:x:X:x Đẳng cấp PRO ^.^ Đẳng cấp V-ams :x:X:x

:)) ...... trc khi 20-11.... lop minh hen nhau gap mat di ... nhớ quá :(
 
Ừa gặp nhau đi 8-> Nhớ mọi người quá :x
@ Beo : Xem lịch phát sóng trên vtv.org.vn xem !! May ra trên VTV4 chiếu lại :p
 
giờ chắc hẹn Quỳnh phương trc nhá.... mà mày ơi!!!!!! hôm nào mua hộ tao nước hoa :x
 
Ze dùng nước hoa ah ;)) Khi nào đến nhà tao xếp hình tiếp nha mày :D
Lồng ơi, mày bán nước hoa à, tặng tao 1 lọ sinh nhật đi mày ;;) Mà đĩa The lake house của tao đâu con kia :-w /:)
 
Đấy tao cũng định bảo 20/11 lớp mình tập trung thăm cô Kim Anh cái.
Cứ bảo trước thế đến gần ngày ý nhớ xếp lịch ko lại trùng. :D
 
Hi' hi' Beo hâm cái đấy ....;))...
Tao với con Ze mai đimua nước hoa nhá ! Máu lắm rồi đấy :">
 
Hôm nay đi học về dắt xe vào nhà thì gặp cô Kim Anh ngay cửa :-o Hóa ra nhà em gái cô là hàng xóm nhà mình 8-} Bao lâu nay không biết, tại mọi hôm cô toàn bịt mặt khẩu trang kín mít nên không nhìn thấy, hôm nay cô mang xe đi bảo dưỡng nên đi bộ vào ngõ :D
Hôm nay gặp cô vui thật, cô trò ngồi nói chuyện mãi :D

Hehe, nhớ 20.11 đấy nhá :D
 
20/11 hay gặp luôn cũng dc :x dạo này rảnh rỗi hơn rồi, mọi ng ơi :x
nhớ mọi ng ghê í :*
 
hix :( đừng nói thế tội nghiệp tao mừ :( :(
dạo này nhiều chuyện linh tinh lắm :(( tao đang rối lắm đây :(
 
Đầm mà cũng rối cơ à ;)) Anh Lô nhà mày đâu :-"
 
Ôi bạn Lu. Tớ bảo tớ lên HAO nhắn cho bạn Lu mà tớ cứ vào xong k nhớ mình fải làm j` :((
Máy tớ hết tiền :((
Tớ biết bạn bị dốc ngược cái j` rồi nhưng k hỏi thăm đc :((
Tớ xin chia sẻ cảm giác nội soi với bạn.
Mai tớ sẽ nạp tiền nhắn tin cho bạn :((
 
em ko thèm quan tâm đến xị =(( :-<
thế hôm nào gặp nhau đây, mọi ng` :-/
căn bản lớp tớ, có ông thầy dạy Luật như kiểu lão giáo sư trong chuyện tình Havard, nên chẳng còn thời gian đâu mà liên lạc vs mọi ng dc :(
 
Đâu :((
Em im lặng lắng nghe xị và mọi người nói chuyện vs nhau đấy chứ :((
Chứ em nhớ xị bỏ xừ lên được :((
Nhớ ngày xưa :((
 
Ngày xưa chúng mày phân loại rác bên tai tao chứ giề :-" Thôi nhất trí muộn nhất là 20/11 qua thăm cô KA mấy chị em tái hợp nhá ;;)
 
Thế thăm mỗi KA thôi à ;))
K thăm Hói boi à :D Hay thăm cô Lan Lý đi, nhà ngay trong trường tao, ngày nào tao cũng gặp cô :)). Cô vẫn mặc áo lưới và 2 dây đen trẻ trung như xưa.

YM nhà tao dek vào đc mà nik cứ sáng tưng bừng, thế là làm sao :((
 
CÔ Lan lý chắc vẫn nhớ tao cái vụ hết năm rồi mà vẫn đếch biết cái kí hiệu đenta hay gì gì đó là cái gì :">
 
sinh nhất vui vẻ em beo yêu quý :x
chúc em ngày càng TƯƠI KHỎE
yêu em nhiều :*
 
Back
Bên trên