Vườn cười to nhỏ truyện

@ Nhung ss: em chỉ bình thường như mọi ng` thôi mà :(
@ Hoa ss: ss ko được mắng em :( hix, đang ngoan mà ;;)
@ @ anh: anh nói em gái thế, tự ái đấy nhá :D
@ Bánh Quy Heo: ko cần thương ... hại b-)
 
Mẹ Thư làm gì mà cáu bẳn vs"bánh quy heo" thế(em xin lỗi:))).Người ta có "thương" mới nói chứ:D
 
Nguyễn Linh Chi đã viết:
Mẹ Thư làm gì mà cáu bẳn vs"bánh quy heo" thế(em xin lỗi:))).Người ta có "thương" mới nói chứ:D
:)) :)) :))
Yêu nhau lắm đánh nhau đau. Về nhà bôi mật gấu cho nhau nữa. :))
 
ờ ! giờ anh mới nhớ tới mật gấu tính bằng "củ"
 
/:) hơ h mọi người mới thấy mình ác à /:)
:(:)(( khổ lắm, hôm qua em chỉ muộn có 3' mà bắt em ..làm hết :(:)((
HOA: ko muốn n\moij người câu nữa thì mau mau viết hồi 3 cho các bạn nhờ nhé >:)
chờ mãi ròi :((
 
Bành Trung Hiếu đã viết:
Dẻo dai hơn để 2 người làm gì?


:eek: anh nay` hỏi buồn cười, dẻo hơn để làm gì là chuyện riêng tư của mẹ vs dượng em, mẹ nhỉ ;;) ;;) Cứ thích bon chen cơ
 
Re: Đú theo bác Chi nào ^_^

Những ai đã biết ở trên rồi thì khỏi nói nhé. Giờ thì nói qua các nhân vật còn lại cho bà con đỡ tò mò.

Đứng đầu tiểu trấn Vườn Cười là 3 quý ông hào hoa phong nhã - thường được giới giang hồ truyền tụng là tâm đại quý tử - 3 thằng con zai yêu của các đại gia - 3 thằng phá gia ..... Mà đứng đầu là cái con người làm y ngất ngây , ngây ngất - Quách Phật. Thường thì bên cạnh một ông vua có 2 thằng trợ thủ - hình như đc gọi là tả đại thần và hữu đại thân. Quách Phật như một ông vua con của cái trấn Vườn Cười ấy nên xét cho cùng cũng phải có hai thằng bạn tốt đi bên cạnh.

Bạch diện thư sinh họ Đặng tên Hiếu Minh, con zai một nhà buôn bán có tiếng trong trấn. Khác với Quách Phật, bạch diện thư sinh nhà ta là con zai út trong một đại gia đình có mười một chị em gái. Mặc dù cái hồi đấy có cái kế hoạch hóa gia đình, nhà nước với chính phủ cũng mất không ít công sức tuyên truyền nhưng do vùng sâu vùng xa, lại còn cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ... nên vì thế ... chàng có mười một cô chị :| Sự thực thì là thế... nhưng cái trò buôn dưa lê, bán dưa chuột nào có tha cho ai. Nghe thiên hạ nó kháo nhau .. do có mỗi thâm thù truyền kiếp với gia tộc của em Thủy CC nên vì thế, Đặng lão gia quyết tâm không thèm mua CD của em Thủy.. mặc dù cả cái trấn Vườn cười ấy đã đú theo nhau mua cho biết < ò, mua thì mua đấy , nhưng cũng chỉ biết đem ra thổi bong bóng xem của đứa nào to hơn ý mà >. Thế cho nên ....:| Cũng vì là con zai út, Hiếu Minh được chăm như chăm trứng, hứng như hứng hoa. Bên cạnh đấy sống chung với 12 động vật cấp cao mang nhiễm sắc thể giới tính khác biệt, nên Hiếu Minh có một làn da : trắng bóc như da em bé, mịn màng như da trẻ con ..., một dáng vẻ yếu điệu, nhẹ nhàng thanh thoát cộng với việc Hiếu Minh biết đủ mọi thứ trên đời: từ nấu ăn, quét nhà, rửa bát đến chăm sóc sắc đẹp cái j` chàng cũng thạo, rồi thì cầm , kỳ, thi, họa ...chàng đều có, tiếng đàn của chàng véo von như tiếng họa mi, chàng bắn điện tử còn nghề hơn bắn súng, tán gái dẻo hơn Sở Khanh... khiến gái Nhung nhung đại lầu nhìn công tử cứ mà khóc thét vì thèm thuồng. Gái chết Quách Phật một thì chết Hiếu Minh mười. Và bao giờ thì những thằng đứng bên cạnh cũng tuyệt vời hơn cái thằng đứng đầu...Nhưng nói đi nói lại, nói tái nói hồi cũng chẳng ai có thể phủ nhận là cuộc đời quá bạc bẽo :(( . Số là hồi còn trẻ, trong một lần táy mày nghịch dại, Bạch diện thư sinh nhà ta đã lỡ tay trêu con chim chào mào cái. Đúng cái lúc chim chào mào đực trở về, tưởng thằng này đang vớ vẩn với vợ nó... liền điên lên ... mổ tới tấp vào cái nơi nó cho là nguy hiểm nhất của một thằng con zai. Tai nạn đó khiến Hiếu Minh phải tĩnh dưỡng một thời gian dài ... nghe đâu bản năng gốc của chàng còn bị thiếu hụt trầm trọng -- hoặc không thì cũng yếu đi nhiều phần :| ... Cái duyên cái nợ với con Chào mào hình như gắn chặt với cuộc đời Bạch Diện thư sinh Đặng Hiếu Minh. Từ cái ngày đó, người ta gọi anh là Chào mào :|

Đã có bạch thì phải có hắc- bên cạnh Quách phật còn có một nhân vật nổi đình nổi đám cái tiểu trấn vườn cười ấy - một nhân vạt tuổi trẻ tài cao mà tác giả đã có dịp nhắc đến ngay đầu truyện - đó chính là tiểu hắc lãng tử Đăng Link. Khác hoàn toàn với Hiếu Minh, Đăng link có một làn da đen như bánh mật, khỏe mạnh đầy nam tính... Sau vài năm đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về, Đăng Link nhà ta đã có một vốn kiến thức kha khá, bên cạnh đó là việc dậy thì từ năm 8 tuổi lại còn được thông nòng bởi các đại gia vườn cười, Đang Link nói chung là rất khỏe. Cho nên, mặc dù còn trẻ, nhưng Đăng Link cũng đc không ít gái ngưỡng mộ ... với đủ thể lọai tuổi tác < gái của hồng nhung - kể ra cũng lắm chuyện - đen cũng thik, trắng cũng thik, mà nhơ nhờ bẩn bẩn cũng thik >... Do số phận bạc bẽo .. Đăng Link cũng đã từng có lần chết đi sống lại vì lao lực với 3 bà vợ :| nên bây giờ ... lãng tử nhà ta hơi yếu về mặt ... ehem


Người tiếp theo là Lương Tâm đại sư. Cái tên với cái người và cái đầu óc thật sự làm y choáng váng :| Trong khuôn mặt gian xảo như vậy - cái đầu óc khôngc hút nhân đạo nhwu vậy - mà lại mang cái tên mĩ miều Lương Tâm ư :| lại còn cái chữ đại sư nữa chứ :| Thảo nào, vườn cười không có bóng dáng một con chó nào cả :| Thiện tai, thiện tai :| ... Nhưng không sao ... đại sư vẫn còn vớt vát đc bởi lời nói ngọt ngào ... chất giọng trong và không sáng của mình ... Giọng hay cũng được liệt vào dạng đẹp - mà với y thì cái j` đẹp y chả yêu ....

Ngồi bán buôn đc một lúc thì cựu quan huyện Vũ kave đến :| Người này y đã biết từ trước trong Hoan Lạc Hội của Lý Tống, nên y im lặng ... không nói không rằng. Một lúc sau nữa thì tú béo vác xác tới với con chiến mã to không kém người của hắn. Và cái j` đến phải đến, Lương Tâm đại sư và Quách thiếu hiệp phải cất bước quay mặt đi vội vàng ... để y lại trong cơn ngỡ ngàng đã được báo trước :|

Thôi thì thiếu cũng được, thời gian không còn nhiều... Tất cả phải dời đi cấp kỳ trước khi trời tối. Địa điểm chính xác cho đại hội anh hùng này là Cay đầm ... Nơi hàng loạt những người ngao, người ốc đang xâm chiếm :| Nhưng ngồi chưa nóng đít, Tú béo và Vũ Kave đã phải đứng dậy vì những phi vụ mờ ám của mình < Tú béo là trốn vợ đi chơi, bị bà cả phát hiện, phải ra về > .... Và vì thế, y đã bị lôi xềnh xệch theo ... mà không biết chuyện j` xảy ra tiếp theo :|

Đại hội anh hùng đành phải chấm dứt một cách đầy tiếc nuối trong mắt y

***********************************

Hồi tiếp theo : sau đại hội anh hùng sẽ là j` ? tại sao y lại có thể nhanh chóng đạt địa vị trong tiểu trấn đến vậy ?


Hồi 3 chỉ là để tả kỹ các Nhân vật thôi :D
 
:)):)):)) bạn HOA khâm phục tập 2 :)):))
để sao cái bóng đen lại có địa vị thế nhỉ :-?
hồi sau :)) hồi hộp chờ hồi 4 =D>=D>=D>
 
bạn N ơi :))

đến giờ thì hồi 3 rồi chứ :>
 
he he

sắp tới nếu mà mọi ng` ai có nhã hứng viết tiếp thì viết nhé :D

em sẽ dựa theo phần của mọi ng` mà đưa đẩy câu chuyện :D
 
meo meo phan:
meo meo phan: truyen cua chi. co' j` ma` S
meo meo phan:
Cut.:
Cut.: thi` co' 1 so' chi tiet
meo meo phan: dau dau
meo meo phan: co chi cho toi
Cut.: hie
Cut.: may' cai' ve` viec... y' ma`
Cut.:
Cut.: nho thoi
Cut.: nhg cung fai? them dau' S vao`
meo meo phan:
meo meo phan: co' moi mot ti
Cut.:
thế đã đủ chưa :D:D
 
:>

nào

thế cô chỉ cho tôi chỗ nào S nào ;;)

lắm chuyện

nhiễu sự

hư :|
 
Tình hình là ít chuyện mà câu bài nhiều quá đấy nhá... b-)
Hoa bảo tuần này đưa tới tập 10 đấy nhá, ko là anh bảo trừ hết điểm em đi đấy... :D
 
Back
Bên trên