Tin mơí nhất về MU !!!

xem trận này đúng là chẳng còn gì để nói nữa
 
Mai Hoàng Yến đã viết:
hàng tiền vệ thì đá chẳng có đường nét, đã thế lại còn ko bọc lót cho hàng hậu vệ được
Sao lại có chuyện tiền vệ bọc lót hậu vệ ở đây:-?.

Chán wa. Bàn đầu tiên thì Vassell với Cole việt vị từ khi bóng được tạt vào lần đầu tiên, không nói làm gì. Còn 2 bàn sau thi thôi rồi:)), chán. Evra tỏ rõ sự yếu kém về thể lực trong những pha tranh bóng bổng nên MU họ cứ thế câu bóng từ giữa sân. Cánh phải của MC trận này hiệp 1 chơi rất hay nhưng cũng 1 phần do Evra đá dở:)), H2 O'Shea về cánh trái thì ổn hơn chút. Mong mấy trận sau Evra tiến bộ, cứ thế này thì... Syl thì khỏi nói rồi. Già quá tay chân lóng ngóng:)). Phá bóng trượt với mất người liên tục. Chắc trận sau Vidic đá thay:-?. Chán wa trời ơi:((........
 
Làm gì mà đã kêu nó cút đi ghê vậy. Hồi nó còn ở Monaco thì có ai kêu nó đá kém, thậm chí còn nói nó sắp vào tuyển quốc gia đến nơi. Mà thật sự thì ở tuyển Pháp có thằng hậu vệ trái chính cống nào đá hay bằng nó. Tại mấy thằng HLV ngu ngốc toàn cho Gallas đá ở đó nên Evra mới bị lu mờ. Rồi trước khi nó về thì mọi người háo hức chờ nó debut. Bây giờ nó ra sân như mong đợi của mọi người rồi đó, chỉ là chơi không như ý thôi. Đúng là nó tỏ ra thiếu thể lực thật, hay kém năng động, nhưng nó mới về Man được 24h mà, mệt mỏi là chuyện thường. Đâu đến mức nghiêm trọng như vậy. Phải cho nó có thời gian hòa nhập chứ. Đâu phải ai cũng như Heinze, vừa về cái đá chư siêu sao. Ông tướng Syl với Rio đó, chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, phối hợp bọc lót với theo người cũng chẳng ra vẹo gì. Phải thông cảm cho nó chứ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu Evra đá hay ngay trận đầu tiên sẽ dễ sinh kiêu ngạo. Cứ coi đây là 1 bài học cho nó để còn phấn đấu.
Qua trận này dù sao cũng cho thấy quyết định cũng cố hàng hậu vệ của Sir là hoàn toàn chính xác :)) Nếu cứ để mấy thằng như Syl ở lại thì còn thua nhiều nữa:))
 
Trận này chắc là dấu chấm hết cho Syl, xuống chân quá rồi. Trận sau Vidic chắc chắn sẽ được ra sân. Nếu nó đá hay ngay thì thôi rồi. Không chỉ riêng Syl, Brown chắc cũng bị đẩy đi.
 
Trận đấu với Liv tuần sau SAF sẽ cho Vidic vào thay Syl !
Hy vọng 2 thằng ( Evra + Vidic ) thể hiện tốt 1 chút !
Cứ như trận hôm qua thì ......... thất vọng hoàn toàn !

Trong trận đấu sớm nhất của vòng đấu này, Manchester City dành chiến thắng ngọt ngào 3-1 trước Manchester United trong trận derby.
Trận đấu này Man U được đánh giá cao hơn nhiều khi hơn đối thủ cùng thành phố 17 điểm và 7 bậc trên bảng xếp hạng. Sau 10 phút đầu chấp nhận thế trận cân bằng Mu bắt đầu chứng tỏ đẳng cấp của mình khi vượt lên kiểm soát thế trận nhưng Man “Xanh” mới là đội bóng cụ thể hoá được cơ hội thành bàn thắng phá thế cân bằng, ở phút 32. Hàng phòng ngự áo đỏ luống cuống cản phá sau quả treo bổng của đối thủ từ cánh phải, tạo cơ hội cho Joey Barton kiến tạo bóng tới vị trí trống trải bên phải khu 16m50 để Trevor Sinclair sút nhanh từ cự ly gần, hạ Van der Sar. Sau bàn thua này, hàng phòng ngự Man U tiếp tục bộc lộ sự yếu kém của mình và vào phút 39, Silvestre luống cuống trong pha cản bóng, để Andy Cole chuyền cho Darius Vassell thoát xuống, sút sệt làm bó tay Van der Sar từ cự ly khoảng 10 m, nâng tỷ số lên 2-0

Vào hiệp hai, Man U dồn lên tấn công và gỡ được 1 bàn vào thứ 76 do công của Nistelrooy nhưng trong một ngày thi đấu quá tệ hại họ phải chấp nhận kết quả thua cay đắng 1-3 sau khi tiền đạo vào thay người Fowler sút chéo góc từ khoảng cách chừng 11 m ghi bàn thắng thứ 3 cho Man “Xanh”. Không những thua đau đớn trong trận Derby thứ 145 mà trận đấu này cầu thủ của Man U, C. Ronaldo còn bị đuổi khỏi sân có hành động lao người vào bóng ác ý với Andy Cole từ phía trước.


Chậc !
Trận này thằng cha Benez bắt ngu như trọng tài VN !
Việt vị bàn đầu !
Đuổi thẳng cổ Ro vì 1 lỗi vớ vẩn !
Nó gọi thế là ác ý sao ?
Thằng kia nó đã sứt mẻ gì chưa ?
Đúng là ................ !
 
Lỗi của Ro pha đó không ngớ ngẩn đâu. Mình mà là trọng tài chắc cũng cho thẻ đỏ. Chân nó lúc vào bóng cao quá mà. Cái cần nói là có nhiều pha trọng tài xử lí hơi thiên vị cho City thật.
 
...Dù gì cũng thua, nói trọng tài thiên vị nhưng mà cái quan trọng nhất là do Man đá chán thôi, ko nên lấy trọng tài ra làm lí do cho thất bại, rõ ràng Man đã thua cả về chiến thuật, tinh thần...không còn gì để nói nữa...:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rooney được tôn vinh
Tiền đạo câu lạc bộ Manchester United Wayne Rooney vừa nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 của Premiership. Đây là một tháng thi đấu rất thành công của Rooney khi anh ghi được 5 bàn thắng trong bảy lần ra sân dưới màu áo của Quỷ đỏ.


Năm nay Rooney mới chỉ có 20 tuổi và anh còn có rất nhiều cơ hội để khẳng định tài năng của mình.

5 bàn thắng mà Rooney ghi được gồm có 2 bàn vào lưới Wigan, các bàn còn lại ghi vào lưới Portsmouth, Aston Villa và Birmingham. Đây đều là những bàn thắng đẹp mắt và rất quan trọng góp phần giúp cho MU tìm được những chiến thắng.

Rooney đang cùng với Nistelrooy là một cặp săn bàn siêu hạng tại Premiership mùa này. Tiền đạo người Hà Lan đã ghi tổng cộng được 25 bàn thắng, còn Rooney con số đó cũng không kém cạnh là bao nhiêu.

Vinh dự này là một phần thưởng xứng đáng mà Rooney đã nhận được. Anh đã trưởng thành hơn trong màu áo của MU. Được xem là hi vọng rất lớn của đội tuyển Anh tại Đức mùa hè năm 2006, Rooney sẽ không làm người hâm mộ phải thất vọng.

Chúc mừng “sư tử con” !

Mọi người cho nhận xét về Roo hôm qua đi !
Em thấy hôm qua Roo đá 8-}8-} !!!!!!!!!!
Tham bóng, nóng nảy !
Mãi ko chịu sửa !!!!!!!
 
3 bàn thua, 1 thẻ đỏ. ManU đá đấm kiểu này mà đòi đuổi kịp Chelsea à? Thắng Chels để làm gì nếu như cứ thua những trận lẻ tẻ lặt vặt, giữa chừng này. Mà có lẽ thế cũng phải thôi. MU đúng là hết thời thật rồi.

Rooney hôm qua đá thế là khá nhất trong đội hình của MU rồi. Chỉ hơi thất vọng về Ronaldo thôi.
 
hic...xem xong trận hôm qua chẳng buồn đi ngủ nữa...
Evra chắc ko thể nào tưởng tượng nổi bóng đá Anh lại kinh khủng đến vậy...đá như ổng hôm qua ở giải Pháp là ko thằng nào qua rùi đó...sang đến đây ko là cái đinh...
Tui đang lo cho Vidic...ổng từng bảo là hơi run khi mặc áo MU...bi giờ thấy đội thảm bại + bị ép điên cuồng + hàng hậu vệ boring + hàng tiền vệ què quặt + hàng tiền đạo ko làm nên trò trống gì...chắc là cũng ko hy vọng dc gì...
thôi ra đi đi Fergie...
 
MU đã xuống hết cái hố này đến cái hố khác
Còn cái hố nào sâu hơn k đây
Ah
Có thể là trận gặp Liv
Thảm họa
 
Hix, lâu không xem, Mu càng ngày càng thảm.
Từ hồi anh ấy đi, Mu chẳng còn là Mu nữa.
Mu ơi, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là thế đấy.
Hix, hix, hix.
 
2 cái thằng Rio-silvetre đá cặp bao lâu sao mà vẫn hay bị vấp lên nhau thế nhỉ,kô có ji ăn ý cả
 
...Sắp tới gặp Liver, hàng hậu vệ lởm này làm sao ngăn được Gerrad, Garcia,kewell, nhất là cái thằng crough đây...
 
Chả cần mấy thằng đấy
K thấy Vas mới cả Col xỏ mũi hàng hậu vệ MU ah
Pó tay
Nhg trận này chắc k thua đậm wa'
Cùng lắm là như trận vừa rùi
 
...chán đời, bỏ 5,5 triệu để mua cái thằng Erva, 45' đá được ra nghỉ, đúng là cách chọn người của SAF, ko chỉ 1 mà đã rất nhiều, tuy đã nói rồi nhưng mà vẫn ức chế.
Trước đây mua 1 loạt cầu thủ trẻ tốn bao giấy mực của báo chí, ròi hết lời ca ngợi.Điển hình là khen Klerberson không khác gì tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới, giỏi bằng 1 nửa đội Brazil, kết quả là 1 mùa bóng toàn "mài quần", rồi sau đó bán lỗ :(, tiếp đến là liam Miller, đến phải bó tay với chú này, nhớ hồi đấy SAF tuyên bố như đinh rằng đây là 1 boby robson mới và kết quả là ... mùa sau có lẽ sẽ ra đi. Và vừa xong, P.Erva theo SAF đây là 1 cầu thủ nhanh, khoẻ. Có vẻ đã bớt cương điệu đi nhưng mà kết quả là thua ngay cả đấu tốc độ và sức mạnh với nhưng cầu thủ tấn công già nua được coi là hết thời của Man city...
Nhìn sang HLV của Arsenal, xét về tài chính Arsenal ko sẵn tiền hay Wenger ko đc chi nhiều tiền như SAF, không chuyển nhượng rầm rộ, ko quá đề cao các cầu thủ bằng lời mà bằng khả năng thực sự của họ. Đội hình của Arsenal đựơc trẻ hoá nhanh chóng chỉ sau 1-2 mùa bóng, kể cả mùa trước, Arsenal liên tục dùng cầu thủ trẻ mà vẫn xếp trên Man, mùa bóng này số lượng cầu thủ trẻ nhiều hơn. Xét về tiềm năng trong tương lai, rõ ràng Arsenal đang dẫn trước Man khá xa. Mới đây Arsenal cũng mua 2 cầu thủ trẻ với giá rẻ bằng 1/3 của Man nhưng thực sự có tiềm năng...
...Nhìn 1 cách tổng thể vài mùa bóng trở lại đây, khi mà Man đã ko còn thành công nữa đi kèm với nó, SAF đã nói nhiều hơn, tuyên bố nhiều hơn, mua nhiều hơn, nhưng làm thì kém hơn quá nhiều, dám chắc cứ cái đà này gia đình Glazer sớm tuyên bố phá sản!!!...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Những sai lầm đã giết chết MU…
Sự im lặng đáng sợ bao trùm nửa thành phố Manchester vốn nổi tiếng nhộn nhịp của nước Anh… Đó là dư âm của trận derby thành Manchester. Đội được đánh giá cao hơn, đội thành danh hơn, đội có đẳng cấp cao hơn… đã thất bại - một điều bất ngờ trong bóng đá song không bất ngờ trong các trận derby…


Trước trận đấu, bản thân người viết cho rằng dẫu gặp nhiều khó khăn trên sân Man xanh thì Man đỏ sẽ vẫn giành được chiến thắng. Nhưng… đó là một nhận định sai lầm. Sau 90 phút thi đấu, Sir Alex Ferguson ngậm ngùi rời sân vận động của thành phố Manchester và các học trò của ông thất bại lần thứ 3 trước đối thủ cùng thành phố Manchester City trong vòng 4 năm qua.

Một trận đấu hay, quyết liệt và đầy kịch tính nhưng kẻ kém nổi tiếng hơn đã “phô diễn” được toàn bộ sức mạnh của mình trong khi đối thủ của họ không có được quyết tâm cao nhất… và sự sai lầm đã giết chết MU…

Trong bàn thua thứ nhất, người ta lờ đi sai lầm (không mấy rõ ràng) của Gary Neville và đổ hoàn toàn lỗi cho ông trọng tài biên. Điều đó hoàn toàn có lý khi thực tế, Trevor Sinclair đã việt vị trong tình huống ghi bàn… Nhưng tới bàn thua thứ hai 7 phút sau đó, hàng phòng ngự đội khách không còn ai để “nương tựa” nữa. Evra không suôn sẻ trong lần “khai trương” khi không ngăn cản nổi Sinclair chuyền bóng, Silvestre chứng tỏ mình còn “tệ” hơn khi xử lý như một cầu thủ nghiệp dư, “mời” Vassell xuống “thăm” Vandersar…

Sai lầm thứ ba mang tên “Cristian Ronaldo”! Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 2 bàn, lại đang cố gắng hết sức để tìm kiếm bàn gỡ thì anh này - chứ không phải Rooney - lại “nối giáo” cho đối thủ bằng một pha bóng “không đâu vào đâu” rồi nhận thẻ đỏ trực tiếp phút thứ 66. Điều này góp phần làm rõ thêm lý do vì sao HLV Ferguson hay giam C. Ronaldo trên băng ghế dự bị.

Theo người viết, trận đấu đến đây là kết thúc. Hai bàn thắng còn lại chỉ đơn thuần là những diễn biến tiếp theo của một trận đấu bóng đá kéo dài 90 phút.

Xem người ta phân tích gì về trận thua nhục nhã 1-3 mà muốn :(( !

Chậc !
Fergie cần xem lại cách nhìn người của mình thoai :)) !
Cứ thế này thì chỉ lỗ thoai chứ chả khá hơn đc !!!!!!!!!
Nhìn thèng Maurinho với Wenger mà thấy .................thèm !!!!

Hix !
Gần như thất vọng hoàn toàn !
 
Back
Bên trên