::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Việt Anh đã viết:
Lại còn lập mấy cái topic zớ zẩn nữa... lại thành hậu SChổi rồi... 8-}
Ngay cả post bài trong topic lớp cũng nên post chất lượng một chút... rút kinh nghiệm đợt I...
Mày...=; bọn nó có ý tưởng thì lập topic ra chứ có j sai đâu[-( ..tao tôn trọng topic của bọn nó cho nên ko post thì thôi chứ ko câu chứ như bọn mày ở quá khứ thì :((...ôi...topic của tao...
Cố lên,hôm nay thấy mọi ng hát đc đc rùi đấy=D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
b-) các bé, hôm trước em Linh bảo có một vai diễn trong vở kịch cho chị, nhưng mà từ hôm đấy đến hôm nay (từ thứ 2), chị nghỉ nên ko biết thêm thông tin gì nữa :smoking:, nên có gì thì các bé contact với chị nha :))
ID của chị là: blueheavenforus

Nếu mà có ai đóng vai đó rồi thì thôi :)), tại chị dạo này cũng đang bận thi, phải đến 4/3 mới xong được :(:(.

:x với cả lớp chị có lẽ đăng ký 3 tiết mục hát :x, còn các tiết mục khác, nếu các em cần giúp bất cứ cái gì trong khả năng thì lớp chị sẽ làm đến nơi đến chốn :smoking:, mấy anh lớp chị nhiệt tình lém ;;)

>:-D< Chúc cho giao lưu 11 Toán năm nay thành công rực rỡ nhá :x:x:x
 
Tình hình hom nay ko còn gì để nói nữa cả, Trung bực mình lắm rồi :((
Có gì mai tới lớp giải quyết chứ bây giờ...kịch còn chưa có diễn viễn nữ thì đóng làm gì nữa:((
 
Bọn mày...thằng Trung nó đã cố bỏ thì h để đến tập với bọn mày rồi mà bọn mày làm cái quái j mà để nó bỏ về thế kia???X-(....NV chính bỏ về thì tập thế nào????
 
Bọn mày là bọn mày nào hả Quân , hôm nay tao ko đến nhưng mà có vẻ thằng Hà và Trung nói riêng , các diễn viên nói chung có vẻ bất đồng quan điểm , tình hình rất ư là căng thẳng , có thể dẫn tới phải bỏ kịch , mà nếu thực sự như thế thì ko ổn tí nào ...
@chị Hải Anh : lần đầu chị lên box lớp em mà đã thấy ấn tượng : 74 điểm , 1 award , lớp mình đã có 2 tấm gương sáng để mà học tập , cố gắng chất chứ ko chơi lượng ...
 
Tình hình đang rất chi là tình hình. Đề nghị mọi người, nhất là thằng Hà và thằng Trung, sớm thống nhất với nhau. Chứ nếu ko thì ko ổn tí nào hết.
Bớt nóng đi, làm nguội cái đầu, đừng chỉ giữ ý kiến của mình, hãy lắng nghe người khác nói, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Thế là sẽ ổn thôi.
 
Hôm nay sao thế... lại cãi nhau rồi hở... làm ăn thế thì... |-)
Cái kịch thì đã nói rồi mà... diễn viên nữ diễn ít lắm... nên nam cứ tập trước rồi ghép sau...
Cứ chần chừ thế này thì đễn chịu các chú... tính bao giờ tập... :-/
Nếu tiến triển thế này thì chắc phải remove kịch thật thôi... làm sao mà kịp thời gian được... 8-}
Còn cả khoản ca hát nữa... nhạc tiếng Anh thì chắc nhờ Minh to cắt từ cái đĩa Karaoke thôi...
Còn nhạc VN thì cũng khó đấy... cùng lắm thì phải đi tách...
Nhưng cần cân nhắc kĩ bởi sẽ tốn kha khá money và chất lượng không thực sự cao... :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị Chanh đâu : x-(
có biết hôm nay em làm bài test ko ra j ko
gần như nothing ức chế
 
Hô Hô lại đổi kịch bản rồi
kb lần này hay hơn nhiều
lấy Cảnh làm trung tâm
nhưng mà vẫn thấy không khí căng thẳng
Văn Hà xem xét lại
Đề nghị Trung hy sinh vì lớp
Chị Hải Anh là thành viên danh dự, khủng khiếp quá
tôi buồn ko biết vì sao tôi buồn
 
Tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn , à bây h thì tôi đã hiểu ...
Tinh thần chung vẫn là như thế hả , vẫn giữ tính chất chim lợn chứ ...
Nv trung tâm lại xoay sang Cảnh à ...
Các chú gửi kb cho anh đọc thử xem nào ...
 
Quá đủ với Trung rồi:(, cá gì cũng hy sinh hy sinh sao nghe có vẻ nhẹ nhàng thế nhỉ, tại sao mọi người không thử đặt địa vị của mình vào người khác xem nào????
 
Sao lại có vụ làm chung với nhóm khuyết tật thế , ko hiểu j cả ...
Trung cứ nói như đúng rồi , chả có j gọi là hi sinh ở đây cả , chẳng qua mày thấy ngại và sợ mất mặt thôi , mà tao tưởng kb đã thay đổi rồi cơ mà , tưởng bắn góc 89 full lực chứ ...
 
Điểm qua tình hình chính ngày hôm qua... thứ bảy ngày 25/02/2006...
Các chú đội tuyển trừ Vượng đã về lớp... trông chú nào cũng có vẻ phờ phạc đi nhiều...
Tiết 1 và 2 đầu học Đại bình thường... lại có thêm vài bài tập... không đáng kể...
Tiết 3 theo dự kiến thì kiểm tra Sử 15'... nhưng cô Sử nghỉ không rõ lý do... (chưa có phép)
Cô trông kiểm tra hộ thì lại nhầm sang tiết 5... thế là thoát một môn... :))
Tiết 4 kiểm tra Địa 45'...
Tuy rằng thứ sáu mới nhai có 15' nhưng lại nhai đúng cái câu kiểm tra mới hay...
Thế là anh làm bài kiểm tra trong sự trong sạch... amen... :)
Tiết cuối có lẽ là vô vị và nhạt nhẽo nhất...
Lại là tiết Sinh với những khái niệm hết sức trừu tượng... cô giảng linh tinh một hồi rồi cho BT...
Nói chung là một ngày bình thường như bao ngày khác...
Và vụ Gl vẫn chưa nhích thêm tẹo nào... |-)

Từ giờ thằng nào hổ báo thì cứ nhìn ava của anh mà biết đường alêhấp nhá... b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai to mồm thì người ấy tự biết còn hôm nay ko đến được là có lý do vì chuyện gia đình:|, không ai bảo bỏ cả, nhất định ko bỏ:|, cố hết sức thôi, cả lớp đều rất trông mong vào ngày này, biết là mọi người ai cũng rất cố gắng nhưng xin hãy cố gắng hết sức nhá:)), đừng bao giờ bỏ cuộc:))
Cố lên còn 1 tuần nữa thôi nào cố lên:))
 
Bây giờ thời gian tập là quan trọng nhất ! Đội kịch cố gắng tụ tập nhau lại mà tập. mỗi người " hi sinh" 1 chút . Ngồi nói "xuông"... >_<
Cố gắng hết sức thì phải chuyển thành hành động chứ! không tập đi thì cố cái gì !!
 
Khi nào bọn mày định làm việc nghiêm túc thì gọi tao :)|. Việc giao lưu ko thể chỉ 1 người làm mà xong đc, thằng nào làm đc gì cho lớp thì làm đi đừng viện lí do nữa, bọn mày cũng ít hô khẩu hiệu thôi nghe nhàm lắm rồi. Tao chán xem bọn mày tập linh tinh cuối cùng chẳng ra đâu vào đâu. Thôi đợi nước đến chân rồi tất cả cùng nhảy vậy, có gì thì chết chung thôi.
 
Còn 1 tuần nữa thôi , nước đến cổ rồi chứ ko phải đến chân nữa ...
Cái vụ kịch , nếu chúng mày còn muốn tiếp tục thì tao nghĩ tuần này phải tập cả sáng , xin thầy Khải cho cái giấy phép hoặc nói hộ mấy câu , chứ tập chiều thì chúng mày thằng đến thằng ko , rồi lại dv nữ cũng còn chưa thấy mặt mũi đâu cả ...
Còn Trung , thôi anh cũng hiểu cho chú , ko trách chú nhưng mà đừng hô khẩu hiệu nữa , chứ như sáng nay nói suông , chả ra cái j cả , mày cố gắng chuẩn bị được 1 game đi nhé ...
Còn trong tuần này , nhiệm vụ là phải xong nhạc , đã có 4 tiết mục của 10T , 12T rồi , thời trang cũng được rồi , Chi 1 bài cũng xong rồi . Lớp mình phải tập xong bài đứa bé vì nó là bài tốn time nhất , bên cạnh là các bài khác , tao thấy Hà với Quân hát hay nhất mà vẫn chưa biết chúng mày hát bài j cả . Mà quyết định đi , thằng nào hát words hay UGirl thì nói đi rồi thì tập luôn , nếu như có được nhạc như bài UG sáng nay tao nghe trên USB của Linh thì hát theo nhạc cũng ko khó lắm đâu ...
VA cố gắng thu xếp nhé , nội tối nay tao sẽ gửi cho mày SSL tao thu để mày hát thử ...
Tuần này t2,t3 anh ko có nhà , các chú cố gắng lên vậy , thời gian ko còn nhiều , cố gắng làm được càng nhiều càng tốt , đừng đôi co cự cãi , nhất là thằng Hà ...
VA có quả ava ấn tượng phết :)) ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ TO: Ava này là hàng tuyển rồi... :D

Sau đây là những diễn biến chính trong ngày... cũng không có gì đặc sắc lắm...
Tiết 1 và 2 học bài mờ đầu cho phần Hình học giải tích... chủ yếu là nghe thầy giảng...
Mà hình như hôm nay mỗi anh đủ BT kiểm tra thì phải... ;;)
Nhưng thầy lại không thu mới đau chớ... :((
Tiết 3 thì thầy cho nghỉ tập kịch... cũng xúc tiến thêm được chút ít...
Thầy lại còn gọi cho mấy PH để cho con đi tập chiều nữa chớ...
Hình như là... "Nếu không cho đi tập thì đến đón con về"... :))
Tiết 4 thì học Anh như bình thường... có đôi lúc hơi ức chế nhưng chán chả buồn nói...
Tiết 5 thì dù đã xin nghỉ để tập nhưng còn 5' mới cho ra thì tập cái gì... :|

Mà chiều nay lớp 10P1 làm GL... không biết có nhân nào đi xem để học tập không... b-)

Lại đổi Ava... bớt XHĐ rồi... b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên