::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ui, 9h mới confe thì làm sao mình vào được, tối nay đi chơi
hôm nay nhờ tài mồm mép của mình mà cô Sử không KT bài nữa, rõ ràng hôm nay cô cay cú hay tức giận cái gì đó
còn Sinh thì thôi rồi, từ giờ có bài nào khó giải thích anh em phải nhớ tới bốn chữ vàng ngọc "Nguyên tắc bổ sung" nhé! ^_^
Còn vụ giao lưu, xin phép thầy Khải rùi, thầy đồng ý nhưng có vẻ không nhiệt tình. Đáng lẽ thầy phải nói những câu kiểu như "Ai không tham gia thì tôi hạ hạnh kiểm" chứ nhỉ. Thôi, thứ hai Trung + Minh cứ xin phép thầy Tuấn đi đã.
Mà làm giao lưu thì có một vấn đề rất quan trọng là vấn đề "đầu tiên". Mọi người định giải quyết vấn đề này thế nào
 
này các anh chị phải vào confe chứ
hẹn em hôm nay mà
sao lại bỏ dở dang thế đc :((
 
Tình hình là YM đơ các bác ah , ko vào được cũng phải thôi ...
Vụ gl thì chỉ cần thầy đồng ý thôi , cần thầy tham gia đâu mà nhiệt tình hay ko , thầy cho là tốt rồi , như thế là chỉ còn mỗi việc gặp thầy Tuấn và thương thuyết , ngoại giao để được làm vào tháng 3 ...
@HP : Xời , virus với spyware tao còn nuôi cả đống trong máy , có quái gì đâu mà lo với chả ngại . Nhưng nếu chú muốn anh có thể chủ trì tối nay :D ...
 
em lúc nãy left confe
các bác ở lại thế nào ah
có bớt nhạt đi ko
 
Để tiện theo dõi em xin post lại vol1 và vol2 của "Chuyện chàng VA"

"Chuyện chàng VA"

-Vol.1-

Một mình đứng giữa giang sơn...
Việt Anh công tử còn hơn Chí Phèo...
Tiền túi thì cũng lèo tèo...
Trông anh chẳng khác con heo xổng chuồng...
Xổng chuồng mà chẳng cởi truồng
Chàng còn một mảnh sịp vuông trên người...
Nhìn xa thật giống đười ươi...
Nhìn gần lại giống con lười Châu Phi...
Đi đái thì vẫn phải xi...
Đi ị thì vẫn phải quỳ trong bô...
Tối đến chàng đánh lô tô...
Ngày thì chơi với cô bồ nhà bên...
Ăn cỗ toàn ngồi mâm trên...
"Nhồm nhoàm"... "tóp tép"... hai bên hai nàng...
Một nàng bưng bát cho ăn...
Một nàng âu yếm lấy khăn lau người...
Vê-A cười rất là tươi...
Nào cùng tìm hiểu chuyện đời chàng ta...

- Vol 2 -
Một ngày tươi đẹp tháng ba
Rơi vào đúng dịp giỗ cha anh chàng
Vừa hay lại có hội làng
Việt Anh bèn vác 2 nàng cùng đi
Gót tiên đủng đỉnh đôi dì
3 người vừa bước vừa đi trong chiều
1 nàng xinh đẹp mĩ miều
Vốn nhà dõng dõi tên Kiều đệm Linh
1 nàng có dáng minh tinh
Tên Vân đệṃ Tố tính tình dễ ưa
Hỏi ra thì nói hồi xưa
2 nàng vốn dõi con vua cháu rồng
Đất trời rộng lớn mênh mông
Hai nàng lại chọn cùng chồng Việt Anh
3 người rảo bước thật nhanh
Mãi sau mới đến cây chanh đầu đình
Hội làng đang rất linh tinh
Các cụ bô lão đang bình truyện thơ
Thanh niên thì đang chơi cờ
Thiếu nữ vừa hát vừa chờ người yêu
Trẻ con bắt bướm thả diều
Ngày vui ngắn ngủi buổi chiều qua nhanh
Giờ là dạ hội linh đình
Các cô thiếu nữ vừa xinh vừa hiền
Hoá trang thành những cô tiên
Làm chàng trai trẻ thấy liền thích ngay
Việt Anh vốn đã cả ngày
Cổ họng thấy khát như cây khô cằn
Trên bàn vốn sẵn đồ ăn
Có luôn chai nước bên khăn trải bàn
Nhãn chai nước vối Ba Lan
Mùi hương dịu ngọt mơ màng lòng ai
Việt Anh tu thẳng cả chai
Ngờ đâu là rượu ngâm tai tắc kè
Uống vào mới thấy phê phê
Việt Anh chạy thẳng ra đê "giải buồn"
Sè sè như nước mưa tuôn
Đột nhiên trời đất quay cuồng - lạ thay!
Việt Anh bỗng ngã lăn quay
Có cô thiếu nữ đỡ ngay anh chàng
Vòng tay êm ái mơ màng
Dường như là ở thiên đàng cõi tiên
Tay nàng chú tưởng thịt xiên
Ngực nàng chú ngỡ đào tiên trên trời
Nàng thì đỏ mặt cười cuời
Chính là Thị Nở Mộng Tươi của làng
Gặp chàng công tử nở nang
Bỗng dưng Tươi thấy rộn ràng trong tim
Mắt nàng thì nhắm lim dim
Một đời nàng đã kiếm tìm tình lang
Nay có cơ hội ngàn vàng
Buông lơi cúc áo khoe hàng ra luôn
Nàng ta cúi cúi luồn luồn
Việt Anh nhìn ngó bồn chồn chân tay
Vẫn còn lảm nhảm lúc say:
Cho anh bát cháo quẩy đầy đi em
 
Còn đây là vol3. Tuy hôm qua YM bị đơ làm nhiều nhà thơ không tham gia sáng tác nhưng với sự cố gắng của các thành viên còn lại vol 3 đã ra đời :)) :))

Chuyện chàng Việt Anh
Vol3

Thời gian vùn vụt như tên
Chẳng mấy chốc đã qua đêm, sáng rồi
Tiếng gà văng vẳng khắp đồi
Tươi vừa mở mắt đã ngồi dậy luôn
Sẵn nhà cháo quẩy bán buôn
Mua luôn 5 bát chẳng buồn nghĩ suy
Hỏi rằng tình ái là chi
Mà ai cũng hết lòng vì người yêu
Mộng Tươi múc cháo ra niêu
Cho thêm ít tỏi và nhiều mắm tôm
Tráng miệng bằng ít chôm chôm
Mộng Tươi liền bón vào mồm Việt Anh
Bát cháo mà tựa bát canh
Chàng húp một cái hết sành sạch ngay
Việt Anh say đến là say
Mà ăn bát cháo tỉnh ngay tức thì
Nhìn nàng mắt chẳng chớp mi
Thì ra chàng ngỡ Tây Thi giáng trần
Trông xa đẹp đẽ muôn phần
Nhìn gần thì hoá trăm lần tinh tinh
Việt Anh nhìn thấy thất kinh
“Nhưng nàng vừa mới giúp mình chứ ai
Chẳng thơm cũng thế hoa nhài?
Dẫu ko xinh đẹp cũng nai tơ vàng
Thôi thì ta gặp được nàng
Đây là duyên phận phải càng nâng niu
Chắc nàng cũng chẳng âm mưu
Hay là nàng cũng đã lưu luyến mình”
“Sao chàng cứ ngó linh tinh
Phải chăng chàng đã phát kinh vì mình
Chàng ơi chàng hãy thương tình
Em chỉ có tấm chân tình này thôi
Nhìn chàng em đã yêu rồi
Từng câu chàng nói bồi hồi lòng em
Chàng ơi chàng hãy nhìn xem
Dường như chàng lấy tim em mất rồi”
Việt Anh chợt thấy bồi hồi
Nhìn dòng nước mắt đang rơi xuống sàn
Mộng Tươi nói thật nhẹ nhàng:
“Vì chàng em sẽ sẵn sàng hy sinh
Trăng kia chứng giám đôi mình
Dù cho bão tố thì tình không phai
Nếu như không có ngày mai
Thì em vẫn nguyện sánh vai cùng chàng”
“Em ơi chớ có vội vàng
Cho anh thông báo để làng nước hay
Cưới xin mình hãy định ngày
Để cho hai họ cùng say rượu mừng
Em yêu, đợi nhé bé cưng
Hãy chờ anh đến, chứ đừng theo ai”

@ chị Benny: chị nhớ cộng điểm cho em nhé :D Cảm ơn chị nhiều
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thùy Linh đã viết:
ui, 9h mới confe thì làm sao mình vào được, tối nay đi chơi
hôm nay nhờ tài mồm mép của mình mà cô Sử không KT bài nữa, rõ ràng hôm nay cô cay cú hay tức giận cái gì đó
còn Sinh thì thôi rồi, từ giờ có bài nào khó giải thích anh em phải nhớ tới bốn chữ vàng ngọc "Nguyên tắc bổ sung" nhé! ^_^
Còn vụ giao lưu, xin phép thầy Khải rùi, thầy đồng ý nhưng có vẻ không nhiệt tình. Đáng lẽ thầy phải nói những câu kiểu như "Ai không tham gia thì tôi hạ hạnh kiểm" chứ nhỉ. Thôi, thứ hai Trung + Minh cứ xin phép thầy Tuấn đi đã.
Mà làm giao lưu thì có một vấn đề rất quan trọng là vấn đề "đầu tiên". Mọi người định giải quyết vấn đề này thế nào
Cái này ắt là kêu gọi BPH và mọi người rùi chứ còn gì nữa, nhưng theo Minh to nói thì sẽ bớt được 1 khoản lớn về âm thanh vì hình như nó lo được, đúng ko hả TO:D
@ Chị Benny: thứ hai em gặp chị tiết 1 ở đâu được hả chị:))
 
Nhưng thứ 2 phải xin tiết thầy Khải, 1 công đôi việc: Vừa tránh được thầy kiểm tra vở BT Hình:D:D, vừa phổ biến cho cả lớp về vụ giao lưu, rồi sắp xếp, lựa chọn các tiết mục, chọn MC... Nói chung là câu được càng nhiều thời gian thì càng tốt...
 
Vol 3 hôm qua tuy chỉ có 3 người nhưng 2 người là thành phần cốt cán của hội và còn lại là thành viên ưu tú nên kết quả cũng vẫn ổn , căn bản hôm qua thi hứng cũng ko dạt dào vì đang mải ...
Thứ 2 bọn em gặp chị t1 nhưng mà gặp ở đâu hả chị , chị hẹn chung chung thế , hay trước cửa lớp chị nhé ...
@chú Dũng : hôm nào cũng phải mất khoảng nửa tiếng để lấy cảm hứng , cái vol3 ở trên là sản phẩm sau khi chú đã left ...
 
Nhưng thứ 2 phải xin tiết thầy Khải, 1 công đôi việc: Vừa tránh được thầy kiểm tra vở BT Hình, vừa phổ biến cho cả lớp về vụ giao lưu, rồi sắp xếp, lựa chọn các tiết mục, chọn MC... Nói chung là câu được càng nhiều thời gian thì càng tốt...
Ừ vấn đề là bạn nào sẽ đứng lên phổ biến trước lớp về vụ giao lưu. Ai thấy đủ khả năng thuyết phục thì xung phong luôn đi đừng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau nữa.
Tao thấy tốt nhất là đi xin thầy Tuấn sau khi đã phổ biến trước lớp đã để xem cả lớp như thế nào.
 
Ko cần đâu mày , đằng nào những người quan trọng , thiết yếu như là Linh , Đức , PNam đều đã ok , cộng với nhiều đứa nhiệt tình trên này , bọn còn lại thì có thể ko tham gia nhưng sau này có thể gây sức ép hoặc kik động được mà , thế nên t2 đăng kí thầy Tuấn luôn , trì hoãn mãi rồi ...
Còn lên phổ biến trước lớp thì để thằng Hà làm , nếu nó ko làm thì Trung làm hoặc Long cũng được , phổ biến chung thôi , còn kế hoạch cụ thể anh em sẽ làm sau , vấn đề tới là có thuyết phục được MQuân hát ko , rồi thì Tiến , Lâm hay Cường cũng cần thiết , thế nên tiếp tục thuyết phục những đứa như thế tham gia thì mới ổn ...
 
Quyền leader tạm thời đây.
Kế hoạch ngày mai là như thế này
## Phần 1: phát biểu nguyện vọng làm GL
_Minh & Qân với tư cách là người sắp bay.
_1 người với tư cách học sinh trong lớp muốn có những kỉ niệm trước khi ra trường, và lớp 11 bây h` là thời điểm thik hợp để tổ chức giao lưu. Công việc này Linh có thể làm dc.
_Nếu có thể thì nhờ cả thầy Tuấn nói cho mấy câu (kiểu như các lớp tổ chức GL trước cũng như lớp mình bây h` đây, qan trọng là đoàn kết, quyết tâm thực hiện thì sẽ làm dc...) để lớp tự tin thêm. Tùy xem thế nào mới nhờ thầy Tuấn vì có thể nếu thầy thấy lớp chưa thống nhất như thế mà đã xin thầy làm GL trong khi còn nhiều lớp nữa, thầy sẽ ko yên tâm.
_Thầy Khải cũng cần nói 1 số nội dung là nếu đã quyết định làm thì cả lớp sẽ cùng thực hiện và thầy sẽ đảm bảo về vấn đề nguồn lực.
## Phần 2: trưng cầu dân ý. Với tư tưởng đây là công việc của cả lớp thì cần phải có 1 cuộc điều tra ý kiến hẳn hoi. Dưới đây tôi sẽ soạn qa về nội dung 1 bản thăm dò.
1. Bạn có ủng hộ việc lớp tổ chức giao lưu trước toàn trường hay ko?
a.Có, ủng hộ nhiệt tình
b.Lớp mà làm dc. thì tốt, tôi đồng ý
c.Ko, chắc chắn là lớp ko làm dc.
2. Nếu lớp đi đến quyết định tổ chức thì bạn có sẵn sàng tham gia các công việc ko ?(đương nhiên khi tham gia mỗi người sẽ có những công việc phù hợp với khả năng và điều kiện của mình)
a.Có, rất sẵn sàng, hãy tin tưởng ở tôi
b.Ko, tôi sẽ ko làm j` cả
3.Bạn có sẵn sàng tham gia những tiết mục biểu diễn ko?( tất nhiên là nếu bạn dc. mọi người đánh giá là có khả năng)
a.Có, tôi sẽ cố gắng
c.Ko.
Đây mới chỉ là bản soạn thảo sơ sơ, với những câu hỏi cơ bản. Giao nhiệm vụ cho Long-Phó leader tạm thời và Linh tối nay sẽ soạn hoàn chỉnh bản thăm dò và sáng mai photo. Chú ý là có điền cả tên hẳn hoi.
Điểm mạnh của việc thăm dò như thế này:
_Thứ nhất là phát huy tinh thần dân chủ, mọi người đều cảm thấy thoải mái và thấy rằng những người khác luôn tôn trọng ý kiến của họ.
_Thứ hai là kết qả chắc chắn sẽ rẩt khả qan vì khi mọi người đứng trước những câu hỏi như trên thì ngoài 1 số thằng qá hổ báo như thằng Cảnh thì chẳng có ai lại chọn 1 câu trả lời qá phũ phàng đâu.
## Phần 3: như vậy là mình đã có ý kiến cả lớp và chắc chắn rằng kết qả đi đến là cả lớp thống nhất làm GL. Tiếp theo là đến phần nhìn thẳng vào vấn đề để làm dc. 1 vụ GL tốt dc. hưởng ứng thì sẽ rất khó khăn, nay cả lớp đã thống nhất làm GL thì phải quyết tâm làm đến cùng, ko bao h` dc. bỏ cuộc. Tôi nhận việc này. "CẢ LỚP CÓ QUYẾT TÂM LÀM 1 HÔM GL TỐT KO?????" Hêh hêh thế là cả lớp trả lời " CÓ " mặc dù câu trả lời ban đầu có thể hơi yếu ớt 1 chút,lúc đó những ai đã máu rồi thì cố mà đồng thanh to vào mới kik động( làm chân gỗ):))
## Phần 4: Trung & Minh sẽ phổ biến qa nội dung và chủ đề chương trình GL
## Phần 5: phân nhóm và bầu các chức vụ:
Qa qa thì có mấy nhóm tổ như thế này
_Tổ hát hò.
_Tổ kịch.
_Tổ trò chơi.
_Tổ thời trang( nếu có)
_Tổ nhảy( nếu có)
_Nhóm tổ chức.
Riêng về nhóm tổ chức thì có làm mới nảy sinh nhiều vấn đề nên thứ 2 chưa làm kĩ. Để Trung & Minh làm việc với chị Huyền Anh và các bạn lớp Nga tìm kiếm kinh nghiệm và ngày thứ 3 sẽ có 1 bản nội dung kế hoạch và phân nhóm cụ thể. Nếu mà tối nay làm kịp dc. thì càng tốt. 1 ai đó, nhớ là phải thật cẩn thận.
Mỗi nhóm tổ cần 1 tổ trưởng và 1 tổ phó. Hôm thứ 2 vote luôn các tổ trưởng và tổ phó các nhóm. Sau đó sẽ vote 2 phó leader và 1 tổng leader. Cái này cần phải ứng cử và đề cử hẳn hoi. Để 1 người ko muốn ứng cử làm chủ trì cuộc bầu cử.
Cuối cùng 1 lần nữa cần kêu gọi quyết tâm của cả lớp. Lấy luôn khẩu hiệu là "Toán 1 học hết sức chơi hết mình luôn" :)>-
Đấy là những công việc của ngày thứ 2.
Các kế hoạch về tiết mục hay các công đoạn tổ chức thì sẽ để đưa về các nhóm giải quyết. Mỗi nhóm sẽ có kế hoạch riêng, các tổ trưởng, tổ phó cần xúc tiến công việc càng nhanh càng tốt, có nhiệm vụ cập nhật thông tin cho leader, leader sẽ tham gia giải quyết cùng từng nhóm.
## Kết thúc bản kế hoạch cho ngày thứ hai 5/2
 
Giới hạn làm 1 buổi giao lưu chỉ là 2 tiết mà đã mất khoảng 15' chào cờ nên dự định buổi giao lưu này sẽ làm trong khoảng 60'.
Kế hoạch sơ bộ như sau:
-Tổ kịch: chuẩn bị 1 vở kịch có độ dài 15-20'. Trước mắt Minh To cứ đem nhiều kịch bản đến lớp để lựa chọn và thay đổi nếu thấy ko phù hợp
-Tổ nhảy và tổ trò chơi: chuẩn bị tiết mục có thời gian 10-15', 2 tổ này cần phải cần bàn bạc thêm vì chưa chắc có trò chơi và chưa chắc chắn đã tập kịp nhảy trong 1 tháng.
-Tổ hát: tùy theo tổ nhảy và tổ trò chơi có chuẩn bị đc tiết mục ko mà số lượng các tiết mục có thể thay đổi. Mỗi bài hát cộng thêm lời giới thiệu sẽ kéo dài khoảng 5'. Trước mắt thì cứ chuẩn bị 6 tiết mục đã.
-Tổ thời trang: nếu chuẩn bị đc thì tốt. Theo ý kiến chủ quan của tao thì khó mà có tiết mục thời trang đc do nếu thuê hay tự làm trang phục đều tốn kém. Hơn nữa về mặt người mẫu thì :(
Bản kế hoạch này rất chung chung vì thật sự chưa biết tình hình thế nào cả:D Tổ trưởng sẽ là người cực kì quan trọng vì sẽ phải nhận trách nhiệm các tiết mục. Hơn nữa cần là người có uy tín, có lòng nhẫn nại chỉ bảo các thành viên và có con mắt nghệ thuật để chỉ đạo, lựa chọn các tiết mục. Vì thế việc bầu nhóm trưởng cũng rất quan trọng. Các nhóm trưởng sau khi đã xem xét khả năng của lớp sẽ báo cáo lại sau để làm bản kế hoạch chi tiết. Nếu có khó khăn thì ban tổ chức sẵn sàng giúp đỡ.
Do thời gian gấp gáp nên chiều thứ 3 lúc 2h ở trường sẽ họp lớp luôn. Tập sớm tranh thủ khí thế buổi sáng vì lúc tập rồi dễ gây chán nản do có vấn đề phát sinh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thu hai ngay 6/2 :D

dong y' ca bon tay chan^
:D
em se gop' suc
nhg moi ng nen ton trong y' kien cua cac' thanh vien
dong gop' y' tuong thi san sang`
nhg ma viec bieu dien~ solo
e rang nhieu ng se~ ngai
cai' chinh' la nang luc
neu' nhu that su ko co',moi ng dung ep' wa'
T_T
voi' lai
giao luu nghia~ la phai ca hai chieu`
ca truong va ca lop' T-Nga
nen neu' chuong trinh` chi co' hat' ho`
nhay mua' thoi
thi moi' la 1 chieu`cua hai lop T-Nga voi' trg`
chu' chua co' chieu` nguoc lai :D(toan' hoc wa')
hat' co' hay den' may' nhg van~ may be nham` chan' va ko may' an' tuong(vi` lop' nao` cung hat' ho` ,nhay mua')
ko co' ban sac'
.............nhg lam j de tao ra ban sac' rieng thi Tr cung chua nghi ra.......
tuy nhien dang co' gang' :D
moi ng cung cho y' kien' nhe'
:D

----------

**********
lan dau tien post bai` dai` tn trong box lop minh` :D
T_T
 
Post bài kiểu Trang 3,4 từ xuống dòng thế thì post bao nhiêu dòng mà chả được , chất lượng là phải như bài 3896 kia kìa ...
Tạm thời mọi việc sẽ được xúc tiến như đã nêu , cần đảm bảo tiến độ thì mới mong thành công , thứ 2 sẽ bàn về việc bầu ra những lãnh đạo và tìm ra những người nhiệt tình tham gia và có khả năng biểu diễn ...
Về cụ thể chương trình : tư tưởng chủ đạo nên là hài hước ( chim lợn , trào phúng )
-Tổ kịch : vấn đề đã được bàn thảo và về kịch bản thì nhìn chung là có nguồn nhưng hầu hết là kịch trào phúng , thế nên cũng chưa chọn được kịch bản phù hợp với 8/3 ...
Nhân tiện hỏi luôn : có cần chủ đề 8/3 ko hay là cứ freestyle ...
-Tổ trò chơi : vấn đề này ko quá khó nếu như đã có ý tưởng , do vậy cần có ý tưởng và chuẩn bị một ít phần thưởng là xong ...
-Tổ nhảy : vấn đề khá khoai vì thứ nhất là nhảy cái gì và thứ 2 là ai nhảy , cái này thì có lẽ nên bàn thêm với 12T và lớp Nga ...
-Tổ hát : đây là tổ có khá nhiều lựa chọn và cũng là tổ câu được nhiều thời gian nhất : cổ điển , hiện đại ; VN , quốc tế ; đơn ca , song ca , tam ca , n ca ... thế nên cố gắng làm kĩ phần này ...
-Tổ thời trang : vấn đề ko quá khoai như mọi người tưởng , tư tưởng chủ đạo là vào hạ , về nhân lực thì con trai chắc ko thiếu , còn con gái thì một vài bạn lớp mình , lớp Nga nếu cần thì cả 12T ... Còn về quần áo thì chắc là đi thuê thôi ...
Về cơ bản chương trình đã ổn ...
Còn về vấn đề ban tổ chức thì ko cần nhiều leader như Hà nêu đâu , chỉ cần 1 leader và 1 người cho 1 tổ , thế thôi , phó phéo làm gì ...
 
Văn Hà đây :)
Sau khi đọc bài của Trang thì nảy sinh ý tưởng của 1 vụ giao lưu mới, cải cách giao lưu.
GL với game và những phần j` đó mang tính GL 2 chiều thực sự, để mọi người ko phải chỉ ngồi xem mà cơ hội tham gia chơi và lên sân khấu thật nhiều.
Hát hò bây h` chỉ là phụ, chỉ gọi là xen giữa những trò chơi.
Nếu làm thế dc. thì khó khăn lớn nhất là ý tưởng các trò chơi, chúng ta cần những cái đầu bùng nổ và vui tính.
Nếu giải quyết dc. vấn đề đó thì có nhiều cái rất tốt:
1.Ấn tượng, cảm tình, hứng thú của mọi người về 1 kiểu GL mới.
2.Giảm dc. nhiều khó khăn trong chuyện hát hò, tập kịch, mình chỉ dồn vào trò chơi thôi.
3.Về kinh phí đỡ đi nhiều, tiền cần dùng vào giải thưởng, mọi người lại thêm thik thú, "vui chơi có thưởng to"
dc đấy :)>-
mọi người cùng cho ý kiến, ngày mai có thể lấy cái đấy ra bàn trước lớp luôn.
Nói chung tóm lại là công việc ý tưởng là đầy nan giải đấy, cần cân nhắc thật kĩ lưỡng /:)
 
Sau khi tắm xong, Văn hà nảy thêm 1 ý tưởng nữa, ý tưởng về vụ kịch. Nội dung của kịch( nếu có) sẽ là "giao lưu với lớp toán", hay là "lớp toán nói về ngày 8/3".
Bối cảnh là 1 bàn trà nói chuyện kiểu giao lưu, 1 số diễn viên chính có MC, có học sinh lớp Toán( khoảng 2 hay 3 người), để thằng nào nhí nhố như là thằng Cảnh ấy. Nói chuyện gây cười, có thể thêm phần giao lưu với khán giả chân gỗ.
Về khoản kịch bản thì để thằng Minh liên hệ trợ giúp.
Về thời trang thì tao nghĩ tốt nhất là "Bộ sưu tập chim cò vào hạ". Nếu chọn chủ đề này thì mình sẽ mượn linh tinh, ko tốn tiền thuê đâu, vấn đề người mấu cũng ko lo, đang chim lợn mà.
Về nhảy thì tao nghĩ bỏ luôn.
Bây h` số lượng leader sẽ chỉnh lại là 1 tổng leader, 1 phó leader, mỗi tổ nhóm có 1 tổ trưởng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ặc mày tắm nhiều thế hả Hà
Còn về vụ giao lưu ngồi bàn đá thì cũng được đấy nhưng mà cho Canh lên nó có chịu không:))
Còn quần áo chim cò cũng okie đấy, Trung thiếu gì quần áo chim cò, chỉ là chưa mặc thui:))
Vụ nhảy nhót thì tương bye bye ngay từ đầu cơ mà:D, nhưng mà để xem trong quá trình học từ bi giờ đến cuối tháng nếu có cái gì hay thì tính sau cho thêm vô cũng được mà, phải ko, cái này ko quan trọng:D
À mà khán giả chân gỗ là sao hả mày, chả hiểu gì cả:))
 
Thì nhảy nhót vốn đã bye bye rồi mà , có nói gì nữa đâu ...
Ý tưởng của Hà được nhưng tao nghĩ sẽ ko thu hút lắm , chúng mày thử đặt vào địa vị khán giả mà xem , khán giả chỉ thấy thu hút những cái gì mà bốc lửa ( rõ quá rồi ) hoặc là trào phúng vui vui , chứ hát thì khó chiếm cảm tình trừ phi độc đáo . Còn cái Hà nói thì nó cứ vĩ mô quá , sợ khó hút khán giả ...
 
hóa ra mấy ngày hôm nay ko hiểu chị Chanh ở đâu
turn out bà ấy đi chơi mấy ngày
để rồi tối nay ngồi làm bài hộc bơ
em tìm chị giảng Econ cho em mà ko thấy
em hiểu đc ít nh` rồi
hôm sau giảng tiếp nhé :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên