Vườn cười to nhỏ truyện

Re: Đú theo bác Chi nào ^_^

công nhận em Hiếu câu giỏi ;;)
 
Re: Đú theo bác Chi nào ^_^

Tình hình này là 1 cuộc so tài nảy lửa giữa ban HOa và bác Chi đây
Dù sao chờ hồi sau sẽ biết
Hoa tiếp tục viết tiếp đi cái nhở :D
 
Re: Đú theo bác Chi nào ^_^

:)):)) ôi giời ơi :)):)):))
chết mất 8-} :))
ko hiểu sao bạn HOA thêm thắt kiểu gì , rồi số phận ánh ẽ ra sao :( :)):))
 
bạn Hoa ko so sánh với bác chi đâu nhá bạn HA :| mỗi ng` có một pc riêng mà:|

còn truyện của bạn HOa bám sát sự thật :D
 
Re: Đú theo bác Chi nào ^_^

Phùng Anh Quân đã viết:
ui, :)):)) chắc là có hắc thổ lâu của chị thủy CC rùi :)):))
Chị Hoa có năng khiếu viết chuyện kiếm hiệp đấy :)):))
:)):)):))

:eek: .. lầu gì mà lại tên là Hắc Thổ lâu hả em Bánh Quấn .. 8-} .. 8-} .. :-& ... mà chị là em gái quan huyện Bui NGoc Zung đấy chứ :)) .. quan huyện nhờ :)) :))=)) .. bạn Hoa nhớ cho thêm nv chị Nguyễn Thảo ( Chủ tịch tập đoàn VC đấy :> :D ) đóng vai mẹ lớn của quan huyện nhé :)) =))
 
;;)

tao có vai lớn cho mày rồi CD ah :))
 
b-) các bạn ko câu nwuax nhé b-)
bạn HOA đề nghị tập trung chuyên môn, viết chuyện đi ;;)
hối hộp quá :x
 
Re: Đú theo bác Chi nào ^_^

:eek: .. lầu gì mà lại tên là Hắc Thổ lâu hả em Bánh Quấn .. 8-} .. 8-} .. :-& ... mà chị là em gái quan huyện Bui NGoc Zung đấy chứ :)) .. quan huyện nhờ :)) :))=)) .. bạn Hoa nhớ cho thêm nv chị Nguyễn Thảo ( Chủ tịch tập đoàn VC đấy :> :D ) đóng vai mẹ lớn của quan huyện nhé :)) =))
Chuyện còn dài, các tên tuổi chắc sẽ được ô danh hết :)):)) (chắc là trừ người viết)

Chị là em gái quan huyện ;;) mở hắc thổ lâu mới ko bị truy tố ;;):D:)):)):))
 
cho em hoi? ti' so' phan cua những người chồng chị Nhung có phải chết do ..........lao lực ko(cho em xin lỗi các anh zai VC nhé):D
 
Nguyễn Linh Chi đã viết:
cho em hoi? ti' so' phan cua những người chồng chị Nhung có phải chết do ..........lao lực ko(cho em xin lỗi các anh zai VC nhé):D
Cái này phải hỏi chị Hoa, chị N ko trả lời đâu :)):)):))
Chị Hoa viết típ đi , hồi hộp quá :)):))
 
Chị Hoa nhờ em Đăng Link chuyển lời là zai VC còn sống hết, nhưng .... :biggrin: hồi sau sẽ rõ :p
 
Chị Hoa cho em 1 vai tử tế kiểu công tử đẹp trai ăn chơi (ko bị bệnh gì đâu đấy). Nếu ko trong truyện của em thì chị Hoa sẽ ...
 
Nhiều bài lên Chú ý, anh Dung cũng phải cho 1 số xuống đi, ko có VC chật chội wa':D

Sis Hoa: chiện càng hồi hộp, càng háo hứng, sis phải nhanh lên nhé ;)
 
Bành Trung Hiếu đã viết:
Chị Hoa cho em 1 vai tử tế kiểu công tử đẹp trai ăn chơi (ko bị bệnh gì đâu đấy). Nếu ko trong truyện của em thì chị Hoa sẽ ...
Có mà công tử đẹp chai ăn chơi đú đởn phè phỡn hành xác vợ :)):)):))
 
:|

nhìn em Hiếu Bành pozz truyện mà chị Hoa đau lòng :((

pozz j` mà năng suất thế hả zời :(
 
bạn N từ từ :|

sao cái j` bạn N cũng giục bạn H thế :|
 
Re: Đú theo bác Chi nào ^_^

Hồi 3 : Chuột sa chĩnh gạo - Đại hội anh hùng

Tiếc cho vẻ đẹp của mình mà phải sống đơn côi, lẻ bóng, Hồng Nhung cũng đã kết hôn ba bốn bận với các anh zai trong trấn Vườn Cười ... Nhưng xem ra .. sau một thời gian, các anh chồng đều biến mất một cách khó hiểu :|


Như đã đề cập ở hồi trước, zai lấy Hồng Nhung một thời gian sau đều biến mất một cách lạ kỳ. Zai nhiều đến mấy vào tiểu trấn Vườn Cười cũng bặt vô âm tín, chín phần chết một phần sống. Ấy thế dưng mà anh hùng hào kiệt thì cũng chỉ toàn là cái giống chổng xuống, nên thằng nào thằng nấy đều chết vì gái cả. Có hào hoa phong nhã, phun ngọc nhả châu, văn võ song toàn thì cuối cùng cũng thân bại danh liệt dưới tay gái mà thôi . Mà đã biết đụng đến em Hồng Nhung là hỏng cả đời zai , nhưng cái vẻ đẹp đổ thùng đổ gánh của ẻm vẫn khiến các anh không kìm lòng được, có chết thì cũng phải sướng cái đã.< Nói đâu xa, Toàn đại công tử không phải là minh chứng hùng hồn nhất ư ? Sau khi cứu đc Hồng Nhung, chàng có ra vào tiểu trấn Vườn Cười vài ba lần, rồi nghe đâu cũng chạy mất. Tội nghiệp, nhìn người chàng nhỏ nhoi, gầy gò thế kia, chịu được Hồng Nhung mấy phút ? Than ôi, người hùng một thời của chúng ta, công tử hào nhoáng của chúng ta cũng đã phải bỏ của chạy lấy người rồi :( Nhục quá, nhục quá> . Tiếng lành thì đồn xa như cưỡi Mẹc , tiếng dữ của Hồng Nhung còn sành điệu hơn, chơi cả con Boeing 777 - cái thể loại mà người hồi đấy chưa biết là cái cóc khô gì. Thực hư thì người viết không biết thế nào, chứ sau đợt em Hồng Nhung đến, thấy bảo HAO quốc giàu lên nhờ bán sinh vật lạ. Hươu nai chả hiểu sao con nào con nấy sừng mọc lên như tóc :> . Các cử nhân với tiến sĩ sinh học thi nhau nghiên cứu. Thiện tại, nói dại mồm, không hiểu với chừng đấy sừng thì bọn nó đi kiểu j` :eek:.

ah mà vỏ quýt dầy thì có móng tay nhọn đấy nhá ;;)

Thế thôi đã nhá :D Ta quay lại xem Y sống chết ra sao. Không khéo lại không kìm chế đc tính mê cái đẹp của mình , biến thành hươu thì khổ :|

Nửa đêm, y giật mình tỉnh dậy. Hình như bão đã tan rồi hay sao ý. Còn đang ngất ngây vì người đẹp, y chưa kịp định thần ra cái công việc chính của mình là j`... Ờ khoan, đây là Vườn Cười nhỉ :| thôi chết y rồi :| Y đang chạy nạn cơ mà :(( Dời ah :(( chưa hết cơn bĩ cực lại tới hồi thái lai :| Chạy đi đâu không chạy, chạy đến Vườn Cười :| Hoảng hồn, y thu gói đồ đạc, đêm hôm đó trốn khỏi Nhung Nhung đại lầu. Đã nói không biết bao nhiêu lần là đời nó vừa ác vừa bạc bẽo. Đi được 3 bước ra khỏi Nhung nhung lầu, y bị Tú béo bắt gặp. Chạy trời không khỏi nắng, với thân hình đồ sộ của mình, chỉ trong chưa đầy 3 chiêu, y bị gô cổ mang về nhà tú béo.

Tú béo là một tên trọc phú mới phất ở Vườn Cười. nói về tú béo thì không ai muốn nghe cả. Hắn có cái độ béo mà Trương Phi học mãi không theo kịp, có cái vẻ hùng hục và Trư còn phải tung hồ, có cái vẻ điềm đạm mà chú tuấn nhà mình vẫn còn phải kiêng nể vài phần, có sức khỏe gấp đôi con trâu điên. Bản tính Tú béo không mê gái. Có tham thì tham thật, nhưng hắn cũng chỉ cá với gỗ là cùng. Hồng Nhung đẹp nức tiếng là thế mà hắn vẫn không xi nhê. Nói chung, hắn là một trong mấy cái móng tay nhọn.

Về đến nhà Tú béo, y bị hắn quăng vào kho, chờ xét xử. Còn bản thân hắn quay ra chè chén với một tên mà hắn gọi là Quách ca ca - Vâng, tôi đang nói về Quách phật.

Khác với Tú béo, Quách Phật là một trong tam đại công tử của tiểu trấn Vườn Cười, nên chàng có dáng vẻ của một công tử bột đích thực.tên thật là Dũng, con thứ của Quách đại nhân, cháu chắt mấy đời của Quách Hòe, Quách phật được hưởng đầy đủ sự giàu có của cha, độ đểu giả của ông cố và cũng có chút đột biến gien về vẻ mặt đẹp zai trời phú của mình. Chàng đào hao không? Có - Gái theo chàng trải dài từ 01-04 đến hết cái khu chứa rác của HAO quốc. Chàng lăng nhăng không ? Cái đấy thì chẳng biết. Nhưng gái ở đâu theo chàng thì ở chứ chưa thấy con nào cả gan bước chân vào Vườn Cười. Đáng lẽ ra chàng phải được gọi bằng cái tên cúng cơm là Dũng. Nhưng khốn thay, cái tên mỹ miều của chàng chẳng may lại trùng với tên húy của quan huyện Dũng - ng` đời thường gọi lệch là Dzung. Chàng là cái móng tay thứ 2

- tiểu đệ - Quách phật nhẹ nhàng nói - Mai là đại hội anh hùng rồi, đệ nhắm xem có những ai sẽ đến được đây ? Ta thấy cứ cái đà này, lại chỉ có chúng ta với em Nhung... Mà em Nhung thì ...

- Đại ca yên tâm, đệ đã tóm được một con gà mới ;;) chúng ta cứ từ từ mà thưởng thức ... Em Nhung bây giờ cho đi Vệ sinh dịch tễ đc rồi ;;) Ngon thì ngon thật [-x Nhưng già rồi [-x

- Đệ nói thế thì ta tạm thời yên tâm- Quách phật gật gù - thế nhưng ngày mai môn phái của ta lại tụ họp. Có j` đệ để dành cho ta.... Thôi, ta về - Nói đoạn Quách phật bỏ ra đi.

Lại nói về y, ban đầu còn lo sợ trước nanh vuốt của tú béo. Nhưng sau khi được mục sở thị dung nhan chàng Quách, y đem lòng tương tư. Của đáng tội , đẹp zai như thế mà để con mụ già kia hưởng một mình sao.. Y đau lòng lắm... không nỡ. Vâng, và đến bây giờ trong mắt y chỉ có hình ảnh hào nhoáng của anh Quách, người đẹp Hồng Nhung , con ng` khiến y ngây ngất thủa nào giwof chỉ con là con mụ già nhăn nheo xấu xí.

------------------------


đến đây thì hết hứng mât rồi :(( xin lỗi mọi ng`

có j` tối Hoa sẽ viết tiếp :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oai`
chi N dau roi:)):))
mu gia nhan nheo xau xi dau roi:)):))
 
Back
Bên trên