XẾP HÀNG

Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Nói cho đúng ra thì thói chen ngang lại xuất hiện sau thời bao cấp, chứng tỏ chen ngang không phải là "bản chất" của dân mình. Những người nào sinh đủ sớm để hồi bé được đi xếp hàng mua gạo cùng bố mẹ thì sẽ nhớ ra rằng hồi đó thậm chí chỉ cần xếp cục gạch ở trong hàng làm đại diện là đủ - không sợ ai chen hàng của mình. Rồi cảnh xếp hàng hứng nước cũng thế, rất trật tự :).

Vậy có ai thử nghĩ xem thói quen xếp hàng bị đánh mất từ bao giờ không nhỉ?
Em cũng công nhận là hồi đấy người ta còn xếp hàng tử tế (ai cũng xếp hàng, nên có ai chen ngang thì không người nọ nói người kia mắng thì cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng hết).

Mình cũng chúa ghét kiểu chen ngang. Nhưng mà hình như tính chen ngang của phần lớn dân mình nó ăn vào máu rồi hay sao ý...

Tết vừa rồi mình có dịp đi chùa Hương, trên đường lên chùa không biết mình bị chen bao nhiêu lần (trong những đoạn tắc đường thôi, chứ không tắc thì còn lâu mới leo nhanh kịp mình để mà chen :p ). Mình đi ven đường và bên phải đường thôi, chẳng vướng ai cả, thế mà người ta cứ thích chen, chen xong rồi cũng có đi nhanh đủ để bứt lên được đâu, thế là lấy tay vít mình xuống để... ngoi lên... Mình không cho vít (cô ý nặng lắm, mình kéo cô ý lên núi làm sao được :D ) thì... mắng mình là: "Đi đứng kiểu gì thế!" :)) Lúc đó mình dừng lại, mời cô ý lên trước rồi mình vòng ra ngoài, bước vài bước dài là bỏ cách xa được cô ý... Mình cũng chẳng thèm cáu, chỉ thấy đúng là buồn cười thật... (nhưng mà chẳng cười được :) ). Đời thủa nhà ai, đi dạo thôi mà cũng phải chen...

Nói chung là muốn quy củ thì cứ phạt tài chính thật nặng vào là phải quy củ hết. Anh "không biết" thì anh cứ nộp phạt cái đã, để lần sau anh biết.
Mỗi tội là không biết người phạt có làm việc nghiêm chỉnh được không thôi. Mà muốn ngưới đó làm việc nghiêm chỉnh thì phải... blah blah blah...
Cả 1 chuỗi liên quan đến nhau rất chặt chẽ.. Cõ lẽ muốn thay đổi thì phải phối hợp thay đổi từ trên xuống dưới và từ bé đến lớn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói chung là lâu dài, bi giờ chưa thể làm được nên khỏi nghĩ đến, cứ để "bọn nó" tự thay đổi dần dần? :| /:)
 
Công nhận chen ngang là một thói vô cùng xấu (chứ không phải xếp hàng :p). Hôm nọ anh đang ở Nội bài xếp hàng để check in đi Nha Trang, cũng chẳng đông gì cho lắm, thế đếch nào có chú loi choi nhảy lên, anh mặt tỉnh bơ tóm cổ ném xuống phía sau, thế là ổn. Chú kia có vẻ ngượng cười cười rồi cũng chịu yên phận đứng dưới.


Tuy nhiên, thói quen chen ngang cũng không chỉ ở VN mà bonn tàu khựa cũng nhiều. Hôm rồi ở của khấu LA, có 4 chiếc 747 từ châu Á sang gần nhau, khách xuống rất đông,để ý thấy các chú, các cô tàu khựa chen ngang giỏi dã man :)) .
 
o`

TQ ko như VN đâu :)

ba.n em ở TQ kể là thanh niên TQ ở trên tàu điện or xe bus ... ko nhường chỗ cho ng` già và trẻ nhỏ đâu :)

Thanh niên VN mình vẫn còn rất tử tế :)
 
Đều không nhường cả, tử tế với ai?! 8-} Bọn con trai mấy đứa thấy chị phải đứng (trên xe bus), đã không nhường chỗ (cho đàn bà) mà còn ngồi trêu trêu, chỉ trỏ! Ghét!
 
dinh tuong lan đã viết:
Đều không nhường cả, tử tế với ai?! 8-} Bọn con trai mấy đứa thấy chị phải đứng (trên xe bus), đã không nhường chỗ (cho đàn bà) mà còn ngồi trêu trêu, chỉ trỏ! Ghét!

Em gì ơi bây giờ mấy giờ rồi em còn có cái tư tưởng bất bình đẳng nam nữ kiểu đấy nữa [-x Anh rất lạ là chị em phụ nữ luôn luôn đòi quyền bình đẳng nam nữ trong công việc, việc gia đình.... Vậy mà khi đi chơi họ vẫn bắt con trai phải trả tiền hay đưa đón, lên xe bus lại còn đòi chỗ ngồi. Mà họ không nghĩ rằng đấy là dấu hiệu rõ ràng của sự bất bình đẳng [-x

Đồng ý là trong xã hội luôn phải ưu tiên cho một số người đặc biệt, ví dụ như người già, em nhỏ, người tàn tật hay phụ nữ mang thai. Còn lại tất cả đều phải bình đẳng như nhau hết. Ai đến trước ngồi trước, ai đến sau thì đứng, chị em nào đòi nhẩy vào ngồi thì chả hóa là chen hàng à???

Hehe, chị em bớt giận :D
 
dinh tuong lan đã viết:
Đều không nhường cả, tử tế với ai?! 8-} Bọn con trai mấy đứa thấy chị phải đứng (trên xe bus), đã không nhường chỗ (cho đàn bà) mà còn ngồi trêu trêu, chỉ trỏ! Ghét!

Còn vụ trêu trêu thì đó là chuyện khác rồi :D Chỉ cần em Lan ăn mặc đừng có sexy quá, dễ bị để ý :)

Hehe 1 điều lạ nữa là chị em rất thích làm đẹp, bản chất của sự làm đẹp là để thu hút đàn ông (xửa xưa đã thế rồi, nay vẫn vậy). Ấy thế mà khi đàn ông nhìn ngó có tí đã giẫy nẩy lên rồi :| Trong khi đó các chị các em nhìn liếc con trai bọn anh thì có đứa nào phản đối câu nào đâu [-x
 
Hehe 1 điều lạ nữa là chị em rất thích làm đẹp, bản chất của sự làm đẹp là để thu hút đàn ông (xửa xưa đã thế rồi, nay vẫn vậy). Ấy thế mà khi đàn ông nhìn ngó có tí đã giẫy nẩy lên rồi :| Trong khi đó các chị các em nhìn liếc con trai bọn anh thì có đứa nào phản đối câu nào đâu [-x

Ông em VDH nói post trước có phần đúng ;;), nhưng post sau sợ không ổn rồi. Làm đẹp đôi khi là nhu cầu tự thân của phụ nữ chứ không phải luôn luôn nhất thiết là để "cưa" trai. Chính vì thế nên nhiều anh "giàu chí tưởng bở " quá, là bị wrong signal dó nhá :-$
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Việt Hùng đã viết:
Ông em VDH nói post trước có phần đúng ;;), nhưng post sau sợ không ổn rồi. Làm đẹp đôi khi là nhu cầu tự thân của phụ nữ chứ không phải luôn luôn nhất thiết là để "cưa" trai. Chính vì thế nên nhiều anh "giàu chí tưởng bở " quá, là bị wrong signal dó nhá :-$

Hehe bác dạy chí phải :D Nhưng em vẫn xin bổ sung ý kiến của mình nhờ vào di truyền học :D Trong quá trình tiến hóa, phụ nữ nào ít chú ý đến sắc đẹp, không trau chuốt thì rất dễ ế :D hay nói cách khác là ko thể để lại cái gen của mình cho thế hệ sau được. Trong khi đó phụ nữ nào biết chả chuốt hơn, sẽ hấp dẫn được bạn khác giới ==> có con, để lại gen của mình cho thế hệ sau. Nếu chỉ vài chục vài trăm nay thì điều này chả có nghĩa lý gì, nhưng hàng ngàn năm thì khác ạ. Dần dần những phụ nữ ko biết tự làm đẹp không còn nữa, cái nhu cầu tự thân bác nói ở đây chính là 1 phản xạ không điều kiện của phái đẹp ngày nay.

Vậy nói tóm lại, cái sự làm đẹp của phụ nữ tuy là "nhu cầu tự thân" nhưng xuất phát từ mục đích cao cả hơn (mà họ ko biết) : cưa giai :)>-
 
Nói thẳng ra ai chẳng chăm sóc cho cái đẹp của mình. Chỉ có điều vẻ đẹp của đàn ông khác vẻ đẹp của đàn bà. Cái đẹp đâu chỉ là quần áo, da thịt, mông ngực. Nó còn là lời nói, tính cách, tiền bạc, .....Đàn ông chăm lo cho cái đàn ông của mình, đàn bà chăm sóc cho cái đàn bà của mình.
Còn vụ xếp hàng, theo mình nghĩ nguyên nhân bắt nguồn từ những hàng không nhìn thấy được. Các thủ tục, quá trình làm việc nội bộ cũng bị chen lấn do quen biết, mua bán.. nên hàng bên ngoài mới sinh ra lộn xộn. Tất cả cũng chỉ do tình cảm và tiền tiền bạc mà ra cả. Than ôi!
hí hí hí
 
Cách đây 2 năm, có dịp đi xe bus, thấy rõ mấy anh thanh niên đang tỉnh như sáo, tự dưng gật gà gật gù. Té ra có cụ già lên xe, mấy anh "giả câm giả điếc" để không phải nhường ghế ngồi [-(. No comment nhá [-x
 
Sao anh lại chuyển tới vấn đề bình đẳng nam - nữ ở đây? Còn galant vứt đi đâu? /:)

Phụ nữ làm đẹp là biểu hiện quan tâm tới bản thân, cũng có nhiều người nghĩ là "đẹp ở không cho zai nó thèm" chứ anh! Mục đích ở đây nên được chỉnh lại là "câu zai" chứ không phải là "cưa zai" :nono: Khác nhau mà :D
 
@ HA : ờ nếu ko nhường chỗ cho cụ già thì là bất lịch sự rõ ràng rồi. Ở tây trên xe bus bao giờ cũng có 4 ghế ưu tiên. Nếu ko có cụ già em nhỏ thì ai cũng có thể ngồi, nhưng nếu có cụ già lên xe thì những ai ko thuộc dạng ưu tiên (kể cả phụ nữ) đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ nhường chỗ nếu người đó yêu cầu(đó là luật!). Nhưng ngược lại, ở những ghế bình thường khác thì họ có thể từ chối (vì ko phải ghế ưu tiên) các cụ, nhưng thường chả ai nỡ từ chối cả (mà chả có cụ nào tự nhiên xưng xưng đòi chỗ cả) :D Tuy nhiên người già bên tây chả ai nghĩ là mình già, càng ko có người nghĩ mình đã già đến mức để được chế độ ưu tiên, thành ra cũng chả ngạc nhiên gì khi thấy 1 cụ tóc bạc phơ đứng, thanh niên ngồi. Mình lớn lên ở VN nhìn công nhận chướng mắt thật, nhưng chúng nó thấy thế là bình thường.

@ Lan : em ơi galant lại là 1 phàm trù khác rồi. Con trai thường galant với con gái nào mà đã ngắm trước, bạn thân và biết có khả năng phát triển lâu dài. Còn bạn cùng xe bus thì hơi khó để có thể thể hiện tinh thần galant :D Nói như vậy thôi chứ anh thì luôn chiều chuộng phụ nữ :p

Câu giai với cưa giai cũng gần gần như nhau cả :D Phản xạ ko điều kiện của phụ nữ mà em :)
 
:))

đang từ xếp hàng sang bình đẳng nam nữ :))

Thua

nói chung thì rằng mà là ... đối khi em thấy thanh niên nhà mình vẫn nhường chỗ cho các cụ già < em chẳng hạn ;;) > đâu phải là ko ??
 
Phan Thanh Hoa đã viết:
:))

đang từ xếp hàng sang bình đẳng nam nữ :))

Thua

nói chung thì rằng mà là ... đối khi em thấy thanh niên nhà mình vẫn nhường chỗ cho các cụ già < em chẳng hạn ;;) > đâu phải là ko ??

