XẾP HÀNG

Nguyễn Việt Hùng đã viết:
:), vẫn what's the difference essentially ? :p, hay anh dạo này ngu đi nhỉ, không đủ trình hiểu các em U20 nữa :D :D. Hay có gì cần "chỉ giáo" viết giấy bắn qua gầm bàn thì PM nhé :p ;;) .
Không dám, không có :D Em 20 rồi, không dám bắt chước các em nhi đồng đá banh gian lận tuổi đâu ạ :p
 
;;)

thế cái chuyện xếp hàng chuyển sang gentlemen với galant từ khi nào đấy ah ???
 
Xếp hàng => nhường nhịn phụ nữ => galant, gentlemen :D Tuy không hợp lí lắm, nhưng cũng tạm có thể hiểu được vì sao chuyển chủ đề "đến tận" chủ đề này :D
 
ui dời

thế sau đấy thì đến đâu :))

con traio bây giờ thất vọng lắm :(
 
Đi bus thì em nghĩ chỉ cần nhường chỗ cho người già, trẻ em, và phụ nữ có thai thôi, chứ như chị em mình thì nhường làm gì ạ ??? Thường thì một khi bus đã đông, thì ko phải chỉ có mình, mà còn rất nhiều người khác ( cũng là con gái ) cần được nhường chỗ, nếu chỉ có 1 anh đứng lên thì biết nhường cho ai ?!?
Chị Lan thích được nhường chỗ, chứ em thì ko ! :p :D thứ nhất là cái chỗ người ta vừa ngồi nó rất ... nóng, mình ngồi vào luôn thấy khó chịu lắm :p thứ 2 là đi bus nói chung em ko ngồi, trừ khi còn ghế đơn. Ghế đôi cũng ko ngồi, ngồi cạnh con trai lạ trên xe bus, nhất là mấy anh/chú/bác/ông ... trông .. ghê ghê hay là ko sạch sẽ lắm, em nói thật là em ko dám ngồi bao giờ. Đi 32 đứng suốt, kể cả khi vẫn còn chỗ trống :p :D
 
Xếp hàng => nhường nhịn phụ nữ => galant, gentlemen Tuy không hợp lí lắm, nhưng cũng tạm có thể hiểu được vì sao chuyển chủ đề "đến tận" chủ đề này

Hì, cũng tùy thôi ạh, nhường bà già bà bầu còn đc chứ cứ nữ là nhường thì vớ vẩn xếp hàng cả ngày mới đến lượt, thời buổi nam nữ bình đẳng mà, các bà các cô cứ đòi thế thì biết làm thế nào. :p :))
 
Đặng Minh Châu đã viết:
Đi bus thì em nghĩ chỉ cần nhường chỗ cho người già, trẻ em, và phụ nữ có thai thôi, chứ như chị em mình thì nhường làm gì ạ ??? Thường thì một khi bus đã đông, thì ko phải chỉ có mình, mà còn rất nhiều người khác ( cũng là con gái ) cần được nhường chỗ, nếu chỉ có 1 anh đứng lên thì biết nhường cho ai ?!?
Chị Lan thích được nhường chỗ, chứ em thì ko ! :p :D thứ nhất là cái chỗ người ta vừa ngồi nó rất ... nóng, mình ngồi vào luôn thấy khó chịu lắm :p thứ 2 là đi bus nói chung em ko ngồi, trừ khi còn ghế đơn. Ghế đôi cũng ko ngồi, ngồi cạnh con trai lạ trên xe bus, nhất là mấy anh/chú/bác/ông ... trông .. ghê ghê hay là ko sạch sẽ lắm, em nói thật là em ko dám ngồi bao giờ. Đi 32 đứng suốt, kể cả khi vẫn còn chỗ trống :p :D


Tư tưởng rất tiên tiến, cố lên sắp thành chính quả rồi đóa
 
Em Châu nói thế cũng đúng, nhưng nhường nhịn phụ nữ là (câu này không nên nói ra :">) nghĩa vụ của đàn ông mà.

Chị cũng không thích ngồi :D Nhưng có người có ý nhường chỗ, dù mình từ chối cũng thấy thik hơn là "bọn nó" ngồi thản nhiên chứ :p
 
@Chau:Em tư tưởng thế là tốt đấy ! :p. Tuổi trẻ phải thế mới được ;;) . Riêng chuyện ngồi chung rồi ngồi ghế vừa có người ngồi nghe có vẻ radical phết nhỉ.
@Lan : Anh ngó profile của em, thấy chưa tròn 20, vẫn U20 mừ. Vấn đề anh không hiểu vẫn chưa có lời giải đấy nhé :).
 
>"< Đang định gian lận tuổi chút! Anh tính tuổi theo cách của VN đi, không thì tuổi mụ cũng được! :p

Vấn đề gì thế anh? Vấn đề "cấp 3 của anh, cấp 3 của em" á? Rõ ràng thế còn gì :)
 
dinh tuong lan đã viết:
>"< Đang định gian lận tuổi chút! Anh tính tuổi theo cách của VN đi, không thì tuổi mụ cũng được! :p

Vấn đề gì thế anh? Vấn đề "cấp 3 của anh, cấp 3 của em" á? Rõ ràng thế còn gì :)

Anh chẳng thấy rõ ràng gì cả :-/ :-/ . Đảo chủ ngữ thì sao, mà không thì sao, Nguyễn Y Vân mà? ;;)

Hehhe, thôi, off topic nhỉ.

Cuối cùng thấy các anh em cũng nhất trí cao về chuyện nhường chỗ roài.
 
Là đàn ông lik sự nhường chỗ cho phụ nữ :) =D>
 
dinh tuong lan đã viết:
Là đàn ông lik sự nhường chỗ cho phụ nữ :) =D>


Lịch sự??? ko, anh ko nghĩ thế là lịch sự. Ok, nếu ng đàn ông đấy nhường chỗ có thể nói là galant chứ ko thể nói là lịch sự. Dĩ nhiên khi galant là có phần lịch sự nhưng nếu ng đàn ông đấy ko nhường chỗ thì cũng ko thể gọi họ là ko lịch sự hay kém galant được.
Ví dụ như trên 1 chuyến xe buýt, ko quá đông chẳng hạn, ai cũng ngồi cả, có 3,4 cô gái đi lên thì phải nhường cho ai? vả lại đàn bà/con gái ai cũng đấu tranh cho quyền bình đẳng bây giờ những chuyện này lại đòi hỏi?
Ở bên này lâu cũng quen, lên xe buýt thì đúng là... nhường chỗ tùy tâm trạng :)) lúc nhường lúc ko. Bọn tây cũng thế, thậm chí là bọn nó còn chẳng nhường chỗ ấy chứ. Riêng những ng lớn tuổi thì đúng là nhường chỗ vì dù sao cũng là thanh niên. Thậm chí có cả vài đứa con gái cũng nhường chỗ cho ng già
 
Sao lại từ chen ngang lại sang.. nhường chỗ thế này :D

Đọc bao nhiêu bài thì mình thấy em Châu nói đúng ý mình nhất :D
Nhất là em rất giống chị ở cái đoạn sợ ngồi ngay vào chỗ người vừa đứng dậy :p Phải đợi 1 lúc cho nó mát mát thì không sao, chứ ngồi ngay vào, nó cứ nóng nóng thì... :-S :))

Còn tại sao con trai lại cứ phải nhường chỗ cho con gái?? Cùng trẻ với nhau thì đâu có gì đâu, em Lan "đấu tranh" gì mà khiếp thế ;)
Mà nhiều khi mình ngồi cả ngày rồi, đúng 1 chút thì cũng... cân bằng hơn ;)

Còn nhường cho người tàn tật, người già, phụ nữ có thai hay người có con nhỏ thì là chuyện đương nhiên rồi, con trai lẫn con gái nhường là chuyện bình thường, sao em Quốc lại lấy làm lạ khi thấy con gái nhường chỗ cho những người đó nhỉ? ;)

Mà nhiều khi, thấy ông già, mình đứng dậy nhường chỗ, ông ấy còn cười bảo là ông ý còn trẻ khỏe lắm, "Mademoiselle" cứ ngồi đi :D

Nhưng mà hình như xe buýt nhà mình đi sóc và rung hơn ở bên Tây hay sao ý... Bên Tây đứng suốt không sao, về HN, leo lên xe buýt 1 lúc mà thấy người cứ sóc long sòng sọc... :D


Quay lại chủ đề...
Tính chen ngang xuất phát từ sự thiếu thốn, đúng không nhỉ? ;)
 
@ chị Hà: em là ko thấy chuyện con gái nhường là đặc biệt nhưng so với con gái VN thì... chẹp em ít thấy hơn. :(
Ở VN thì hồi trước đi xe buýt và đi chơi hội trại thường toàn đứng nhưng vẫn thấy ok. :D
Theo em tính chen ngang xuất phát từ tính nóng vội, muốn chứng tỏ, phá vỡ nguyên tắc.
 
Từ xếp hàng (ko rõ là nói về cái kiểu chen chúc ủn đẩy nhau, hay là nói về cái trò quen biết/tiền nong nữa :D) sang thành galant vui thế :))
Ở VN em đi xe bus được có mấy lần. Nhưng chả biết thế nào chứ đôi khi em nhường chỗ mà chị em cũng ko ngồi :(, chả lẽ giống kiểu em Minh Châu nói :((
Nhường phụ nữ có thai, người già thì là bắt buộc rồi :D, con trai con gái giê cũng phải nhường hết :D, VN mình được mỗi cái này là ổn hơn bọn nước ngoài :D (tất nhiên là ko phải tất cả :D)

Em cũng khó chịu cái chen hàng lắm :D, xếp hàng nửa tiếng để mua cái vé xe bus tháng, vừa đến lượt thì có mấy bác mới đến, chen ngay vào mua.
Mấy bác đứng sao em bắt đầu chỉ trỏ nói này nói nọ :D, thế là cãi nhau vệ sự "văn minh, lịch sự, có học" của người VN. Hai bác phía trên quay lại cãi là giờ ở đâu chả phải chen hàng, muốn được trước thì phải chen 8-}, rồi lại còn bảo là tại em chậm quá, đợi có mà hết ngày mất 8-} ...." đã định kệ rồi (galant thế được chưa hả chị TL =)) :| )mà lại còn thích đụng chạm, thế là em cho các bác í ra khỏi hàng luôn b-(, mua vé xong rồi té, 8-}

Tiền nong các kiểu thì chưa làm bào giờ :D< hình như có mỗi hồi me em sinh thằng em, vào BV phải quà cáp tí để cho bác sĩ tận tình hơn (có họ hàng ở trên gọi xuống rồi mà mấy bác í vẫn làm ăn vẫn như ****)
Còn bon chen do quen biết thì :(, cũng có làm mấy lần hồi chuẩn bị lo hộ chiếu rồi công chứng các kiểu trước khi đi du học :(. Bảo là vì còn mỗi 1 tuần phải lo xong hết nên mới phải làm thế thì có thể bị nói là bạo biện, nhưng ko bon chen thì chắc giờ mình vẫn đang ở Vn 8-}. Vẫn còn những người như mình thì VN sao khá lên được :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ở Hà Nội có 1 chỗ xếp hàng rất qui củ là phở bò 47 Bát Đàn :)) ở đây ăn sáng dù đông đến mấy nhưng mọi người vẫn xếp hàng vào mua rất thứ tự :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lương Kiến Quốc đã viết:
vả lại đàn bà/con gái ai cũng đấu tranh cho quyền bình đẳng bây giờ những chuyện này lại đòi hỏi?
Cái này anh nói giống thầy em thế. Thầy em bảo bây giờ đàn ông mà nhường phụ nữ thậm chí còn bị chửi là gia trưởng, là trọng nam khinh nữ :)) .
 
Nguyễn Minh đã viết:
Cái này anh nói giống thầy em thế. Thầy em bảo bây giờ đàn ông mà nhường phụ nữ thậm chí còn bị chửi là gia trưởng, là trọng nam khinh nữ :)) .

Em ơi lúc nào em lớn thì em sẽ hiễu đàn bà con gái nhiều khi xấu tính lắm. Họ toàn đòi chuyện bình đẳng đâu đâu ý như về quê ăn cỗ không chịu ngồi mâm dưới hay suốt ngày phải nấu cơm rửa bát. Những cái gì đụng đến quyền lợi của họ thì y như rằng...

Ấy thế mà những cái cũng nằm trong bình quyền nam nữ, mà ko có lợi cho họ thì đâu có dễ dàng mà họ chấp nhận. Ví dụ vụ nhường ghế này là 1, vụ tặng hoa 8/3 là hai rồi thì vụ đưa đi đón về là ba, etc... Những người phụ nữ đáng kính của chúng ta đâu có biết rằng tất cả những gì họ được "hưởng" cũng là do cái sự "bất bình đẳng" này nó tạo ra đấy thôi...

Nói dài nói dai nói dại, chị em bỏ quá cho anh :D
 
HEHEHEHE Nói chung, thời đại bình đẳng, nếu thấy hợp lý thì chúng ta nhường cho phụ nữ, nếu thấy việc nhường là không cần thiết, hoặc có thể gây ác cảm đối với phụ nữ. VD: Đi xe bus mà cứ thấy đàn bà con gái là nhường, người ta nghĩ: 1 là mình bị dở hơi, 2 là mình dê cụ! :D Đây là chuyện rất hiển nhiên, vì không đâu, tự nhiên mình cứ đi nhường chỗ ngồi cho phụ nữ, mà biết đâu, họ có thích ngồi hay không? Nếu gặp phải 1 chị như Chị Châu, thì trong hoàn cảnh "mời mà không nhận" đấy, thằng con trai sẽ làm gì? Mời không xong thì ngồi xuống à? Như thế còn kém lịch sự hơn!

Hoặc, đang đi xe bus đông người, mà mình đang yên vị ngồi ghế, liệu việc đứng lên nhường chỗ cho chị em có phải là hơi "bất tiện" không? Lúc đấy, tự nhiên mình lại "ôm rơm rậm bụng" mà chẳng được kết quả gì, thêm nữa, chính người được nhường cũng thấy mệt mỏi và bất tiện, tự nhiên không cần ngồi mà lại có người mời mình, cộng thêm là đang chật chội nóng bức nữa chứ!
Những người đi cùng thì sẽ thấy "thằng này bị điên, đông đúc như thế mà còn làm chòe" :|


Còn về vụ xếp hàng, mọi người cứ đến cửa hàng thịt quay ở phố Hàng Buồm, nhìn 1 phát alf biết liền, vào buổi chiều, mọi người vẫn phải xếp hàng như hôig bao cấp để mua thịt quay! :D Không có hiện tượng chen ngang, vì làm sao mà chen được với dân Hàng Buồm, Mã Mây đi mua thịt! :)):)):))
 
Back
Bên trên