Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

thế mới gọi là 'vỏ quýt dày có móng tay nhọn'
tưởng anh Long nghĩ ra từ khó
ai ngờ thằng TVH Quân nó còn thông minh hơn nhìn trộm tự trước
tiếp nè
sang tiết Sử
35 phút đầu không có vấn đề gì
nhưng 10 phút cuối lại nảy sinh 1 vấn đề làm đau đầu nhg ng có liên quan...




là vấn đề gì ấy nhể
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tiếp nè
hai chú tổ 1, ngồi bàn 2 là Long BT và Bi@!
mọi ngày vẫn đánh cờ cảo như bình thường
vì lúc bào cũng ngó ngang ngó dọc quan sát để ý thầy cô
nhưng sao hôm nay lại để thầy nhìn thấy
đã vậy lại còn không biết là thầy nhìn
cứ chăm chăm vào ván cờ
thế là chết rồi, ghi tên vào sổ đầu bài
1 bản án tử hình đã vạch sẵn trước mắt
 
tiếp nè
hai chú tổ 1, ngồi bàn 2 là Long BT và Bi@!
mọi ngày vẫn đánh cờ cảo như bình thường
vì lúc bào cũng ngó ngang ngó dọc quan sát để ý thầy cô
nhưng sao hôm nay lại để thầy nhìn thấy
đã vậy lại còn không biết là thầy nhìn
cứ chăm chăm vào ván cờ
thế là chết rồi, ghi tên vào sổ đầu bài
1 bản án tử hình đã vạch sẵn trước mắt

vừa rùi là kết thúc ngày thứ 4 đúng ko
chuyển sang ngày thứ 5 mới gay cấn ......
 
chưa chưa
ngày thứ tư vẫn tiếp diễn
buổi chiều, đội bóng đá toán 1 đã thi đấu giao hữu với Lý 1 trong vòng 1 tiếng
dưới cái nắng oi bức lúc 1h30, các cầu thủ đều rất mệt
toán 1 xuất phát với đội hình có thể coi là mahj nhất lúc này
nhưng sau 15 phút, có vẻ như các vị trí vẫn chưa tìm được tiếng nói chung
và lúc đó, Phúc vào sân thay cho Quân Anh và toán 1 đá có nét hơn
( đó là do đội bạn thấy Phúc quá nhỏ bé nên khinh thường đội mình chứ không phải do Phúc đá hay đâu nhé,đừng hiểu lầm)
trong 1 tình huống mà Mắm cướp được bóng của cầu thủ bên lớp Lý
anh dẫn thêm 2 nhịp nữa rồi chuyền cho Nguyễn
Nguyễn chuyền luôn cho Sơn ở vị trí trống trải ngay trước gôn
trươcs mặt Sơn chỉ còn Phúc(đồng đội) và thủ môn của Lý
nhưng đáng tiếc là Sơn lại sút ra ngoài
 
chưa chưa
ngày thứ tư vẫn tiếp diễn
buổi chiều, đội bóng đá toán 1 đã thi đấu giao hữu với Lý 1 trong vòng 1 tiếng
dưới cái nắng oi bức lúc 1h30, các cầu thủ đều rất mệt
toán 1 xuất phát với đội hình có thể coi là mahj nhất lúc này
nhưng sau 15 phút, có vẻ như các vị trí vẫn chưa tìm được tiếng nói chung
và lúc đó, Phúc vào sân thay cho Quân Anh và toán 1 đá có nét hơn
( đó là do đội bạn thấy Phúc quá nhỏ bé nên khinh thường đội mình chứ không phải do Phúc đá hay đâu nhé,đừng hiểu lầm)
trong 1 tình huống mà Mắm cướp được bóng của cầu thủ bên lớp Lý
anh dẫn thêm 2 nhịp nữa rồi chuyền cho Nguyễn
Nguyễn chuyền luôn cho Sơn ở vị trí trống trải ngay trước gôn
trươcs mặt Sơn chỉ còn Phúc(đồng đội) và thủ môn của Lý
nhưng đáng tiếc là Sơn lại sút ra ngoài

à ừ còn buổi chiều
nói tiếp về giờ KT Tin đê
 
ặc sao vai trò của tớ ít thế, kể thêm đi chứ :(( :(( :((
sao lớp Lý khinh lớp mình nên lớp mình đá có nét hơn
trước mặt Sơn chỉ còn có tớ thì sao nữa, rùi sút luôn ra ngoài ngay là sao,
đáng nhẽ phả nói là Sơn định chuyền cho Phúc vì khả năng ghi bàn của Phúc là cao hơn, nhưng vì Phúc bảo nó là sút đi, sút là vào đóa, nên Sơn quyết định tung cú "bắn chim" rất đẹp mắt
mấy quả tớ chuyền cho Nguyễn hay như thế mà nó ko tận dụng đc
 
từ từ
rồi lần lượt các cầu thủ chính thức bị thay ra
hết Bi@!,Sơn đến Long BT rồi đến Mắm
và vào sân là Duy Long,Thành Long, TVH Quân, và Thế Đức
chỉ một ít phút sau Thành Long đã tung 1 cú sút như búa bổ sau quả phạt góc của Nguyễn vào đúng góc xa khung thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
sau đó Nguyễn ra sân, lần lượt Mạnh, Cường và NH Quân được tung vào sân
đội bóng đã trở nên rối loạn
các cầu thủ bỏ vị trí, chạy loạn như cào cào
rất may nhờ có sự lăn xả của các hậu vệ nên đã bảo toàn được tỉ số.
 
rất may có vụ chuyển nhượng cầu thủ nữa chứ :)) :)) :))
 
ừa vụ chuyển nhượng Thái Hưng sang đội bạn
nó sang đấy đá hăng như gì
đội bóng đã tìm lại cảm giác chiến thắng
bước vào h kt Tin
không có gì để nói vì hình như ai ở trên forum này đều làm(hoặc chép) tốt cả
thế nên ngày thứ tư kết thúc.
 
ừ, lúc đó tớ cũng chờ ở ngoài, thấy mọi người đang chép rất hăng say :D :D :D
Thằng Long còn có phao nữa, dù chưa đến lượt kt
tình trạng lộ đề đã xảy ra :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngu vcl
thôi không sao
còn nước còn tát
tuần sau thi học kỳ đó
cố lên anh em nhé
 
tiếp nè
Thứ năm ngày 13-12
hôm nay sẽ có 1 bản án tử hình được tuyên bố
2 tiết đầu là 2 tiết Toán của 'sứ giả địa ngục'
Long BT và Bi@! rất lo lắng
và điều gì đến cũng đã phải đến
 
cũng gần gần như thế anh ạ
tiếp nè
'sứ giả địa ngục' từ từ mở quyển sổ ghi đầu bài ra
dán chặt mắt vào sổ, thầy gọi 2 cậu đứng dậy
sau một hồi 'thảo luận',2 cậu từ từ bước ra khỏi lớp
thầy đuổi!
thế là nỗi lo sợ đã thành hiện thực
thật là thương tâm cho 2 đứa chúng nó
 
Back
Bên trên