XẾP HÀNG

Lưu Công Thành đã viết:
Bác Hùng chắc bỏ qua cái yếu tố là người đàn ông luôn muốn có một cảm giác mình là một gentleman à? Đôi lúc cũng chả phải vì đong đưa gì đâu, đơn giản là nếu không làm như thế bản thân cảm thấy không thoải mái, cũng như lái xe ẩu, phạm luật ngoài đường phố vậy :)

Bác chỉ được cái giống em :D Tuy nhiên cái này nên dựa vào tnh thần tự nguyện, ko nên ép buộc hay khó chịu. Các em gái nếu được anh nào nhường chỗ thì nên thấy đấy là 1 niềm vinh hạnh bất ngờ, chứ ko nên nghĩ rằng con trai nhường chỗ cho con gái là chuyện đương nhiên :)

Nói chung em thì luôn luôn nhường chỗ cho các cụ già, còn phụ nữ trẻ trẻ thì có nhường người ta cũng chả thèm :p
 
uhm uhm

con gái đong zai với cưa zai khác nhau đấy ah :))

đong zai thì công nhận là em thấy nhiều bạn gái xinh xắn dễ thương đong rồi :)) nói qua nói lại 1 -2 câu .... co' ý một chút ==> đong ==> ko cần kết quả
... mà đong thì ko thật sự phải muốn nó là bạn trai mình :d ==> đong tự nhiên hơn :))

nhưng cưa thì khác :)) ... cưa đểu khác mà cưa thật cũng khác :))

nói chung là nếu cưa đứa mình thik thi` khó hơn :))
 
Ha, gặp cố nhân LCThanh ở đây:

Anh nói là không nhất thiết thôi. Cái gì cũng có ngoại lệ. Ví dụ gặp em nào mồ hôi nhễ nhại, hành lý đầy mình mà lại thỏ thẻ: " Nhà em tận Nhổn, xa lắm anh ạ!" thì cũng bấm bụng mà nhường chứ biết làm sao :))

Chẳng hạn như gặp em Tường Lan Á hậu HAO(?) ngoài đường vẫy xe nhỉ, thì anh chắc cũng phanh giúi giụi khẩn trương (thế đã galant chưa) mà mời nàng lên xe, thậm chí cho em ôm luôn vô lăng muốn đi đâu thì đi nhỉ 0:)

Còn chuyện lái xe phạm luật là phạm trù khác chứ, chú Thành :)

Bây giờ anh hỏi các chú nhé: Chú đang xếp hàng lên máy bay vé standby mà sắp muộn cuộc gặp đến nơi. Có em chạy đến sau cũng hớt ha hớt hải như chú. Chú có tỏ bản lĩnh gentleman ra để nhường nàng cái ghế duy nhất còn lại, còn mình thì thôi, ngủ sân bay một đêm rồi mai muộn họp ko? /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái đó tùy độ gentleman mỗi người anh à.

Nếu có ai galant với em, em rất vui, tuy là đương nhiên nhưng rất vui. Còn nếu vô phước gặp người không galant thì cũng đành chịu thôi, trách mình sinh nhầm chỗ, nhầm thời :)
 
Khó, công nhận ko các em. Nói chung galant gì thì galant cũng nên tiến tới win-win solution nhẩy. Không thì lại thành movies rùi :x

Nói thì nói vậy thôi, anh thật, galant cũng nên đúng lúc, đúng chỗ. Như chú H trên kia nói, không nên coi đó là default trong mọi trường hợp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Việt Hùng đã viết:
Ha, gặp cố nhân LCThanh ở đây:

Anh nói là không nhất thiết thôi. Cái gì cũng có ngoại lệ. Ví dụ gặp em nào mồ hôi nhễ nhại, hành lý đầy mình mà lại thỏ thẻ: " Nhà em tận Nhổn, xa lắm anh ạ!" thì cũng bấm bụng mà nhường chứ biết làm sao :))

Chẳng hạn như gặp em Tường Lan Á hậu HAO(?) ngoài đường vẫy xe nhỉ, thì anh chắc cũng phanh giúi giụi khẩn trương (thế đã galant chưa) mà mời nàng lên xe, thậm chí cho em ôm luôn vô lăng muốn đi đâu thì đi nhỉ 0:)

Còn chuyện lái xe phạm luật là phạm trù khác chứ, chú Thành :)

Bây giờ anh hỏi các chú nhé: Chú đang xếp hàng lên máy bay vé standby mà sắp muộn cuộc gặp đến nơi. Có em chạy đến sau cũng hớt ha hớt hải như chú. Chú có tỏ bản lĩnh gentleman ra để nhường nàng cái ghế duy nhất còn lại, còn mình thì thôi, ngủ sân bay một đêm rồi mai muộn họp ko? /:)



Đúng là 2 con người khác nhau, khó hiểu nhau thật :D Đùa chút. Công nhận là cái gì cũng phải đúng chỗ của nó, không phải gentleman đến mức ngớ ngẩn :). Nói chung, đã là gentleman thì muốn tranh chân hay không nhường chỗ cho một ai đó thì cũng nên có lời với người ta - ví dụ như: Ta tuyên chiến với nhà ngươi :D

Không hiểu bác suy nghĩ thế nào mà nói chuyện không nhường chỗ cho phụ nữ và người già với chuyện lái xe ẩu trên đường phố (lạng lách không xinhan, vượt đèn đỏ, không nhường người đi bộ) lại là 2 phạm trù khác nhau? Hai cái này theo mình thì là 1 mà thôi: trong cả hai trường hợp đều cảm thấy xấu hổ, bản thân bị hạ thấp giá trị. :)
 
@Thành : Một cái là rule (rule is rule), một cái là degree of courtesy, khác nhau chứ.
@Lan : Gì mà kinh hoàng thía em :> : chỉ là trách mình đi nhầm xe, đong/câu nhầm người thôi chứ lại. hì
 
Tính toán quá! Galant sẵn thì cần gì gái đong với câu! :)) Xem ra mọi chuyến xe ở VN đều là đi nhầm => nên mới nói là nhầm chỗ!

Cũng không hẳn, hồi trước, xe bus chuyến số 8, có người nhường chỗ cho em đó. Không nên vơ đũa cả nắm, nói là "nói chung đàn ông VN không galant" thôi :D
 
Hì, nếu nói đến chi tiết này thì chắc nước ngoài còn kém galant hơn cả Annamit. Xe bus bên nước ngoài, phía trên có mấy ghế ưu tiên người già còn lại là thanh niên xuống sau hết. Mấy couples đến sau toàn thấy anh ngồi, chị đứng tạo dáng, nhìn anh yêu say đắm :))


Nhưng thôi, em Lan tốt số rùi, làm quả dây số 8 đeo lên cổ cho nó hoành tráng nhỉ :p.

Cheers
 
Đừng làm em bi quan nữa, không thể bi quan hơn thế này được đâu! :(
 
Khục, có gì mà phải bi quan hả em. Bây giờ lên xe bus, cứ làm quả mặt bơ phờ, thở hổn hển là thể nào cũng co anh/em zai động lòng chắc ẩn mà nhường chỗ liền ý mà 8-} ;). Mà anh thật, ngồi nhiều làm gì, chỉ tổ bụng phệ ra, đứng nhiều cho dáng nó đẹp thêm, năm sau đi thi liên hoan người đẹp các diễn đàn online tòan quốc :), hế.

Trước hồi cấp 3, anh có thằng bạn, rủ bạn gái đi xem phim, đề nghị thế này: "Hay là tớ trả tiền gửi xe đạp, ấy trả tiền vé xem phim nhé!", thế mà em kia vẫn đổ kềnh, đổ càng, phải nói là quá sành điệu :)>- .

Thôi mình nín, để các em tiếp tục "sau những giấc mơ hồng" vậy. j/k b-)
 
Phan Thanh Hoa đã viết:
uhm uhm

con gái đong zai với cưa zai khác nhau đấy ah :))

đong zai thì công nhận là em thấy nhiều bạn gái xinh xắn dễ thương đong rồi :)) nói qua nói lại 1 -2 câu .... co' ý một chút ==> đong ==> ko cần kết quả
... mà đong thì ko thật sự phải muốn nó là bạn trai mình :d ==> đong tự nhiên hơn :))

:))

^ kinh nghiệm :-? :))
 
CaoMinhChâu đã viết:
^ kinh nghiệm :-? :))



đấy là đc chỉ dạy thế thôi chứ em biết j` mà kinh với chả nghiệm :))

giá mà có kinh nghiệm đc thế cũng tốt ^_^
 
Nguyễn Việt Hùng đã viết:
Trước hồi cấp 3, anh có thằng bạn, rủ bạn gái đi xem phim, đề nghị thế này: "Hay là tớ trả tiền gửi xe đạp, ấy trả tiền vé xem phim nhé!", thế mà em kia vẫn đổ kềnh, đổ càng, phải nói là quá sành điệu :)>- .

Thôi mình nín, để các em tiếp tục "sau những giấc mơ hồng" vậy. j/k b-)
Đúng là cấp 3, mà là cấp 3 của anh nữa! :)) Bi giờ gái nó khác rồi, anh iu! :)) ;)
 
Anh nghĩ bây giờ trai gái nhiều em theo trường phái bình đẳng, fair and square lém mà-"bữa thì anh tới, bữa em sang" ;). Vậy khác là khác chi?, em iu :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Bữa nay anh tới, bữa tới em sang" hay ngược lại? :)
 
cái kiểu thủ tục hành chính rườm rà của chúng ta thì khỏi phải nói
cái gì chả nguyên tắc
nhưng cứ có lệnh hay money thì hết luôn :((
 
dinh tuong lan đã viết:
Đổi chủ ngữ 2 vế cho nhau :D

:), vẫn what's the difference essentially ? :p, hay anh dạo này ngu đi nhỉ, không đủ trình hiểu các em U20 nữa :D :D. Hay có gì cần "chỉ giáo" viết giấy bắn qua gầm bàn thì PM nhé :p ;;) .
 
Back
Bên trên