Tin mơí nhất về MU !!!

Manchester United - Liverpool: Ai sẽ thắng?
Cứ mỗi lần cặp đấu Liverpool – Manchester diễn ra. Không khí của nó luôn khác thường. Không giống như trận derby với Everton, Manchester là một cái tên không khiến Liverpool phải chùn bước, mà đó là hai cái tên tạo nên sự hấp dẫn từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.


Manchester United thống trị giải ngoại hạng Anh suốt cả gần một thập kỷ. Và trong bóng đá rất khó để một đế chế tồn tại quá lâu. Họ xuống dốc không phanh. Tự thua chính bản thân mình. Đâu đó vẫn còn những gương mặt sáng giá. Nhưng đội hình của họ không đủ sự kết dính. Người ta có thể nói Manchester đang làm lại từ đầu, thực tế, họ đang ngụp lặn giống như Liverpool ở giai đoạn cuối khi Houllier còn nắm quyền. Những cá nhân xuất sắc như Nistelrooy hay Rooney không thể đưa Manchester qua được vòng bảng ở Champions League. Thống kê của kênh thể thao ESPN về thành tích của họ trong 5 năm gần đây là thụt lùi. Vậy không có gì phải chối cãi. Manchester đang sa sút về tổng thể, bất kể một điểm sáng nào. Họ có thể thắng như chẻ tre, ào ào vũ bão – đó chính là hình ảnh Manchester được yêu mến khắp mọi nơi trên thế giới. Họ lại có thể thua ngớ ngẩn, hậu vệ xử lý vụng về để nhận những bàn thua không đáng có.

Còn Liverpool, chiếc cúp vô địch Champions League khiến họ càng phải chứng tỏ mình hơn. Cú sốc văn hóa đã khiến các cầu thủ Tây Ban Nha không thích ứng được với giải ngoại hạng Anh mùa giải năm ngoái. Nhưng năm nay mọi chuyện đã sáng tỏ dần. Thua Chelsea 1 – 4 là một trái đắng đối với Rafael Benitez, ông chắc chắn vẫn còn cất giữ nó đâu đó trong ngăn tủ của mình, sẽ không còn lặp lại và sẽ hóa giải được nó. Trận hòa 2 – 2 với Bolton lại được nhìn nhận theo một quan điểm khác. Đó là sai lầm về chiến thuật khi Benitez để cặp Hamann và Sissoko lập tường chắn, rút cục là không có một khó khăn nào cho Bolton xâm nhập vào vùng chết vì cặp tiền vệ trung tâm hôm đó đã quá yếu kém. Nhưng, tình thế không thể khác vì Liverpool tháng 12 đã phải thi đấu quá nhiều, đi đến cả nửa vòng trái đất để thi đấu, các cầu thủ phải luân phiên nhau. Qua trận thua đậm và một số trận hòa khác, người ta tự hỏi, vậy Liverpool là như thế nào? Chắc chắn là Liverpool đã thực sự mạnh hơn so với năm ngoái. Nhưng, việc để Chelsea bỏ quá xa đã cho chúng ta thấy Liverpool chưa thực sự hoàn thiện, đã có những trận hòa không đáng có, những thời điểm khó khăn. Câu trả lời là thời gian. Hãy để cho Benitez thời gian thêm nữa, ông vẫn đang trong quá trình xây dựng đội bóng. Hãy chờ đợi Kromkamp và Agger. Ông không dại gì mà chỉ mua người Tây Ban Nha, ông mua cầu thủ nào cần cho đội bóng, và thích hợp với ý đồ chiến thuật của ông.

Và cho dù tình thế của Manchester hay Liverpool có đến như thế nào, thì như mọi khi, cặp đấu này luôn được những người hâm mộ bóng đá theo dõi sát sao và những cổ động viên của hai bên mang ra để chiến đấu để mà tự hào. Chúng ta hãy chờ xem!

23h 22/1/06 !
Trận này tiêu điểm vòng 23 :) !
Hay đóa !
Hy vọng MU thắng ^______^ !
 
Vũ Ngọc Dương đã viết:
Giám đốc điều hành David Gill cho biết phía MU đã đưa ra con số 5 triệu bảng Anh cho Rino Gattuso và đang chờ Milan trả lời.Đây là thời điểm có thể mua anh dễ nhất vì AC sẽ thay máu vào hè tới và Rino là 1 trong những cầu thủ phải ra đi (1 thành viên trong BLD AC tiết lộ với tờ mirror)


và điều quan trọng hơn từ lâu rồi Rino cũng muốn về MU :D

"Giấc mơ của tôi là được chơi bóng tại nước Anh, cho CLB Manchester United. Tôi biết nói đến điều này chỉ vài ngày trước khi Milan gặp lại họ tại San Siro là không nên nhưng quả thật tôi bị quyến rũ bởi MU. Trong 2 hoặc 3 năm nữa, tôi muốn có được những trải nghiệm mới trong sự nghiệp", "Giống như Milan, Manchester có một sân bóng và những CĐV tuyệt vời. Họ cũng được cả thế giới biết đến. Đó là điều tôi mong đợi"."Khi CLB đối xử tốt và tin cậy bạn thì rất khó nói đến chuyện ra đi. Tôi đang hạnh phúc tại Milan nhưng đến một thời điểm nào đó, khi cần có những bước đột phá trong sự nghiệp, tôi sẽ chọn MU. Chắc chắn là ông Ferguson biết tôi rất rõ bởi trợ lý Walter Smith của MU chính là người thày cũ của tôi".
(The Mail)

nếu có Rino thì quả là tin mừng cho Mu và chúng ta :)>-


Thế này thì nhất :D:D:D:D:D !
Gattuso ............ !
Đang bị thất sủng tại ACM ( theo em là thế ) !
Vì ACM có Pirlo đá ...... vãi hay nên cha Gattuso ........ bị cho ra rìa :D:D:D:D !
MU cố gắng kéo đc cha này về thì nhất roài :D:D:D:D !
Thay thế Keane !
Duyệt :p:p:p !
 
Pirlo và Gattuso đâu có chơi cùng 1 vị trí mà phải tranh giành nhi???Mà tin này có từ lâu rồi mà:D Có j mới đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...Chưa thấy có thông báo chính thức gì cả, chưa giới thiệu thì chưa thể chắc được, biết đâu...
 
ack...sao thằng Gattuso thay tính liên tục vầy??? lúc thì bảo ko thích về...lúc bảo muốn biến qua MU càng nhanh càng tốt...khó hiểu...
 
...Phải lượn lờ, ẫm ừ thế thì mới khiến bọn câu lạc bộ sốt vó lên, đứa thì buộc trả lương cao, đứa thì phải bán rẻ... mánh cả...:D
 
Scholes tìm thuốc chữa mắt
Câu lạc bộ Manchester United đưa tin với báo giới về tình hình chấn thương mắt của tiền vệ Paul Scholes. Và như mọi thứ được tiết lộ thì chàng tiền vệ của đội tuyển Anh này đang đi tìm thuốc chữa cho đôi mắt của mình.


Mọi chuyện đang trở nên tồi tệ khi đôi mắt của Scholes ngày càng tỏ ra có nhiều hội chứng đau nhói. Trong trận MU gặp Birmingham ngày 28 tháng 12 năm 2005, Scholes cảm thấy vấn đề chấn thương mắt ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Nhưng ông Ferguson lại cho rằng tình trạng của Scholes không quá nghiêm trọng và mọi người không nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. “Tôi phải làm một cái gì đó tốt hơn cho anh ấy. Một vài tuần tới chúng tôi sẽ tìm được thuốc chữa cho Scholes” - ông Ferguson nói.

Phát ngôn viên của câu lạc bộ MU nói với báo giới rằng Scholes đang bị ảnh hưởng khi màng thuỷ tinh đang làm cho anh đôi lúc không thể quan sát tinh tường.

Ông Ferguson nói thêm: “Chúng tôi đã nhanh chóng nhận ra vấn đề sai trái trong điều trị và chúng tôi đã thay đổi. Điều quan trọng là tôi có thể khẳng định Scholes vẫn có thể thi đấu bình thường”.

Thực tế là ông Ferguson không muốn tiền vệ của mình nghỉ thi đấu khi mà MU đang trong giai đoạn khủng hoảng hàng tiền vệ. Nếu như Scholes không thể ra sân thì đó là thiệt thòi lớn cho quỷ đỏ.

Tình hình là rất tình hình !
Scholes có nguy cơ ko ra sân đc ! :|:|:|:|:|
Câu hỏi đặt ra là: ai sẽ thay thế Scholes tối nay đây ???????
Smith chăng ???????
Hix hix ........ >________________< !
 
Vợ chưa cưới của Rooney từng là người hầu phòng
Colleen Mcloughlin, ngôi sao tóc vàng, vợ chưa cưới của cầu thủ triệu phú bóng đá Wayne Rooney tiết lộ, cô đã từng làm việc như một người hầu phòng tại một khu nhà nghỉ Pontin với giá 50 USD một ngày.


Mcloughlin nói: “Trước đây, tôi đã là một người dọn dẹp. Cô Pat của tôi và tôi đã làm công việc này tại Southport. Tôi dọn giường còn cô tôi thì lau chùi phòng bếp. Chúng tôi cũng kiếm được khoảng 50 USD, một khoản cũng khá. Điều này quả là không tồi khi lúc đó tôi 16 tuổi.”

Mcloughlin cũng thú nhận, công việc này khiến cô học được tính gọn gàng, một điều mà cô không bao giờ làm được nếu như ở nhà mình. Mcloughlin nói trên tạp chí Closer của Anh rằng, Khi bạn sở hữu một ngôi nhà của chính bạn, chứ không phải nhà đi thuê, điều này sẽ khiến bạn cẩn thận hơn.

Mcloughlin cũng cho biết thêm, thậm chí Wayne, một người luôn luôn vứt quần áo trên sàn cũng trở nên gọn gàng hơn. Vợ chưa cưới của Wayne là một người ngăn nắp vì cô muốn mọi thứ phải được để vào đúng nơi quy định.

Hì !
Ngoài lề chút :D:D:D !

Chậc !
Con bồ Roo trông 8-}8-}8-} !
Hix !
Chả hợp gì cả !
Để em up ảnh cho mọi người coi !
 
Tình hình là rất tình hình !
Scholes có nguy cơ ko ra sân đc !
Câu hỏi đặt ra là: ai sẽ thay thế Scholes tối nay đây ???????
Smith chăng ???????
Hix hix ........ >________________< !
__________________
Rossi :)) chú này đá hơi tuyển luôn
 
...Chú rossi đá cũng khá thoai, chưa biết thế nào, gặp đội bán chuyên nghiệp như luton thì đá được, nhưng ko biết gặp mấy đội hẳn hoi thì làm ăn được gì ko...
 
Thắng rồi mọi người ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 - 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

=D> =D> =D> :)>- :)>- :)>- MU vô địch :)>- :)>- :)>- =D> =D> =D>
:)):)):))
 
...Em trang có vẻ ức chế với MU nhỉ, trận này nên có tỉ số thắng thua, nhưng Man thắng lại thành ra giúp Chelsea, chả vui đếch gì...
 
VUi vãi đạn, thắng đúng phút bù h mới hay chứ :)) :)) :)) :)) :))
Hò hét vang hết cả nhà con bạn làm bố mẹ nó không ngủ được :D :D :D :D :D
Mà dù Man thắng có giúp Chel đi nữa thì chả nhẽ lại mong Man thua a` :-? Để cho bọn Liv nó đứng thứ 2 chắc????
Mà fan liv đừng vào topic này post lung tung rùi lại cãi nhau thì sao???????????
 
...Đâu, ko phải fan Liv mà là đối địch Chel :D...thoai kệ, Kể cả hoà còn tồi hơn, để cuộc đua đến vị trí thứ 2 căng thẳng tí vậy..
 
MU có thua (or hoà) thì Liv cũng chả đuổi kịp Chel được đâu (Liv còn kém Chel những 18 điểm, nhưng chưa đá 2 trận).

May mà Chel cũng chỉ hòa (bravo Charlton!!!). Có mỗi Ars là thua thôi (ăn Tết mất ngon :(().
 
Liv fan vào đây chỉ để bình luận thôi
bạn Lan (T***) ah??/
Ở lớp cãi nhau đủ rùi nên vào đây o phải để cãi nhau!!
Trận vừa rùi công nhận cả Liv lẫn MU đá đều chán
Man có lẽ là chuyên gia phá các kỉ lục của người khác
nên việc man giành thg lợi...cứ coi như là số phận:)
 
Thôi, dù gì thì MU cũng đã thắng, chúc mừng MU vì tất cả những gì MU đã cống hiến cho người hâm mộ.

1 trận thua đau đớn
Liv rõ ràng đã chơi hay hơn có nhiều cơ hội hơn
Mà cuối cùng lại để thua nhục nhã chỉ vì cú tâng bóng vớ vẩn của thằng Giggs và cái đầu vô zuyen của thg Rio ở ngay cái phút 90+1 dở hơi ấy...
Bực CM!!!!
càng nghĩ càng ức
Đội mạnh hơn và đá hay hơn đã o thắng
lẽ công = có còn nữa o nhỉ??
Mà mấy thg Liv hum nay đá ngu tệ..MK

Mu thắng trận, điều đó ko có gì phải chối cãi, cũng ko nên nói Mu ko xứng đáng thắng trận này hay ko, vì dù sao, MU, cũng là đội tận dụng cơ hội tốt hơn, và cuối cùng là kết quả trận đấu đã thể hiện được tất cả những gì cầu thủ 2 đội đã thể hiện. Xin trích lời của nhà báo Trương Anh Ngọc:

Nếu bạn là 1 võ sĩ đấm bốc bị dồn vào góc võ đài vì ko còn đủ sức chống đỡ và chịu trận nhưng chưa gục ngã vì đối phương ko thể ra nổi cú đòn quyết định, và bạn chờ đợi đối phương sơ sểnh và cho hắn 1 cú móc hàm knock out. Thế mà sau đó, ở tư cách của người chiến thắng, bạn bị chỉ trích là "ăn rùa", bạn có tức điên lên ko?

Trong bóng đá, khi nói đội này xứng đáng thắng hơn đội kia, người ta đa vô tình(hoặc cố tình) hạ thấp danh dự của đội chiến thắng. Hãy ngả mũ trước những người biết tận dụng tốt nhất những cơ hội hiếm hoi của mình để chiến thắng, bởi đó mới là bản lĩnh. Bống đá cũng như cuộc đời, ko có "nếu" hay "nhưng" khi ko quay lại được thời gian để làm lại. Nếu muốn có sự công bằng, cách tốt nhất là hãy tận dụng hết các cơ hội bạn có được, đừng trách ai trách thần may mắn đã ngoảnh mặt mà hãy tự trách chính mình. "Tiên trách kỉ, hậu trách nhân" mà :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
okie đồng ý với bạn Trang
phát biểu hay wa
thôi fan hâm mộ bên nào lại về bõ của n' ấy
o xâm lấn o cãi nhau nữa:))
 
Back
Bên trên