Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

chắc je` lớp anh đã thắng mày, mày đừng nhìn thằng hiếu mà suy ra lớp anh
 
thì đấy là hi vọng chẳng bik có thành hiện thực không
nhưng tự tin lên tí đi mày
 
mai có phải xin thầy TD ko ???
về muộn có khoảng nửa tiếng thôi - chắc chỉ cần xin về muộn
 
hiện giờ thì số phận vẫn còn sáng lạn lắm
@ 10 Toán : bb các chú , em hôm nay hoàn thành nhiệm vụ lên 2 sao rồi - hộc máu
 
mai ko bít đc mấy ai ở đội hình hai với mình đây,
chắc là đc 3 người :)) :)) :))
quả là hài hước
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em nghĩ là nếu cứ đá kiểu này thì khó mà qua được vòng bảng
đúng là nhục thật anh ạ
nhưng không sao
lớp Toán luôn biết cách vượt qua khó khăn
quan trọng là sớm hay muộn mà thôi
 
vậy chắc anh đc vào đội hình 2 vì đội hình 2 chưa có thủ môn
ko biết đã có tiền đạo với hậu vệ chưa nữa
 
thế thì hẹn ở trường anh nhé, lúc 1h15 hay sớm hơn anh ạ
 
chứ còn gì nữa
thế mà cũng hỏi
ngàu thứ ba kết thúc rất vui vẻ.
xin bổ sung thêm một chi tiết vào chiều ngày thứ hai 10-12
'sứ giả địa ngục' hỏi có ai mang vở thầy Tùng đi không
không ai giơ tay, bỗng nhiên có 1 bóng ng lầm lũi cầm quyển vở lên cho thầy
và thầy liền la lên :'thầy Tùng giải thế này là sai bét;rắc rối mà lại không có cơ sở lý thuyết'
và mối thâm thù giữa thầy Khải và thầy Tùng lại trở nên sâu sắc hơn
mọi ng xem ng mang vở lên cho thầy có xứng tội chết không?

cái gì thía này , chú Hưng ăn nói cẩn thận nhá , không cần hô hào cổ vũ đâu nghen .... Hừm , cái bọn....
 
đấy là bọn mày chưa học vs thầy khải lâu, anh mày học 3 trò 1 thầy từ lớp 9 đến h, cầm vở ai mà Khải ko nói vài câu kêu ca thì hơi phí:))
thui anh chả đi đâu, chả quan chả biết đi ngại bỏ mẹ
 
đấy , thấy ko ??? đừng có mà lôi Linh ra chém nhá .... Chủ Yếu thầy nhìn thấy tớ mang roài , hic , hỏi thía xem có tự giác ko thoai ... sợ quá ....
 
ủa thía thì thầy ko nói sao ạ???? hừm , em thấy em học thầy Khải làm bài ktra chẳng đc điểm cao ... Sắp thi học kì rồi lo quá
 
ko đc cao thầy sẽ cho điểm cao thui
đến thầy Tùng còn bị phể bình nữa là
 
Back
Bên trên