Tin mơí nhất về MU !!!

Đỗ Hoàng Nam đã viết:
chán wa'
MU chơi 1 trận quá là vớ vẩn
May mà k thua
Nếu k thì
xin hỏi em thế nào là vớ vẩn?hình như chưa thấy ai khen bàn thắng của Rio đẹp nhỉ?chỉ toàn thấy nói là bản lĩnh với cả rùa??1 bàn thắng đẹp là thế nào đây??:)):))
 
Hơ !
Sao lại có thể nói là thắng rùa đc ???????????????????????? X(X(X(X !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thế nào là thắng rùa ?
Thế nào là thắng ko rùa ?
Thật là ................. [-x [-x [-x [-x [-x !

Ferdinand giúp MU giành chiến thắng Trung vệ Ferdinand đã giúp MU có được trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà Old Tranford. Bàn thắng phút 90 của tuyển thủ Anh này đã làm 'sôi hỏng, bỏng không' bao công lao hàng phòng ngự của Liverpool.


Mặc dù ra sân trong đội hình thiếu vắng Luis Garcia, nhưng có thể thấy Liverpool vẫn rất mạnh. Trong hiệp một, đội khách tỏ rõ sức mạng ở hàng tiền vệ bằng việc chiếm lĩnh khu trung tuyến. Khoảng nửa đầu hiệp đấu, Man United thi đấu có phần lấn lướt hơn. Tuy nhiên, các cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại diễn ra bên phần sân của đội chủ nhà.

Phút 30, Cisse tiếp bóng không thành công sau đường chuyền của Gerrard. Phút 35, Crouch di chuyển hợp lý dứt điểm bên trong khu cấm địa, nhưng Brown cũng chọn đúng vị trí chặn được cú sút chìm căng của tiền đạo tuyển Anh.

Ngay sau giờ nghỉ giải lao, MU tăng cường hàng tiền đạo bằng việc Saha vào thế chỗ OShea. Trong hiệp 2, mỗi đội có một cơ hội rất tốt để mở tỷ số trận đấu. Tiền đạo Cisse sút bồi vọt xà trong một tình huống rất đáng trách trong khi cú sút xa đầy uy lực của Wayne Rooney, cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà, lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Càng về cuối trận, MU càng gia tăng cường độ tấn công và họ đã được đền đáp sau những cố gắng không ngừng nghỉ. Từ quả phạt bên trái, Giggs đưa bóng thuận lợi cho Ferdinand đánh đầu tung lưới thủ thành Reina từ khoảng cách chưa đầy 8m ấn định chiến thắng 1-0 cho "Quỷ đỏ" Manchester.

Đội hình:

MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Brown, Evra, Giggs, Fletcher, O'Shea (Saha 45), Richardson, Rooney, van Nistelrooy.

Liverpool: Reina, Finnan, Hyypia, Carragher, Riise, Gerrard, Alonso, Sissoko (Kromkamp 89), Kewell, Crouch (Morientes 59), Cisse (Sinama Pongolle 75).

Rio đá trận này khá đấy chứ ?
Nếu so sánh với mấy trận thua trước thì Rio đã có tiến bộ roài ! :):):):) =D> =D> =D> =D> !
Bờ ra vồ Rio :)):)):)):)) !
Chú nhóc Brown ......... cũng có tiến bộ ( tuy đôi khi mắc lỗi :|:|:|:| ) !

Có lẽ trận tiếp theo ( trả nợ Blackburn ), Fergie sẽ cho Vidic ra thử nghiệm ! :D:D:D:D !
Aza aza Vidic :)):)):)) !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trước trận nào cũng thấy dự đoán Fergie sẽ cho Vidic thử nghiệm, cuối cùng chẳng thấy đâu:)). Không biết thế nào đây:-?.
 
Rio Ferdinand sắp được làm cha
Ngôi sao bóng đá Manchester United và đội tuyển Anh, Rio Ferdinand sắp được làm cha.


Cầu thủ 27 tuổi này và cô bạn gái Becky Ellison 24 tuổi đang mong chờ đứa con đầu lòng sẽ chào đời vào mùa hè này.

