XẾP HÀNG

Em ko hiểu :|, sao mời ko xong thì ngồi xuống lại là bất lịch sự :|

Còn tất nhiên ko thể lúc nào cũng nhường được thật:)), tùy hoàn cảnh thôi :D,
 
Nhớ lại truyện "Báu vật của đời", Mã Tư Khố trước khi bị bắt đi có dặn con đại loại là: ta thất bại vì vẫn còn giữ chữ nhân, muốn là người tốt thì thấy con kiến cũng phải tránh đường, còn đã là người xấu thì phải ác độc đến cầm thú cũng không bằng.
Nói vậy thôi, theo em nếu ai tự coi mình quảng đại thì nên nhường nhịn người khác hết sức, còn nếu đã thấy một lúc nào đấy mình ích kỷ thì tốt nhất đừng nhường. Lúc có lúc không, lương tâm cắn rứt lắm :D.
Đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không làm việc tốt thì có gọi là người quân tử không? Làm việc tốt mà lo người khác để ý cũng có phải quân tử không (haha hiểu theo kiểu gì cũng được, có người làm việc tốt để gây chú ý, có người lại sợ gây chú ý mà không làm việc tốt)?
Anh Hoài Anh chắc không phải quân tử rồi. hihi :D
 
Chả hiểu gì cả :|, chú nói gì thế :|?
Thế nào là quân tử ?
Thế gặp bất kỳ ai lên, anh cũng phải nhường thì mới là quân tử à :| ?
Anh thì nghĩ là nên làm thì làm, ko nên làm thì thôi :D, chứ ko phải vì sợ bị chú ý hay muốn được chú ý:D. Cái đấy thì xét vào trường hợp nào :D? Mình chỉ lên một tẹo, người ta bê vác nhiều thứ thì mình nhường, chứ đang mệt, ngồi ngủ gà ngủ gật sung sướng :D, thanh niên lên xe (nam or nữ :D) thì chả lí gì phải nhường cả, đâu thể cái gì cũng trắng or đen thế hả chú :D?
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Chả hiểu gì cả :|, chú nói gì thế :|?
Thế nào là quân tử ?
Thế gặp bất kỳ ai lên, anh cũng phải nhường thì mới là quân tử à :| ?
Anh thì nghĩ là nên làm thì làm, ko nên làm thì thôi :D, chứ ko phải vì sợ bị chú ý hay muốn được chú ý:D. Cái đấy thì xét vào trường hợp nào :D? Mình chỉ lên một tẹo, người ta bê vác nhiều thứ thì mình nhường, chứ đang mệt, ngồi ngủ gà ngủ gật sung sướng :D, thanh niên lên xe (nam or nữ :D) thì chả lí gì phải nhường cả, đâu thể cái gì cũng trắng or đen thế hả chú :D?

Đấy đấy, chính thế :D. Không ngờ lại trùng suy nghĩ đến vậy. Em biết thế nào cũng có người nói như vậy nên không dẫn chứng ra vội để có dẫn chứng sống do chính người khác nói ra. Tất cả chúng ta là thế, luôn để hoàn cảnh bóp nặn.
Đúng là em thích trắng ra trắng, đen ra đen. Hoặc người tốt, hoặc người xấu, hoặc là bãi cứt chó.
Dù sao thì một Don Quixote hoặc một Sancho thì vẫn tốt hơn là một Tartarin chứ ;;)
 
@ Bạn Cộng : theo như tớ biết thì ở đấy nó bán theo kiểu mậu dịch đúng ko :D

tự phục vụ đúng ko nhỉ ?

:)
 
:|, thế chú muốn thế nào :| :D, muốn 1 forrest Gump hả :D. Chả nhẽ ai cũng phải như Don Quihote ko thì bị coi là... bãi... :D
Thế cuối cùng anh là người thế nào :|?
Anh chịu cách nghĩ của chú rồi :D, nhưng cũng chả biết sao:D,
Nếu một người làm rơi 1,2 quyển sách thì ko giúp, nhưng nếu người đó bưng bê nhiều thứ, bị rơi hết xuống thì mình giúp, chả nhẽ 2 cái này ko khác nhau :-?. sao hoàn cảnh tất nhiên lại ko ảnh hưởng được nhỉ :(.
À mà quên mất chưa hỏi ? thế chú là người thế nào? Tốt, xấu, hay ... :D?
 
ở chỗ em chả có xếp hàng xếp họ gì ráo
cứ kêu xếp hàng là bọn nó lại chạy lung ta lung tung
chả biết lên cấp III sẽ thế nào nữa
 
Back
Bên trên