::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Thùy Linh đã viết:
Hình như sau Cao bồi là Romeo và cả Love S nữa sư huynh ạ (hai thằng tán cơ mà), huynh xem lại hộ muội với.
Hôm nay mình làm bài Sinh chán quá nên. Thôi bỏ qua, tập trung hết sức cho 6/3, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Hôm qua viết bản chương trình, mọi người đọc nhận xét có vẻ chưa ổn lắm, phải sửa lại nhiều.
CN nhớ 8 giờ đến ĐỪNG CÓ GIỜ CAO SU NỮA. KHÔNG CÒN THỜI GIAN RỒI
CẢ NHÀ CỐ LÊN NHÉ!
Chiều nay đến lúc 4h...ko thấy ai...chờ suốt 1 h...cao su j kinh thế...mai hi vọng ko lặp lại...nói cho mà biết cao su 1 h thì nghỉ luôn ah nhe=;
Mày nói chị Hằng thế nào mà chị đấy tưởng mày đến thế hah?Hỏi thằng Tiến rì mới biết...chả làm j..đã thế ko biết cái hộp đâu rùi...:(( mất cả buổi chiều...
 
Hôm nay thế là ổn:))
Mai đề nghị toàn thể anh em đến sớm nhé, càng sớm được bao nhiêu càng tốo bấy nhiêu, mai chắc 6 h Trung mới đên được:D
 
Chả ổn lắm , buổi chiều có tập được cái vẹo j đâu ...
Nhưng thôi ko sao , mong mọi thứ thuận buồm xuôi gió ...
Mai cố gắng chậm nhất 6h có mặt ...
Dự báo thời tiết mai có thể mưa ...
 
Cầu trời ở Ams sáng nay ko mưa, nếu ko siêu bẩn. 0:)
 
Tuyệt vời ngày hôm nay
kịch hay quá
nhiều đoạn mình ko nghĩ khán giả cười thì khán giả cười to ghê, sướng wé
security hơi chán
Nam quá tuyển
đúng ra phải cản hết khán giả
thế thì hay hơn
 
Hôm nay đúng là trời mưa em ah:))
Nhưng mưa đi nữa thì chg trình vẫn thành công tốt đẹp
Kịch ko ngờ bọn nó cười nhiều đến thế, hôm CN tổng duyệt ko ai cười sợ phải bỏ tiết mục, ko ngờ đâu là tiết mục thành công nhất
Màn Sercurity phối hợp chưa ăn ý do chưa tập lần nào
Thời trang cũng đc
CHỉ tiếc là bị cắt phút cuối, nhưng ko sao :)) có cô Oanh nói thế thì cả trg` vãn biết chúng ta còn tiết mục :))
 
Chị Hằng nói gì thế... :eek:
Hôm nay giao lưu phải nói là thành công ngoài sức tưởng tượng...
Tuy rằng anh bị đứt tay lúc treo phông... ra bao nhiêu máu... đau quá... :((
Nhưng mà vẫn thấy hay hay... :))
Tự hào về phần âm thanh và lồng tiếng... không uổng mấy đêm anh thức biên tập nhạc... :))
Phải kể đến sự giúp đỡ của em Trang và Chanh về khoản nhạc cho fashion...
Cả sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý của Long nữa... giúp cho phần lồng tiếng của kịch...
Nhờ thế mà mảng âm thanh được làm quá pro... chỉ tiếc là loa chưa được ổn lắm... nhưng mà không sao...
Ngoài ra còn nhiều đoạn chim lợn quá... kể không hết được...
Buổi hôm nay chắc chắn để lại nhiều ấn tượng rồi... b-)
Thực chất cũng nên cám ơn cô Oanh... về điều mà ai cũng biết là điều gì đấy... ;)
Mấy hôm nay ngủ ít nên giờ buồn ngủ quá... để chiều rãnh anh viêt phần Tổng kết cho... :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chính xác là như thế! Hoan hô VA!=D>=D>
Tuy hôm nay có 1 vài sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng xét 1 cách toàn diện, thế là đã thành công...
Xong giao lưu rồi, lại đến 8/3...
Sau 8/3, 9/3 là ngày mình phải làm về "Hạnh phúc"...:(:)((
Còn tối nay, phải chiến đấu với "Vội vàng" + "Tống biệt hành" + "Nỗi buồn" :(:)((
Căm thù Xuân Diệu
Ức chế Thâm Tâm
Bực mình với Sô Panh

@ EVERYONE: NHỚ ĐỂ LẠI BÀI 4190 CHO PHƯƠNG. XIN CÁM ƠN
 
Chỉnh sửa lần cuối:
GL nói chung là thành công...:))..tuy chỉ có thời trang là hơi có vấn đề...:(...
Nào,bây h là "hậu GL"...8/3 ư....thui,chịu chú Trung,mặc Comlê thắt cà là vạt để làm j chứ...:|...đồng ý làm chỉ khi nào các bạn nữ mặc váy dạ hội:))
 
ôi, giao lưu chỉ có một tuần chuẩn bị mà thành công quá sức tưởng tượng
ấn tượng nhất là phần kịch, mình bẻ phải một quả chuối nẫu mà vẫn phải ăn
nghe giọng của Cảnh cố gắng lắm mới nhịn được cười
vui quá, hay quá, lớp mình tuyệt vời quá!
 
Tình hình là nghe giao lưu rất thành công :x Chắc là tại có em ở đây cầu nguyện :p ;;)

Hihi, chúc mừng cả nhà >:-D< Gửi hết ảnh iếc sang đây nhá :x

Bạn VA hôm nay ko đánh thức tớ dậy buổi sáng :-w /:) May quá hôm nay tự mò dậy được sau một hồi đấu tranh tư tưởng /:)
 
Nói chung giao lưu hôm nay đã làm nổi bật lên đc nét riêng của lớp toám chúng ta : sáng tạo và hài hước :))
Chanh yên tâm
Hôm nay trang còn quay phim cơ, hỏi trang ấy:D
AH mà trang có ảnh với phim thì in ra đĩa nhé, phát cho cả lớp
 
@ Diệu Anh: Mệt quá nên ngủ quên mất... :|

Sau đây xin được tạm tổng kết chương trình buổi giao lưu khối Toán hôm nay...

Phần kịch là phần ít được trông mong nhất nhưng lại là phần có được những thành công ngoài sức tưởng tượng... :))
Mãi đến ngày hôm qua tập vẫn chưa ổn lắm... và các chị lớp 12T xem lại không cười (?)...
Nhưng trong buổi diễn thì khán giả toàn trường đều chăm chú xem từ đầu đến cuối...
Những người ở xa thì thậm chí còn đứng hẳn lên hoặc lại gần sân khấu để theo dõi...
Do có lỗi ở phần loa đài nên một phần bên phải sân khấu khán giả có vẻ không nghe rõ lắm...
Nhưng nhờ có nhiều người đứng lên nên cũng đã thu hút được sự chú ý của bên đó...
Theo tin bên lề lúc ra lấy xe thì các bác bảo vệ cũng rất chăm chú theo dõi... :))
- Diễn viên chính: Cảnh, Trung, Minh Quân
- Diễn viên phụ: Linh, Tuấn Minh
- Tác giả KB và đạo diễn: (nhiều người) chủ đạo là Việt Anh (nêu tên cái :p), Văn Hà

Về phần văn nghệ thì nói chung là rất ổn... :)
Các tiết mục như sau...
- Bài hát tiếng Trung của chị Hải Anh và chị Giang hát rất ổn... (cái này không biết tên)
- Bài "Kỉ niệm trường xưa" do Quỳnh Chi thể hiện... bạn ấy hát pro quá...
- Bài "Words" do tốp ca nam thể hiện: Tuấn Minh, Trí Trung, Văn Hà, em Minh (10T)
- Bài "When you say nothing at all" do siêu sao Quang Thịnh cùng sự trợ giúp của các chú Security thể hiện đã làm nao lòng biết bao chị em...

Về phần thời trang thì nhờ có hai nhà thiết kế và tạo mẫu chính là Loan và Liên nên đã mang lại phần thời trang "Heaven & Hell" khá ấn tượng... :)
Ngoài ra còn có sự giúp đỡ của đội ngũ các người mẫu "chuyên nghiệp" từ các lớp... :D
- Thiết kế và tạo mẫu: Loan, Liên
- Trợ giúp cắt dán: Quỳnh Trang, Phương An
- Nhạc: Quỳnh Trang, Diệu Anh

Phần phông màn thì bạn Lan, bạn Cường cùng tổ phông màn đã làm rất tốt... =D>
Tuy hôm nay đến phông bị gấp nên hơi loang lổ... nhưng nhìn xa vẫn nét lắm...
- Thiết kế và tạo mẫu: Lan, Cường
- Pha chế màu: Bố Lan
- Sơn: (nhiều người)

Phần MC thì nói chung là ổn lắm... Văn Hà và chị Hằng đã phối hợp khá là ăn ý... :)
Dù rằng phân phối chương trình và lời dẫn mãi đến phút cuối vẫn chưa thống nhất...
- MC: Văn Hà, chị Hằng

Về phần Security thì có vẻ chưa ổn lắm... b-)
Chủ yếu là do chưa tập tành nhiều... bởi ngày hôm qua mới nảy ra ý tưởng này...
Nhưng dù sao nhờ có mấy chú này mà anh Thịnh đã trở thành một superstar... :))
Thế đã là một thành công lớn rồi...
- Đội Security gồm có: Nguyễn Hoài Nam, Long, Anh Quân, Phương Nam
- Kịch bản và đạo diễn: Văn Hà

Còn về mảng âm thanh thì... khỏi nói rồi... càng nghĩ càng thấy tự hào về bản thân... :->
May mà tối qua ngồi chỉnh lại âm lượng và biên tập lại 100% nên hôm nay ghép cho toàn chương trình có vẻ ổn...
Ngoài ra còn có sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn trong việc lồng tiếng và tìm nhạc nữa... :)
Phần loa đài và mic nói chung tạm chấp nhận được... rút kinh nghiệm cho lần sau (nếu có)... :D
- Chỉ đạo + lồng tiếng + biên tập: Việt Anh :->
- Phối hợp lồng tiếng kịch: Long
- Nhạc thời trang: Quỳnh Trang, Diệu Anh
- Laptop và loa đài: Tuấn Minh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=D> một bản tổng kết hoàn hảo --> phần thưởng trị giá 2 điểm cho em VA :D
Chị thấy tiết mục của Thịnh và kịch rất hay :D :D
Lỗi hômnay là phần âm thanh trục trặc quá làm hỏng chương trình :((
+ lại bị xen chương trình mới đau chứ :((
Nhưng chị thấy thành công nhất là giao lưu cũng ấn tượng nè
Sau đó cả 2 lớp Toán đều được nghỉ tiết đi chơi
Bọn chị đi chơi đến 4 h chiều
HIx, mỗi tội 4/3 mới thi xong nên mình chả đăng kí hát bài nào cả :(, mà lớp chị còn nhiều nhân tài ẩn dật lắm :D
Tình hình này có khi phải giao lưu 2 lớp thôi b-)
 
=D> một bản tổng kết hoàn hảo --> phần thưởng trị giá 2 điểm cho em VA :D
Chị thấy tiết mục của Thịnh và kịch rất hay :D :D
Lỗi hômnay là phần âm thanh trục trặc quá làm hỏng chương trình :((
+ lại bị xen chương trình mới đau chứ :((
Nhưng chị thấy thành công nhất là giao lưu cũng ấn tượng nè
Sau đó cả 2 lớp Toán đều được nghỉ tiết đi chơi
Bọn chị đi chơi đến 4 h chiều
HIx, mỗi tội 4/3 mới thi xong nên mình chả đăng kí hát bài nào cả :(, mà lớp chị còn nhiều nhân tài ẩn dật lắm :D
Tình hình này có khi phải giao lưu 2 lớp thôi b-)
 
Oài, thành công ghê ta ơi:))
Mọi người đã cố gắng hết sức, cảm ơn tất cả:))
@ Quân: không mặc thì thôi cho mày ra de:D
@ Mọi người: yên tâm 8-3 này con trai lớp mình sẽ tổ chúc rất hoành tráng cho các bạn:))
 
giao lưu thành công nhỉ
ko biết có thèm chụp ảnh hay quay video để up lên cho em với Chanh xem ko :-?
 
Lê Hoàng Dũng đã viết:
giao lưu thành công nhỉ
ko biết có thèm chụp ảnh hay quay video để up lên cho em với Chanh xem ko :-?
Nghe thật là thô í /:) Chị để cho mày gọi tên ko thế kia á? /:) Ngậm mồm ngay nhá /:) Cứ suốt ngày đi chơi pub như đúng rồi, xong về lại than vãn [-x Đi vừa vừa thôi /:)

Thế có play bài Beep của The Pussycat Dolls ko? \:d/ Hay là Wait a minute? B-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên