ j mà kêu kon Ngọc lẫn với tao

@ kondom : bạn đang nghèo khó ==> có j gọi tao 1 câu
 
hix!! ngồi tưởng tượng ra con Ze mặc áo dài bê tráp ... em thấy lòng rạo rực quá ah.....
@ dom: hehe...vụ bê tráp kia mày nhớ kí hợp đồng , nhắc nhở bên nhà kia 1 tí dể chị em mình đỡ thiệt...đừng quên tao đấy
tinh thần lớp mình về sau đứa nào cũng có nghề tay trái là chuyên bê tráp...hix!hix nhưng mẹ em bảo bê tráp nhiều mất duyên lắm , về sau tính kế "chống lầy " thế nào đây????
 
Back
Bên trên