Về chuyện nhường chỗ cho người già thì người VN mình phải nói là lịch sự nhất thế giới đóa. Tuy nhiên cũng ko phải là 100% thanh niên đều như vậy rùi, ở đâu chả có người nọ người kia |-)
 
Dùng từ "đong zai" có lẽ là chuẩn nhất thay vì cưa hay câu.
Chuyện nhường chỗ cho người già hay phụ nữ có bầu thì đúng rồi, nhưng nhường cho các em thì cũng chẳng nhất thiết, anh đồng ý. Galant không có nghĩa là phải nhường chỗ cho một em lên sau cũng thanh niên, khỏe mạnh như mình (mà có khi còn xuống trước :p). Thế nó gọi là ga lăng xăng :nono:

Còn nếu lên cùng một lúc thì có thể nhường thật, chẳng nhẽ lại tranh nhau :))
 
Vũ Đình Hoàng đã viết:
@ HA : ờ nếu ko nhường chỗ cho cụ già thì là bất lịch sự rõ ràng rồi. Ở tây trên xe bus bao giờ cũng có 4 ghế ưu tiên. Nếu ko có cụ già em nhỏ thì ai cũng có thể ngồi, nhưng nếu có cụ già lên xe thì những ai ko thuộc dạng ưu tiên (kể cả phụ nữ) đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ nhường chỗ nếu người đó yêu cầu(đó là luật!). Nhưng ngược lại, ở những ghế bình thường khác thì họ có thể từ chối (vì ko phải ghế ưu tiên) các cụ, nhưng thường chả ai nỡ từ chối cả (mà chả có cụ nào tự nhiên xưng xưng đòi chỗ cả) :D Tuy nhiên người già bên tây chả ai nghĩ là mình già, càng ko có người nghĩ mình đã già đến mức để được chế độ ưu tiên, thành ra cũng chả ngạc nhiên gì khi thấy 1 cụ tóc bạc phơ đứng, thanh niên ngồi. Mình lớn lên ở VN nhìn công nhận chướng mắt thật, nhưng chúng nó thấy thế là bình thường.
Ừ! Tây nó nghĩ ra lắm trò nhỉ, ghế ưu tiên này khác :-s . Bao giờ VN mình mới thấy được nhiều cái hay như vậy để học hỏi và áp dụng trong điều kiện cho phép 8-| 8-| 8-| ?!
 
Các bác galant có tính toán ghê! Em thì thấy nói chung zai thì cứ nhường gái là hơn (quan điểm cổ hủ rồi chăng? :p)

Các bác đúng là zai, chả hiểu gì cả! :nono: Câu zai thì không điều kiện thật, nhưng cưa thì phải ý thức được chứ :D Đong zai là ở giữa. Đong thì cũng phải đưa đẩy 1 ít, câu thì có khi không. Đong zai thì không cần quan tâm đến kết quả lắm, cũng chả quan trọng, cưa thì đặt kết quả lên hàng đầu!

Có ai cộng điểm cho bài này không? :-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dinh tuong lan đã viết:
Các bác galant có tính toán ghê! Em thì thấy nói chung zai thì cứ nhường gái là hơn (quan điểm cổ hủ rồi chăng? :p)

Các bác đúng là zai, chả hiểu gì cả! :nono: Câu zai thì không điều kiện thật, nhưng cưa thì phải ý thức được chứ :D Đong zai là ở giữa. Đong thì cũng phải đưa đẩy 1 ít, câu thì có khi không. Đong zai thì không cần quan tâm đến kết quả lắm, cũng chả quan trọng, cưa thì đặt kết quả lên hàng đầu!

Có ai cộng điểm cho bài này không? :-"

Ừ, quan điểm em cổ hủ thật /:) . Có gì là tính toán ở đây nhấy, rất hợp tình, hợp lý chứ.

Mà sao câu lại không điều kiện hả em?, câu vừa phải có mồi, vừa pải có cần, vớ vẩn có khi mất mồi mà lại đứt cả cần như chơi, khì. Đong là còn positive đấy (kết quả là ít nhất được quả ghế trên xe bus như ví dụ ở trên.

Mà thôi, đang chuyện chen ngang lại sang đong đưa, câu kéo, đẽo gọt thế này. Theo anh bài em Lan phải trừ đi vài điểm, nhỉ ? :-?
 
Bác Hùng chắc bỏ qua cái yếu tố là người đàn ông luôn muốn có một cảm giác mình là một gentleman à? Đôi lúc cũng chả phải vì đong đưa gì đâu, đơn giản là nếu không làm như thế bản thân cảm thấy không thoải mái, cũng như lái xe ẩu, phạm luật ngoài đường phố vậy :)
 
Back
Bên trên