::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Vol 1 và Vol 2 hay thật là hay =D>
Đọc xong chỉ muốn cộng ngay vài điểm
Nhưng mà ko cộng được nhiều
Thôi Phương post thì chị cộng cho P
Rồi sau thay phiên nhau post cho chị dễ cộng :))
 
Oài, MP được công hơi bị nhiều rồi đấy, chú phải để anh em post bài với chứ:|, một mình mày đã post liền 2 vol rùi đấy
 
Chị HA ơi , thế cũng ko công bằng đâu vì thực ra sau này người post bài thường xuyên sẽ là em vì em là btv mà , thế nên mỗi vol chị cộng cho 2 người vậy ...
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
Vol 1 và Vol 2 hay thật là hay
Đọc xong chỉ muốn cộng ngay vài điểm
Cái này cũng là thơ hả chị :| ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hi hi! Em cám ơn chị Benny nhiều lắm! Chị thật là Wonderful!
Các chú đừng kêu gì cả. Nhất là Trung. Trong 2 vol ấy, số câu của mày <= 4 -> Không đáng kể. Tao có công save lại, chỉnh sửa (cụ thể là đánh dấu vì trừ tao với Long ra, còn lại phần lớn là đánh không dấu), thức đêm, kiêm luôn công việc của BTV, post lên. Bao nhiêu công đoạn như thế. Với lại chưa kể, nếu tao không nhầm, thì trong 2 vol tao làm được số câu thơ nhiều nhất thì phải, mặc dù câu hay nhất trong cả 2 vol là câu đồng sáng tác của Long và Hà, cái câu: đào tiên trên trời ý.
Thế nên tao được cộng là xứng đáng rồi.
Nói thế thôi, lần sau cho bọn mày post.
Nhưng đứa nào post phải đăng ký trước đấy.
Lần sau Hội phó sẽ nhường cho các Hội viên, OK?
 
@ Chị Benny: Em nghĩ là nếu cộng điểm chất lượng theo người post thì vẫn chưa thoả đáng lắm...
Để cho công bằng về cái vụ cộng điểm chất lượng... em nghĩ là nên có quy định cụ thể...
Em xin mạn phép có đề xuất như sau về vấn đề nhạy cảm này...
Từ nay các hội viên khi tham gia các hoạt động văn hoá vật chất và tinh thần của hội...
Sau khi kết thúc...
Sẽ cùng nhau chọn ra một số hội viên có đóng góp nhiều nhất... về cả chất và lượng...
Sau đó sẽ đưa chị xem và xét duyệt vấn đề cộng điểm...
Em nghĩ như thế sẽ là công bằng và hợp lý hơn cả... mong chị xem xét cho... :)
 
ặc, một tuần mình không vào mà box lớp mình phát triển kinh khủng thật
Bài viết của em hơi muộn, cả nhà đừng chửi nhé
lúc đầu đọc bài đầu tiên của Trung thì cũng thấy chán thật, chẳng nõi vụ giao lưu, mấy lần đi chơi Linh + Trung đứng lên khởi xướng mà có mấy người chịu chú ý đâu, nhưng sau đó mọi người vẫn đi chơi rất vui vẻ mà. Từ mấy vụ đi chơi đó, em rút ra kết luận: nếu có người muốn làm, dù ít đi chăng nữa thì cứ làm đi, cần gì để ý đến những người không nhiệt tình. Mình vẫn có thể nhận sự giúp đỡ của các lớp khác cơ mà. Kể cả vụ giao lưu mình làm có thể nhạt, có thể thất bại nhưng thế thì đã sao, đấy cũng sẽ là một kỉ niệm khó quên đối với mọi người. Mà em nghĩ khi bọn mình nhiệt tình làm thì kể cả những đứa không quan tâm cũng sẽ không đứng ngoài nhìn đâu.
Vì thế, việc quan trọng bây giờ là bàn bạc kế hoạch cụ thể: xin phép thế nào, chương trình ra sao, mọi người cho ý kiến dần đi.
Yêu cả nhà
 
hôm nào cho em thử việc đây
mà hội TĐ của anh chị làm những cái j
hay chỉ vol thôi /:)
 
Mai đại ca đi hát trong concert anh em ạ B-) Bỗng nhớ cả nhà thế :x Sao hồi xưa ko tổ chức gì, cho Chanh tham gia với :(( H người ta đi rồi mới làm :(( Tủi thân thế :nono: :nono:
Vẫn còn sụt sịt ko thở được T____T, ngày mai mà thế, ko hát được, thằng dẫn CT nó đá mình ra ngoài 8-}

Mà sao điểm chất lượng các chú cứ tăng vùn vụt thế? /:), bằng đại ca đến nơi rồi /:)

Chị Benny yêu quý :x Chị thương tình cộng cho cô em ốm yếu xa quê với ;;) :x
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
11 Toán quyết tâm phát triển các phong trào một cách toàn diện bao gồm cả: cầm, kì, thi, họa.

Đàn thì lớp mình có Tiến, Lâm biết ghita; Phương, To biết organ. Sắp tới giao lưu thì còn biết nhiều tài năng âm nhạc nữa :))
Cờ thì khỏi nói rồi. Giải cờ tướng "Mừng Đảng, Mừng xuân" đang đến những hồi gay cấn. Giải cờ vua đang đc xúc tiến, sẽ tổ chức trong thời gian ko xa.
Thi, chúng ta có Hội Tao Đàn Online, sáng tác đủ các thể loại từ tình yêu lãng mạn, mùi mẫn đến thơ giải trí chim lợn. Hội hiện nay chỉ bó hẹp trong phạm vi những người có net, sau tết sẽ có kế hoạch truyền bá đến toàn lớp, toàn khối Toán.
Họa có vẻ ko đc nổi bật nhưng trong lớp vẫn có những họa sĩ ẩn mình chưa phát lộ tài năng.
Chúc lớp mình sang năm mới sẽ ngày càng học tốt, phong trào sẽ diễn ra ngày càng sôi nổi, gặp hái đc nhiều thành tựu như chủ trương của Đảng đã đề ra: "Năm mới - Thắng lợi mới"
Láo
biết Cường là ai chưa hả Long, ngôi sao của tổ 3 đấy
biết Loan là ai chưa hả Long, vẽ truyền thần hẳn hoi đấy.
biết Lan là ai chưa hả Long, hôm trước vừa vẽ tranh nước mang đi khoe còn gì
[-( [-( [-(
 
Đấy, nói chung là cầm kỳ thi hoạ lớp mình đủ cả, chỉ thiếu 1 sự phối hợp và liên kết thôi...
@Chị Benny: Lần sau kể cả là em post thì chị cứ cộng cho những thành viên khác của Hội như Long, Hà, VA. Chứ bao nhiêu điểm thưởng cứ dồn hết vào em thế này thì...:)):)) Sướng thì sướng thật nhưng... ngại lắm cơ:D:D
 
Vẽ vẫn chỉ là niềm yêu thích và sở trường của một số cá nhân thôi. Vẽ vẫn chưa phát triển như cờ hay thơ :|
 
Vẽ dù chưa phát triển nhưng ko thể ko nói là có những tài năng nổi trội ở lĩnh vực này ...
Còn về vụ thơ thì thôi , các chú làm gì mà hăng cộng điểm thế , mà Hà làm hay thế nhưng ko có nick HAO , chẳng nhẽ lại cộng vào cho mình :D ...
@chú Dũng : uh ,tối t7 này chú ol để anh em xét duyệt ...
 
Tao đã bảo box cố gắng đừng câu bài nữa mà , mày đừng làm thế nữa nhé Trung , ở box khác thì câu thoải mái còn ở đây thì cố viết có ý nghĩa chút ...
Ngày đầu tiên đi học thật ngược đời , môn tưởng kt là lý , văn thì ko kt , môn chả ai ngờ đến là địa thì mấy thằng chết ...
 
Chú Dũng chả xem kỹ gì cả, chỉ lo câu thôi. Mời chú xem bài viết của Hội Trưởng Việt Anh tại http://www.hn-ams.org/forum/showpost.php?p=924875&postcount=3830.
Chả chịu đọc kỹ gì cả, ngay trang trước chứ đâu.
Đề nghị thằng Trung del ngay cái bài ở trên đi. Có mỗi 1 dòng. Đã bảo hạn chế câu ở đây cơ mà.
 
Hôm nay là ngày tệ hai nhất đây, còn 1 đống BT toán ngồi cần phải chép:D, còn một đống chuỳen nghĩ ra và cần phải hoàn thành, có một đống thứ nhớ ra là chưa hoàn thành:D, ngại quá:))
Tình hình xúc tién vụ giao lưu của mình chưa được ổn/:), bên đối ngoại của lớp chưa được thành công trong việc tiếp xúc và bàn bạc cũng như đề nghị với thầy Tuấn về vụ giao lưu, nhất là thằng Minh, rõ là sôi nổi song tới lúc quan trọng nhất thì ông lại biến mất:|
Về vụ giao lưu nếu ko xúc tiến ngay thì ko thể kịp được đâu vì đã đầu tháng 2 rùi, không làm tháng 3 thì sẽ ko kịp vì nó sẽ lỡ hết:|, đè nghị mai tới lớp ai có đủ trách nhiệm và uy tín cũng như năng lực đwungs lên nói với lớp và báo cáo tình hình sơ bộ cho thày Khải biết thì tốt hơn, về vấn đề này thì 1 là Linh, 2 là Đức và 3 là PN phải lên vì là 3 người có uy tín và lời nói có trọng lượng trong lớp nhất:D
Về các ván đề tiết mục thì hiẹn nay Trung đang nghiên cứu đống tư liệu minh to vừa đưa sáng nay và sẽ đưa ra quyết định cho phần diễn kịch còn về mảng ca hát thì đề nghị Văn Hà xúc tiến ngay quá trình thu thập ca sĩ cũng như đào tạo và luỵen giọng kể từ bây giờ, ai có nhu cầu luyện giọng thì có thể liên hệ với ông bầu Minh to tại gia với giàn karaoke DVD mọi lúc mọi nơi:))
Đó là tình hình hiện tại về vụ giao lưu mọi người xúc tiến nhanh cho không thì hỏng đấy:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao sẽ ko hát nhưng vẫn muốn đi Karaoke :D
Mai tốt nhất là để PNam lên trước lớp nói về việc giao lưu trong tiết thầy KHải luôn, nhờ thầy bảo cả lớp phải tham gia. Nói chung là làm sớm để còn tập nếu tháng 3 chưa làm đc thì để tháng 5.
 
Còn tháng 5 cơ à? Không nên đâu. Tháng 3 thằng To đi rồi mà. Làm tháng 3 đi. Đừng để đến tháng 5, lúc đấy sắp kết thúc năm học, với lại đợi đến tháng 5 thì... đêm dài lắm mộng.
Chọn ai nói với Mr. Khải cũng được nhưng phải làm sao thuyết phục được thầy nói ra câu: Ai ko tham gia thì tôi sẽ đuổi học.
Còn nữa, từ nay thằng Trung với chú Dũng câu in ít ở đây thôi. 11T đang phấn đấu là lớp có điểm trung bình chất lượng bài viết của các thành viên cao nhất khối!
Tao nhắc nhở thằng Trung thế thôi, để lần sau mày rút kinh nghiệm, chứ tao đọc cực kỹ bài mày ở trang trước rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Minh Phương đã viết:
Còn tháng 5 cơ à? Không nên đâu. Tháng 3 thằng To đi rồi mà. Làm tháng 3 đi. Đừng để đến tháng 5, lúc đấy sắp kết thúc năm học, với lại đợi đến tháng 5 thì... đêm dài lắm mộng.
Chọn ai nói với Mr. Khải cũng được nhưng phải làm sao thuyết phục được thầy nói ra câu: Ai ko tham gia thì tôi sẽ đuổi học.
Còn nữa, từ nay thằng Trung với chú Dũng câu in ít ở đây thôi. 11T đang phấn đấu là lớp có điểm trung bình chất lượng bài viết của các thành viên cao nhất khối!
Xin lỗi các bạn nhưng xin hãy quay lại trang trước và đọc hộ Trung bài ở trang bên với:|, vừa viết xong thì lại thành bài cuối trang lại chẳng ai chịu đọc:|
 
Tháng 5 thì em đã ra đi tìm đường cứu nước rồi anh Long ạ , cùng lắm dây dưa được tháng 4 thôi , mà chắc tháng 4 cũng ko được , thế nên cố làm vào tháng 3 ...
Tao vẫn rất nhiệt tình Trung ạ , hôm nay ko gặp thầy Tuấn nên tao mới đi ra sân chơi tí , với lại tao thấy chúng mày chưa bàn với lớp , chưa hỏi ý kiến thầy Khải , thế nên đăng kí với thầy Tuấn là hơi vội vã ...
Còn thằng Hà , tao bảo nó nói với lớp thì nó cứ chiến dịch đã mà tao chả hiểu chiến dịch quái gì :| ...
Mai anh em sẽ xúc tiến nốt cả ngoại giao lẫn nội giao , cả đối nội lẫn đối ngoại ...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên