::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Long dạo này đầu tư chiều sâu , ko nông như trước nữa ...
Tao chưa đọc bài mày VA ạ , thế các chú cứ làm như VA bảo nhé ...
Mai VHà nhớ mang đĩa cho Long , đủ 4 thằng bắn italy đc , chứ 2 thằng bắn cứ phải tìm nhau , ko thì deathmatch cho nó nhanh ...
Báo cáo các bác là hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của anh nên Trung đã có con máy mới toanh để hành sự ...
Khổ cái hôm nay 2 thằng bị cảnh truy quét , để xe trên vỉa nên bị tịch xe đạp rồi , mai chắc đi học bằng niềm tin :D ...
 
Hôm nay học hành thật là thú vị
Ba tiết toán.. à không, hai tiết thôi... không có gì đáng nói ngoài mấy cái đường thẳng, được cái mình thích học cái này
Hai tiết Anh mới là nhắng, 1 phần của lớp (phải thuyết trình) đều lên bảng nói (nói cái gì có chúa mới hiểu, cái đứa nói cũng chưa chắc hiểu, cô chắc chắn càng không hiểu vì nếu hiểu thì cô sẽ không cho toàn 10 như thế ^_^). Phần còn lại của thế giới (có điểm rồi hoặc sẽ không lên thuyết trình hôm nay) thì ngồi làm việc riêng (việc gì thì có trời biết, đất biết, chúng nó biết chứ mình biết làm sao được).
Một ngày học kết thúc, ngày hôm nay sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu không có hung tin cuối giờ: mai chúng ta vẫn phải đi học. Để có được điều này, chúng ta phải cảm ơn người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy, để mai chúng ta có thể tự hào là lớp chăm nhất khối sáng: học 4 tiết văn luôn (đoán là hai tiết cuối nghe Núi nói chuyện)
Chán quá, tức quá, chúng ta không làm gì được để giải quyết tình hình này sao!
 
hoa hết cả mắt @-) vừa bắn 1 tiếng hafl life với VA và Minh

ngày mai sẽ có nhiều hơn, tiếp tục chiến

anh em sẽ sinh hoạt đều đặn

hôm nay tao chém chết chúng nó tầm 5, 6 phát, kể ra vẫn còn hơi ít, khát máu qá =P~

ta là xạ thủ Soda, nhìn ta hả :-/ pằng chíu.... phập b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Half life thằng Hà bắn vẫn phong độ nhể , anh em lên bắn đông cho nó hào hứng nào ...
Bây h mới nhớ , thằng cảnh sát bắt anh tên Nguyễn Văn Hà :)) ...
Yo , anh em cố gắng sinh hoạt đều đặn ...
 
Một sát thủ chuyên sử dụng các loại lục như một cao bồi miền viễn Tây???
Một sát thủ lạnh lùng giết người không chớp mắt???
Vâng... đó chính là anh... bí danh "1/2"...
Khi gặp anh... các bạn nên chú ý... che kín các chỗ hiểm... ;)
Theo thống kê thì xạ thủ Soda đã lãnh trọn 7 phát thẳng mặt và... 3 phát vào :-$ (chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy)... :smoking:
Lâu không bắn... đúng là hoa mắt chóng mặt thật... @-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài thơ đầu anh viết tặng em
là bài thơ anh kể về đôi dép
khi nỗi nhỡ trong lòng da diết
những vật tầm thường cũng viết thành thơ

2 chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

-to be continue-
 
Đây nối tiếp này :)

....Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh quang không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc dép này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung


Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Em biết không, Tình Yêu là thứ được xây dựng bằng niềm tin."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oh , thế hóa ra mai thi à , thế mà tao cứ tưởng mai đc nghỉ chứ nhỉ ...
Hôm nay đã có thêm chú Thành gia nhập hội CS 11T Online :D ...
Hôm nay học như ko , bó lốp :)) , 2 tiết văn cô ốm anh em ngồi chép sách , tiết tin thì vẫn ko học nhưng tuần sau ktra , ktra bằng niềm tin . Toán lại đc bác Khải cho nghỉ , viva MrKhai ...
 
Vừa xem đĩa GL xong...thế ai giữ video thế hah?
Mai...cuộc chạy đua bắt đầu :))...
Chúc cả nhà thi tốt,rinh vài giải về khao anh em nhá:))
 
giải rút :))
8-|
"Lẳng lặng mà về"-MrBlack>:D<
mãi mãi ghi nhớ câu này

hôm nay đến nhà Long ăn SN
nhg niềm vui ko trọn vẹn cho lém(mẹ ơi)..chưa ăn dc nhìu :p
CHÚC MỪNG SINH NHẬT U NHÉ:x >:D< :-*

mai thi rồi,lo wa'........thể nào mình cũng đứng bét bảng :(
OMGwanna die
xấu cả con hổ :(
 
Có mỗi 1 vị trí bét bảng thôi... Không hiểu có ai đủ sức cạnh tranh với mình vị trí này không :D
Dù sao, chúc mọi người mai thi tốt:D
 
Tao cạnh tranh vị trí sau MP :D ...
Đùa thế , mai các chú cố gắng hết mình , rinh ít giải về cho bác Khải mừng :D , riêng môn hóa thì 6 đứa lớp mình 6 giải niềm tin , yên tâm là như thế ...
Bây h đọc lại thấy cái từ "niềm tin" là ở trong truyện Recca , tao đang kí bản quyền từ này nhé ...
 
Hôm nay 29/3 :x Cháu chúc mừng sinh nhật bác Long :x Chúc bác hay ăn chóng nhớn :x Năm sau sang đây với cháu :x
 
Tình hình là hôm nay mình làm Toán + Hóa như vẹo...
Ko còn hy vọng j cả...
Đã thế trưa nay trời nóng, mặc mỗi áo cộc tay đi...
Lúc về gió nổi lên, lạnh ***
Nhưng vì làm bài như vẹo, nên tâm hồn anh còn lạnh hơn cả gió... B-)
Mai kiểm tra Hóa 1 tiết + 1 đống hình...
Khốn nạn đời tôi...:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:))
đề thi anh năm nay chắc bà Hương cũng chưa làm hết dc đâu:)
mình có bị 0 điểm cũng ko xấu mặt lắm.......8-| hư wa' :)

kể cả các bạn Anh 1 cũng ngồi quay bút chọn đáp án thì ........
 
Năm nay đề môn nào cũng chuối thì phải
Toán thì toàn lớp 10 đụng đến những thứ mà 1 năm nay mình ko hề học, mặc dù đc Tiến cảnh báo là sẽ thi chung đề với bọn lớp 10 nhưng vẫn ko khỏi bất ngờ khi đọc cái đề
Lí thì lệch tủ :( Thi gì toàn lại thi chất lỏng với định luật Ôm mấy cái ở HKI , mất công ôn lực từ :((
Hóa thì nghe nói dễ nhưng siêu dài gồm 8 câu trắc nhiệm với 5 bài toán gì đó
Anh nghe trang nói thì cũng chuối ko kém
Mai hình như có kiểm tra hóa thì phải. Nhưng thôi phó mặc cho số phận vậy. Mệt lắm đi ngủ đã

Giờ mới để ý cái chúc mừng sinh nhật bên cạnh :)) Nhưng sinh nhật nào cũng thế này thì mệt quá :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc mừng sinh nhật mày Long nhá... :-?
Hôm qua tiếc là tao không đi ăn được... buổi trưa có việc phải về sớm nên đành đi bi-a hai tiết cuối... tội lỗi quá... :((
Hôm nay mọi người làm bài tốt cả chứ... cái đứa ngồi dưới tao nó làm độ 1h45' rồi té luôn... kín 8 mặt giấy... đô thật... :))
Trong lúc mơ màng anh cũng nhanh tay làm được độ 50%... chắc không đến nỗi xếp cuối bảng... :))
Mà đề cũng dễ cả mà... môn nào chẳng thế... cứ an tâm là có giải rút mang về... :smoking:
 
Phạm Quỳnh Trang đã viết:
đề thi anh năm nay chắc bà Hương cũng chưa làm hết dc đâu:)
mình có bị 0 điểm cũng ko xấu mặt lắm.......8-| hư wa' :)

kể cả các bạn Anh 1 cũng ngồi quay bút chọn đáp án thì ........
:))...sợ,mày lấy đâu ra đồng xu thế hah? :(...sao ko nhắc?:(( Lần sau phải đem cả xúc sắc đi mới đc |-) (xúc sắc viết thế đã đúng ct chưa? :D )
Mai KT hóa ah?:eek: Tao tưởng KT rồi:eek: KT nữa là sao???
Tình hình là đang cân nhắc xem có nên trốn tiết GDCD để đi đánh cầu ko...|-) ,toán hình thì sống chết mặc bay...|-) ...
 
Xin lỗi các anh , các chị:D Nhưng tại vì ko biết hỏi ai nên mới phải liều lên đây hỏi thăm :D
Yahoo của anh Phạm Hoàng Long là j ạh:-/
 
Cái này thì phải hỏi anh ý chứ anh chị ko tiết lộ được đâu em ạ:))
Chào mọi người:D, sau 1 thời gian dài vắng bóng hôm nay trung lại tiếp tục tái xuất giang hồ đây:))
Hôm qua chả hiểu ngồi mày mò 1 lúc thế quái nào mà tự nhiên lại vào được mạng mới hay chứ:)), mình phục mình quá:D
@Long: tiện thể chúc mừng sinh nhật bạn:D, xin lỗi vì hôm qua ko đi được vì mama ko cho đi:|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên