XẾP HÀNG

Thế mọi người thấy chuyện chen ngang chỉ xuất hiện ở những chỗ nào ạ?
 
Các bác mạnh mồm lên đây phát biểu toàn là "đấu tranh" với chẳng "ý thức". Đến lúc bị chen ngang thì các bác ngồi giảng đạo lí cho bọn nông dân nghe (mà nghe là 1 chuyện, vào là chuyện khác) hay là cũng bon chen?!?!
Sáng nay em ra đường, gặp một vị tông xe, thế là dân tình dừng lại xem một lũ, ít nhất cũng ngó lại xem ai đâm ai, có đánh nhau không còn đi cổ vũ (8-}), mãi mới thoát ra nổi. Khổ, bi giờ em có thói quen, mỗi lần thấy có tiếng động lạ, mọi người bắt đầu xôn xao là nhìn thẳng, lái xe cẩn thận, thể nào cũng có thằng đang đi, phóng ngược lại .. xem :| đi không khéo, đâm phải nó, nó gây sự, bắt đền (? rõ ràng mình đi đúng còn nó sai 8-})
Nên nói về văn hóa, văn minh ở mình chỉ có bó tay thôi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lưu Công Thành đã viết:
Thế mọi người thấy chuyện chen ngang chỉ xuất hiện ở những chỗ nào ạ?
ko biết chứ riêng ở VN thì chen ngang xuất hiện ở mọi chỗ rùi
hỏi chỗ nào ko có chuyện chen ngang thì mới khó chứ??? ;;)
 
Đinh Tường Lan đã viết:
Các bác mạnh mồm lên đây phát biểu toàn là "đấu tranh" với chẳng "ý thức". Đến lúc bị chen ngang thì các bác ngồi giảng đạo lí cho bọn nông dân nghe (mà nghe là 1 chuyện, vào là chuyện khác) hay là cũng bon chen?!?!
Sáng nay em ra đường, gặp một vị tông xe, thế là dân tình dừng lại xem một lũ, ít nhất cũng ngó lại xem ai đâm ai, có đánh nhau không còn đi cổ vũ (8-}), mãi mới thoát ra nổi. Khổ, bi giờ em có thói quen, mỗi lần thấy có tiếng động lạ, mọi người bắt đầu xôn xao là nhìn thẳng, lái xe cẩn thận, thể nào cũng có thằng đang đi, phóng ngược lại .. xem :| đi không khéo, đâm phải nó, nó gây sự, bắt đền (? rõ ràng mình đi đúng còn nó sai 8-})
Nên nói về văn hóa, văn minh ở mình chỉ có bó tay thôi!
bác này nói chỉ đc cái đúng, giảng đạo thì bọn trí thức nó chẳng thèm nghe, cùng lắm thí nó chửi lại là cùng :)
còn giảng với nông dân thì chắc chắn là họ sẽ nghe, nhưng mà nghe xong rồi ko biết có chử nào vào đầu ko, hay lại ngẩn ngơ thêm 8-|
 
Đinh Tường Lan đã viết:
Các bác mạnh mồm lên đây phát biểu toàn là "đấu tranh" với chẳng "ý thức". Đến lúc bị chen ngang thì các bác ngồi giảng đạo lí cho bọn nông dân nghe (mà nghe là 1 chuyện, vào là chuyện khác) hay là cũng bon chen?!?!
Sáng nay em ra đường, gặp một vị tông xe, thế là dân tình dừng lại xem một lũ, ít nhất cũng ngó lại xem ai đâm ai, có đánh nhau không còn đi cổ vũ (8-}), mãi mới thoát ra nổi. Khổ, bi giờ em có thói quen, mỗi lần thấy có tiếng động lạ, mọi người bắt đầu xôn xao là nhìn thẳng, lái xe cẩn thận, thể nào cũng có thằng đang đi, phóng ngược lại .. xem :| đi không khéo, đâm phải nó, nó gây sự, bắt đền (? rõ ràng mình đi đúng còn nó sai 8-})
Nên nói về văn hóa, văn minh ở mình chỉ có bó tay thôi!
Thế nên chúng mình mới lên đây tâm sự với nhau, thứ nhất cho đỡ buồn, thứ 2 là cùng nhau tìm biện pháp, các bác có đồng ý với em ko nào? :) :) :). Chứ nhiều khi chỉ nói mà ko làm thì có người lại bảo chúng ta chỉ là bọn trí thức tiểu tư sản thì chết
 
Lê Duy Trung đã viết:
ko biết chứ riêng ở VN thì chen ngang xuất hiện ở mọi chỗ rùi
hỏi chỗ nào ko có chuyện chen ngang thì mới khó chứ??? ;;)


Em nhầm - em thử vào phòng giao dịch của Vietcombank xem - có ai chen ngang không?
 
Lưu Công Thành đã viết:
Em nhầm - em thử vào phòng giao dịch của Vietcombank xem - có ai chen ngang không?
Thì chuyện j mà chẳng có ngoại lệ, e ko nói 100% nhưng e nghĩ là 95% ko phải là con số quá lớn khi nói về tình trạng chen ngang của người VN đâu.
Có câu nói "thà trễ còn hơn ko làm", cho nên các bác có ý kiến j hay để làm giảm tình hình hình này thì nói lên để chúng ta cùng bàn lựng tiếp chứ cứ mãi nói về chuyện "ai cũng hiểu" này e thấy thế la đủ rồi!!!
 
Lưu Công Thành đã viết:
Em nhầm - em thử vào phòng giao dịch của Vietcombank xem - có ai chen ngang không?
uh, thì em bảo những chỗ như vậy nó hiếm
nói chung những chỗ ko chen ngang của dân VN mình thường là những chỗ của bọn nước ngoài, những chỗ mà xếp hàng ít người ko phải chờ lậu,giống vietcombank, và thêm 1 số chỗ khác
qua đây nói thêm luôn
thật sự trong mấy cái vụ xếp hàng và chen ngang này, 1 phần do ý thức người dận, 1 phần cho cái chính sách kiều độc quyền, quan liêu của mấy bác lãnh đạo
thay vì vd ở mấy cái chỗ làm giấy tờ xe, nộp phạt rùi mua vé tàu, thử xem nếu xếp hàng có khi hàng tiếng, mà mấy bác thấy vậy có thèm cho thêm ng để phục vụ đâu
chứ bọn nước ngoài nó chịu xếp hàng cũng vì thế, có bao giờ phải chờ hàng tiếng qua hàng chục cửa như ông VN mình đâu
hỏi các bác chứ nói ng dân VN như vậy chứ nếu chỉ phải chờ 10 phút,20 phút, cho là nửa tiếng luôn ( dân VN mình có tiếng kiên nhẫn muh :x ) thì mấy ng nản lòng phải xen ngang

nói chung là chẳng khác gì xếp hàng mua vé xe lửa và máy bay mùa tết hết, xe lửa thì chăn chiếu ra xếp hàng mua ngoài ga, trong khi máy bay thì thích mua lúc nào cũng đc 8-|
 
Thực ra căn bệnh này cực kỳ dễ chữa - cái chính, người ta có muốn chữa hay không thôi.

Tại sao lại phải xếp hàng? Xếp hàng thể hiện cung ít mà cầu lại nhiều - thông thường nó là hiện thân của thời kỳ bao cấp - tem phiếu, nó cũng là hiện thân của cơ chế xin cho. Có thể phân loại mấy hình thức chen ngang như sau:

1. Chen ngang nơi cửa công: cái này thì rõ rành rành là do hệ thống làm việc quan liêu, cố tình để tình trạng chen lấn xô đẩy xảy ra mà không giải quyết - nhằm tăng "giá" sản phẩm lên (ở đây là ăn tiền biếu xen để được giải quyết sớm). Việc xếp hàng có thể là visible, có thể là invisible.

Giải quyết cái này có thể bằng 2 phương pháp: 1. đưa ra quy chế giải quyết công việc, theo đó bắt buộc người làm phải giải quyết công việc trong đúng một thời gian quy định, nếu kô giải quyết thì phải ghi rõ lý do vì sao kô giải quyết. 2. xóa bỏ độc quyền nhà nước - cho tư nhân cùng tham gia, quy đổi về giá trị thị trường v.v. và v.v.

2. Chen ngang vì thực sự thiếu thốn: như được khám bệnh có chất lượng, đi học trường tốt.... Cái này chủ yếu động chạm đến 2 lĩnh vực là giáo dục và y tế mà thôi - có thể mở 1 chủ đề riêng.

3. Tập quán văn hóa: cái này khó sửa hơn. Nhưng có thể bắt đầu dạy dần từ trẻ nhỏ. Cái chính là phải tạo được niềm tin ở con người vào sự công bằng xã hội :)
 
Nói xin lỗi bác chứ em chả tin gì cả! :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vấn đề ở chỗ là nếu quen biết thì vẫn chen ngang đc thôi

xếp hàng ?? Ngay từ cái căn bản nhất là xếp hàng để vào lớp của HS cấp 1 cũng ko có :))

từ cái hồi em đi học đến bây giờ ( cùng đc 12 năm rồi đấy nhá :> ) có bao giờ xếp hàng đc tử tế đâu :)) ....

thế nên là bác muốn thay đổi thì thay đổi từ đâu ?
 
Phan Thanh Hoa đã viết:
Vấn đề ở chỗ là nếu quen biết thì vẫn chen ngang đc thôi

xếp hàng ?? Ngay từ cái căn bản nhất là xếp hàng để vào lớp của HS cấp 1 cũng ko có :))

từ cái hồi em đi học đến bây giờ ( cùng đc 12 năm rồi đấy nhá :> ) có bao giờ xếp hàng đc tử tế đâu :)) ....

thế nên là bác muốn thay đổi thì thay đổi từ đâu ?
Em cho a tò mò hỏi 1 câu chứ tại sao từ năm lớp 1 đến h e chưa bao giờ xếp hàng được tử tế. Em có thể cho anh biết lý do ko?
 
Chỗ nào muốn mọi người xếp hàng thì cứ quy định phải xếp hàng,đồng thời bố trí bảo vệ hoặc công an,thế là xong :)>- ,phải bắt buộc trước đã mới tạo thành thói quen được chứ b-) .Nói thật chứ chỉ cần mấy thông tư của chính phủ yêu cầu mọi người nghiêm chỉnh chấp hành quy định về xếp hàng là mọi chuyện được giải quyết ấy mà,giống như việc dừng xe trước vạch vôi khi có đèn đỏ đấy,trước kia bát nháo là thế nhưng bây giờ khá ổn rồi mọi người nhỉ :D
 
Tại vì có phạt tiền, nên đâm ra mọi người nghiêm chỉnh chấp hành thôi. Bây giờ, giả sử phạt tiền những người chen hàng, thì <1> ai đứng ra trông, mỗi hàng 1 người đứng trông?! Cái này trông vào ý thức thôi <2> người trông hàng có đảm bảo vô tư? Cứ như đi khám bệnh ở BV công đó, có quen biết là nhanh nhất, hoàn toàn không phải xếp hàng, không thì tiền vào, cũng không phải chờ lâu lắm
 
Nếu mà xây thêm 10 cái bệnh viện có chất lượng nữa thì sẽ kô phải xếp hàng :D
 
Triệu Ngọc Quang Huy đã viết:
Em cho a tò mò hỏi 1 câu chứ tại sao từ năm lớp 1 đến h e chưa bao giờ xếp hàng được tử tế. Em có thể cho anh biết lý do ko?
VD nhé anh :

xếp hàng vào lớp :) cứ hết mỗi giờ ra chơi thì phải tập trung xếp hàng dưới sân, sau đấy thì xếp hàng vào lớp :)
Hồi học lớp 1 thì đứa nào cũng nghiêm túc đi theo hàng ... Nhưng các ông anh bà chị lớp 5 thì phá hàng ngang ra ... chạy thẳng vào lớp :| ===> bọn nó bắt chước theo ....
 
Phan Thanh Hoa đã viết:
VD nhé anh :

xếp hàng vào lớp :) cứ hết mỗi giờ ra chơi thì phải tập trung xếp hàng dưới sân, sau đấy thì xếp hàng vào lớp :)
Hồi học lớp 1 thì đứa nào cũng nghiêm túc đi theo hàng ... Nhưng các ông anh bà chị lớp 5 thì phá hàng ngang ra ... chạy thẳng vào lớp :| ===> bọn nó bắt chước theo ....
E thấy đấy, nếu cứ suy nghĩ như vậy thì làm sao mà khá được? :( Đầu tiên mình phải tự ý thức chứ, 1 người, 2 người rồi dần dần sẽ có nhiều hơn. Đến lúc khi đã có 1 cơ số người nghêm chỉnh xếp hàng thì thì có ai muớn chen ngang cũng ngại :)>- :)>- .Thật tình mà nói thì a cũng chỉ hopefully sự việc sẽ diễn ra như vậy thôi :p :p :p, nhưng bản thân mình cứ làm trước rồi mới nói người khác được, e có đồng ý ko? :D :D
 
Trần Hoàng Hiệp đã viết:
Chỗ nào muốn mọi người xếp hàng thì cứ quy định phải xếp hàng,đồng thời bố trí bảo vệ hoặc công an,thế là xong :)>- ,phải bắt buộc trước đã mới tạo thành thói quen được chứ b-) .Nói thật chứ chỉ cần mấy thông tư của chính phủ yêu cầu mọi người nghiêm chỉnh chấp hành quy định về xếp hàng là mọi chuyện được giải quyết ấy mà,giống như việc dừng xe trước vạch vôi khi có đèn đỏ đấy,trước kia bát nháo là thế nhưng bây giờ khá ổn rồi mọi người nhỉ :D
cái việc xếp hàng nó thuộc về ý thức chứ có thuộc về luật pháp đâu mà làm thế 8-}
có 1 lần em đã thấy 1 ông Tây chắc là người Pháp đánh nhau với 1 thằng choai choai Vn chỉ vì thằng đấy chen ngang khi làm thủ tục immigration ở Nội Bài.lúc đấy mình nhìn bà vợ ông tây đứng lo sợ mà thấy quốc nhục :( cứ thế này thì chắc khách nước ngoài 1 đi kô trở lại hết :(
 
Cái này phụ thuộc vào người cung cấp: không xếp hàng thì kô bán nữa, không chữa, không phát nữa. Cứ một người chen thì thôi luôn. Khỏi tranh nhau. Vì nhu cầu, người ta tự khắc phải xếp.
Nhưng chẳng ai rỗi hơi làm thiệt hại 1 phần tiền của mình để tạo một nếp văn hóa đẹp cho người dân cả.

Em xem Gặp nhau cuối tuần thấy văn hóa xếp hàng ác lắm mà. Để có hòn gạch ở trước thôi mà chẳng thấy ai ném đi, hay chen lên. Có chen thì đến lúc sau gặp chủ hòn gạch lại lùi xuống.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói chung cái gì thì cái cứ chen ngang và nhờ vả người quen để sớm được việc cho bản thân, tư lợi này nọ, xét ở khía cạnh nào đi chăng nữa, nhẹ ra là bất lịch sự còn không thì vô văn hóa :). Mọi lý lẽ khác là bao biện mà thôi =;.
 
Back
Bên trên