Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

haha
điều ước của thằng Mắm ngày càng trở thành hiện thực
ông mơ được đấy mắm ạ!!
 
Mắm mơ mơ mộng mộng cái gì thía??? hic suốt ngày mơ .... ơ quả mơ có hột
 
thông tin chậm thế Linh
muốn bik thì đọc lại khoảng 2 3 chục page trước thì rõ:))
 
hichic, sợ cái giấc mơ đó lắm rùi
mình đã xóa giấc mơ đó đi mà vẫn tiếp diễn
hi vọng nó sẽ chấm dứt
kẻo tí nữa ra đường bị xe tông thì chết
hichic
 
hehe
Mắm cứ mơ tiếp điều ông vùa nói đi(ra đường bị xe tông ý)
như thế nhìu người happy lém
 
tiêu biểu là ông chứ gì
thôi, tạm biệt các bạn 10 toán 1
tạm biệt tất cả nhg ng bạn của tôi
đây có thể là lần cuối cùng tôi được spam với các bạn
ngay tối nay sẽ không ai nhìn thấy tôi trên cõi đời này nữa
tạm biệt
mấy câu ở trên thế nào ,hay không?
thôi đi học đây, chào nhé
hihi
 
nếu điều đó là hiện thực thì không ai tí nào
thiếu ông thì tôi tra tấn ai hả Mắm ơi
huhu
 
làm quái có chiện đạt chỉ tiêu
các chú chuẩn bị sẵn tinh thần nhận tiền bán độ nhá
 
bán độ thì bán những tớ vẫn đá vì danh dự lớp :D
chỉ tiêu tớ là trong ngày hôm nay lên đc 2050 bài nhưng chưa đủ sức (topic lớp mình ấy, ko phải tớ đâu)
 
bán độ thì bán những tớ vẫn đá vì danh dự lớp :D
chỉ tiêu tớ là trong ngày hôm nay lên đc 2050 bài nhưng chưa đủ sức (topic lớp mình ấy, ko phải tớ đâu)

tao chưa thấy cái chiện nào bựa như chiện của thằng Sơn kể
ai đời bố bắt đc con ngồi net vì bố cũng ra(tao cá là bố nó căm nó vụ này lắm, vì nó mà bố nó ko dám ngồi net nữa, chứ ko ai lại ra net lôi cổ thằng con về rồi bố ngồi típ à:)):)))
 
chiều bạn Fuk tớ vào tặng lớp T1 bài "Hoa sứ nhà nàng":D
còn muốn nghe âm thanh hoành tráng, để tớ poz nhiều vào nghe hát đuổi cho vui;;)
 
thế à, hay nhỉ, thx bạn Dương nhớ ;) ;) ;)
anh Đức: chắc bọn nó ko bị đuổi đâu, có mấy đứa thầy cũng bảo đuổi mà cả có gì cả, ghê cả người
hic hic
 
mà thầy muốn đuổi có phải là dễ đâu hình như phải lập hội đồng nhà trường mới đuổi đc hay sao í
 
đuổi cái j`
yêu cầu người ko liên quan đừng lục lại vụ đuổi bắt nữa
đa tạ đa tạ
 
vậy à, thế thì căng nhỉ
nhưng dù sao cũng khổ cho bọn nó
một phần lỗi là do mình đã mơ 1 giấc mơ quá khủng khiếp
và còn khủng khiếp hơn khi nó một phàn thành hiện thực
hi vọng nó sẽ không tiếp diễn nữa
tiếp nè
tiết 3 là thi GDCD, lớp ta đón chào sự trở lại của 2 anh hùng Long BT và Bi@! sau gần 2 tiết ngồi ở căng-tin và bị cô văn phòng sai vặt
đề thi gồm 17 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận, làm trong 25 phút
thi học kỳ mà cứ như là kiểm tra 15 phút ý nhỉ?
 
vậy à, thế thì căng nhỉ
nhưng dù sao cũng khổ cho bọn nó
một phần lỗi là do mình đã mơ 1 giấc mơ quá khủng khiếp
và còn khủng khiếp hơn khi nó một phàn thành hiện thực
hi vọng nó sẽ không tiếp diễn nữa
tiếp nè
tiết 3 là thi GDCD, lớp ta đón chào sự trở lại của 2 anh hùng Long BT và Bi@! sau gần 2 tiết ngồi ở căng-tin và bị cô văn phòng sai vặt
đề thi gồm 17 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận, làm trong 25 phút
thi học kỳ mà cứ như là kiểm tra 15 phút ý nhỉ?

mọi ng` vô cùng lo lắng khi 2 thằng bị ra khỏi lớp(sợ 2 thằng ra hồ Giảng Võ thì toi mấy thằng ăn mày hôm nọ vừa bị DLong đánh xong ko bik đã bình phục chưa:)))
 
vậy à, thế thì căng nhỉ
nhưng dù sao cũng khổ cho bọn nó
một phần lỗi là do mình đã mơ 1 giấc mơ quá khủng khiếp
và còn khủng khiếp hơn khi nó một phàn thành hiện thực
hi vọng nó sẽ không tiếp diễn nữa
tiếp nè
tiết 3 là thi GDCD, lớp ta đón chào sự trở lại của 2 anh hùng Long BT và Bi@! sau gần 2 tiết ngồi ở căng-tin và bị cô văn phòng sai vặt
đề thi gồm 17 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận, làm trong 25 phút
thi học kỳ mà cứ như là kiểm tra 15 phút ý nhỉ?

mày nên diễn đạt là bọn tao đi du lịch qua canteen thưởng thức trà sữa buổi sáng - sau đó lên phòng điêug hòa mà điều hòa ko bật để nghịch máy tính
1 thú vui vô cùng tao nhã
thi HK GD-con-dê thì lần đầu tiên tao thấy bài thi củ chuối như thế
 
Back
Bên trên