Becky dự kiến sinh con vào tháng mà Rio sẽ đến Đức để tham dự World Cup.

Một người bạn cho biết hôm qua rằng, cặp đôi này đang vô cùng phấn khích và chờ đón đứa con ra đời. Họ hi vọng đứa trẻ sẽ ra đời sớm nếu không Rio có thể sẽ không thể ở bên Becky khi cô sinh con.

Chúc mừng Rio cái nào =D> =D> =D> =D> !
Hy vọng thằng ku Rio "con" về sau cũng đá bóng hay như thằng bố nó !!! :)) :)) :)) :)) :))
 
Tiền lãi của Man United giảm 12,3 triệu bảng
Câu lạc bộ Manchester United kiếm được 46 triệu bảng Anh tiền lãi trong năm tài chính kết thúc vào tháng sáu năm 2005, giảm 12,3 triệu bảng so với 12 tháng trước đó.


Giám đốc điều hành Man United, David Gill, người nay dưới quyền ông chủ mới Malcolm Glazer nói rằng lợi nhuận của câu lạc bộ bị giảm vì các khoản thu được từ truyền hình đã ít đi.

Tuy nhiên ông Gill nói ông chủ Glazer hài lòng với kết quả cho dù có sự sụt giảm lợi nhuận.

Trong năm tài chính gần nhất, Man United đã trả 2,2 triệu bảng Anh cho các hãng môi giới trong đó có khoản 1,5 triệu bảng để mua Wayne Rooney từ câu lạc bộ Everton.

Ông Gill đã bảo vệ quyết định trả khoản tiền 1,5 triệu bảng cho nhóm mang tên Paul Stretford Proactive trong quá trình mua Rooney.

Ông nói MU hoạt động trong cơ chế thị trường khi muốn mua các cầu thủ đẳng cấp quốc tế và các tổ chức môi giới là cầu nối các cầu thủ và các câu lạc bộ.

Theo ông, nếu câu lạc bộ không trả thì Way Rooney sẽ phải trả khoản này và anh sẽ đòi lương cao hơn để bù lại.

Mặc dù Man United đã bị loạt khỏi Champions League ngay từ vòng đầu, ông Gill tin rằng kết quả cho năm tài chính kết thúc vào tháng sáu năm 2006 sẽ khá tốt nhưng lợi nhuận sẽ ''không vượt quá 50 triệu bảng''.

Chậc !
Ko hiểu cha Glazer nghĩ gì mà lại hài lòng nhở ??? 8-} 8-} 8-} 8-}
 
Không chỉ là chiến thắng!
Như vậy là đội bóng MU đã vượt qua Liverpool với một kết quả không quá bất ngờ. Một chiến thắng khó khăn, và mọi người đang hô vang R. Ferdinand như một anh hùng. Đối với MU, thế là đủ! Không chỉ là một chiến thắng, đó là sức mạnh của quỷ đỏ!


Trước khi trận đấu này diễn ra, mọi người đã nghĩ đến một kết quả tồi tệ cho MU khi đối đầu với Liverpool. Thực tế là MU bị khủng hoảng khi bị người anh em Man City làm bẽ mặt tại Manchester City of Stadium.

Khó khăn qua đi, niềm vui khác lại đến với người hâm mộ đội bóng mà ông Ferguson đang làm thuyền trưởng. Chiến thắng ngọt ngào 5-0 của MU trước Burton phần nào đó giúp cho các cầu thủ MU lấy lại phong độ thi đấu. Và giờ đây, họ biết làm thế nào để dạy cho Liverpool biết cách cúi đầu trước một tượng đài.

Quỷ đỏ MU đã giành thắng lợi trước Quỷ đỏ Liverpool trong một trận cầu đáng xem nhất vòng đấu tuần vừa rồi của Premiership. Liverpool đã làm tất cả những gì có thể để chiến thắng nhưng thần may mắn không mỉm cười với họ. Rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, hàng tiền đạo của Liverpool chưa bao giờ vô duyên như vậy trước khung thành của đối thủ.

Ngược lại, MU đã chơi tốt trong phòng ngự. Sự chỉ huy dũng cảm và tài tình của Ferdinand đã đưa thế trận phòng ngự của MU thêm chắc chắn hơn. Neville chơi ấn tượng, Silvestre trở lại kịp thời, Evra thực sự đang bắt nhịp được phong cách thi đấu của MU, Van der Sar vẫn xuất sắc như mọi khi… Hàng phòng ngự của MU đã thực hiện một lối chơi hoàn hảo, ngăn chặn hầu hết nhũng tình huống ngon ăn nhất mà các tiền đạo của Liverpool tạo ra.

Không chỉ là một chiến thắng, đó là một sức mạnh của quỷ đỏ MU. Khủng hoảng chỉ là tức thời, họ vẫn là một thế lực của bóng đá Anh hiện tại. Không thực sự làm lu mờ được hình ảnh của Chelsea nhưng MU cũng làm cho ông Mourinho và các học trò của mình phải nể phục. Chỉ cần vài lần Chelsea mất điểm tương tự như với trận đấu gặp Charlton thì Mu lại có cơ hội làm lên lịch sử.

MU vẫn đứng nguyên tại vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Premiership. Với 48 điểm, MU bỏ lại Liverpool phía sau với 4 điểm ít hơn.

Nếu cứ giữ được phong độ thi đấu ấn tượng như trong trận đấu với Liverpool thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn với MU.

Chúc mừng chiến thắng của các cầu thủ MU, các bạn còn phải đi tiếp một hành trình không hề ngắn. Niềm tin trở lại, vinh quang cũng vì đó mà được xứng danh!

Hà hà !
Đọc bài này xong thấy mát lòng mát dạ quá :)):)):)):)) !

:)>- :)>- :)>- MU vô địch ! :)>- :)>- :)>-
=D> =D> =D> MU vô đối ! =D> =D> =D>

:)):)):)):)):)):)) !
 
thực ra trận này Rio chơi bóng bổng kô hay, nhất là khi thằng Crouch còn ở trong sân, kô đè đc nó quả nào cả, lóng nga lóng lóng ngón, may là kô hiểu sao Benitez lại thay nó ra mà kô phải là Cissé, nhưng hay ho thay Rio lại ghi bàn bằng pha không chiến, chắc là số phận nó bắt thế :D bravo Rio. Evra có nhiều tiến bộ trận này, nhưng mà những pha lên tham gia tạt cánh vẫn còn yếu lắm, chưa thể bằng Henze đc. Giggs chơi cũng chỉ ở mức trung bình yếu, chỉ thỉnh thoảng vụt sáng được 2 3 tình huống, nhưng mà lại là những pha quyết định, đây là đằng cấp chăng? Nhưng mà vẫn còn một thắc mắc khác, đó là tại sao Sir Alex lại thay Oshea ra mà kô phải là thằng Richardson, mặc dù rõ ràng là trận này Oshea chơi kô hay lắm, những vẫn còn hay hơn thằng Richardson kia, khó hiểu quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
O'shea bị chấn thương, trận này tiền vệ MU đá quá chắp vá nến phải chú trọng thủ nhiều hơn, chỉ đến 15' cuối mới dám dồn lên tấn công, trận này người xuất sắc nhất phải nói đến Sir Alex:D. Ngay đầu trận MU biết mình yếu thế hơn Lv, tiền vệ hoàn toàn lép vế nên gần như cả trận MU đá không hoa mỹ nhưng rất chắc chắn, Liv chỉ có vài pha nguy hiểm hiệp 2 thôi còn lại chủ yếu toàn sút xa, câu bổng mà câu bổng với ông Crounch thì ai đỡ được. Chỉ đến khi Crouch ra sân, mối nguy bóng bổng không còn thì MU mới bắt đầu dồn lên tấn công. NÓi chung cũng phải may nữa nhưng mà trận này đã chịu đựng làm đội chiếu dưới rất tốt:D, bùng nổ đúng lúc và tận dụng tốt nhất nhưng gì mình có !!! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Scholes Out For The Season

Paul Scholes is likely to miss the rest of the season after being diagnosed with a medical condition affecting the vision in his right eye.

The 31-year-old midfielder hasn't played since United's Premiership away match against Birmingham on 28 December because of the problem.

However, it is not believed to be related to any challenge or blow to the head as was originally believed. The club are describing it as a "non football related condition".

Having consulted two eye specialists in recent weeks, the recommendation of rest has been advised.

"The condition has been confirmed by a number of specialists who have all agreed that he needs to rest for a period of three months," the club said in a statement.

Although that timescale elapses before the end of the season, the club are not expecting Scholes to return before pre-season training.

"Obviously it is a disappointment for Paul and Manchester United that he will miss the rest of this season.

"We look forward to having him back for pre-season training," the statement concluded.

Report by Ben Hibbs.

Kiểu này toi Scholes roài !
Chấn thương võng mạc mắt phải 8-}8-}8-}8-} !
 
Fergie Hoping For Definitive Scholes Diagnosis

Sir Alex Ferguson will send Paul Scholes to see another specialist next week in a bid to find a cure for the midfielder's blurred vision.

The 31-year-old has not played since the Premiership visit to Birmingham on 28 December because of the problem which has not yet eased.

It was initially thought that Scholes was suffering from blurred vision as a result of concussion from a bang on the head. But the club believe it has been brought on by something else, which has yet to be diagnosed.

"We all thought Scholesy must have banged his head but he can't remember doing that," revealed Fergie at his weekly press conference.

"We sent him to see the best man in Manchester who's world-renowned, but his vision is still blurred and there's not definitive medical opinion about what the problem is.

"We're therefore going to send him to another specialist next week to see if we can get a diagnosis which we can then treat; we're really just guessing at the moment."

"We have to try and find a cure for Paul and get him back playing."
Sir Alex Ferguson
The United manager is hugely disappointed to be without his combative midfielder who was getting back to his best after a slow start to the season.

"It's a loss because he was starting to play really well," stated Fergie. "All we can do is send him to see someone else because a second opinion is always good.

"Knowing Scholesy, he'd probably go out and play [regardless], but you can't take that chance.

"I'm not too worried because he's not in great pain and nothing has shown up which would indicate something serious.

"But given how long it's gone on for now, we have to try and find a cure for it and get him back playing."

Report by Gemma Thompson, at Carrington.

Cụ thể hơn nà mọi người !

Chậc !
Nghĩ cho cùng thì khổ thân chú Scholes quá !
Gần 15 năm gắn bó roài !

Hix !
Xem ra Fergie cũng quý Scholes ! :)

:)>- :)>- :)>- Chúc Scholes sớm lành bệnh ! :)>- :)>- :)>-
 
niềm vui ở đây là trứoc 1 Liver phong độ cao,Mu chỉ với bản lĩnh của mình,đối mặt với tất cả những khó khăn,chiến đấu và chiến thắng,ai cũng phải nể phục,kể cả Chel & Mou,

có thể là thua những trận dở hơi,rất cay Mu vì những trận như thế nhưng tình yêu ko bao h mất vì những trận như thế này (và trận Chel trứoc đó :D) ,quá tuyệt :))
 
Carling Cup: Arsenal 2-1 Wigan - trận chung kết đến với Wigan
Một câu chuyện buồn xảy ra với Arsenal khi mà họ không thể vượt qua Wigan trên thánh địa Highbury. Nhờ bàn thắng ghi được trên sân khách, Wigan chính thức đi đến trận cuối cùng của giải đấu. Tại trận chung kết tới, Wigan sẽ gặp MU hoặc là Blackburn.


Trong trận đấu đêm qua, mọi chuyện tưởng chừng trở nên đơn giản khi mà Arsenal trở về Highbury thi đấu. Thua trận 1-0 trước Wigan trận lượt đi, Arsenal phải ghi được ít nhất 2 – 0 trước Wigan mới được đi tiếp.

Wigan chơi một trận đấu hay và cảm tử, mọi chuyện đã không hề đơn giản cho Arsenal. Gunners chơi tấn công ngay từ phút đầu và có được rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể làm gì hơn trong hiệp một. Kết thúc hiệp 1, hai đội ra sân với kết quả hoà không bàn thắng.

Hiệp 2, Arsenal dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn. Và kết quả của các đợt tấn công đó là bàn thắng của Henry vào phút thứ 65 của trận đấu. Nhưng đó không đảm bảo kết quả tốt nhất để Arsenal tiến đến trận chung kết.

Hai đội phải đá hiệp phụ khi tổng tỉ số hai trận lượt đi và về là 1-1. Bước vào hiệp phụ thứ nhất, Arsenal liên tục ép sân trước khung thành của Wigan. Đến phút thứ 109 của trận đấu, Van Persie ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Arsenal. Nếu giữ nguyên kết quả này đến cuối trận, Arsenal sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Tuy vậy, Wigan không phải là đối thủ dễ chơi. Sang hiệp phụ thứ 2, cầu thủ Robert của Wigan ghi bàn thắng quyết định vào phút thứ 119 đưa Wigan vào chơi trận chung kết.

Kết quả cuối cùng của trận đấu là 2-1 nghiêng về Arsenal nhưng không đủ giúp họ đi tiếp. Wigan làm lên một bất ngờ lịch sử. Chúc mừng chiến thắng của tiểu tí hon Wigan.

Đêm nay sẽ diễn ra trận bán kết còn lại giữa MU và Blackburn để xác định đội tiếp theo chơi tại trận chung kết.

Carling cup !
Ars đi roài :)):)):)):)) !
Khổ thân :)):)):)):)) !

Đêm nay ( rạng sáng mai ) vào lúc 2h sẽ có trận đấu giữa MU vs Blackburn tại sân nhà OT - 1 lợi thế khá lớn !
Trận đấu trước MU bị cầm hòa trên sân khách roài !
Trận này ít nhất phải 0 - 0 ( 8-}8-}8-}8-} ) hoặc thắng ( :):):):) ) !

Chúc MU giành chiến thắng :p:p:p:p !
 
Vận đen vẫn theo chân MU khi O'shea bị rạn xương sườn và phải nghỉ độ 6 tuần :(. Hàng tiền vệ của MU nguy to khi cả Smith lẫn Park cũng đang chấn thương, Ronaldo lại bị treo giò :(. Việc này có thể khiến MU phải mua thêm tiền vệ sớm hơn dự kiến !
 
MU hình như k nhắm iền vệ nào rg kì chuyển nhượng mùa đông thì phải
K bit bói đâu ra đc. 1 hằng đây
 
mong là mượn dc cu nào đó cỡ Gravesen chẳng hạn
to anh Tuấn:20 tr mà đòi mua cả Vicente lẫn mascherano là khó lắm nhưng em rất thik cả 2 thằng này.Nhưng xem ra có vẻ Fergie đang săn thằng Diarra cơ mà
 
Quỷ Đỏ Để Mắt Đến Diarra

Manchester United đang rất quan tâm đến cầu thủ Mahamadou Diarra và hy vọng sẽ có được chữ ký của anh vào mùa giải năm sau.

Trước đó Chelsea cũng đã có những liên hệ với cầu thủ này. Diarra đã có công lớn cho vị trí đầu bảng hiện nay của Lyon tại giải hạng nhất Pháp cũng như thành tích vượt qua vòng đấu bảng Champion League một cách không mấy khó khăn của họ.

Nhưng cầu thủ 24 tuổi này đang có ý định tìm kiếm những thử thách mới vào mùa giải năm sau, người phát ngôn của anh Frederic Guerra cũng đã thừa nhận có thể anh sẽ chuyển sang thi đấu tại Tây Ban Nha hoặc Ý.

Tuy nhiên những lời mời từ giải Ngoại hạng Anh lại có sức hấp dẫn hơn với cầu thủ người Mali này khi mà Chelsea đang muốn tìm người thay thế xứng đáng cho Claude Makelele, còn Manchester United đang sẵn sàng cho những bước tiếp theo - sau những thương lượng ban đầu hồi mùa hè năm ngoái. Như vậy tương lai của Diarra tại Premiership là hoàn toàn có thể.

"Giải ngoại hạng Anh từ trước đến nay vẫn là giải đấu mà cậu ấy muốn thử sức nhất," Guerra cho biết trên www.skysports.com. "Tôi không thể chắc chắn cậu ấy sẽ chuyển sang thi đấu tại giải Ngoại hạng nhưng đó là nơi mà cậu ấy thực sự muốn đến."

"Mahamadou là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi biết rằng Chelsea đang tìm người thay thế thích hợp cho Claude Makelele khi mà cầu thủ này đã bước sang tuổi 33."

"Mùa hè năm ngoái chúng tôi đã có những liên hệ từ phía Manchester United và chúng tôi cũng biết họ đang tìm một tiền vệ phòng ngự để thế vào chỗ của Roy Keane."

"Bên cạnh đó, Real Madrid vẫn chưa có được một tiền vệ phòng ngự thực sự. Sẽ rất hợp lý nếu như Mahamadou chuyển sang thi đấu cho 1 trong 3 câu lạc bộ trên."

Trong khi đó Sir Alex Fegurson tỏ ra không mấy quan tâm đến Diarra ít nhất là cho đến mùa hè tới, tuy nhiên Diarra cùng lứa tuổi với những bản hợp đồng mới nhất của Manchester United.

Ferguson đã phủ nhận mọi tin đồn liên quan đến Thomas Gravesen và Michael Ballack vì theo ông hai cầu thủ trên không còn trẻ, nhưng ai cũng biết rằng huấn luyện viên của Quỷ Đỏ đang rất muốn có những gương mặt mới bổ sung tuyến tiền vệ sau bản hợp đồng của đôi phòng ngự Nemanja Vidic và Patrice Evra.

Sao lại phủ nhận tin đồn về Gravesen nhở 8-} 8-} 8-} 8-} ????
 
Camoranesi mong muốn ra đi
Juve dường như đã có được thỏa thuận sơ bộ với tiền vệ cánh 25 tuổi của Parma, Marco Marchionni. Theo đó, Marchionni sẽ về với sân Delle Api sau khi mùa giải này kết thúc.


Điều này làm cho tương lai của Camoranesi tại Juventus trở nên bấp bênh. Tiền vệ mang trong mình 2 quốc tịch Argentina và Italia này hiện không còn được tin dùng như trước đây. Anh cũng từng bày tỏ mối bất bình với việc luôn phải ngồi trên ghế dự bị của mình. Từ đó đã nảy sinh ra những thông tin về việc chuyển đi của tiền vệ này.

Khả năng ra đi của Camoranesi càng trở nên lớn hơn, và chính anh cũng mong muốn điều đó, khi chính đại diện của anh, ông Andrea Pastorello đã đưa ra nhận định: "Không ai còn lạ chính sách chuyển nhượng của Juve. Với việc Marchionni sắp chuyển đến Juve, không phải ngẫu nhiên mà người ta cho rằng Camoranesi sẽ ra đi. Đứng trước một lời mời chào vào khoảng 15 triệu euro, tôi cho rằng những ông chủ của Juve sẽ không do dự mà gật đầu chấp thuận".

Camoranesi đã có 4 năm gắn bó với sắc áo trắng đen của Juve. Anh đã từng được coi là trụ cột của đội bóng. Thế nhưng, kể từ khi Capello về sân Delle Api, Camoranesi càng ngày càng ít có cơ hội ra sân. HLV Capello tỏ ra cũng chẳng thiết tha với việc giữ lại tiền vệ này khi nói: "German (Camoranesi) được AC Milan chú ý đến, nhưng Inter cũng muốn có cậu ấy. Cũng phải kể đến những CLB nước ngoài nữa chứ. Cả Real Madrid và Barcalona đều đã bày tỏ sự quan tâm. Ngược lại, tôi đảm bảo với các bạn là sẽ chẳng có đội bóng Anh nào nhảy vào cuộc đua này".

Cha nội này đc ko mọi người :-? :-? :-? :-? ????
Trâu hơn con bò :)):)):)):)) !!!!
Nhưng ko biết có thix hợp với MU ko :-/ :-/ :-/ :-/ ????
 
Anh yêu lần trước 14m đã lắc rồi.( Lạy chúa, Vicente- tiền vệ trái đỉnh nhất TBN muh` chỉ có thế ?) Mascherano chẳng lẽ chỉ 6m ... ;)
Tuyến giữa h yếu quá rồi, làm sao gượng nổi. Poor my darling :(( y him?
Bắt đầu mùa giải với Keane & Scholes, khó muh` tin được là phần còn lại của mùa giải phải đá với Oshea& fletcher ( Smith chả biết bao h mới khỏi)
Muh` tình hinh`la` có khi phải gọi David Jones về, hoặc là kéo Giggs vào trung lộ, hay kéo Rooney lui` về , để cho Saha với Ruud đá tiền đạo....
Căng thật.
 
MU – Blackburn: Xứng danh thành MAN

Một trận đấu hoà tại lượt đi của bán kết Carling Cup, MU có nhiều cơ hội khi tiếp lại Blackburn trên thánh địa Old Trafford. Wigan vừa thắng trận trước Arsenal, cả thành phố Manchester đang chờ đón MU cũng làm được điều tương tự.


Ở trận đấu lượt đi, bàn thắng của Pedersen ở phút 34 của trận đấu lượt đi đã mang lại kết quả hoà cho Blackburn trước Man Utd. Cả hai đội đều có cơ hội đi tiếp nếu như tại Old Trafford họ chơi tốt.

Thế nhưng, Old Trafford là thánh địa của MU chứ không phải là của Blackburn. Tại đây, có rất nhiều đội bóng lớn đã phải cúi đầu trước tượng đài MU và ra về trong nỗi thất vọng. MU luôn chơi tốt trên sân nhà và họ sẵn sàng làm cho đối thủ của mình khóc dở mếu dở mỗi khi trận đấu kết thúc. Lần này cũng không phải ngoại lệ đó, Blackburn sẽ là nạn nhân tiếp theo của Quỷ đỏ trong trận bán kết lượt về diễn ra đêm nay.

MU đang thực sự rất mạnh khi họ vừa cho Liverpool phơi áo trên Old Trafford trong khuôn khổ Premiership. Bàn thắng của Rio Ferdinand ghi vào lưới của Liverpool trong trận đấu đó có thể được ghi vào sách giáo khoa dạy đá bóng. Hôm nay, anh sẽ lại ghi bàn như vậy?!...

Đứa con của thành MAN là Wigan đang vẫy gọi MU tiến lên trong trận chung kết. Đã vài lần Blackburn chiến thắng trước MU trong năm 2005, đó là một kỉ niệm buồn cho những người con của thành phố Manchester xinh đẹp. Hi vọng đoạt Carling Cup của MU là rất lớn vì có thể đây là danh hiệu duy nhất mà MU có khả năng đoạt được mùa bóng này.

Xứng danh thành MAN! Ông Ferguson và các học trò của mình đang cố gắng làm tất cả mọi thứ để giành chiến thắng.

Đây là một trận đấu khó khăn cho MU, chắc chắn vậy! Nhưng MU đã thay đổi nhanh chóng so với cách đây 2 tuần với hai trận thắng, không có lí do gì nếu như MU có trận thắng thứ 3 liên tiếp.

Có ai thức xem trận nà ko ? :)):)):)):))

Còn tình hình Vicente & Mascherano thì ............ có lẽ là hơi khó ! :)):)):)):))
Ít xiền quá !
Nó ko chịu là cái chắc !
Bọn Valencia cũng tham xiền bỏ xừ 8-}8-}8-}8-} !
 
Có ai nghe thấy cái vụ MU săp đc. tài trợ 15tr bảng 1 năm k thế
Nếu đúng vậy thì MU sẽ còn hơn cả Real
Vãi
Ah
Còn cái vụ mua thằng HV của valencia
 
Back
Bên trên