::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ko hy vọng được gì vào lời MP đâu:)), tia hy vọng quá nhỏ nhoi:))
Sau bao nhiu lâu vật lộn với đống bài tập anh đã làm xong văn còn toán thì vĩnh biệt:)), mai anh tính sau:D
Ặc ặc, vừa tìm thấy một đứa trung bình 19,34 bài mỗi ngày:)), thấy mình còn phải cố gắng nhiều:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
theo anh KTT quảng cáo thì đã có đĩa VCD
liên hệ với chị Linh
chị LInh gửi em 1 đĩa nhé
5K hả tiền gửi thì hình như là free
 
Mệt thiệt...cái chân phải thì bị trặc,cánh tay phải thì mỏi...bây h mới biết mình dựa quá nhiều vào "bên phải"...:p có lẽ phải học làm cả bên trái nữa thôi...đau quá:(( mai đá cầu thế nào đây...:((
Hum,ngồi cả tối qua bù đầu chép văn,sáng nay đc đền đáp =1 con 8|-) thế còn là may...|-)
Toán hôm nay đến lớp mới làm...ngồi chép mệt đứt hơi mới xong thì hóa ra ông Khải quên mất:eek: ...bản kiểm điểm vẫn chưa thèm nộp:))
Mai,kt 1 tiết sinh...sinh...sao mà mình ghét sinh thế...đang có 1 con 5 1 tiết chưa gỡ đc...:((
Thế presentation của môn Anh làm thế nào bọn mày ơi?:p có ông Shakes,Jack,Charles,Ernest...thui,đồng ý là cả lớp ko làm nhé?:D
 
Ặc, mày chỉ nói thế được với những đứa trên HAO thôi Quân ơi, chứ bây giờ bảo bọn nó ko làm thế nào được:))
Kiểu này mai nộp bài kia chả biết thế nào đây, hình như mình làm về Jack London thì phải:))
Sáng nay tiếc ơi là tiếc:((, giá như cô thu vở văn mình chấm có phải tôt ko:(, bực thế nhờ, mất công hôm qua làm tới tận 1 h sáng/:), còn toán thì ngồi hì hục cả 3 tiết đầu ngồi chép rồi cũng chẳng thu là sao?là sao:((
 
Anh ơi cho em 1 chân đĩa với ..
Với cả lớp anh có nhân nào có thể làm mod hoặc admin trang dưới nè thì PM cho em
Anh Bá Khoa lớp 12T2 nhận rồi nhưng phải đến hè anh ấy về VN mới làm đc. :) Khổ thiếu nhân lực quá :D
 
Ah , anh đã biết trước thế nào sếp Khải cũng quên nên cũng làm sơ sơ thôi , các chú thế mà vẫn chưa biết tính thầy à , gà quá ...
Yên tâm Trung ạ , cái của chú anh đã in ra và có một số bổ sung , nhìn chung là ổn , mai có khi mỗi nhóm mình làm , khéo lại ẵm ngay con 10 , yeah :D ...
VHà tịt rồi à , sao viết có 1 bài thế , hay phong cách VHà là như thế :D ...
Anh tưởng site đấy bị chú Lê Hưng hack rồi cơ mà nhỉ , chưa rụng à , được rồi , thế để anh cho vẹo luôn ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hmm... Tình hình là cả buổi tối hôm qua mình đã ngồi làm Đại 1 cách vô ích... May mà chỉ thức đến 10h30 để làm:)):))
Tình hình là mai tiết Thể dục + Anh + Sinh đều kiểm tra 1 cái j đó, nhưng tối nay phải chơi cái đã, có j sống chết mặc bay...
Tình hình là cái topic j đó của mod TThư ngoài kia đã được chú Trung hưởng ứng => Lớp mình đã có 2 ứng cử viên sáng giá, đó là Minh Phương và Trí Trung có bài dài nhất trong đấy => Triển vọng rất cao => Dễ được cộng điểm chất lượng lắm:)) => Mong mọi người tham dự.
@Trung: Để xem lửa của tao sẽ đốt cháy tuyết của mày hay là tuyết của mày sẽ làm đóng băng lửa của tao:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Việt Anh ơi, tìm cố hộ tớ đi, tớ cho 20 chữ đầu và 2 chữ cuối nè (17 chữ ở giữa ko thể cho được) :16180339891414213562*****************mq
còn về trận đấu giữa Arghentina và England thì mọi người cứ chờ đến ngày mai sẽ có siêu bài viết tường thuật trận đấu kinh điển đó. YEAH
 
@Trung: Để xem lửa của tao sẽ đốt cháy tuyết của mày hay là tuyết của mày sẽ làm đóng băng lửa của tao
Câu này của mày nghe hay đấy MP ạ:))Để xem:D
@Phúc:cần mod hả:)), anh làm choa:D,okie?:))
 
Trung lam` mod cua phe Dark side :|....doi^. truong do^i. spammers.....:p
 
Hoh , cứ viết đi , viết vẹo thế , nghe sáo rỗng , chúng mày nghĩ dễ đc lắm đấy :)) ...
 
anh Minh: nghe nói anh bị đau 2 chân rồi
hình như là rất nặng ko đá cầu đc thì phải
theo em thì anh nên dùng nốt chân còn lại ;)
 
@ Trung: Mới thức đến 1h thôi mà đã... [-x
@ M.Quân: Bao giờ lại tái đấu chứ hở... ;;)
Còn cái Y!M thì thôi... bó tay... nhìn mấy con số đầu đã thấy là không nên dây rồi... b-)
@ Trang: Anh cũng đồng ý là cho Trung làm tổ trường tổ spammers...
@ Phúc: Thế đã có kha khá thành viên chưa mà tuyển mod sớm thế...
@ Minh(TO): Nghe ku Hưng bốc phét mà cũng tin à... :))

Mà giờ Anh làm presentation chứ có phải làm ra giấy đâu... các chú lệch lạc hết cả rồi...
Văn thì vở lúc nào cũng đủ nên hôm qua chỉ soạn mỗi bài cuối... Toán thì cũng đã rõ tính thầy nên cũng chỉ làm tích phân thôi... các chú học lâu hơn anh mà lại không hiểu à... nhí nhảnh thật...
Mà chú Trung kêu nhiều thế... đã làm thì phải chịu chứ... mà hình như hầu hết cả lớp đều thế cả mà... :))
Nói chung hai hôm nhiều bài anh cũng vẫn vui chơi đều đều thôi... chẳng khác ngày thường là bao... :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay lại bị ghi sổ đầu bài thể dục: "Ý thức kém"
đã thế kéo chú Trung với chú Hưng chết theo #-o
cầu trời Khải ko làm j` [-o<
thể dục hôm nay khó thế mà Lan với Tiến mạnh thật, mà Vượng với Thiện cũng chẳng kém

Sinh kiểm tra thì chán, bài tập chẳng thú vị j`, đề thì dễ gây nhầm lẫn, mình cứ làm thừa cho chắc, ko biết đến lúc trả bài mọi người chết vì thiếu, hay riêng mình bị trừ điểm

mà mọi người đâu hết rồi, Diệu Anh đâu, bên đó ra sao, Linh nữa, cũng mất hút luôn
 
Linh đây, Linh đây,
chết thật, đợt này mình học hành chăm chỉ quá, hôm nay mới vào HAO, box lớp mình sau một đợt phát triển kinh khủng giờ đã chững lại
Tình hình là mình đã làm xong đĩa giao lưu, mọi người đểu bảo ổn, không uổng công mình thức đêm hai hôm,
Mỗi tội đĩa hơi mờ, mà ghi xong hơn chục cái đĩa thì ổ ghi nhà mình cũng bốc mùi khét lẹt.
Nói chung lần đầu làm đĩa nên còn thiếu kinh nghiệm, có gì lần sau sẽ làm ổn hơn.
 
Rùi...e hèm...viết(ah ko,đánh máy chứ :D ) thì phải viết những cái j mà ko ai biết...chứ viết những cái mà ai cũng biết rùi chán lém;) Lại phải viết toạc móng heo ra còn chán hơn:> mọi ng sẽ hiểu tao định nói j:))
Báo cáo với mọi ng là hum qua,xem lại history của mọi ng,thấy topic của mọi ng...hum,ko biết nên đánh giá thế nào nhỉ?:-? thấy mấy cái topic cũ của VA và QTrang...:-? thấy hay hay...:-? ...Chỉ tội câu nhiều quá|-) thế mà chả thấy nói j...cứ để cho ng khác câu vậy sao?:-? uh,chắc là làm thế hay hơn:-?
Báo cáo với mọi ng,trưa nay,đọc báo|-) ...bức xúc quá...:| ...ngày càng ko ra j...báo nói cứ nói,mấy ông làm cứ làm :-s...ko biết thế hệ mai sau thế nào đây...:(( ...ko biết mình nên theo nghề politician hay là scientist đây:-s thui,tốt bụng làm j,mặc kệ đất nc[-x kể cả có ý tốt cải thiện nó(và kể cả cải thiện đc nó)thì cũng bị dập cho te tua mà thôi...bài học ngay ở đây nè...|-)
Báo cáo với mọi ng...dạo này "hết" ý tưởng,bó tay...lập topic để mà...thì thui,khó chịu/:) ..post để mà bị chê là câu...cũng khó chịu nốt...cả nhà muốn làm j thì làm.
Mai,tao với THNam tổ chức đánh cầu lông,ai tham gia ko?:>
 
Trang ơi, chữ ký thiếu 4 câu :
ánh dương tan 1 ngày như đã trôi xa
giấc mơ xưa giờ này còn đâu em hỡi
dẫu tha thứ lỗi lầm
ta vẫn luôn còn bên nhau

Sau đây là siêu phẩm bình luận siêu trận đấu giữa 2 siêu đội bóng, được sự dẫn dắt của 2 siêu huấn luyện viên Arghentina-England (Nguyễn Việt Anh - Sven Goran ErikQuân)
vừa mới bước vào sân, cầu thủ 2 đội đã trao nhau ánh mắt không lấy gì làm thân thiện, thể hiện sự quyết liệt được báo trước, cúng những cái bắt tay như bắt chân
Colina thổi còi bắt đầu trận đấu, Arghentina biết sức mạnh khủng khiếp của đội tuyển Anh nên quyết định sử dụng lối chơi tổng tấn công từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Và họ đã đạt được mục đích, ngay từ những giây đầu của trận đấu, H.Crespo đã có cú sút căng như kẻ chỉ hạ gục P.Robinson, mở tỷ số của trận đấu.
Bị dội nước lạnh vào đầu trong một ngày đông lạnh giá, ý chí của những con sư tử đã bùng lên mãnh liệt, cho dù đội bạn đã chuyển sang thế phòng ngự chặt nhằm giữ vững tỷ số, nhưng, một khi sư tử đã cáu lên, ko 1 con mồi nào có thể thoát, chỉ sau bàn mở tỷ số của Crespo 10 phút, một pha lên bóng thông minh bên cánh trái, xuất phát từ A.Cole, rồi tới J.Cole, và pha chọc khe tuyệt đỉnh của tiền vệ cánh của Chelsea đã loại bỏ hàng hậu vệ cực kỳ đẳng cấp của Arghentina, bóng tới chân của cựu tiền đạo Real Madrid, Michael Owen và sau 1 nhịp dấn bóng, rồi quan sát thấy khe hở vô cùng nhỏ giữa chân phải thủ môn và cột dọc khung thành, anh dứt điểm, GOAL! IT'S A GOAL! OWEN the scorer, 1-1, trận đấu trở về vạch xuất phát.
Vẫn chưa hết bàng hoàng sau bàn thắng gỡ hòa quá khủng khiếp, hàng tiền vệ và hậu vệ của Arghentina lại tiếp tục mắc sai lầm hoàn toàn tương tự, vân là 1 pha triển khai bóng, lần này vẫn là Owen, chỉ có điều, anh không dấn bóng thêm 1 nhịp mà SÚT NGAY, 2-1, tuyển Anh quá mạnh. Sau đó, dù rất cố gắng nhưng những gì mà cả hai đội làm được chỉ là những nố lực để có thể sút được bóng. Ông Colina thổi còi kết thúc hiệp 1. Vào lúc này, số lượng khán giả tới sân Porto... là 391989 người.
Hiệp 2 bắt đầu, do đề phòng đòn phủ đầu như ở hiệp 1, các cầu thủ đội tuyển Anh thi đấu cẩn thận, đúng sức và đối phương đã hoàn toàn bế tắc trước hàng tiền vệ đẳng cấp hàng đầu thế giới : Cole, Lampard, Gerrard, Beckham, tất cả những pha lên bóng của Arghentina lúc này đều bị chặn đứng. Không chỉ bế tắc trong tấn công, Arghentina còn rất bối rối trong phòng ngự. Phút 56, thần đồng bóng đá Anh, WAYNE ROONEY lên tiếng, từ một pha chuyền bóng vào trung lộ của J.Cole, Rooney đã cho thấy đẳng cấp vượt trội, đẳng cấp White Pro của mình bằng cú sút 1 chạm kinh điển trong tư thế không người kèm, kết quả tất yếu là 3-1 cho đội Anh, một kết quả xứng đáng. Trong những phút còn lại, nếu may mắn hơn, số bàn thắng của tuyển Anh đã ko dừng lại ở con số 3. Tấn công nhiều mà ko ghi được bàn thắng, điều tất yếu cũng xảy ra. Phút 90+1, từ một pha phản công nhanh, bóng đến chân của Crespo, ông vua 1 chạm này đã có 1 pha đi bóng khá khéo léo qua 2 hậu vệ của Anh và tung ra cú dứt điểm vào góc xa khung thành, 1 bàn thắng đẹp kết thúc 1 trận đấu đẹp với tỷ số rất giao hữu nghiêng về phía đội tuyển Anh : 3-2
cũng khá mỏi tay
 
Trang ơi, chữ ký thiếu 4 câu :
ánh dương tan 1 ngày như đã trôi xa
giấc mơ xưa giờ này còn đâu em hỡi
dẫu tha thứ lỗi lầm
ta vẫn luôn còn bên nhau
Hình như bây h chữ ký trong HAO chỉ được tối đa 8 dòng thôi:D:D
Chắc vì thế nên Ký mới phải "đau đớn" bỏ 4 câu ấy đi:D:D Chắc đang thất tình:D:D
Tình hình là hôm nay kiểm tra TD chả ra đâu vào với đâu... But I don't care... Điểm là phù du...
Tình hình là tiết Anh hôm nay chỉ nổi bật mỗi thằng Chổi nói linh ta linh tinh 1 cái j đó...
Tình hình là cô Sinh hiền như cô Tiên, đề giống hệt lớp Nga:)):))
Tình hình là ngày mai có vẻ có khá nhiều bài như Toán, Hóa nhưng tối nay phải chơi cái đã...
Cái tuần kinh khủng này sắp qua rồi, qua hôm thứ 6 kiểm tra Hóa 45' nữa là xong...
Buồn như con chuồn chuồn...
Chán chả buồn chết...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai dà dà :D
thằng Qân có lúc cũng ko cục súc chút nào, dc. đấy =D>
đúng là để mấy cái topic mình lập bị câu thì cú thật, mày làm cho cái "Những chuyện cười về kinh tế chính trị....." của mày ko bị câu rồi đấy, khá.....
cố mà xây dựng nó đi, mà sao từ mấy hôm nay rồi vẫn chỉ có 26 bài kìa
--------------
mày đọc báo nào thế, mai mang cho tao
phải tốt bụng chứ, mặc kệ sao dc. , đó là sống có trách nhiệm, có ý tốt cải thiện nó mà nó mãi vẫn ko nghe thì là nó ngu, nó bảo thủ ........ vậy đành thôi, nghe thì nghe mà ko nghe thì thôi..... nhỉ ??
nếu cải thiện dc. thì tốt qá, càng chứng tỏ mình giỏi :)>- , còn ko cũng vẫn là khá giỏi :-B .... ha ha
thế nên là...

...dập là dập thế nào :eek:
...te tua là te tua thế nào :eek:
...ui lại sợ qá @-)
...dập hộ cái ;;)
...te tua hộ cái ;;)

........... hiểu chứ ;) ............
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh tưởng site đấy bị chú Lê Hưng hack rồi cơ mà nhỉ , chưa rụng à , được rồi , thế để anh cho vẹo luôn ...
Ha ha
Bác Hưng là cái jê`
Lớp em còn có thằng đỉnh đỉnh j` héc kơ mà, lo j`
@Phúc:cần mod hả, anh làm choa,okie?
Nếu anh đỉnh phần nào vào làm luôn (có phần chat chit đấy)
@ Phúc: Thế đã có kha khá thành viên chưa mà tuyển mod sớm thế...
4rum đề cao chất, không cần lượng :) :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên