::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
thiếu em rồi anh Trung ơi
chị Chanh đâu ol nhanh còn ex em Econ
mà tình hình cả nhà hôm nay có làm vol 4 ko
cho em tham gia với
 
Chúc như thằng Trung đến những người như đã nói ...
Mà sao tao cao , béo thêm làm gì mày , chúc hẻo thế ...
Chúc Trung năm mới thêm nhiều tình ( trung tình ) ...
 
Trung đã viết:
@ Phương béo: chúc mày gì nhỉ, à chúc mày may mắn gỡ được điểm văn, mặc dù tao biết mày thừa sức gỡ được mà

Mày chúc thế thì thà đừng chúc còn hơn. Mày chúc thế khác gì ám chỉ: Đối với tao, điểm Văn vô cùng quan trọng! Trong khi sự thực không phải thế! Tao cần nhiều môn khác điểm cao chứ Văn thì mấy phẩy chả được!
 
Trong khi sự thực không phải thế! Tao cần nhiều môn khác điểm cao chứ Văn thì mấy phẩy chả được!
Ặc tao cũng chỉ mong điểm phẩy văn tao bằng mày thôi :))
Tối nay bạn nào ở nhà thì online nhé
Hội Tao Đàn cố gắng làm bài thơ chào xuân Bính Tuất
 
Khưu Trí Trung đã viết:
@ Chổi: chúc mày thông minh thêm ra một chút,đừng có suy nghĩ lung tung nữa ha, nhất là đừng có đoán mò:)), đến chịu với mày:))
/:) Cha cha,nghe giọng này là đủ biết chú mày nói dối:))....mày nói dối kém lắm Trung ạ!:))
Sao Chổi chỉ chúc các bạn 1 thứ thôi(chúc nhiều---->sinh chuyện:)) ):
Be yourself!!!I know you're all cool!b-)
 
Tao khuyên thật mày, Long ạ: Đừng ước được điểm Văn như tao! Khổ lắm! Mà biết đâu tao lại chẳng ước được điểm văn thấp thấp như mày thôi nhưng 9.0 Trung bình môn :D:D:)):))!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xem ra các chú chúc mừng năm mới sớm thế nhỉ... phải đợi đến đúng thời điểm chớ... :|
Tối nay nếu còn đủ sức thì sẽ làm như Long nói... làm bài thơ chào xuân Bính Tuất...
 
Xuyên tối , xuyên đêm , tiến đến vô cực ...
Mừng năm mới, hôm nay cố gắng làm quả 12h , thi đua nhé các chú ...
 
Hừ...hừ...thằng VA ko muốn làm thì đừng có pháX( ...Confe đêm nay chắc ko đc,có lẽ phải đạp ra tận hồ Hoàn Kiếm:|
 
Chẳng ai phá ở đây hết á... thằng nào invite tao vào hả... :-/
Mà chẳng lẽ có ý kiến mà lại không được nói à... :-/

HTĐ Online tối nay chắc chẳng làm gì đâu...
Thôi chúc em gái trước này...

Mừng xuân năm mới an khang...
Mừng em thêm nét dịu dàng dễ thương...
Cùng vui đón Tết... ăn mừng
Lì xì anh nhé... phong bì xinh xinh... ;)


Còn đây là chúc các hội viên... :D

Tiếng pháo reo nô nức đón giao thừa...
Một năm mới... niềm vui chào xuân mới...
Nâng ly lên ta chúc thêm một tuổi...
Đón xuân này tràn ngập những niềm vui... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thơ hay quả thật là hay
Cùng nhau hát khúc ca ngày Xuân sang...
Chúc cho Bính Tuất rộn ràng
Chị em nhà Toán Tao Đàn với nhau :D :D


Bắt trước Việt Anh làm thơ phát :p
CHúc các em năm mới bình an, ai ai cũng xinh xắn dễ thương
Tao đàn phát triển huy hoàng, giao lưu thành công rực rỡ :D
Đừng quên chị nữa nhé ;;);;)
 
Năm mới , thi hứng có vẻ ko dạt dào nhưng cũng nặn ra được :

Lắng nghe tiếng pháo giao thừa ,
Nghe hoài mà vẫn như vừa được nghe ...
Hãy vui lên đi bạn nhé ,
Xuân sang năm mới mang về niềm vui ...
Bên nàng anh cảm thấy vui ,
Cầu cho năm mới được vui cùng nàng ...
Nhẹ nhàng mình đón xuân sang ,
Nâng ly ta chúc xuân mang nụ cười ...
 
Khưu Trí Trung đã viết:
:))Chú Dũng đọc lại đi:D, câu cuối cùng kìa:))
@ TO: tao chúc thế là đúng rùi:))
hehe anh chúc đc đấy
năm mới mình cùng câu bài tiếp
 
Một năm mới đã đến! Chúc mọi người 1 năm mới hạnh phúc, may mắn, tràn đầy niềm vui. Chúc mọi người sớm có được 1 tiếng nói chung. Chúc cho vạn sự như ý! Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc. Cuộc đời mãi thắm tươi!

Đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua! Xuân theo ngàn năm mới về. Dù qua tháng năm dài. TÌNH NGƯỜI KHÔNG PHÔI PHAI!
 
Chúc j chả đc...buồn ngủ quá.......
Chúc cả nhà sẽ chứng tỏ đc"khả năng siêu nhiên"của lớp Toán...:))
(Sao Chổi với siêu nhân còn chưa đủ sao:)) )
Thôi,chào cả nhà...ra tết lại gặp nhau online.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên