TVXQ..where the legends begin

em Thảo mua ah? chị thì mặc dù thích các anh đến mấy nhưng vấn đề cái túi ko thì ko thể làm ngơ đc :(( thôi bao h mình đi làm thì nhất định album nào cũng mua hết (mong là các anh còn sung đến lúc đấy:)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vì cái album đấy mà đợt này em đang bị vắt kiệt sức lao động đây =)). Đùa chứ đi làm rồi mới biết quý đồng tiền, ban đầu định mua liền mấy vers xong rồi thấy tiếc quá chỉ dám mua 1 ver. Thế mà bây h vẫn tiếp tục phân vân k biết có nên mua nữa không :">. Thật là... <__<
 
Vâng! Album thứ 4 chính thức release 8-| Giết chết các fangirls mà không cần dùng dao dĩa kim tiêm =))

Đợi đĩa thôi T_T

@ chị Phương: em nói rồi mà :| 30s teaser làm em khóc kinh khủng lắm, không ngừng lại đc ấy :| Cho nên không muốn xem lại nữa 8-| Dạo này khóc đủ rồi =_=" Đợi đĩa là phương pháp tốt nhất :">

@ bạn Thảo: nên mua ver B bạn ạ :| Cái DVD là mấy ông tự đạo diễn đấy :| Chắc sẽ tởn lắm =)) Cái CD có mấy bài bonus thì down sau cũng đc mà xD *Nói thế chứ mình cũng 2 vers T_T*

CD để nghe, DVD để nhìn và theo dõi, thế còn poster là để ngắm mỗi đêm à =)) Nhỡ mấy cái poster, cái nào cũng "khó nói" thì biết làm sao nhỉ =)) *Chẳng nhẽ trốn tránh phụ huynh, treo trong WC =))"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trên soompi có cái ẩnh angel pose của Junsu trong cái version B thì phải :-?? làm mình chồm chồm lên muốn mua rồi :(( thôi mua sau vậy, Pháp vẫn còn đằng trước mặt, chả kiếm đâu ra tiền mà mua đĩa

hờ hờ >:) mà có ai có Bonjour Paris, có biết những chỗ nào của Paris mà các anh từng đặt chân đến ko 8-> (chị ko biết rõ tên :-<) sắp tới phải đến mới được :x:x
 
Full album bị leak rồi. K biết là do fan Hàn mua đc cho lên sớm hay để leak từ trc khi release nhỉ @__@?

Do k chịu đc đã down bài 6 và 4 về nghe thử :">, thấy chất nhạc k thay đổi lắm *hay tại tai mình điếc =))*.

Thôi im luôn đây, nói nữa lại ăn tát :">.

Được cái là nghe anh Chun nói những lời có cánh cảm giác cũng thú lắm :">. Hí hí, cả Su nữa xD.

22.jpg


24.jpg


26.jpg


Dạo nầy HoSu thịnh hành phết @___@...
 
ông Ho làm angel pose trong ảnh hả em =))=)) chị bảo rồi, couple nào có Su cũng cute với hay ho hết cả :x:x
 
Nhìn hai ông ý ôm ấp nhau thật là... :"> Đặc biết là Su ấy ạ, nhìn hớn quá xD.

Dạo này HoSu JaeMin (Jae seme :x) đc ưa chuông phết ấy ạ, cả HoMin nữa :x. Lâu lâu đổi vị thấy cũng hay :">.
 
@ chị Phương: Pont Neuf, Pont Alexandre, L'Arc de Triomphe, La Tour Eiffel, Les Champs-Élysées, La Grande Opéra, L'Hotel de Ville, Musée Pompidou 8->
(Pont là Cầu, Musée là Bảo tàng :D )

Em nhớ mỗi thế 8-> Hồi em đi em biết chỗ nào thì em đi chỗ đấy, y như rằng chỗ nào mình đi rồi thì mấy ông tí tởn toe toét ra đấy =))

@ bạn Thảo: HoSu giống bố con hơn =)) JaeMin thì giống mẹ con ạ :"> Còn Jae thì không.thể.nào.làm.seme.đc :">
 
Ơ bạn Hiền đừng nói thế, Jae làm seme hơi bị chuẩn đấy :>. Dạo nầy mình chăm đọc fic tiếng Anh thấy có nh` JaeMin phết, đọc thử cũng thấy rất thú. Jae đẹp hoàn mỹ dịu dàng còn Min baby dễ thương bị Jae hút, hơi bị hay đấy :-" :">. YunJae dạo này nhàm nhàm sao đó, k khoái :(.

Mấy chỗ kia toàn kiểu những nơi không-thể-không-đến nếu đã tới Paris cả mà :">. Nhưng mình là thú nhất đoạn đi bảo tàng Louvre cơ xD.
 
Louvre đi trong nắng ấy, bên dưới Kim tự tháp bằng kính ấy, hình thành cầu vồng nhỏ, đẹp mê~ :">

Không học Eng nên ko biết 8-| Thôi hôm nào bạn Thảo rảnh thì dịch đi ;))

Tớ đi ngủ =_=" Quá kiệt sức về bài văn vô đối của cô rồi =_="
 
Hớ em Thảo cho chị link mấy fic JaeMin tiếng Anh đi :x. Hồi trước cũng bấn JaeMin một thời, còn đợt này chỉ chơi KiMin thôi :D

Nhắc đến Paris với bảo tàng Louvre tự nhiên thèm 1 tour qua những chỗ trong The Da Vinci Code quá cơ :x
 
nói chung là chị đang tí tởn Pháp đây, năm ngoái là định đi cái Prague cùng với mấy đứa trong trường nhưng mà xong lười @__@ bó tay @__@

Su lúc nào chả tí tởn :))

nói chung Jae là seme cũng ko sao (nếu đi với Min), nhưng mà Su của mình thì đi với ai cũng muôn đời uke thôi @__@
 
Cả nhóm mỗi Su S-line =)) Đòi hỏi gì nữa =))
Đúng là Su muôn đời uke 8-> Fic nào cũng Su uke 8->
Hình tượng Su seme không đỡ đc ==

Cơ mà hôm nay release 4th album rồi \:D/
*Nói nhảm*
 
chào cả nhà!!!!
cho em gia nhập vs ạh!!!!
Sao lên Hao mà em ko bit có cái nì để vào ngay từ đầu cơ chứ!!!!
Em cũng là DBSK's fan nè!!!!!
iu các nah quá đi!!!!!
Mừ mọi người đã nghe hết album 4th chưa?????
Bấn mirotic dã man lun!!!!!
Bài nào cũng hay, Jae nhà em solo nghe chuẩn!!!!!
lần đầu tiên vô đây, mong nhận đc sự quan tâm của nhà mình!!!!!!!
thanks nhìu!!!!
 
@ bạn Minh Trang: lớp 10 Nga à ;)) Bên cạnh lớp tớ neh? ;)) Có phải là một trong những bạn ngồi cạnh Vân lớp tớ hôm trung thu không? ;))
~
Một số người nói 4th album "chán". Không biết phải nghĩ sao, nhưng khi đọc mấy bản trans lyric đầy yêu thương của ss Jiku, thì mới thấy tự hào, tự hào nhiều lắm. Và whatever they say, mỗi bài hát của anh, của các anh, đều rất rất tuyệt vời :X
 
Không chán, mà là vẫn gần giống style cũ :)). Chắc ý ng` ta là thế :)).

Hqua k kìm lòng đc down thử 2 bài. Chọn bài 4 vì số 4 là số đẹp, cuối cùng đúng là bài 4 được khen rất nh` :)). Trc h tớ cứ nghe đĩa j` là bao h bài 4 cũng là bài hay nhất :)).

Nói chung là, đợi đĩa về nghe hết rồi nhận xét tiếp :)). DBSK tớ rất thích, nhưng quả thực cái tật nghe nhạc xong ngồi tìm khuyết điểm của tớ là k tài nào bỏ đc =)).

Đợi thôi xD~~!
 
Chờ đợi là một hạnh phúc :">
Và các fangirls cuồng nhiệt như chúng ta phải thấy hạnh phúc vì đang chờ đợi chiếc đĩa của các anh nằm trọn trong tay mình :">
 
Vừa biết cách đây khoảng 3 tiếng =)) Lôi lên làm gì cơ chứ =))
Tớ nói thật nhớ ;)) Sáng tác là một chuyện nhớ, nhưng chắc gì ông ấy đã được gặp DB =)) Chỉ có đại diện bên sáng tác liên hệ với đại diện SM Town về vấn đề nhạc nhẽo thôi mà ;))

Tớ ko quan tâm lắm :">
 
K phải vấn đề đc gặp DB hay k =)). Mà vấn đề nhạc của ông ấy đc sử dụng trong 1 album lớn thế này, ok :))?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên