::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chúc mừng năm mới cả nhà ! Viết để báo cho biết là mình thức muộn thế nào ! Mà sao hôm nay chả có ai gọi chúc mừng năm mới vậy ?
 
DSCF4490.jpg


DSCF4479.jpg


DSCF4475.jpg


DSCF4472.jpg


DSCF4474.jpg
 
Definitely là mệt T____T Kinh khủng T__T Nhưng ít ra hoàn thành được lời hứa với HAO T____T
Cả nhà ơi, em chúc cả nhà một năm mới nhiều niềm vui mới :x Chi tiết cụ thể xin xem bài em pót trên Nhật kí ngày.
Hẹn khi nào khỏe gặp lại T____T
Bibo
 
Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
Hồn hòa vào cùng với đất trời
Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
Cuộc đời mãi thắm tươi

Chả biết chúc gì , lấy lời bài hát này làm lời chúc đến tất cả mọi người ...
Bài này post lại , chị Benny cộng điểm nào ...

Lắng nghe tiếng pháo giao thừa ,
Nghe hoài mà vẫn như vừa được nghe ...
Hãy vui lên đi bạn nhé ,
Xuân sang năm mới mang về niềm vui ...
Bên nàng anh cảm thấy vui ,
Cầu cho năm mới được vui cùng nàng ...
Nhẹ nhàng mình đón xuân sang ,
Nâng ly ta chúc xuân mang nụ cười ...
 
Uhm, cả Hội Trưởng lẫn BTV đều chúc Tết bằng thơ rồi. Giờ đến lượt Hội Phó:

Thế là năm cũ đã qua
Một Năm mới đến cũng là dĩ nhiên
Như là quy luật tự nhiên
Đông đi, xuân tới, túi tiền nặng thêm
Chúc cho học tập đi lên
Điểm số tấn tới có thêm nhiều "mười"
Cây đời mãi mãi xanh tươi
Mọi người sớm có một lời nói chung
Trình độ tiến tới vô cùng
Tiền nhiều như nước Kỳ Cùng vỡ đê
Một mùa xuân mới lại về
Chúc năm con chó tràn trề niềm vui.

Chị Benny ơi, cộng điểm + xoá warn cho em! Coi như mừng tuổi :D:D:)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị cũng làm thơ mà ko ai cộng điểm cho chị à :(( :((
Mà Phương bị warn là có li do đàng hoàng :D
Chị mà xóa warn thì cũng cần có lí do hay hay tí cái nhỉ :p
Nghĩ hộ chị đi nào :D
 
Thôi , ko đòi chị Benny cộng điểm nữa , nghe như mặc cả :| ...
Năm nay là năm con dog , sao mình cứ bị bắt đi xông nhà nhỉ , chả hiểu chó với rắn thì hợp nhau chỗ nào , được cái nhanh có lì xì ...
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
Chị cũng làm thơ mà ko ai cộng điểm cho chị à :(( :((
Mà Phương bị warn là có li do đàng hoàng :D
Chị mà xóa warn thì cũng cần có lí do hay hay tí cái nhỉ :p
Nghĩ hộ chị đi nào :D
Nếu em làm mod là em cộng cho chị rồi đấy nhưng mà:D, mà chị chưa cộng điểm cho em:D, bắt đền
 
Ô hay... làm thơ chúc Tết là có thành ý cả...
Ai lại đòi cộng điểm bao giờ... :|
 
Đúng , ai lại đòi cộng điểm , làm thơ theo tâm trạng ...
Các chú T1 thứ 4 ( mùng 3 tết ) có rỗi ko để anh em làm quả đi chơi nào ...
 
Topic của mình bị del mà mình chả thấy ấm ức như mấy lần trc:))--->mọi thứ đều có lý do của nó:)).
Lớp mình lại làm quả đi chơi đợt 2 ah?
 
Post lại bài thơ đêm qua cho chú nào thích thì đi tán gái nhớ... :))

Xuân đến... mừng em thêm một tuổi...
Hồn nhiên... mơ ước... lắm niềm vui...
Em đi ra phố khoe áo mới...
Ngẩn ngơ, xao xuyến đến bao người... :x
 
Xuân đến em đây thêm một tuổi
Hồn nhiên trong sáng tuổi mộng mơ
Anh đến mừng em thêm hồng má
Ngẩn ngơ em nghĩ cả xuân này
:)):D:D
 
5 ngày ko dc gặp :(
đi kĩ thật
ko co' net
ôi ôi
ko điện thoại
ôi ôi
có còn nghĩ đến trym k
:(
*****************

Chuc mung nam moi ca nha
Yeu ca nha nhieu:x
 
Chị HA bị nhiễm tao đần , à nhầm tao đàn nhiều quá chị HA ạ :)) ...
Hội tao đàn ko có thư kí trang mà hoạt động vẫn ổn nhỉ , thế mấy vol có chú nào save ko , hay lại quên hết ...
 
@ Chị Benny: Sao chị lại xưng là em thế... :))
@ Minh(to): Cả 4 volume đều đã ra mắt ở topic này rồi còn gì nữa... save lại làm gì... :|
 
Nhưng còn cái toán học là vol5 của tao đần , thằng mp nó quên lưu ...
Rồi sau đó còn 1 cái nữa , đại khái là có 6 vol rồi đấy ...
 
Lại sang trang rồi. Đành post lại vậy:
Thế là năm cũ đã qua
Một Năm mới đến cũng là dĩ nhiên
Như là quy luật tự nhiên
Đông đi, xuân tới, túi tiền nặng thêm
Chúc cho học tập đi lên
Điểm số tấn tới có thêm nhiều "mười"
Cây đời mãi mãi xanh tươi
Mọi người sớm có một lời nói chung
Trình độ tiến tới vô cùng
Tiền nhiều như nước Kỳ Cùng vỡ đê
Một mùa xuân mới lại về
Chúc năm con chó tràn trề niềm vui.


Mà tối nay có họp Hội Tao Đàn Online ko hả Hội trưởng?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ VA : xưng em nó đối mới hợp :))
A,ra têt chị em mình có bắt chước thầy ko nhỉ :D
Làm thế này này
thay_khai.jpg
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên