Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

em học hum quái nào cũng bị kiểm tra vở, xong rùi khải lấy bút chì vẽ lung tung vào mới đau chứ:(, có làn xé cả vở:(
 
Blackie thì vô đối rồi :-> dù điểm bạn không cao nhưng trong sổ vẫn cứ 10 ;;)
 
thằng Sơn ngu vãi đái!
đã bảo lớp mình tự thủ còn bảo bọn lớp lý đi đá
 
thế mà làm tao tg? ko đá, mất 1 buổi chiều của anh mày ngồi ngoài đạt
 
hum nay đá đội thay người liên tục,
nhưng vẫn có 1 bàn thắng trước Lý1 do bàn thắng của jackie chan vào phút gần cuối
công nhận mình cũng có công trong bàn đấy, đó là hô nó sút đi, sút là vào,
ai ngờ vào thật :)) :)) :))
 
bọn mày nói ít thôi
tí nó lên lại chửi tao bây h
tiếp nè
Thứ tư ngày 12-12
2 tiết Anh không kt nên rất vui vẻ
thằng Sơn miêu tả con lợn đúng kinh khủng
Sơn bò bằng 4 chân, bò 1 đoạn sau đó húc húc cãi mồm của nó về phía trựoc
trông như con lợn đang ăn cám ý
 
bọn mày nói ít thôi
tí nó lên lại chửi tao bây h
tiếp nè
Thứ tư ngày 12-12
2 tiết Anh không kt nên rất vui vẻ
thằng Sơn miêu tả con lợn đúng kinh khủng
Sơn bò bằng 4 chân, bò 1 đoạn sau đó húc húc cãi mồm của nó về phía trựoc
trông như con lợn đang ăn cám ý

hôm đó thằng TVHQuân toả sáng = cách đoán ra 3 từ liên tiếp mà long đại ca đưa ra
ai cũng tưởng nó giỏi té ra là nhìn trộm từ trước:))
 
thế mới gọi là 'vỏ quýt dày có móng tay nhọn'
tưởng anh Long nghĩ ra từ khó
ai ngờ thằng TVH Quân nó còn thông minh hơn nhìn trộm tự trước
tiếp nè
sang tiết Sử
35 phút đầu không có vấn đề gì
nhưng 10 phút cuối lại nảy sinh 1 vấn đề làm đau đầu nhg ng có liên quan...
 
thế mới gọi là 'vỏ quýt dày có móng tay nhọn'
tưởng anh Long nghĩ ra từ khó
ai ngờ thằng TVH Quân nó còn thông minh hơn nhìn trộm tự trước
tiếp nè
sang tiết Sử
35 phút đầu không có vấn đề gì
nhưng 10 phút cuối lại nảy sinh 1 vấn đề làm đau đầu nhg ng có liên quan...

xui cho 2 thằng nó
mọi ngày chơi thì ko sao
tự nhiên đến gần hết HK thì lại chết
lúc đó mình biết là thầy nhìn bọn nó rùi mà ko kịp nhắc ! chán quá:(
 
Back
Bên trên