Tin mơí nhất về MU !!!

23h Ngày 29/1: Wolves - Man Utd: Chiếu Trên Thắng Dễ?

Quỷ Đỏ sẽ không thể tung ra sân đầy đủ đội hình như trong trận gặp Blackburn Rovers hồi giữa tuần, nhưng Sir Alex Ferguson sẽ thận trọng hơn để tránh một trận hoà đáng thất vọng như ở Burton Albion ngay vòng đấu trước.

Hậu vệ người Serbia & Montenegro Nemanja Vidic đang có cơ hội rất lớn để lần đầu tiên có tên trong danh sách đội hình xuất phát sau khi được tung vào sân với vai trò cầu thủ dự bị ở trận bán kết Carling Cup vào rạng sáng ngày thứ 5 vừa rồi và thi đấu 45 phút trong màu áo đội Dự bị chỉ 24 giờ sau đó (dự bị Man United thắng dự bị Sunderland 3-2).

Tiền đạo trẻ người Italia Giuseppe Rossi đang dần khẳng định được tài năng của mình với những màn trình diễn đầy ấn tượng trong trận gặp Burton, cộng thêm cả 2 bàn thắng trong trận thắng của đội Dự bị trước Sunderland vào rạng sáng ngày hôm nay. Có thể coi đó sẽ là một bất ngờ lớn nếu Rossi không được ra sân ngay từ đầu sau khi đã phải ngồi trên ghế dự bị trong 2 trận đấu gần nhất của Man United (gặp Liverpool và Blackburn).

Hơn thế nữa, Ruud van Nistelrooy và Wayne Rooney có thể sẽ không ra sân, nhằm dành sức cho trận đấu khá quan trọng gặp Blackburn trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh vào giữa tuần sau. Edwin van der Sar hẳn cũng sẽ nhường chỗ cho đồng nghiệp người Mỹ Tim Howard thể hiện mình.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất đối với Sir Alex Ferguson không nằm ở hàng tiền đạo, hậu vệ hay vị trí thủ môn, mà là khủng hoảng ở hàng tiền vệ khi Ryan Giggs gia nhập đội quân chấn thương cùng với Paul Scholes, Park Ji-Sung, Quinton Fortune và John O'Shea. Sự trở lại của Alan Smith có lẽ vẫn là không đủ, bởi hiện tại, chỉ còn anh, Darren Fletcher, Cristiano Ronaldo và Kieran Richardson là những cầu thủ có khả năng thi đấu ở hàng tiền vệ, nhưng tất cả đều còn rất thiếu kinh nghiệm trong cuộc chiến tranh giành thế chủ động ở khu vực giữa sân. Ole Gunnar Solskjaer đã có thể thi đấu cùng đội hình 1, nhưng thể lực cũng như phong độ của tiền đạo kỳ cựu này chưa đáp ứng được yêu cầu của bóng đá đỉnh cao. Sau 3 trận bị treo giò vừa qua, tiền vệ Cristiano Ronaldo gần như chắc chắn sẽ trở lại đội hình xuất phát của United trong trận đấu này.

Đội hình của Wolves cũng được tăng cường khi Tomasz Frankowski vừa hoàn thành bản hợp đồng chuyển nhượng từ Elche và rất may là anh không phải tập trung cùng đội tuyển quốc gia nên anh hoàn toàn có thể có chuyến trình làng trong trận đấu này.

Ở trận đấu này, cuộc tái ngộ giữa cựu tuyển thủ Anh Paul Ince với các đồng đội cũ tại Man United có lẽ sẽ là lần gặp gỡ được mong chờ nhất. Chia tay sân Old Trafford năm 1995, lão tướng này chu du sang tận đất nước "mì ống" Italia để khoác áo Inter Milan trước khi quay trở về quê hương để gia nhập đối thủ truyền kiếp Liverpool chỉ 2 năm sau đó. Giai đoạn ở lại sân Anfield cũng chỉ kéo dài hơn 2 năm, nhưng đã kịp để cho Paul Ince thực hiện 1 trong những pha ăn mừng bàn thắng gây nhiều phản ứng nhất: lao thẳng về phía khán đài nơi các CĐV Man United ngồi & hôn vào biểu tượng của đội bóng "cừu thù". Trước khi đến với Wolves, Ince còn dừng lại ở Middlesbrough thêm 2 năm nữa, và cũng là những năm tháng đi xuống của cầu thủ một thời đã từng là thần tượng của sân Old Trafford, người chỉ dẫn Roy Keane trong những năm tháng đầu tiên số 16 huyền thoại đặt chân tới Old Trafford.

Liệu lần này anh có thể thành công cùng với Wolves trong việc đẩy lùi United hay không? Hãy chờ xem trận đấu vào lúc 11 giờ đêm ngày chủ nhật 29/1, bạn sẽ có câu trả lời.

Danh sách đội hình Manchester United: Van der Sar, Howard, Neville, Ferdinand, Brown, Vidic, Evra, Pique, Silvestre, Ronaldo, Richardson, Fletcher, Smith, Park, Van Nistelrooy, Rooney, Saha, Rossi.

Chậc !
23h ngày mai mọi người nhớ xem trận nà lấy hên đầu năm nhá :)):)):)):)) !
Đội hình "siêu dự bị" sẽ ra sân :)):)):)):)) !
:)>- :)>- Rossi :)>- :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại hòa như trận trc' thì khốn
Đùa thui
MU mà k thắng trận này thì đúng là ...
 
=D> =D> =D> =D> HAPPY NEW YEAR mọi người ! =D> =D> =D> =D>
:)>- :)>- :)>- :)>- Mãi gắn bó với MU nhá ! :)>- :)>- :)>- :)>-
 
Linh A1 đã viết:
Chú Vidic hum qua ra sân nhạt nhòa quá, ko có j` nổi bật...:-s :-s :-s :-s
Hum qua đá quá hay. Black mà ko có Friedel thì tỉ số phải là 4-1 chứ ko vừa... Friedel bắt quá hay..=D> =D> =D> =D> =D> =D>

Nhưng dù sao, MU là nhất:x :x :x :x :x :x :x :x :x

Mượn tạm bài nài của bạn PLinh A1 :)):)):)):)) !

MU thắng roài mọi người oai :)):)):)):)) !
Mừng tuổi mọi người = chiến thắng 3-0 nhá :)):)):)):)) !
Ko hiểu thằng ku Rich ăn giè mà hôm nay phởn chí ghi liền 2 bàn :)):)):)):)) !

1 lần nữa:

=D> =D> :)>- :)>- :)) :)) HAPPY NEW YEAR CẢ NHÀ MU ! :)) :)) :)>- :)>- =D> =D>
 
Lâu lắm rồi không vào CLB post bài, nhớ cả nhà wa:D.
Không có gì để post hết vì trận Wolves mình không xem, đi nhậu:|. Cả nhà thông cảm:D.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỌI NGƯỜI NHÉ!!!!!!!!!!:d
 
FA Cup: Man United và Liverpool lọt vào vòng 5

Tối qua, Manchester United đã chính thức giành vé lọt vào vòng năm FA Cup sau khi đánh bại Wolves với tỷ số 3-0. Cùng thời điểm, Liverpool cũng giành chiến thắng 2-0 trước Portsmouth.

Man United đã từng 11 giành được chức vô địch FA Cup. Năm nay, họ cũng đã lọt vào chung kết League Cup (trận đấu sẽ đá vào tối thứ Tư tới đây).

Trận này, Kieran Richardson đã có được 2 bàn thắng, bàn còn lại do công của tiền đạo người Pháp Louis Saha.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man United đã tổ chức các đợt tần công về phía phần sân đội chủ nhà Wolves và họ đã sớm có bàn mở tỷ số sau 4 phút thi đấu. Hậu vệ Joleon Lescot của Wolves không thể cản nổi đường căng ngang của Saha, bóng đến đúng tầm Richardson. Tất nhiên, MU luôn biết tận dụng cơ hội ở vào những thời điểm như thế này, một cú sút căng bằng chân phải của Richardson đã làm tung lưới đội chủ nhà.

Thủ thành Stefan Postma của Wolves đẩy được cú sút sấm sét từ Saha, nhưng tiền đạo người Pháp vẫn có được bàn thắng của riêng anh ở phút cuối cùng hiệp thứ nhất sau pha lao vào đá bồi. Đây cũng là bàn thắng thứ 8 của Saha trong mùa giải mới.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách Man United.

Hiệp hai cũng diễn ra với thế trận tương tự. Phút 52, Ruud van Nistelrooy thực hiện đường chuyền ngang cho Richardson. Tỷ số là 3-0 sau pha bật cao đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 của tiền đạo trẻ này.

Tại một trận đấu muộn khác, đương kim vô địch châu Âu, Liverpool cũng đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Portsmouth. Bàn mở tỷ số do công của đội trưởng Steven Gerrard thực hiện ở phút 36 sau cú sút Penalty. 5 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho Liverpool. Lần này người lập công là tiền đạo John Arne Riise với một cú sút đầy uy lực bằng chấn trái.

Portsmouth gỡ lại một bàn ở phút 54. Sean Davis đã cụ thể hóa cú sút phạt từ Gary O'Neill. Bàn rút ngắn tỷ số như tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà, tuy nhiên họ vẫn phải chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.

Thằng ku Rich phởn chí roài :)):)):)):)) !
Làm 2 bàn liền 8-}8-}8-}8-} !

1h45 thứ 5 (2/2) mọi người nhớ xem MU - Blackburn nhá :D:D:D:D !

----------

Đọc kỹ lại đoạn trận Liv - Porst mới thấy 8-}8-}8-}8-} !
Đầu bài là 2 - 0 !
Đoạn bình luận & thực tế là 2 - 1 :)):)):)):)) !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chú VTA có nhầm ko đó?Sao vừa thấy Wigan vs Eve cơ mà,còn đêm nay hình như là Blackburn-MU chứ nhỉ?
trận CK Carling cup hình như là tháng 4 hay tháng 5 gì cơ mà
 
...1 trận thua ko còn gì để nói ngoài từ Chán...
 
hô hô hôm qua thằng nào đi cửa dưới chắc mua mẹ được con SH :)) Chelsea hòa,Liver hòa,Man thua ,Arsenal thua :))
 
hô hô hôm qua thằng nào đi cửa dưới chắc mua mẹ được con SH :)) Chelsea hòa,Liver hòa,Man thua ,Arsenal thua :))
 
Uh
Bố ai tin đc.
thua Black cả hai trận
Chỉ còn 2 cái cup để gỡ gạc danh dự thui
K đc. nốt thì
:((
 
=D> =D> =D> MU chiến thắng =D> =D> =D>

=D>=D> HAPPY BIRTHDAY TO CRISTIANO RONALDO =D>=D>

Vui quá :D:D:D:D !
MU 4 - 2 Fulham :D:D:D:D !
Ro 2 bàn :D:D:D:D !
Đúng SN :D:D:D:D !
Congratulation :D:D:D:D !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tổng kết chung trận MU - Fulham:

+ VdS: chưa ổn định lắm :|:|:|:| ! Thủng lưới 2 bàn :|:|:|:|:| ! [-x
+ Evra: cũng chưa ổn định :|:|:|:| ! Hơi thô bạo :|:|:|:|:| ! [-x
+ Neville: tạm ổn :|:|:|:| ! :-?
+ Silvestre: tạm ổn :|:|:|:| ! Ít mắc lỗi ( ~~0 ) ! :)>-
+ Brown: tạm ổn :|:|:|:| ! :)>-
+ Bradsley: khá tốt :):):):) ! Vào sân gần cuối giờ nhưng thể hiện khá tốt :):):):) ! Xoạc, cướp bóng tốt :):):):) ! =D>
+ Vidic: khá tốt :):):):) ! Cũng vào sân gần cuối giờ nhưng đã cứu nguy 2-3 tình huống :):):):) ! =D>
+ Smith: chưa ổn :(:(:(:( ! Vẫn ham xoạc, nhưng ko chính xác -> lãnh 1 thẻ vàng :(:(:(:( ! [-x
+ Richardson: ổn định D:D:D:D ! Kiến tạo tốt :D:D:D:D ! Cần luyện tập sút xa -> nguy hiểm hơn :D:D:D:D ! =D>
+ Park: tuyệt vời :D:D:D:D ! Kiến tạo tốt, làm 1 bàn :D:D:D:D ! =D>
+ Saha: ổn định :D:D:D:D ! Tốc độ tốt, phối hợp tốt, làm 1 bàn :D:D:D:D ! =D>
+ Ruud: ko may mắn nhưng Ruud thi đấu rất tốt :D:D:D:D ! Dứt điểm thiếu may mắn, phối hợp tốt, kiến tạo 3/4 bàn :D:D:D:D ! =D>
+ Roo: dự bị trận này :|:|:|:|:| ! Vào sân phút 70 :|:|:|:| ! Chưa thể hiện nhiều, nhưng phối hợp tốt :):):):) ! :)>-

* Cuối cùng là ...... Ro: 1 ngày thi đấu quá tuyệt vời của Ro :)):)) ! Ghi 2 bàn, 1 sút phạt, bàn còn lại quá đẳng cấp :)):)) ! =D> =D>


1 trận đấu ý nghĩa !
2 bàn thắng ý nghĩa !
Tất cả dành cho Cristiano nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 :D:D:D:D:D !
1 lần nữa:

:)>- :)>- =D> =D> :x :x HAPPY BIRTHDAY TO CRIS :x :x =D> =D> :)>- :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vòng 25 giải Ngoại hạng Anh: Man Utd 4-2 Fulham

Manchester United đã vượt qua một Fulham đầy bản lĩnh ngay trên thánh địa Old Trafford với tỷ số 4-2. Tuy thua trận nhưng thầy trò nhà Coleman vẫn có thể ngẩng cao đầu trong một đêm thiếu may mắn.


Được chơi trên sân nhà Old Tranford dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn con tim, Man United ra sân với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Các học trò của Ngài Fergie dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ cũng không phải chờ đợi lâu để có bàn mở tỷ số trận đấu.

Phút thứ 5, MU có phần may mắn khi vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Park Ji-Sung. Cú sút nhẹ nhàng của tiền vệ người Hàn Quốc này đập vào Carlos Bocanegra làm lạc hướng thủ thành Antti Niemi của Fulham.

Đội bóng của thành Manchester nhân đôi khoảng cách chỉ 8 phút sau đó. Michael Brown của đội khách vụng về phạm lỗi với Saha, Ronaldo thực hiện pha sút phạt từ khoảng cách khoảng 20m đánh lừa thủ thành Niemi.

Thật tệ hại cho Fulham khi mà họ đã chơi khởi đầu trận đấu không đến nỗi nào. Và cũng không lấy làm ngạc nhiên khi các học trò của ông Chris Coleman có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 22. Cú căng ngang “mời mọc” của Liam Rosenior đã được McBride đón nhận một cách hoàn hảo bằng pha bật cao đánh đầu làm tung lưới đội chủ nhà.

Nhưng chỉ một phút sau, MU lập lại thế dẫn trước 2 bàn trong một tình huống gây tranh cãi. Van Nistelrooy sút bóng khi rõ ràng đã ở thế liệt vị, buộc thủ môn Niemi phải đẩy bóng ra. Bóng đến chân Saha như đã được dọn cỗ và tiền đạo người Pháp chỉ phải làm công việc đơn giản là nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới.

HLV Coleman của Fulham kịch liệt phản đối tình huống này và hậu quả bị trọng tài đuổi ra khỏi băng ghế chỉ đạo. Trong tình thế khó khăn, đội khách một lần nữa lại làm các cổ động viên của MU có lý do lo lắng. Họ thi đấu đầy quyết tâm, liên tiếp đe dọa khung thành đội chủ nhà. Phút 37, Wayne Bridge thực hiện đường chuyền lật cánh thông minh từ khoảng cách khá xa, Helguson nhảy lên đánh đầu. Tình huống không đến lỗi quá khó nhưng cũng khiến thủ thành Van der Sar phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng.

Sang hiệp hai, Fulham thay Brown bị chấn thương dây chằng bằng tân binh Brown. Sức tấn công của đội khách được tăng cường đáng kể, trong khi United lại tỏ ra yếu kém ở hàng thủ. Van der Sar phải trổ hết tài năng mới bảo toàn được lợi thế dẫn bàn sau cú sút sấm sét của Steed Malbranque. Phút 68, Ferguson quyết định “cải tổ” lại đội hình thi đấu của MU bằng việc đưa Wayne Rooney và Nemanja Vidic vào thay cho Park và Neville.

Fulham đẩy cao đội hình để tìm bàn san bằng tỷ số và đây chính là cơ hội để “Quỷ đỏ” gia tăng khoảng cách. Phút 87, thủ thành Niemi của Fulham xuất sắt cản phá được pha dứt điểm từ Van Nistelrooy nhưng đã không thể chặn được pha đá bồi của Ronaldo. Tỷ số là 4-2 cho các học trò của Ferguson, đội chủ nhà thắng thuyết phục.

Pó tay báo chí VN :)):)):)):)) !
Trận nào thua thì nói ko ra gì :)):)):)):)) !
Trận nào thắng thì lại tung hô như đúng rồi :)):)):)):)) !
Pó tay :)):)):)):)) !
 
Ronaldo lại ghi bàn rồi --> sướng quá! >:-D< 2 bàn thắng rất đẹp, rất đẳng cấp. =D> :)>-

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 nhé RONALDO! :* :x
 
Ghi 7 bàn sau 2 trận, hàng công đang đạt phong độ rất cao.
Cũng để thua đến 6 bàn, hàng thủ sau khi được bổ sung vẫn còn nhiều sơ hở:-?.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hinh nhu bo xung xong nhieu so ho hon thi fai
Ngay xua chi co trung ve mac loi
Bi h hau ve canh cung nhieu
 
Ai đó giải thích hộ cái. Sao quả đá phạt của Ro bóng bay lạ vậy:-?. Vòng sang phải, rồi lại vòng tiếp sang trái. Khó tin wa8-}. Trận tới gặp Portsmouth, thằng nhà giàu mới, mong vẫn giữ phong độ tốt.
 
chân thằng Ro cứ kiểu gì ấy,như chân vòng kiềng ấy.Quả fk bóng bay như đúng rùi ấy
thằng này em thấy ở tuyển BDN có 2,3 quả fk tầm 30 m thía mà bóng vẫn vào.Chằc cu này chỉ fk xa dc thui,gần gần 1 tí là chịu
 
dạo này em chỉ thấy thằng Ro nó đá hay ở Old Trafford thôi, cứ khi đi chỗ khác là thất thường, mà nó đá không tích cực, toàn lo biểu diễn và nhất là....
... cái mái tóc của nó chắc nó dành cả tuần để xịt, lên TV cho đẹp trai nhưng mỗi tội năm nay nó dự bị nhiều quá
 
Back
Bên trên