chẹp
tình hình cụ tỷ là: sẽ làm giống như lớp mình làm cai 66 show năm ngoái với anh 1 nhưng sẽ tổ chức kĩ hơn

sẽ có kịch bản chương trình, có đạo diễn, có tổng duyệt---> chạy thử--> diễn ( ở phòng nghe nhìn ). Mục đích làm giao lưu lần này ko còn là để cho vui nữa mà là học tiếng ( đây là ý của cô Oanh). thế nên mới có những màn breaking news, interview,... 8-} tao là tao ko tán thành kí nì, nhưng cô Oanh thì có vẻ coi trọng hơn cả văn nghệ :|
:-?
chẹp chẹp, tao nghĩ là cứ làm vụ này đi

coi như tập rượt cho cái sinh hoạt dưới cờ

Lần này tao nghĩ làm thì bọn mình sẽ thấy có cảm giác bị áp đặt ( do cái j cô Oanh cũng chỉ huy) nhưng phải bit lợi dụng lần này mà học hỏi, dù sao cô ý cũng sẽ dạy đc bọn mình nhìu cái hay ho về tổ chức

Làm cái này ko tốn quá nhìu công sức đâu. Với lại , năm ngoái làm dạ hội vất vả thía mà còn làm đc, cái giao lưu qui mô bé hơn rất nhìu chả lẽ lại ko làm đc? Lần này còn làm với cả 10 tr nữa cơ mà ? Lo j?