Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

cô cho bài như cứt
mọi ng cho ý kiến về câu này nhé:'Hai mặt đối lập luôn gạt bỏ nhau'
đúng hay sai???
còn thằng Sơn, chả hiểu sao bị cô xuống đánh dấu bài
cô vừa đi lên nó liền viết ngay 1 chữ 'đ**' vào ngay cạnh
may mà lúc nộp bài nó kịp xóa đi
 
có nghĩa là chửi chưa
hum nay tớ đến muộn, ko bít đã bỏ lỡ cuộc vui chưa
:( :( :(
 
Mắm ko viết tiếp nhật kí nữa ah`
hay là đi tè rùi ???
tè mau lên
như Mạnh ..ẩm ..u chỉ 20 giây là xong :D
 
Bi@! cứ chửi đi
tao biết lỗi của tao mà
hi vọng chửi xong mày sẽ không trù tao nữa
tiếp nè
tiết 4, một cá sấu nữa đã ghé thăn lớp mình
con cá này lặn lội từ mièn nam ra đúng là 'cá sấu' 'xinh vật'
nói *** nghe thấy cái j
nói xong 1 câu lại thêm từ 'ha' đàng sau
khó chịu vãi
 
cái giọng nói ngọt ngào của cá sấu làm bất kì nhà văn nào cũng phát ọe
 
kinh khủng luôn
nghe mà muốn ói
may mà Long BT và Bi@! xuống văn phòng không thì bọn nó đã ói ra lớp rồi
tiết 5 là tiết Địa
bạn Linh trình bày nên không có gì đặc biệt
có chăng là chuyện bọn nó bỏ qua vụ quá h trình bày của Linh nên Linh vẫn được 10
ngày thứ năm kết thúc.
 
chứ còn mụ nào nữa
lại thêm 1 mụ chửa nữa vào dạy lớp mình
bực vcl
nhất là bà GDCD, ra đề đã sai lại còn cho đề sai
cái câu lúc nãy tui nói ý, nó phải là đúng thế mà bà ý bảo sai
khốn nạn thay
 
Đức, mài hok thấy dá.i chó to thí nào à, cần jì tập nữa
bà GDCD dâ.m vcl, dám đánh dấu bài tao
 
éo bit, theo tao thì cô Tình mông vẫn to hơn, ngắm cả h éo chán, chứ bà này thì ....
 
Back
Bên trên