::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hi hi,có thể đây là bài viết cuối cùng của tôi trên HAO,cho nên tôi muốn nó thật dài,thật ý nghĩab-) ...cũng như tôi sắp đi rùi,cho nên tôi muốn làm ít nhất 1 điều j đó cho lớp để cả lớp còn nhớ"Thằng Chổi là thằng nào":)) (chứ để khi tao về,bọn mày chả nhớ tao là ai thì chết ah?Tao sợ điều đấy lắm:(( )
Thứ 1tôi muốn nói:nỗi lòng của tôi cũng gần giống như của TM:-s ,trc khi mình đi,mình muốn làm j đó cho lớp để đến khi lúc mình nằm 1 mình ở nhà,mình nhớ đến lớp Toán như 1 lớp đoàn kết,vui và đúng là lớp Toán:)) (chứ ko phải là lớp đầy những bố già lụ khụ như VA đâu,chán ông lắm...:argue: )
Thứ 2,vấn đề mình làm j để đạt đc điều đó???#-o Chứ ko phải như ông Minh,cứ ngồi đấy câu bài ở trên HAO lúc trc khi tôi đến rồi lại bảo"tâm sự này,tâm sự nọ"(dạo này tiến bộ,còn biết làm 1 vở kịch cho cả lớp đấy:)>- )--->cuối cùng,tôi nghĩ ra 1 cách"mình muốn lớp mình trở nên năng nổ,đoàn kết
và vui:)) thì bản thân mình phải thế đã"(chứ mình đâu phải là Alex Ferguson đâu mà chỉ tay 5 ngón:-s )Thế vẫn chưa đủ/:) ,tại vì nếu như mình đc 100% thì chỉ mong bọn còn lại đc 60,70 thôi---->mình phải"overpower":))---->thà bị coi là điên điên,khùng khùng,bốc phét còn hơn cả lớp bị coi là 1 lũ"gà nhà ăn quẩn","ko dám bước ra khỏi cửa"như...ai nói ấy nhỉ,quên rùi...:(( ---->khà khà,kế hoạch thành công,bọn mày đúng là năng nổ hơn rồi đấy:D ,chú Minh dạo này còn bảo anh em mình bớt câu đi.:)>-
Đấy,tất cả đó là lí do tại sao dạo này tôi lên HAO nhiều(trc đó là ở thinkneo cơ:p Chết thật,dạo này bỏ bê post ở đấy 8-} )
Bây h,cái thứ 3 :các ông giờ đều năng nổ cả rồi(cả Tao Đàn nữa đấy:)) ),các ông kêu tôi lên HAO làm xấu mặt lớp Toán...thì thôi vậy:) ...Bây h bộ mặt lớp Toán khác xa xưa rùi...ko cần phải điên điên,khùng khùng nữa;;) .Chào nghen,hi vọng các ông ở trên HAO này phải chứng tỏ bộ mặt thật sự của lớp Toán...:)>- :)>- :)>- Chỉ thấy các ông sôi nổi,hào hứng tổ chức GL là mãn nguyện rùi:)) ,còn tổ chức đc hay ko thì còn phải chờ vào vận may...
Mod ơi,lock nick của tôi cũng đc....hoàn thành nhiệm vụ:)>- :)>- :)>-
Hì hì...nghĩ lại rùi...:)Đừng lock,để xem bọn nó thế nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại ba hoa chích choè...
Mày thì nhiệm vụ cái khỉ gì... ti toe là giỏi... lượn thì lượn đi...
Còn nữa... đề nghị các bố giảm fishing đi...
Để cho bọn nó chửi thế mà mình chẳng nói lại được...
Bởi bọn nó nói cũng có cái đúng thôi... lại còn đích danh anh Chổi nữa... giờ thì ai cũng kêu lớp Toán rồi...
Chưa làm giao lưu đã nổi như cồn... sướng nhá...
Năm mới nên cải tổ lại đi thôi... :|
@HD: Chỗ này các anh chị đang thảo luận nghiêm túc... chú có câu thì để ra Tết đã...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lớp mình dù sao đi nữa cũng ko đến nổi nào
Chẳng qua các bạn trong lớp đều ngại thể hiện ra ngoài
Hồi làm "mùa hè giấy" ấy, những đứa mà bọn mày bảo là chán là kém hoạt động như Chi hay Liên vẫn tham gia đấy thôi. Thậm chí bọn nó còn đóng góp nhiều hơn những đứa khác. Cái cần bây giờ là phải làm sao cho bọn nó thấy thích, thấy có thể làm đc buổi giao lưu ấy bọn nó mới làm.
Thêm nữa nếu trong lớp có những bạn vẫn ko muốn thực hiện thì thôi kệ nó, việc gì phải tức. Những đứa như thằng VA nó thấy chơi trong lớp là đủ rồi, có thể vì nó muốn có nhiều bạn thân. Giao lưu với bên ngoài thì có nhiều bạn thật đấy nhưng cuối cùng lại chẳng có ai thân cả. Thời buổi bây giờ mỗi người một cách sống miễn sao ko gây phiền toái cho người khác là đc rồi.
Còn thằng Anh Quân, tao nói thật nhé tao chưa thấy mày làm gì để cả lớp sôi nổi cả. Mày tưởng cứ lập topic để mọi người câu là năng động à. Mày thích làm gì thì làm nhưng đừng để người khác đánh giá ko hay về lớp toán. Tao biết mày muốn làm cái gì đấy cho lớp nhưng trước khi lên mạng rêu rao linh tinh mày hãy chơi thân với cả lớp đã. Mày nghĩ mày hiểu được bao nhiêu đứa trong lớp mình.
Cuối cùng tao muốn nói ko chỉ thằng Quân hay thằng Minh muốn đóng góp cho lớp mà còn nhiều người khác nữa. Hết năm nay sẽ ko chỉ có bọn mày đi du học và kể cả những đứa sẽ ko đi như thằng Hoài Nam hay con Linh, chúng nó cũng muốn có nhiều kỉ niệm vui về lớp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Anh Quân có vẻ bức xúc nhỉ
Tao biết mày sắp đi mày muốn làm cái gì cho cả lớp.Ừ tao ủng hộ. Tao chỉ ko thích cái cách mà mày làm thôi.
Mày việc gì phải sốt sắng thế. Mày cứ lo làm sao kích động đc cả lớp làm đi đã. Tao chán phải nghe kêu ca về lớp mình lắm rồi. Hầu hết những đứa trên mạng đều đã đồng ý hết mình làm giao lưu rồi, còn thằng VA thì kệ nó nó đã hứa sẽ ko phá là đc rồi. Nếu chỉ vì thằng VA mà bọn mày đã làm om sòm thế này rồi thì khi thuyết phục cả lớp ko biết cãi nhau đến mức nào nữa
Dù sao cãi nhau cũng tốt. Ai cũng đc xả hơi nói ý kiến của mình
 
Bây giờ, riêng ở trên mạng đã có khoảng 15 đứa đồng ý rồi. Đến lớp kiểu gì cũng tăng lên, có thể rất ít, nhưng chắc chắn sẽ được khoảng 20 đứa.
20 thì có thể yên tâm được rồi. Đến lúc đấy bọn mình tập luyện sôi nổi + được bùng tiết nhiều :D:)) thì có lẽ bọn còn lại cũng sẽ có đứa tham gia vào nên không sợ đâu. Nói chung bây giờ phải biết hy vọng, không bàn lùi. Thế có lẽ là đủ để làm được 1 buổi giao lưu tử tế.
Còn riêng về phần tao, tao ko trách những đứa như thằng VA, bởi lẽ, chính tao cũng đã có những suy nghĩ giống hệt nó, không khác tí gì. Thế nhưng, bây giờ tao đã thay đổi. Thế thôi! Mỗi người có 1 quan niệm riêng, mỗi người có 1 suy nghĩ, cảm nhận riêng, không thể ép buộc hay bắt tất cả mọi người có suy nghĩ như mình. Chỉ cần những đứa không làm thì đừng phá, thế là được rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi mấy bạn ơi!!!Tớ bon chen chút:D:D:D Còn học với nhau đc mấy nữa đâu, các bạn đã nghe câu thời gian nhanh như thoi đưa rồi mà!!!CHuyện j cũng giải quyết đc thui, nhưng cần đến sự cố gắng của tất cả mọi người!!! Đã có lúc tớ thấy chán tập thể lớp mình kinh khủng, muốn đi du học để tìm những người bạn những niềm vui mới, nhưng làm như vậy thì hóa ra mình đầu hàng "số phận" ah!:)):)) Nên khi đến lớp cố gắng lôi kéo mấy đứa bạn khuấy động lớp lên, nhưng cũng ko tránh đc những lúc thất vọng và mắt tớ lại xị xuống( nói chung là tính khí thất thường:D:)))Và 1 lời khuyên của tớ là bọn ấy nên tổ chức giao lưu đi, vì cũng nhờ buổi giao lưu mà lớp tớ đoàn kết với nhau hơn, quen nhìu bạn hơn, có nhìu thời gian bên nhau hơn nên cũng đỡ buồn tẻ nhìu đó!!!CỐ LÊN NHÉ!!!!Có j cần thì lớp Nga có thể yểm trợ mà:D:D.Thiếu người biểu diễn hay làm giúp việc j thì bọn tớ luôn sẵn sàng. Hồi đầu bọn tớ mới làm còn nghĩ là ko đủ tiết mục cơ, sau đó mọi người đóng góp ý tưởng nhìu lắm nên công đoạn lựa chọn tiết mục thật khó khăn:D:D nên bọn ấy ko sợ thiếu tiết mục đâu mà sợ!!!:D:D Thế đã đăng kí ngày diễn chưa????
 
Chưa đăng kí biểu diễn, chưa xin thầy chủ nhiệm, chưa vấn đề này ra trước lớp :|
 
Tổ chức đi!
Sợ thừa tiết mục ấy, thiếu gì!
Happy new year!
usweeklyringisoff0038sw7xx.jpg
 
Nói như Minh Phương chưa thử thì chưa biết được. Bọn mình cứ làm giao lưu đi, mất gì đâu. Làm luôn với cả khối Toán với lớp Nga đi.
 
Chị Hằng ơi seo tự nhiên đăng ảnh Brit thế :| ...
Chưa đăng kí , chưa đưa ra trước trường nhưng rồi sẽ ...
Cái kiểu bức xúc thằng Quân thì ko ổn , mày cứ làm trò trên HAO thế thì bị ăn chửi là phải . Tao mặc xác mod là thằng nào nhưng mày làm thế xấu mặt lớp lắm Quân ạ ...
Còn vụ giao lưu , như vậy là mọi người đã ủng hộ hết mình , cả lớp trưởng và bí thư đều đã ủng hộ nên thấy chẳng có vấn đề gì , chỉ cần thầy Khải ok và làm được vào tháng 3 nữa là ổn . Năm nay có lẽ một vài người sẽ đi trong đó có tao thế nên cố làm 1 cái gì đó để đời : làm trai phải lạ ở trên đời :D ...
 
ý kiến các bạn rất hay, trung ủng hộ toàn phần:D
Nói thật là nếu lớp mình mà có bất cứ ai đi thì tự nhiên sẽ thấy trống trải rất nhiều:(, hic những lúc thế này quý các bạn kinh khủng:D, dù sao đi nữa vẫn yêu lớp mình nhất:))
Về vụ giao luuw vẫn tiến hành:D okie?
 
Chắc chắn là vẫn sẽ tiến hành. Không còn đường lùi nữa rồi:D
Với lại, nếu xin tổ chức được, thì những đứa ko làm thấy những đứa làm được bùng tiết -> Kiểu gì bọn nó chẳng...
 
Chào các em!
Chị biết là người đứng ngoài cuộc các vụ cái nhau này ;)
Nhưng dù sao cũng là một trong những người biết kế hoạch giao lưu đầu tiên, nên cũng có đôi dòng:D
Đọc cả topic này lẫn topic em Quân lập, thấy nhiều bài bị xóa quá :)
Mỗi người một ý kiến, điều này là không tránh khỏi
Ai cũng có suy nghĩ riêng nhưng chị biết rằng mọi người đều lo cho lớp, đều vì lớp của mình cả.
Có lớp nào mà ko muốn lớp đoàn kết,
Nhìn những lúc bọn em lên hội tao đàn, hay tổ chức giải đá cầu, chị cũng muốn lớp chị như vậy lắm chứ...
Nhưng chị vẫn tự hào mà nói rằng lớp chị rất đoàn kết, có quá nhiều thứ mà nhớ và tự hào:x x :*


Với Trung nhé : Chị thấy em rất năng nổ,luôn lo cho lớp, luôn muốn lớp đoàn kết nhưng đừng bao giờ kêu ca lớp mình chán quá,lớp mình nhạt quá:)
Mấy anh lớp chị thỉnh thoảng mà kêu ca thế là chị xử lí ngay b-). Được cái giờ bọn nó ngoan rồi :))

Với Việt Anh : VA muốn lớp đoàn kết và chỉ lớp mình,thế là đủ,nếu chơi thì chắc chơi với vài lớp nữa như lớp 12 toán có chị Benny nè :p :p
Bây giờ khối 12 đang làm yearbook, chị đảm nhận ban nội dung, là 1 trong những ban vất vả nhất nhưng chị bây giờ lại muốn bỏ mặc nè. Chị chỉ muốn lo cho lớp Toán thôi,thời gian làm cho khối chi bằng mình rành thời gian cho lớp, tổ chức đi chơi,làm những trò chơi giúp các thành viên hiểu nhau hơn. Dù sao 12 tOÁN vẫn là nơi gắn bó với mình hơn hẳn chứ
Và chị nghĩ là VA cũng yêu lớp như chị vậy :x:x

Về Quân : Trong mấy đứa trên chắc chị chẳng biết gì về em nhiều nhất. Có thể em thích giao lưu giống Minh,em muốn mọi người hưởng ứng để giao lưu thành công hơn nhưng lập trên HAo như vậy,em hơi vô tâm
Mọi việc chỉ có thể mọi người cùng ngồi, bạn bạc chứ forum chẳng giải quyết được gì (kinh nghiệm bảo chị thế:D). Tất nhiên là chưa đến nỗi mod lock nick em...dù sao post bài trên HAo cũng có thú vui của nó :)):))

Về phía cá nhân chị, thì chị ủng hộ kế hoạch giao lưu :D
có những thứ đi qua ko lấy lại được, 12 rồi muốn làm cũng chẳng xong.
Việc làm giao lưu ko những là để lại 1 cái gì đó của Toán 1 04-07 mà hơn hết.Nó, chắc chắn sẽ làm mọi người đoàn kết hiểu nhau hơn (cái này chị cũng thử rồi :D), là kỉ niệm, là kí ức mà nhớ ....

Úi, vừa về quê lên này, tự thấy bài này mình viết cũng tương đối chất lượng đấy chứ :D. Bài hơi dài nhưng cảm ơn những ai đã đọc đến dòng này

Thân ái,
Huyền Anh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao ko có về em hả chị HA , em là người khởi xướng vụ giao lưu mà :( ...
Thằng Phệ nói cái j mà ko còn đường lùi :| ...
:D , vụ giao lưu thế là coi như tiến hành , giờ chỉ còn những lí do khách quan thôi , mong là lo được những cái đấy ...
 
cả nhà xong chưa
chuẩn bị vào câu nào
chắc xong hết rồi
khi nào làm vol tiếp
cho em vào với :D
 
=)) =)) Mẹ ơi, hôm nay đọc thơ thấy hãi quá :)) =)) Chú Việt Anh ko có ý kiến ý cò gì à :)) Hay cũng tham gia sáng tác? :)) =))
Các chú nhà mình [-x, thơ này là hơi S đấy nhé [-x, cho vào vườn cười đi [-x
 
Hôm qua làm thơ năng suất vãi :))
Mai đi học rồi ko biết tối nay có làm đc ko :(
 
Lại sang trang rồi!

"Chuyện chàng VA"

-Vol.1-

Một mình đứng giữa giang sơn...
Việt Anh công tử còn hơn Chí Phèo...
Tiền túi thì cũng lèo tèo...
Trông anh chẳng khác con heo xổng chuồng...
Xổng chuồng mà chẳng cởi truồng
Chàng còn một mảnh sịp vuông trên người...
Nhìn xa thật giống đười ươi...
Nhìn gần lại giống con lười Châu Phi...
Đi đái thì vẫn phải xi...
Đi ị thì vẫn phải quỳ trong bô...
Tối đến chàng đánh lô tô...
Ngày thì chơi với cô bồ nhà bên...
Ăn cỗ toàn ngồi mâm trên...
"Nhồm nhoàm"... "tóp tép"... hai bên hai nàng...
Một nàng bưng bát cho ăn...
Một nàng âu yếm lấy khăn lau người...
Vê-A cười rất là tươi...
Nào cùng tìm hiểu chuyện đời chàng ta...

- Vol 2 -
Một ngày tươi đẹp tháng ba
Rơi vào đúng dịp giỗ cha anh chàng
Vừa hay lại có hội làng
Việt Anh bèn vác 2 nàng cùng đi
Gót tiên đủng đỉnh đôi dì
3 người vừa bước vừa đi trong chiều
1 nàng xinh đẹp mĩ miều
Vốn nhà dõng dõi tên Kiều đệm Linh
1 nàng có dáng minh tinh
Tên Vân đệṃ Tố tính tình dễ ưa
Hỏi ra thì nói hồi xưa
2 nàng vốn dõi con vua cháu rồng
Đất trời rộng lớn mênh mông
Hai nàng lại chọn cùng chồng Việt Anh
3 người rảo bước thật nhanh
Mãi sau mới đến cây chanh đầu đình
Hội làng đang rất linh tinh
Các cụ bô lão đang bình truyện thơ
Thanh niên thì đang chơi cờ
Thiếu nữ vừa hát vừa chờ người yêu
Trẻ con bắt bướm thả diều
Ngày vui ngắn ngủi buổi chiều qua nhanh
Giờ là dạ hội linh đình
Các cô thiếu nữ vừa xinh vừa hiền
Hoá trang thành những cô tiên
Làm chàng trai trẻ thấy liền thích ngay
Việt Anh vốn đã cả ngày
Cổ họng thấy khát như cây khô cằn
Trên bàn vốn sẵn đồ ăn
Có luôn chai nước bên khăn trải bàn
Nhãn chai nước vối Ba Lan
Mùi hương dịu ngọt mơ màng lòng ai
Việt Anh tu thẳng cả chai
Ngờ đâu là rượu ngâm tai tắc kè
Uống vào mới thấy phê phê
Việt Anh chạy thẳng ra đê "giải buồn"
Sè sè như nước mưa tuôn
Đột nhiên trời đất quay cuồng - lạ thay!
Việt Anh bỗng ngã lăn quay
Có cô thiếu nữ đỡ ngay anh chàng
Vòng tay êm ái mơ màng
Dường như là ở thiên đàng cõi tiên
Tay nàng chú tưởng thịt xiên
Ngực nàng chú ngỡ đào tiên trên trời
Nàng thì đỏ mặt cười cuời
Chính là Thị Nở Mộng Tươi của làng
Gặp chàng công tử nở nang
Bỗng dưng Tươi thấy rộn ràng trong tim
Mắt nàng thì nhắm lim dim
Một đời nàng đã kiếm tìm tình lang
Nay có cơ hội ngàn vàng
Buông lơi cúc áo khoe hàng ra luôn
Nàng ta cúi cúi luồn luồn
Việt Anh nhìn ngó bồn chồn chân tay
Vẫn còn lảm nhảm lúc say:
Cho anh bát cháo quẩy đầy đi em

@ chị Benny: nếu chị thấy Vol2 hay thì chị nhớ cộng điểm cho tất cả các thành viên của Hội, chị nhé!

Tối nay chắc ko Tao Đàn được đâu. Đợi tối mai hoặc tối thứ 7 vậy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vì thời gian ko cho phép nên từ giờ HTĐ online sẽ hoạt động hàng tuần vào tối thứ 7, có thêm 1 số ngày ít bài sẽ hoạt động đột xuất.
Thời gian tới thơ của HTĐ sẽ theo trào lưu chim lợn, với mong muốn đem lại sự mới mẻ trong thơ ca hiện đại, đánh dấu mốc 2006 là 1 mốc phát triển siêu mới của thơ ca khi xuất hiện dòng thơ chim lợn.
Nhắn các thành viên trong hội:
1.Tìm bút danh cho mình
2.Thống nhất xem để tên là HTĐ online hay là Tao Đàn Toán Hội
Nhắn DA : VA rất nhiệt tình sáng tác đấy, với cả ko sáng tác thì cũng phải chịu thôi, hôm qa nó out trước mà hội phó và 2 thành viên ưu tú vẫn sáng tác như thường.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên