::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Quyết định nhanh lên đi để còn báo cho bọn nó
Mồng 4 hay mồng 5 đều đc, tao làm xong Đại rồi :))
Lâu ngày ko gặp các bạn lớp cũ nhớ quá :(
 
Tao mà đã đi thì đường về không thể không qua hàng điện tử...
Gặp lại hội cũ mà... To nhỉ... :))
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
Lý lịch người thầy giáo vĩ đại:
Tên đầy đủ là Trần Văn Khải
Quê gốc của thầy là Hà Nội
Trong thời kì đất nước bom đạn kháng chiến, thầy phải đi sơ tán nhiều nơi.
Chú bé người Hà Nội ấy đã từng đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Toán toàn miền Bắc, và sau đó học ở ĐH sư phạm Vinh. Trước khi về dạy ở trường Ams, thầy đã từng dạy ờ ĐH sư phạm Vinh và Quốc Học Huế. Ở đó, thầy đã từng dẫn nhiều học sinh đi tham dự các kì thi Olympic Toán quốc tế và đã mang về những thành tích nhất định, trong đó có 2 huy chương vàng. Nhưng từ khi chuyển về dạy ở trường Ams, thầy chưa có những thành tích tương tự như vậy, đó cũng là vì những nguyên nhân nhất định mà khó nói.
Đã có những bài báo nói về thầy với tựa đề "Cần trao tặng huân chương lao động cho những người thấy giáo như thế".Thầy Khải tuyệt vời như vậy đấy!
Nhưng con người gần gũi của thầy, điều mà những bài báo ấy chưa nói dc, con tuyệt vời hơn như thế rất nhiều.
Bên ngoài thầy với chiếc suzuki ác chiến của mình cùng những bước đi dũng mãnh phong độ, rất manlỳ và nghiêm nghị, nhiều người đã phải khiếp sợ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi khi hình ảnh của thầy đi kèm cùng nỗi ám ảnh.
Nhưng chỉ khi học thầy, ta mới có thể khám phá ra nhiều điều thú vị dưới cái vẻ ngoài đầy e ngại ấy.
Thầy thường mang chiếc cặp da đen rất to và nặng nhưng mà............chẳng có sách đâu, toàn là báo mới ra đấy. Kiến thức bao la thầy để hết trong cái đầu cũng bao la không kém của thầy rồi. Còn cái thầy cần bây h là những kiến thức xã hội đang thay đổi từng ngày từng ngày.Ví dụ như tỉ lệ ăn và chấp bóng của từng trận đấu trong giải ngoại hạng, thầy đều có những tính toán riêng :-B
Nếu như chiếc cặp da bí ẩn là minh chứng cho sở thik đọc báo và bóng đá của thầy thì chiếc bụng phơi bày kia chứng minh cho điều j` hẳn ai ai cũng biết. Những trưa hè nóng nực khi mới vừa vào tiết 5, chúng tôi rất mỏi mệt nhưng vẫn hi vọng vào 1 điều kì diệu. Và khi điều kì diệu ấy xảy ra, chúng tôi biết rằng mình cần xem lại chìa khóa xe, vé xe và mũ mão. Đó là tiếng chuông điện thoại định mệnh. Mặc dù nó đã cướp nhanh gọn thầy Khải của chúng tôi nhưng sao mà chúng tôi yêu tiếng chuông ấy thế. Âm thanh ấy giục giã vang lên đã đưa thầy Khải đến với những người bạn nhậu của mình và cho chúng tôi về nhà sớm. Thôi thì tất cả đều vui ;))
Câu nói hay nhất của thầy cũng thường xuất hiện trong hoàn cảnh tương tự. Sau tiếng chuông kia ko lâu, thầy sẽ nói:"Rồi....Cho nghỉ đeeee" :d chúng tôi yêu cả cái câu này nữa.
Trên đây mới chỉ là những sở thik dễ thấy của thầy và chắc chắn rằng nếu tìm hiểu thêm thì sẽ còn nhiều cái đáng yêu hơn nữa.
Năm mới, chúng em xin chúc thầy mạnh khỏe và thành đạt, hy vọng đổi tuyển sẽ làm nên chuyện.
Chúng em yêu thầy nhưng mà .......
ra Tết thầy đừng thu bài ĐẠI có dc. ko, rồi cả vở hình nữa.
Thay mặt lớp 11 Toán
Văn Hà.
bài viết chất lg đó
thầy Khải đọc xong chắc anh lên làm lớp trg 11T1
 
Kế hoạch rõ ràng là j vậy???Chán kinh...:|
To,mày hiểu thầy Khải phết đấy...:))
 
Bài viết hay đấy Hà ạ! Mày tự viết, đúng ko?
Rất chất lượng
Đề nghị chị Benny cộng điểm!
 
Năm mới, chúc mọi người thành đạt, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống, chúc mọi người yêu thương nhiều hơn và được yêu thương nhiều hơn.
 
Bài đấy Hà viết , bây h Hà và tao dùng chung nick , khổ thân thằng Hà , đăng kí mấy tháng giời mà ko có thư của admin HAO :| ...
Lâu lắm ko thấy MQuân , Quân ơi , t4 đi nhá , 8h ở trường , cao su đến khoảng 8h30 ...
 
Thằng Hà phải chờ có gần 5 tháng.
Bọn mày có biết là năm ngoái, khoảng giữa tháng 10/2004 tao đăng ký. Chờ mãi, đến giữa tháng 5/2005 mới được nhận 1 cái email thông báo: Bạn sinh năm 1990 nên ko thể đang học khóa 04-07 được -> Bó tay! Thế là tao phải đăng ký lại. May mà lần này thành công!
 
Thế đi đâu... về đâu...
Mà đi sớm thế thì em Trang vẫn đang gáy khò khò ở nhà mà... :))
 
Sao lần toa đăng kí cho thằng Trung nhanh lắm mà
Ngay hôm sau nó có tài khoản ngay :|
Thứ 4 bọn mày rủ nhiều đứa có xe đạp đi vào tao sợ ko đủ xe
 
Ừ, thì lần đăng ký sau, tao với thằng Trung đăng ký cùng 1 ngày, 1 tuần sau là nick hoạt động luôn!
 
Cứ đi đi , xe đạp chả thiếu đâu ...
Đăng kí thằng Hà ko có thư trả lời , thế nên nó dùng được nick nó nhưng ko post bài được ...
 
Long lại kể chiện j bậy bạ rồi chứ je` [-x
u của con mà thé ah?
2Va: sao anh bit' h day' em van ngu :)) o cung nhà ah?
:p
 
Một anh đẹp zai... tán gái rất tài...
Anh họ Nguyễn... đệm Văn... tên Hà...
Và anh chính là tác giả bài viết đầy cảm xúc về con người mà ai cũng biết là ai đấy... :)
 
Phạm Quỳnh Trang đã viết:
Long lại kể chiện j bậy bạ rồi chứ je` [-x
u của con mà thé ah?
2Va: sao anh bit' h day' em van ngu :)) o cung nhà ah?
:p
@Trang: Hôm nào mà anh chẳng phải đánh thức em... [-x
 
Sau đây là những vần thơ nóng hổi thuộc Vol.1 của tập thơ dài kì đang được HTĐ Online biên soạn...


"Chuyện chàng VA"
-Vol.1-

Một mình đứng giữa giang sơn...
Việt Anh công tử còn hơn Chí Phèo...
Tiền túi thì cũng lèo tèo...
Trông anh chẳng khác con heo xổng chuồng...
Xổng chuồng mà chẳng cởi truồng
Chàng còn một mảnh sịp vuông trên người...
Nhìn xa thật giống đười ươi...
Nhìn gần lại giống con lười Châu Phi...
Đi đái thì vẫn phải xi...
Đi ị thì vẫn phải quỳ trong bô...
Tối đến chàng đánh lô tô...
Ngày thì chơi với cô bồ nhà bên...
Ăn cỗ toàn ngồi mâm trên...
"Nhồm nhoàm"... "tóp tép"... hai bên hai nàng...
Một nàng bưng bát cho ăn...
Một nàng âu yếm lấy khăn lau người...
Vê-A cười rất là tươi...
Nào cùng tìm hiểu chuyện đời chàng ta...

-Hội trưởng Hội Tao Đàn Online-
-Đã kí tên-​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên