Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

dạy thay hôm đó thôi
thằng Sơn ăn nói nghe khiếp quá
Thứ sáu ngày 14-12
bỏ qua 3 tiết đầu là 2 tiết Lý+1 tiết Anh để chuyển sang 2 tiết Văn rất thú vị ngày hôm nay
 
cái vụ của Phúc dâm đề nghị kể lại rõ ràng và chi tiết - tiếc là ko diễn lại đc
 
cái đó không rõ
hỏi thằng Sơn ý
chỉ biết là khi cả lớp yên lặng nghe cá sấu đọc 'Tấm Cám' của 1 anh lớp trên thì Sơn nói rõ to:"thằng Phúc dâm sờ ti tao à?"
chả biết thế nào?
 
dở hơi à
sao lại tặng "Hồ thiên nga"
sao không tặng "Wait for you" có phải hay hơn không
thằng Phúc làm sao thì không biết
nhưng thằng Sơn thì lúc đó hình như đang thèm muốn thì phải
chắc thế!!!!
 
sao lại ko ?:-?:D
tôi đi từng lớp tặng một mà:p
có nghe thấy ko đấy ?:-/
 
nghe thấy gì cơ
lạ thật
ông này tặng lúc nào phải báo trước để anh em còn vào nghe chứ
Bi@! và Sơn đâu rồi
vào spam đi chứ
 
tức là các ông có nghe thấy nhạc ko ?:-?
tôi lấy link trong ổ cứng máy nhà tôi nên ko rõ liệu máy khác có nghe đc ko ??:-??
 
làm sao mà hỉu được
nhưng hình như là không nghe được
tiếp nè
tiết Van thứ 2 tức là tiết 5
cô lôi "Tấm Cám" và "Trọng Thủy Mị Châu" của các anh chị lớp trên ra đọc
toàn đóng vai phản diện
ng thì đóng Cám, ng thì đóng Trọng Thủy
Cám thì ăn nói y hệt Cám
còn Trọng Thủy thì buồn cười chết đi được
tớ đảm bảo cô đã lược bớt đoạn Trọng Thủy ** Mị Châu ra và 2 ng bắt đầu ấy ấy nhỉ?
 
"Cám thì ăn nói y hệt Cám"

cái này thì chịu bố Mắm rồi
Tấm Cám vốn là truyện bạo lực mà cá sấu đọc như tiểu thuyết lãng mạn
 
bạn Dương phải up lên thì bọn tớ mới nghe thấy chứ
lấy từ ổ cứng nhà ấy thì bọn tớ sao nghe
 
hihi, thế mới gọi là Mắm
cả cám và Tấm đều phải nhận thẻ đỏ của trọng tài
1 ng phạm lỗi nguy hiểm còn 1 ng thì trả đũa
cái đoạn này hơi bị hay:'vừa gặp mặt Mị Châu tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên;nàng đẹp như giọt sương tinh khiết' rồi còn mấy so sánh nữa
Bi@! có nhớ không, nhớ thì post lên nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mông nàng to như con bò mộng nè
tay nàng đẹp như tay bà hàng băm thịt nè
mắt nàng sex giống hệt mắt cô nè
tên nàng là Trâu nên chắc là khỏe lắm nè
...
cô kể nhìu lắm - tao mải ngủ nên ko nghe đc hết
 
tại lúc đó thằng Sơn với Đức nói chuyện ghê quá
nên hok nghe thấy gì hết
 
hình như có cả 'da nàng trắng như giọt sữa'
'Trọng Thủy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên'
và thằng Sơn sáng tác thêm "Trọng Thủy do trước khi đi đã bị Triệu Đà cắt mất của quý nên sau 3 năm ăn nằm với Mị Châu không có con nên không bị vướng bận chuyện tình cảm'
tiếp đó 'khi vác xác Mị Châu về, Trọng Thủy do phóng **** quá sức nên kiệt sức mà chết, đâm đầu xuống giếng'
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên