Vườn cười to nhỏ truyện

Phùng Anh Quân đã viết:
Có mà công tử đẹp chai ăn chơi đú đởn phè phỡn hành xác vợ :)):)):))
Thằng này đc đấy, tao sẽ cho mày 1 vai tương tự.
 
Phần 3 hay phết :)):)):))
=D> tài năng chị Hoa nở rộ :)):)) nhưng có ji` đó càng ngày cang ko trong sáng8-} :> [-x [-x :)) :)) :))
 
Re: Đú theo bác Chi nào ^_^

Phan Thanh Hoa đã viết:
Hồi 3 : Chuột sa chĩnh gạo - Đại hội anh hùng

Lại nói về y, ban đầu còn lo sợ trước nanh vuốt của tú béo. Nhưng sau khi được mục sở thị dung nhan chàng Quách, y đem lòng tương tư. Của đáng tội , đẹp zai như thế mà để con mụ già kia hưởng một mình sao.. Y đau lòng lắm... không nỡ. Vâng, và đến bây giờ trong mắt y chỉ có hình ảnh hào nhoáng của anh Quách, người đẹp Hồng Nhung , con ng` khiến y ngây ngất thủa nào giờ chỉ con là con mụ già nhăn nheo xấu xí.


Ăn uống no nê, tú béo mới bắt đầu quay sang y cười khềnh khệch :
- Ngoan nào :)) ngày mai mi sẽ đc yết kiến các đại gia ở đại hội anh hùng, cố mà chịu đựng đến chập tối ngày mai đi :)) phen này có n`g thay thế rồi :))

Và rồi hắn quay đi, để lại y trong căn nhà kho ẩm thấp.

- Con heo :| rồi mi sẽ biết tay ta - y lầm bầm chửi Tú béo

Lai. nói về Hồng Nhung, sáng hôm sau, không thấy y đâu , nàng lồng lộng lên như bị con kiến nào đốt phải lỗ đít. Phen này thì nàng mất cả vốn lẫn lãi. Nhung nhung đại lầu của nàng từ khi thành lập đến nay nức tiếng tiểu trấn Vừơn Cười vì gái đẹp , gái tươi, thậm chí còn có cả các bé cao cấp :| Chả hiểu nàng làm ăn thế nào mà gái giàu đến gái nghèo cứ tụ tập hết lại trong lầu nàng. Điểm tên kể mặt thì cũng nhiều và cũng dài dòng. Nhưng không kể thì lại thấy có lỗi với bà con cô bác. Nào thì làm thử một vòng gái lầu nhá .

Bỏ qua em Hồng Nhung thì phải kể đến em Big Thủy. Một trong những trụ cột của lầu - Big Thủy còn đc các đại gia đến với Nhung nhung đại lầu gọi bằng một cái tên âu yếm : Cd. Nghe đâu nhờ nghề bán condom mà em CD giàu lên như diều gặp gió. Cũng chẳng biết em câu kéo ở đâu, rút được tiền túi của bao nhiêu đại gia rồi mà tài sản của em đã đứng đầu HAO quốc. Nhưng lòng tham con ng` vô đáy, sau khi bon chen được lên một chức sắc khá cao trong giới giang hồ, CD vẫn thòm thèm cái mớ của cải trong túi các zai ở tiểu trấn. Vì thế, em vẫn lưu lại trong trấn làm ăn với Nhung mama. Và cũng vì làm ăn nhiều quá nên cô nàng CD nhà ta đc các đại gia gọi bằng cái tên Thủy CC < nghe thiên hạ nó đồn thế, tác giả chưa gặp nó tên ko biết chân nó dạo này cong hay thẳng ! Amen >

Tiếp đến là Trang sịt - sịt nương- một trong những gái có tiềm năng của lầu. Nhờ vào tài sắc của mình, sịt nương đã dắt mũi không biết bao nhiêu zai tài, zai sắc, từ trẻ đến già, nàng đều không tha. Quyết tâm theo phương châm mà các đàn chị đưa ra : vét cho đến khi nó không còn một mảnh, sịt nương đang lập kế hoạch đánh chiếm một cái nước nào ở xa xa lắm :| ngựa kéo cả năm không đến. Xa thế thì khổ, nhưng zai nó giàu :| biết làm sao.

Cuối cùng là Trang Thư, em tuti của lầu. Tuti mang trong mình một phong cách bốc lửa như Carmen, nhẹ nhàng như Julliette và vì thế, em cũng là một trong những bé gái đc ưa thích của Nhung nhung đại lầu. Tuy nhiên, do quá máu me với việc đánh chiếm địa vị của Nhung mama, nên Tuti đã bị đày đọa không thương tiếc, quần áo tả tơi :( đến cái khăn đội đầu của em cũng chỉ là một cái mẩu vải bị bôi đủ thứ màu lên đấy < chú thik, cái thời đấy gái nó chỉ chơi mốt một màu thôi, nhiều màu nó gọi là dở hơi >. Tuti được sự hâm mô của zai như Tú béo.

Gái lầu thì ít, nhưng em nào em nấy đều năng suất ;;) Cho nên cứ sau một thời gian vào lầu, em nào em nấy váy áo lòe loẹt, tiền bạc rủng rỉnh, đi du lịch các tỉnh thành trong HAO quốc suốt :| Để lại mình Hồng Nhung ở lại với các anh. Nghĩ đến đây Hồng Nhung chợt giật mình. Thôi chết :| để con bé đó thoát khỏi tay mình, nó mà bị bắt gặp thì làm sao ta làm ăn được nữa. Không, nó sẽ đến đại hội anh hùng b-) Rồi nó cũng sẽ là của ta thôi, hí hí hí ;;)

Chiều hôm ấy, trời chập choạng, chim lợn kêu im ỏi, lợn gà rú rít từng cơn, gió thét gào như sắp có truyện lớn xảy ra. Uh thì kể ra cái đại hội anh hùng ấy cũng lớn thật, to như một cái đình làng. Chuyện đại hội anh hùng của tiểu trấn Vườn cười, quy tụ đủ đầy anh hào mà lị. Đem so sánh với cái đình cái đình nó xấu hổ đấy. Chẳng hiểu làm cách nào Tú béo xoay cho y được một bộ váy áo xúng xính, vội vội vàng vàng mò đến khách điếm bên cạnh ÁM đảo dưới sự theo dõi gắt gao của gia nhân tú béo. Kia rồi, dáng vẻ của các công tử hào kiệt Vườn Cười kia rồi. Cái dáng con hổ bờ suối, con rắn bò hang kia rồi... Trời ơi, Quách thiếu hiệp, chàng chờ ta với - y lẩm bẩm trong miệng...

Đặt chân lên khách điếm, y chợt bần thần. Lại lần nữa rồi, y lạnh người. Trước mắt y không còn là khách điếm tàn tạ trên ÁM đảo không người nữa mà là chốn thần tiên. Tiên đồng ngọc nữ cứ tah hồ mà lượn. Chao ôi, sao toàn cái đẹp thế :| Thế này thì làm sao y thoát được. Vừa thấy y, Mạnh công tử niềm nở chào đón. Ah uh, y có quen Vũ Mạnh trong một lần buôn bán hàng quốc cấm . Cũng chính vì thế y mới phải trốn chạy khỏi đất nước của y, và lạc vào cái chốn này. Chưa kịp hoàn hồn, Vũ Mạnh đã kéo y đi chào hỏi một loạt:

__________________

Đùa, mama ngồi nagy đằng sau :| mất hết hứng thú viết lách rồi :(( chán thế :((

bực mình :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hay vãi vật,mà em Hoa cho anh cái vai gì làm anh :"> chết :p nhưng mà tình hình là về sau sẽ đểu giả lắm đây :biggrin:
 
:))

anh ah :D

em thề với anh tội nghiệp nhất sẽ là đồng chí .......... :-"

thôi, ko nói mất hay =))

:))
 
:(:)((
:)):)):)):)):)) chết chết :)) bạn HOA ác thật :))
con mụ già xấu xí :(:)(:)(:)((:)((
[-x[-x[-x bạn HOA ác quá :)):))>:)
chết chết
, tình hình là Nhung nhung đại lầu ...sẽ ......zai vào như nc' đổ chỗ trũng, gái lượn như cá vàng bên hồ BÁC :)):))
+))=))=))
 
sis Hoa ơi, nhầm roài, ngày xưa mốt là màu mè mà :)) Xem phim kiếm hiệp thì biết đó :)))))))))
 
;;)

em nói thế nào ;;)

Ngà`y xưa chỉ có con nhà giàu mới màu mè :(

con nhà nghèo lấy đâu ra :|
 
hừ... thế có phải màu mè mới là mốt ko??? Vì mốt phải theo con nhà giàu chứ :D
 
;;)

em ah

VN mình nghèo ;;)

với cả đây là HAO quốc chứ ko phải TQ đâu :-"
 
Thế HAO quốc là 1 cường quốc, chị ko biết sao, bên ngoài có thể rỗng, chứ đã vào đây, ai cũng giàu hết;;)
 
hí hí , em Thư vào đến nhung nhugn đại lầu của chị rồi có kahsc ;;) giàu thế ;;);;)
:)):)):))
tình hình là mỗi em nghèo thôi :((
 
;;)

em thư thế nào thì ở yên thế

cấm cãi :|
 
em Hoa với em Tuti câu 1 lúc như thế thì thế nào chả giàu:D
em Hoa viết nhanh cái nhờ:p
 
Hix đứa nào ăy nhở chị Hoa 8-| 8-| 8-| , để em oánh chết nó :d:)) :))
 
Back
Bên trên