UWC scholarship program for 11th graders !!!

Hik, em suggest anh ạ. Chỉ khổ bạn Nhựt ấy hình như thấy con gái HN dạn dĩ quá nên sợ quá chạy mất rồi :D. Chả thấy gọi điện gì cả. :((

Mà Nga có biết bạn ấy ở đâu đâu. Chỗ ở là bên committee lo mà. Chỉ có bạn ấy biết số phone của Nga thôi mà bạn ấy không liên hệ thì làm sao mà ăn uống gì được. Lại còn bạn Bình Phước và bạn Quảng Trị có biết số phone đâu mà! Lần sau không host mấy cái này nữa. Mai lại bị chửi chết thôi :((!
 
Êu bạn Quảng Trị ra rồi + liên hệ lại với tau rồi nhưng mà chưa hẹn lại đc cái j.

Hôm nay phí công tau + con NGa đứng chờ bạn Nhựt mãi.
 
Các em cứ bạn Quảng Trị nghe buồn cười quá :)). Năm nay vui ghê, các uwc applicants chơi với nhau, năm ngoái chẳng biết ai vào với ai cả :(
 
nay`, mai 5h chiều đi ăn hả chúng mày, bạn Quảng Trị đang chat với tao đây này, nó bảo nó đi được, thế còn mấy đứa kia thế nào?
Theo tao thì nếu ko liên lạc kịp nhắn mấy cô chú ở DSQ Canada là bảo tất cả bọn nó nếu đi 5 h hẹn ở đấy.
 
hehe, hôm nay phỏng vấn. They're gonna kick my ass :))
chúng mày the nào. tao trả lời bung xèng, bôc phét sang cả jimi hendrix và the beatles, cả ông noah béo nữa. Cái ông tóc trắng trông như bụt ý cười sàng sặc, sấu hổ chết
thôi chúc các bạn lên đường uwc vui vỉe:D
 
Ờ tao thì thấy cả mấy người đấy lúc nào cũng cười, lúc vào cũng cười, lúc ra cũng cười, cả lúc tao nói là tao được làm prime minister thì việc đầu tiên tao làm là nhảy lên hét cái đã, sau lo gì thì lo sau :D. Tóm lại chắc UWC nó trừ mình ra.

Mà University of WC - Đại học Vệ sinh Công cộng thì ... :D.
Thế hôm nay UWC có hang out gì ko
Anh ơi chả hang out gì được cả (Tưởng bạn Hoa phải kể rồi chứ nhỉ :p). Kế hoạch tùm lum, mọi người thì chả ai chịu cho ý kiến cả. Một mình em nói mỏi mồm, kết cục chả đi điếc gì. Chán! Lần sau chả host nữa.
 
Congrat everybody for finishing the interview... Looking forward to knowing my 0 year.... ;)
 
Hôm qua invite VThoa mãi chả thấy bạn rep j cả... bọn còn lại đúng là đc mỗi em + VNga + bạn QTri hao hung du' còn lại toàn 'ở nhà học + đi học' ôi thật là thiu, thàn ra gặp được mỗi bạn Nhật ở An Giang xong đứng buôn với mẹ bạn ý.

:)) cái câu nếu sống cùng 1 đứa messy+ noisy thì bạn làm thế nào :D tau định nói là 'thực ra em messy + noisy hơn tất cả bọn khác gộp lại, so we'll get on just perfect!' nhg thôi nàng đã nghĩ lại.

My béo làm thế nào lôi đc mấy thứ trời đất ra thế? :eek:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao năm nay các câu hỏi giống năm ngoái thế nhỉ :-/

@Hạnh Dung: I got almost the same question as you did: What would you do with a roomie who throws clothes around (very messy)? --> Mình ko hiểu lúc đó nghĩ thế nào mà lại trả lời là em sẽ giặt quần áo hộ nó chứ :)) --> bị các bác ý cười vào mặt :))

Chúc mừng các em hoàn thành interview nhé, bao giờ biết kq thì lên đây thông báo một câu ^_____^. Tủi thân quá, who am I looking forward to :((, no one to Li Po Chun :((
 
1 con Hường ở LiPoChun là quá đủ roài :)) Thêm nữa ai chịu nổi :)) Đợi con Hường grad đã :))
 
@Vlong: thế hóa ra em yêu nhà mày thi cái học bổng này à? :-/
@Hường: con Hường tự nhiên nhí nhảnh đột xuất nhỉ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi mọi ng em được đi Canada rồi, lúc tối đi học về xong biết luôn mà HAO down mãi k vào được. Sướng quá, đi thôi. Em đoán trong 4 ngày tới mỗi ngày sẽ thông báo 1 chú, mọi người nhớ chú ý đón xem.

Làm quen với chị Phúc và chị Mi ( có đúng k nhỉ ) gấp ạ :D
 
Chị Phúc ui, thế là biết 0 year của chị rồi nhé, chúc mừng bạn Nguyễn Vũ Hạnh Zee. Nó đang phát điên lên đấy chị ạ.

Tuy nhiên những người còn lại thì chưa có thông tin gì. Em đang mong trượt luôn đi cho nó đỡ tiếc, đằng nào cũng không đi.
 
Chúc mừng em Dung :x:x:x ;), sang đó có cả anh Quốc đấy ;))

Năm ngoái biết kết quả sau có 1 2 ngày gì đó mà

Người tiếp theo là ai đây... :D
 
To Hạnh Dung: Welcome to Pearson College... Hope you will have a great time here... See you in PEARSON. :)>-

I'm wondering who will be the next one... :-/

Quoc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Dung: Congrat and Welcome!
Em có gì thắc mắc email hỏi thêm anh Quốc nhá :) - anh em năm sau sẽ học chung nên nói chuyện trước cho biết nhau - chị thuộc thế hệ già rùi ;) với lại chị cũng bận thi tốt nghiệp nên em cứ liên hệ với anh Quốc là tốt nhất.

Anh Quốc vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại còn tốt bụng nữa sẽ tận tình chỉ dẫn em, đừng lo lắng gì cả - thế nhé :)

@ Quốc: I said that the new person would be a girl !!!! God heard my pray !!! :)

@ everybody: who else got in???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Hồng Phúc đã viết:
@Dung: Congrat and Welcome!
Em có gì thắc mắc email hỏi thêm anh Quốc nhá :) - anh em năm sau sẽ học chung nên nói chuyện trước cho biết nhau - chị thuộc thế hệ già rùi ;) với lại chị cũng bận thi tốt nghiệp nên em cứ liên hệ với anh Quốc là tốt nhất.

Anh Quốc vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại còn tốt bụng nữa sẽ tận tình chỉ dẫn em, đừng lo lắng gì cả - thế nhé :)

@ Quốc: I said that the new person would be a girl !!!! God heard my pray !!! :)

@ everybody: who else got in???

--> No comment
 
Congrats em Dung! Pearson is a great college; I hope that you would have a great time there ^_^!

As usual, I am more concerned about the person who gets admitted to Mahindra. Email me, Hà ([email protected]) or Đức (???@???.???) as soon as you hear from the selection committee. We can assist you in making your decision.
 
Back
Bên trên