Woman Jokes (vô đây bà con)

Trần Vũ Toàn
(George Stark)

New Member
Trong một toa tàu hỏa, có ba người. Một người đàn ông đang đọc báo. Còn hai phụ nữ thì ngồi không, bỗng một bà đứng lên và nói:
- Nóng quá! Nếu không mở cửa sổ thì tôi đến ngạt thở mất.
- Không được đâu- Bà thứ hai lên tiếng- Tôi sẽ chết vì gió lạnh thôi. Hãy đóng cửa lại.
Cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt. Người soát vé chạy đến:
- Tôi không thể cùng một lúc vừa đóng cửa lại vừa mở cửa được.
Và ông ta hỏi người đàn ông:
- Và ông này, ông có nguyện vọng gì không?
Người đàn ông đáp:
- Tôi chả có nguyện vọng gì. Xin ông cứ lần lượt thực hiện nguyện vọng của hai bà này. Đầu tiên đóng cửa lại và một bà sẽ chết. Sau đó mở cửa ra, bà thứ hai cũng chết nốt. Như vậy là tôi yên thân.

:))
 
Tôi không hiểu tại sao con gái lại lắm mồm thía?Sau một thời gian nghiên kíu , trăn trở& trải qua thực tế rất gian khổ, tôi đã tìm được 1 nguyên nhân( trong số vô vàn nguyên nhân mà tôi chưa biết được)
Theo ý kiến chủ quan của tôi, con gái lắm mồm là do họ phải giảm bớt năng lượng cho bớt mập? .... Tại sao? Các bạn biết không, con gái khi họ tích trữ năng lượng khó phân giải hơn chúng ta, mà đa số lại ít hoạt động, ít làm những việc nặng vì đã có những chàng trai rất galang trong số chúng ta giúp hết những việc nặng: xách nước lên phòng KTX, hay đi học về đã có người đưa đón từ cỗng trường..... vì ít hoạt động----> tích trữ năng lượng nhiều---> dễ mập [à con gái rất sợ mập ], cho nên các cô gái của chúng ta phải hoạt động mồm liên tục nhằm giải phóng 1 phần năng lượng mà họ đã nạp vào ( mà con gái là chúa ăn quà nên năng lượng tích trữ là rất lớn) ... Mà năng lượng được giải phóng bằng cách này là rất ít, cho nên các cô gái của chúng ta phải hoạt động liên tục, liên tục.......
Bi giờ các bạnđã biết chưa? Cho nên các bạn phải thông cảm cho họ , không phải họ nhiều chuyện đâu, hay là lắm mồm mà họ đang giảm cân đó các bạn ạ! Họ đang làm đẹp vì chúng ta đó...
Có còn nguyên nhân nào nữa khiến cho con gái phải mang tiếng là lắm mồm ko dzậy????
 
Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình:
- Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn, và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai.
- Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, doạ sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối.
- Ngày thứ ba: Ăn tối với "mối đe doạ con tàu".
- Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1300 hành khách.
 
Một anh nhà giàu kia mới thuê duoc 1 em osin trẻ trung kháu khỉnh .Anh chàng tò mò không biết cái ấy của em ta ra sao bèn thắc mắc với vợ .Chị vợ lắng nghe thích thú và bảo :
Ngày mai anh giả vờ vắng nhà và nấp vào tủ quần áo,em sẽ cho anh biết nó thế nào
Hôm sau đúng giờ hẹn chị vợ gọi em osin lên tâm sự hàn huyên,cuối cùng khi chàng yêu cầu em gái cho xem cái ấy, em osin sẵn lòng cho bà chủ xem .. sau khi xong xuôi em yêu cầu bà chủ cũng cho em xem lại .Bà chủ vui lòng đồng ý .Trước khi cho em osin xem hàng chị ta nháy mắt về phía tủ quần ao với chồng và...
Buổi tôi khi lên giường chị ta hỏi anh chồng:
Anh thấy hôm nay thế nào ?
Anh chồng dáp :em làm anh xấu hổ quá .. anh trót rủ mấy thằng bạn chui vào tủ quần áo dể xem cùng. :D
 
Một phụ nữ kể cho bạn gái biết tin mình vừa lấy chồng lần thứ tư.

- Ôi! tuyệt quá! - Cô bạn nói - Nhưng nếu không thấy ngại thì cậu có thể kể cho mình biết điều gì đã xảy ra với người chồng đầu tiên của cậu?

- Anh ta ăn phải nấm độc và chết.

- Thật bi kịch quá! Thế còn người chồng thứ hai?

- Anh ta cũng ăn phải nấm độc.

- Kinh khủng quá! Mình gần như thấy sợ khi hỏi về người chồng thứ ba của cậu.

- Anh ta chết vì gãy cổ.

- Gãy cổ ư?

- Vì anh ta không muốn ăn nấm!
 
Biết ngay là hàng đã về

Cô vợ xinh đẹp về đến nhà thấy anh chồng nằm bất tỉnh ở cửa, tay nắm chặt một tờ hoá đơn, bên cạnh là một hộp các tông lớn. Nàng không hề hoảng hốt hay ngạc nhiên mà reo lên thích thú:

- Ôi! Vui quá! Thế là chiếc áo khoác lông chồn của mình đã được gửi đến rồi.
:( :( :(
 
Người đàn bà thông minh nhất
Chiếc đèn dầu cũ một hôm vô tình lại được tìm thấy bởi một người đàn bà. Khi bà ta chạm vào chiếc đèn, như thường lệ thần đèn lại hiện lên và ban cho bà ta một điều ước. Là một người đầy tham vọng cho nên người đàn bà nói ngay rằng bà ta muốn trở thành một người thông minh hơn tất cả những người đàn bà khác trên trái đất này.
Tất nhiên là điều ước của bà ta được thực hiện ngay và lập tức bà ta đã biến thành một người đàn ông.
 
hảo hảo , ô sin nhà toàn rất hay .... cả cái vụ ông toàn dọa làm đắm tàu nữa !
 
anh Toàn ui !Anh sáng tác đứa con tinh thần từ từ thui !Please :D
 
Đau hết cả đầu, chóng hết cả mặt, nhức hết cả óc 8-}
=D> Hoan nghênh anh post nhìu bài nhưng mà em đau đầu quá rồi đấy!!! 8-}
 
Mr.Toàn đã viết:
Người đàn bà thông minh nhất
Chiếc đèn dầu cũ một hôm vô tình lại được tìm thấy bởi một người đàn bà. Khi bà ta chạm vào chiếc đèn, như thường lệ thần đèn lại hiện lên và ban cho bà ta một điều ước. Là một người đầy tham vọng cho nên người đàn bà nói ngay rằng bà ta muốn trở thành một người thông minh hơn tất cả những người đàn bà khác trên trái đất này.
Tất nhiên là điều ước của bà ta được thực hiện ngay và lập tức bà ta đã biến thành một người đàn ông.
Chuyện này cũ cổ lai hy rồi anh ơi :))
 
Thế à, thế chú có bài nào không, post lên hộ anh cái, đang thấy cái topic này sơ sài wá :D Hehe
 
thôi đê , VC bội thực bây h !

Mà ông để 1 truyện 1 topic thì có phải là hơn ko ?
 
Để một truyện một topic thì BDH lại nhắc nhở, chịu thua các người. :D
 
Toàn và Phong cùng nhóm khách du lịch đi vào viện bảo tàng Louvre. Phong sững sờ trước tượng một cô gái khoả thân chỉ được che bằng một chiếc lá nho. Anh ta đứng rất lâu đến nỗi Toàn hỏi:- Cậu chờ gì đấy? Chờ mùa thu đến à?".
 
Khửa khửa, được được, hay đấy, chú cứ post mấy bài gần gần như vầy cho anh, cám ơn chú nhiều. hehe
 
Chú Toàn, mượn tên chú cho nhân vật truỵen tiếp theo nhé :p

Toàn là tổng giám đốc một công ty lớn, nhà giàu nứt đố đổ vách, ô tô đỗ đầy gậm giường, trực thăng đậu trĩu sân thượng... Vợ Toàn là hoa hậu liên hành tinh, chỉ có mỗi việc ở nhà ăn diện với làm cảnh.
Một hôm Toàn đi làm về sớm, mở cửa ra chàng thấy vợ mình đang nude 100% đi đứng ưỡn ẹo trong nhà

Toàn: Ôi em, quần áo đâu cả mà ... phong phanh thế kia :eek:?
Vợ: Ối giời đất ơi, mang tiếng giám đốc mà chả mua được cho vợ nắm quần áo tử tế, toàn giẻ rách từ cái thời Na Bô Lê Ông cời truồng, em ứ thèm mặc đâu :((
Toàn: Ơ hay, tuần rồi anh chả sắm cho em cả đống quần áo thời trang còn gì, đây này (vừa nói vừa mở tủ ra) Một bộ, hai bộ, ba bộ, em chào anh Phong ạ, bảy tám chín, đấy gần chục bộ mới rồi còn gì!
 
Nhòm ngó cả cái topic thấy mỗi em Hà là con gái (trừ mình ra):D Giang hồ hiểm ác, cẩn thận đấy em ạ

Hà và Toàn đi cùng một chuyến tàu, lên cùng một toa, ngồi cùng một ghế. Tàu Việt Nam đường ray hẹp lắc lư lắc lư, Toàn theo quán tính nhích dần về phía Hà...

Xình xịch xình xịch

Hà: Anh làm cái trò gì thế hả X(?
Toàn: Dạ, tôi làm trưởng thôn 3:-o
Hà: ..... :(|)

Xình xịch xình xịch

Hà: Này, hai lần rồi đấy nhá X(X(
Toàn: Dạ, tại bà con cứ tín nhiệm ~:>
Hà: !!!

Xình xịch xình xịch

Hà: Có thôi đi không hả? X(X(X(
Toàn: Tôi cũng xin thôi rồi nhưng nhà nước không cho :mad:)
Hà: :((
 
Trời ạ, anh Toàn sao lại để người ta bôi bác thía, kể cả lớn tuổi hơn cũng phải tìm cách bựt lại chứ. :D :D :D
 
Back
Bên trên